xin chào thành viên diễn đàn!
tieudaocuclac
22/09/2015
tiêu xin gưởi lời chào thân thương đến thành viên diễn đàn
xin thành tâm cảm ơn mọi ý kiến đối nghịch và đồng tình của chư vị trong thời gian Tiêu du hóa diễn đàn.
Tiêu luôn tự nhận mềnh là một hành giả. một viên đá cô đơn trôi trong lòng sông sỏi đá cuộc đời.
vừa làm công việc mài thô mài tinh cho những viên đá khác khi có cơ duyên, và cũng có diễm phúc được cọ xát trau dồu chính mình, một viên ngọc thô.
nhớ những lúc luận bàn đạo pháp trong thời gian qua với chư vị lòng Tiêu dâng lên niềm cảm kích. xin hãy xem mọi điều giữa chúng ta là sự cọ xát tinh luyện để rèn giũa chính mình... chớ đừng để nó biến thành nỗi đau trí tuệ.
nay cơ duyên chín muồi, Tiêu xin từ biệt để đón nhân duyên mới, thăng hoa trên không lộ...
những ai tiếc nuối một hình tượng như Tiêu đang hóa dần vào cõi hư vô thì bản thân hãy phấn đấu để vượt xa Tiêu.
những ai vui mừng khi "Tiêu điên" ra đi thì Tiêu cũng chúc bạn luôn an lạc.
những ai hứa hẹn "hữu duyên thiên lý năng.." thì chớ đợi chờ, vì ai còn gặp Tiêu nữa, khi mà Tiêu bước qua cửa không?
những lời vàng ngọc ấy đích thị xuất phát từ trái tim trần lụy chân thành...
còn một lời chúc đây thôi...
Niết bàn thẳng tiến!!!
xin thành tâm cảm ơn mọi ý kiến đối nghịch và đồng tình của chư vị trong thời gian Tiêu du hóa diễn đàn.
Tiêu luôn tự nhận mềnh là một hành giả. một viên đá cô đơn trôi trong lòng sông sỏi đá cuộc đời.
vừa làm công việc mài thô mài tinh cho những viên đá khác khi có cơ duyên, và cũng có diễm phúc được cọ xát trau dồu chính mình, một viên ngọc thô.
nhớ những lúc luận bàn đạo pháp trong thời gian qua với chư vị lòng Tiêu dâng lên niềm cảm kích. xin hãy xem mọi điều giữa chúng ta là sự cọ xát tinh luyện để rèn giũa chính mình... chớ đừng để nó biến thành nỗi đau trí tuệ.
nay cơ duyên chín muồi, Tiêu xin từ biệt để đón nhân duyên mới, thăng hoa trên không lộ...
những ai tiếc nuối một hình tượng như Tiêu đang hóa dần vào cõi hư vô thì bản thân hãy phấn đấu để vượt xa Tiêu.
những ai vui mừng khi "Tiêu điên" ra đi thì Tiêu cũng chúc bạn luôn an lạc.
những ai hứa hẹn "hữu duyên thiên lý năng.." thì chớ đợi chờ, vì ai còn gặp Tiêu nữa, khi mà Tiêu bước qua cửa không?
những lời vàng ngọc ấy đích thị xuất phát từ trái tim trần lụy chân thành...
còn một lời chúc đây thôi...
Niết bàn thẳng tiến!!!
tieudaocuclac
22/09/2015
xin cảm ơn bạn, nào tui có mơ mộng mình đang sạch bệnh để vui mừng.
tui cũng thấy định lực mềnh còn yếu nên nào có thú vui gì dám gé lâu, sợ quá cực mà lạc nên cũng phải uống thuốc chư bồ tát chư phật thường xuyên.
chúc bạn thân tâm an lạc
tui cũng thấy định lực mềnh còn yếu nên nào có thú vui gì dám gé lâu, sợ quá cực mà lạc nên cũng phải uống thuốc chư bồ tát chư phật thường xuyên.
chúc bạn thân tâm an lạc
PMK
22/09/2015
vietnamconcrete, on 22/09/2015 - 17:57, said:
đồ nhi ngươi lên đường mạnh giỏi, nhớ uống thuốc đúng giờ.
Cứ cho là tieudaocuclac bị tâm thần thật đi, vẫn tốt hơn rất nhiều lần những kẻ khóe miệng lúc nào cũng giắt mấy chữ TU, TÂM, ĐẠO nhưng hành vi thì xấu xí đáng khinh như Nhạc Bất Quần Việt Nam - vietnamconcrete.
Sửa bởi PMK: 22/09/2015 - 18:19
tieudaocuclac
22/09/2015
xin mọi người chớ trách nhau, tiêu lập topic này không mong một sự môu thuẫn nào diễn ra... xin cho kẻ sắp ra đi được như ý...
vietnamconcrete
22/09/2015
những lời nàng nói ra quả thật là chân lý, lẫm liệt chính nghĩa!
Vongkiep
22/09/2015
PMK, on 22/09/2015 - 18:12, said:
Cứ cho là tieudaocuclac bị tâm thần thật đi, vẫn tốt hơn rất nhiều lần những kẻ khóe miệng lúc nào cũng giắt mấy chữ TU, TÂM, ĐẠO nhưng hành vi thì xấu xí đáng khinh như Nhạc Bất Quần Việt Nam - vietnamconcrete.
Tôi nhất chí với PMK hoàn toàn,có rất nhiều mẫu người đáng chán,thông minh trong tưởng tượng,dị hợm dởm đời,chuyên ăn theo,nói leo.
Gặp tứ đại Mỹ Nhân xuất hiện,nhâu nhâu vào nịnh bợ,sợ sệt đến thảm hại,rồi bị phản pháo như va đầu vào đá vậy!
Ô HÔ- AI TAI, Ô HÔ-AI TAI!
tieudaocuclac
22/09/2015
xin chư vị hãy yêu thương những gì là chân lý và không phải chân lý.
chính nhân và tà nhân.. trái và phải.
vì đó là lòng của chư vị đang diễn hóa cảnh đời..
chính nhân và tà nhân.. trái và phải.
vì đó là lòng của chư vị đang diễn hóa cảnh đời..
Vongkiep
22/09/2015
tieudaocuclac, on 22/09/2015 - 18:40, said:
xin chư vị hãy yêu thương những gì là chân lý và không phải chân lý.
chính nhân và tà nhân.. trái và phải.
vì đó là lòng của chư vị đang diễn hóa cảnh đời..
chính nhân và tà nhân.. trái và phải.
vì đó là lòng của chư vị đang diễn hóa cảnh đời..
Sinh tử sự đại,bạn cứ thanh thản mà sống,khi nào gặp khó khăn,hãy quay lại diễn đàn,thông qua BĐH và Cụ TÂN,tôi sẽ cho số đt,tôi chưa hứa với ai điều gì,với bạn,tôi phá lệ.
tieudaocuclac
22/09/2015
Hennessy, on 22/09/2015 - 18:39, said:
Thanh thản, an lạc, vô sự.
Chúc toại nguyện nha!
Chúc toại nguyện nha!
tiêu cảm ơn bạn.
Vongkiep, on 22/09/2015 - 18:45, said:
Sinh tử sự đại,bạn cứ thanh thản mà sống,khi nào gặp khó khăn,hãy quay lại diễn đàn,thông qua BĐH và Cụ TÂN,tôi sẽ cho số đt,tôi chưa hứa với ai điều gì,với bạn,tôi phá lệ.
tiêu xin cảm ơn vongkiep.
misterluu
22/09/2015
PMK
22/09/2015
vietnamconcrete, on 22/09/2015 - 18:30, said:
những lời nàng nói ra quả thật là chân lý, lẫm liệt chính nghĩa!
Nói một cách công bằng, Nhạc Bất Quần Việt Nam đại nhân mặc dù cách trả thù có khó coi, phản cảm, ti tiện (khó coi thế nào, phản cảm thế nào, ti tiện thế nào thì trước đây tôi đã có bài viết phân tích), nhưng kể ra da mặt vẫn chưa đến mức dày như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.
Sau khi tôi liệt kê ra những từ ngữ và hình ảnh mà Nhạc Bất Quần Việt Nam đại nhân hay dùng như: Thánh nữ, kem, chuối, nhang, khói, từ đấy không thấy Nhạc Bất Quần Việt Nam đại nhân dùng mấy từ ngữ và hình ảnh đấy nữa, mà chuyển sang dùng các từ: Chân lý, chính nghĩa. Ừ thì mục đích dùng mấy từ chân lý, chính nghĩa của Nhạc Bất Quần Việt Nam đại nhân cũng giống y như mục đích của đại nhân khi dùng mấy từ ngữ và hình ảnh: Thánh nữ, kem, chuối, nhang, khói, nhưng nói cho cùng cũng coi như có sự biết xấu hổ.
Sửa bởi PMK: 22/09/2015 - 20:30


