Tôi đã từng tuyên bố đừng mất thì giờ học Tử Vi nữa nếu các bạn trẻ lậm vào không có lối thoát, sau này hối hận vì đã tốn hao nhiều thì giờ làm hư hỏng nhiều việc khác .
Bàn luận dông dài cũng bằng thừa, chúng ta tự đốt đuốc tìm đường đi, đừng để mình thành 1 cây đuốc .
Cuốn sách từng đình đám "Tử Vi Nghiệm Lý" của cụ Thiên Lương 1974 đã là 1 dấu ấn son đỏ của làng lý số trong Nam nhưng tôi từ từ phát hiện các thứ sai cơ bản trong cuốn sách đó - dùng lá số sai, luận sai, lý thuyết chủ quan ...
Dù sao đi nữa cụ TL là bậc thượng sư vì tinh thần cao cả và lý thuyết về 3 vòng mang tính nhân sinh quan phản ảnh tinh thần đạo giáo khuyên nhủ thế nhân ăn ở sao cho hợp tình hợp cảnh .
Tôi cảm giác thế nhân là thế đó khi đọc các qua lại trên D D này . Thú thật nhe tôi rất kinh sợ khi đụng phải người KK (KK thủ mệnh thân khác với KK cư Di). Ngay cả KK đắc miếu ở Tứ Sinh có cả Nguyệt Đức thì chúng ta phải coi chừng hạng người khôn khéo giả nhân giả nghĩa để đạt mục đích Vị Kỷ Phi Nhân .
Số và Tướng cần tương xứng và thường đồng bộ . Đôi khi tướng khác với số quá nhiều thì chúng ta biết có gì không ổn.
Đừng bao giờ
cả tin vào bói toán và đừng bao giờ cho là
mình đúng tuyệt đối .
10 nghe không bằng 1 thấy
10 thấy không bằng 1 sờ
10 sờ không bằng 1 nếm
10 nếm không bằng 1 ăn
Rồi đến các sao trong 1 lá số Tử Vi thì sao ? Các bạn chỉ biết đến tên các sao, có thấy các sao đó đi tới đi lui trước mặt chưa, có mời sao đó trong 1 bản luân vũ (Valse) chưa, có ôm sao trong lòng trên giường và ngũ với sao chưa ?
Chỉ khi nào đi tới mục đích tối hậu là được nếm và ăn 1 món nào đó hay ngũ với sao (trong đây có minhgiac ngày trước được tiên ông chĩ dẫn) thì xem như giấc mơ thành nhà tiên tri đã thành tựu .
Thiệt là chán như con gián .
Mời các bạn khán lá số này, Nữ Đinh Dậu, 1957, 7 tháng 2 DL giờ Hợi, Tử Tham tại Mão
năm 1976 suýt chết vì thủy nạn, trên 1 tàu nhỏ có khoảng 100 người vượt biên, bể tàu, người yêu là tài công bơi đến giúp cho cô 1 miếng ván bám vào rồi bơi đi kiếm cái khác . Sáng hôm sau, xác người nổi lềnh khêng, người yêu không thấy đâu, chỉ còn khoảng 17 người sống sót .
Hãy nhìn kỹ 6 sao : Khôi Việt Quang Quí Tả Hữu thủ chiếu đúng cương vị để giải nạn thần sầu cho tuổi Đinh đụng độ Cự Kỵ Lưu Hà Địa Kiếp dữ dằn với mạng Hỏa .
Năm đó 1976, cô trao thân lần đầu đời con gái cho tài công để được vượt thoát khỏi VN.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
"Tố" sư Gấu thích cãi tay đôi với tôi - hung nổ và điên loạn - đã dẫn chứng lời của tiền bối Quản Xuân Thịnh cho lối an DH không khởi từ Mệnh . Rồi lá số này thì sao ? An DH như thế nào đây ?
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 01/09/2015 - 20:02