←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ví dụ đoán mệnh Hác Kim Dương



1 2 3 4

dinhman's Photo dinhman 30/07/2011

Tôi chỉ là một người sơ học không liên quan đến ông Đ K N, nhầm lẫn Đoàn kiến Nghiệp với Hình Minh Phần.Mà có vị Trần Tiến Nam này đã suy đoán...tới.... là Đoàn Kiến Nghiệp ...nhiếp hồn...Rồi tới... là người xấu. Thật là....xấu tốt con người dể kết luận vậy sao?....dám báng bổ đến đại sư cao cấp như vậy...Thật là không biết nói làm sao.!?

Tôi một ngày xui xẻo...Mở lời bậy...Liền nhận được một câu : ...Loại bất nhân...Ha ha...

Trước đây tôi đã từng giao du với vị này rồi. Có lẽ vị này với trí tuệ và lòng tốt của mình đã nhận ra sự bất nhân ở tôi. Thì tôi cũng nói rằng vị này cứ yên tâm : Nhân quả có báo ứng đó!

Có lẽ vị này đọc cái ví dụ Nghiệt Tình của tôi đến hết khúc tôi dịch thôi...Xin chỉ cho lun là nên đọc thêm phần chưa dịch trong đoạn nguyên văn ấy. Cũng có nói về nhân quả báo ứng đó.!
Trích dẫn

TranTienNam's Photo TranTienNam 30/07/2011

Hihi đồng chí dinhman khoan nóng vội hãy hạ hỏa!

1. Trc tiên, mỗ ko tiếc lời dùng từ qủy khốc thần sầu để khen tặng ng xem bói.
2. Với bài viết đ/c cho là Hác Kim Dương To đùng. Thêm lý nữa, ai cũng biết, đ/c am tường manh phái nên tôi tin tưởng bài viết, sách đ/c viết ra là chính xác.
Tuy nhiên, lão đại VDTT đã vạch rõ với những chứng cứ thuyết phục nào là nhà xuất bản, năm xuất bản...

Nên ngán ngẩm nhân tình mà mỗ thốt lời nhận xét.

Nay mới hiểu chẳng qua do đ/c nhầm lẫn do [ b]ĐKN đem làm ví dụ nếu lão ta có ghi chú nguồn gốc của bài viết thì hay quá[/b] thì khó xảy ra nhầm lẫn trên.

Xin lỗi vì có nhận xét ko hay đến thần tượng của đ/c.


3. Trong trí nhớ của mỗ xưa nay chưa hề có quen biết ng có nick dinhman cho nên những gì mỗ viết cho tyty ko nhằm vào ai hết mà mỗ chỉ nói lên quy luật của cuộc sống nhằm khen tặng tyty. Sau đó hướng tyty khắc phục cái chưa tốt. Và... nhờ tyty dịch sách! Hihi

Tất cả hiểu nhầm nhau thôi!!!
Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 30/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

brightfuture101281, on 29/07/2011 - 16:58, said:

đúng là đọc xong khỏi muốn biết mệnh làm gì, vì đã có thiên định, botay.com. Nhưng mà đọc y như liêu trai chí dị.

Có Thiên định thì cũng có Nhân định. Số mệnh con người là sự tổng hợp giữa 3 thứ:
-thiên mệnh (tử vi, tử bình....):70%
-địa mệnh (phong thủy):15 %
-nhân mệnh (tố chất, tính cách, các pháp môn tu luyện....):15%
Thông thường, người ta có thể thay đổi địa mệnh, nhân mệnh, nhưng một số ít người có thể thay đổi thiên mệnh.
Vì vậy, khi xem tử vi hay tử bình thì thầy tử vi thường hỏi về các thông tin và xem tướng mạo để luận đoán dụng thần. Mỗi người có quỹ đạo riêng.
Sửa bởi htruongdinh: 30/07/2011 - 22:08
Trích dẫn

VDTT's Photo VDTT 30/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tyty, on 30/07/2011 - 11:59, said:

...
nhưng mà có cái này...
mới đọc thì thấy hay hay...
cực là thầu sầu quỉ khóc...
lại liền sau đó phải tự hỏi...
mấy bà cùng lá tứ trụ như bà mẹ đó...
thì có giống y xì cuộc đời vậy kô???

cái gì mà làm cho tiên sư đó đoán đúng phong phóc...
như đi guốc vào bụng vậy...
cũng quá là lạ...
Câu hỏi rất hay. Vì thế cũng nên bàn thêm một chút về một khác biệt quan trọng giữa manh phái và các phái thường.

Bây giờ, tối thiểu trong giới Tử Bình, cái tên Đoàn Kiến Nghiệp đã dần trở thành quen thuộc. Ông Đoàn là người sáng mắt, lại học được bí quyết của manh phái, đây là một chuyện kinh thiên động địa, lẽ ra không thể chấp nhận được (cũng như chuyện anh Hư Trúc xấu xí mà được chọn làm truyền nhân của phái Tiêu Dao trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung vậy). Nhưng nhờ chuyện kinh thiên động địa này mà một số bí quyết của manh phái được lộ ra ngoài chốn giang hồ, và người ta khám phá rằng hình như cách xem của manh phái cao hơn cách xem truyền thống một bậc.

Nhưng dù manh phái cao hơn truyền thống một bậc đi nữa thì vẫn không trả lời được câu hỏi của bạn tyty "mấy bà cùng lá tứ trụ như bà mẹ đó thì có giống y xì cuộc đời như vậy kô???"

Tôi mạn phép trả lời dùm cho manh phái là "Không!" và tôi thêm ngay rằng, nếu một người khác có cùng tứ trụ (như bà mẹ có mối nghiệt duyên với đứa con này) nhưng hoàn cảnh khác (có lẽ cũng là nghiệt duyên, nhưng khác loại) đến gặp ông Hạ Trọng Kỳ, thì rất có thể ông Hạ Trọng Kỳ vẫn xem đúng phóc như thường.

Bí quyết gì khiến ông có thể làm được chuyện ấy. Xin thưa đó là "cảm ứng". Đa số chúng ta đều biết rằng người mù có cảm ứng hơn hẳn người thường. Và sự thật này gần đây đã được các khoa học gia nghiên cứu não bộ xác nhận bằng kết quả thí nghiệm. Chính nhờ cái "cảm ứng" này trợ lực mà cách xem của manh phái có thể "đúng như thần" cho mỗi người trong 6000 người, mặc dù họ có cùng lá số Tử Bình.

Tóm lại, bí quyết lớn nhất của manh phái nằm ở cái cảm ứng phi thường. Nhưng đừng quên rằng, cái giá mà họ đã trả cho cái cảm ứng đó là không được nhìn thấy cuộc đời.

Mấy người trong chúng ta sẵn sàng trả giá tương tự để được cái cảm ứng siêu việt ấy?

(Ông Đoàn có mớm ý này trong một quyển sách của ông, rằng luyện cảm ứng là cách tiến bộ của manh phái, và nếu chia cấp độ thành A, B, C, D thì ông -có lẽ vì sáng mắt- chỉ mới đạt mức B mà thôi, trong khi thầy ông là cụ Hác Kim Dương đã đạt mức A).
Sửa bởi VDTT: 30/07/2011 - 22:26
Trích dẫn

dinhman's Photo dinhman 31/07/2011

@trantiennam: Xin lỗi đã quá lời!Hiểu lầm nhau thôi..Chúc an lạc!
Trích dẫn

tyty's Photo tyty 31/07/2011

Trích dẫn

Tóm lại, bí quyết lớn nhất của manh phái nằm ở cái cảm ứng phi thường. Nhưng đừng quên rằng, cái giá mà họ đã trả cho cái cảm ứng đó là không được nhìn thấy cuộc đời.
cám ơn bác vdtt cho biết cái bí quýt này...
và các lời giải thích cho cái thắc mắc của tyty...
hèn gì mà ông í luận như thần...
và bây giờ đã hiểu ra...
cái cảm ứng phi thường là chổ nghịch cảnh của người hỏi phải toát ra...
thì người bói có cảm ứng ngay...
chắc là những ca khác...
như cùng lá trụ mà kô có nghịch cảnh đồng loạt...
thì kô đoán ra cái gì...
hay !
nhưng cảm ứng mà còn TẬP được...thì quá là KHÓ !
Trích dẫn

tyty's Photo tyty 31/07/2011

Trích dẫn

3. Trong trí nhớ của mỗ xưa nay chưa hề có quen biết ng có nick dinhman cho nên những gì mỗ viết cho tyty ko nhằm vào ai hết mà mỗ chỉ nói lên quy luật của cuộc sống nhằm khen tặng tyty. Sau đó hướng tyty khắc phục cái chưa tốt. Và... nhờ tyty dịch sách! Hihi
cám ơn huynh Nam khen tặng...
sau đó là chỉ tyty khắc phục cái chưa tốt...
mà là cái gì vậy...?
tyty có sao nói liền...kô để trong bụng được...
kô nói nó ach ách... khó chịu...
vậy là "cự môn lâm mệnh" đó hả...?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


còn huynh muốn dịch sách gì đây ???
Trích dẫn

VDTT's Photo VDTT 31/07/2011

@tyty:
Theo các tài liệu của manh phái Đoàn Kiến Nghiệp mà tôi được đọc thì cứ mỗi năm thầy trò ông Đoàn lại có một màn "biểu diễn" xem bát tự ở Quảng Châu. Cứ mỗi bát tự được đưa ra, việc đầu tiên là đoán nghề nghiệp. Bất cứ ai đã nghiên cứu mệnh lý một thời gian đều rõ là hai người cùng năm tháng ngày giờ sinh rất có thể làm hai nghề khác hẳn nhau. Vậy tại sao ông Đoàn lại muốn các đệ tử đoán nghề nghiệp của người xem bói?

Tôi nghĩ: Là để xem độ cảm ứng đã đến đâu rồi.

"Công lực" của người học manh phái, ngoài sách vở ra chính là cái "cảm ứng" đó vậy.
Trích dẫn

dinhman's Photo dinhman 01/08/2011

Theo như tiền bối VDTT bình luận về sự cảm ứng của Bói toán nói chung và Manh Phái nói riêng.Tôi với suy nghĩ thô thiển của mình cũng xin đóng góp thêm một ý kiến....
...Trong bói toán. Dường như có đủ kiến thức để đoán tất cả...chỉ là phải có 3 điều:1. học được phương pháp sử dụng kiến thức đó, mà Manh phái gọi là kỹ thuật hay kỹ pháp.
2.Thuộc hết các kiến thức đó ...còn gọi là biết rành tượng pháp hoặc nói thuộc các câu khẩu quyết cũng được.
3.Sau cùng mới đến độ cảm ứng của từng cá nhân như tiền bối VDTT vừa chia sẻ.
....Có nghĩa trước hết phải có cái để học trước...Tức là sư phụ hoặc ít ra là tài liệu...

Để cụ thể điều tôi nói.Xin cử một ví dụ tôi từng đoán gần đúng mới thời gian gần đây thôi.(chuyện có thật):
...Một mệnh nữ: Bính dần đinh dậu đinh mão mậu thân

..Theo kiến thức đã có tôi nghĩ:...Mão dậu xung nhau là chính cô ta xung với cung cha mẹ anh em tức theo khẩu quyết đoán thẳng là lập nghiệp rời gia đình.Bính dần kiếp vượng tại năm cùng ý với tài ấn gia đình xung nhau cho thấy gia cảnh không tốt.Nhưng thiên tài lệnh tháng cũng cho thấy cô ta được người lớn ngoài đời giúp lớn....
Tôi đoán cô ta không lập nghiệp tại quê nhà, gia cảnh cùng cha mẹ cũng không tốt, Nhưng cô ta ra đời sẽ có người lớn thương và giúp đỡ như là con ruột vậy.

Cô ta liền nói cô ta là con nuôi từ bé.Vẫn biết gia đình cũ nhưng tình cảm dành tại cha nuôi.Cô ta còn hỏi tôi nhiều về mặt sức khỏe cha nuôi...chứng tỏ cô ta rất quý cha nuôi...

Từ điều cô ta nói nhìn lại tứ trụ tôi càng giật mình...Mão ngày trụ là cô ta xung thiên tài tại tháng mà hợp thân kim chính tài tại giờ.

...Không phải tôi khoe, vì điều này cũng thường thường trong bói toán...mà là muốn nói, chứng tỏ kiến thức cho phép ta đoán đến cũng gần đúng với thực tại...nếu ta có kiến thức....

Và điều quan trọng là có kiến thức.
Trích dẫn

VDTT's Photo VDTT 01/08/2011

@dinhman: Dĩ nhiên phải có kiến thức trước rồi hẵng nói chuyện cảm ứng. Bằng không thì chỉ là cái cảm ứng bất chợt của con người, hên đúng xui sai làm sao tin được?

Cái cảm ứng mà manh phái nói tới là sau khi đã qua giai đoạn kỹ pháp và tượng pháp rồi.

T.B. Tôi chỉ biết tới manh phái qua nhãn quan của một người nghiên cứu mệnh lý mà thôi. Không hiểu sao với khoa bát tự tôi chưa từng có cảm ứng gì hết. Thành thử tôi chưa dám dùng bát tự đoán mệnh cho ai bao giờ cả.
Trích dẫn

MJKN's Photo MJKN 01/08/2011

MKJN muốn tìm hiểu manh phái thì nên bắt đầu với cuốn nào nhỉ ? Xin mọi người đi trước tư vấn em giúp ạ. " Cảm ứng " thiên về giác quan thứ sáu phải không ạ ? Nếu một người không được thiên phú cho một ít rồi tập luyện dần thì e rằng khó phát triển lắm đây.

Thấy anh dinhman luận hay nên cũng " xí xọn " vào một chút. Mọi người đừng chấp trách nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một mệnh nữ: Bính dần - đinh dậu - đinh mão - mậu thân

4t vào vận. Đại vận : Bính Thân - Ất Mùi - Giáp Ngọ...

Nữ mệnh thiếu thủy nghiêm trọng. Kim phạt mộc không có thủy thông quan. Hỏa khắc kim không có thủy điều hòa. Sinh khắc vô tình. T.Tài C.Ấn đồng thương tổn. Tình thân ruột thịt chả có bao nhiêu.

Phu tinh dư khí, tọa cùng Thương. Hồng - diễm ở niên trụ. Quả là sầu ruột.

Như anh dinhman nói thì đúng là chỉ cần kiến thức. Cho dù là manh phái hay truyền thống đều đoán được đúng vài phần. Nhiều phần hơn thì chắc phải dùng " cảm ứng " hay là " duyên " của người dự đoán.

P/s : Mọi người tư vấn sách giúp em nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MJKN: 01/08/2011 - 11:42
Trích dẫn

DiaThienHP's Photo DiaThienHP 01/08/2011

@Anh VDDT: thật ra cái cảm ứng là cái chỉ có được khi ta đã xem rất nhiều trường hợp và đúc rút kinh nghiệm, nếu không dùng sẽ không thể có cảm ứng được.
Cái manh phái gọi là kỹ pháp chính là cái này, kỹ đây là kỹ thuật. Lý pháp là lý thuyết, tượng pháp là hình tượng.
Theo thứ tự, lý pháp đến tượng pháp rồi mới đến kỹ pháp. Ông Đkn chỉ là học đc 1 phần rất ít của Hác kim dương, 1 phần la suy ra từ ví dụ của bà Hình minh phân chép lại từ manh sư Hạ trọng kỳ.
Còn kỹ thuật đoán của manh sư chủ yếu bắt nguồn từ ca quyết, cái này là bí truyền của manh phái, ông đkn không học được.
Trích dẫn

tyty's Photo tyty 01/08/2011

cho tyty xí xọn kô bỏ bụng được hỏi cái này...

Trích dẫn

Mão ngày trụ là cô ta xung thiên tài tại tháng mà hợp thân kim chính tài tại giờ.

Mão hợp Thân là ở khẩu quýt nào cà...?
sao chỉ biết có Mão hình Tí, hại Thìn, phá Ngọ, hợp Mùi, xung Dậu, hợp Tuất, hợp Hợi
Mão và Sửu, Dần, Mão, Tị, Thân là trừ ra...kô có liên can gì với nhau ráo trọi...
nếu huynh muốn nói Dậu hợp Thân...
thì cũng kô hiểu...
vì nói là Thân Dậu cùng hành được kọ?
chúng nó đâu phải là "hợp"...(2 trự khác nhau mới nảy ra hợp haykhắcc)

nhưng mà huynh có cảm ứng đấy chứ...
Tài và Ấn đối đầu nhau...(2 luồng khí kim mộc ở địa chi)
mà thấy Thiên Tài là "xài" được hơn (thươgn cha nuôi hơn cha ruột)...
là cảm ứng rồi ...

cái mà tyty học được qua manhpháii (1 chút thôi)...
là trụ năm khắc trụ giờ...
mà trụ năm là cha mẹ, nhà của cha mẹ...
lại xung trụ giờ thì cha mẹ khắc con...
nếu mà có thủy thiên can thì kô khắc nhau tới xa nhau!
Trích dẫn

tyty's Photo tyty 01/08/2011

Trích dẫn

MKJN muốn tìm hiểu manh phái thì nên bắt đầu với cuốn nào nhỉ ?
câu này hỏi nhức nhối a...
nên đào đống sách của toahuongqui...xuống ...
thấy có cái gì "sơ học" thì đọc thử cho biết....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

toahuongqui's Photo toahuongqui 01/08/2011

@tyty : mão thân ám hợp, Ất trong Mão ám hợp Canh trong Thân
Trích dẫn


1 2 3 4