←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhận diện cao nhân tử vi!

Locked

2 3 4 5

ngocanh812's Photo ngocanh812 22/08/2015

@Vô Thường: a ơi, cái avatar của a là trong truyện gì mà e nhìn thấy quen thế nhỉ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 22/08/2015

Tạo hình của Myamoto Musashi huyền thoại của Nhật Bản qua truyện Lãng khách.
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 22/08/2015

Topic này nên chuyển qua mục tản mạn, linh tinh mới phải
Trích dẫn

ngocanh812's Photo ngocanh812 22/08/2015

Truyện đó e đọc vài chap rồi ko đọc nữa. Thẩn nào thấy quen quen. Ôi cái thời nghiền truyện tranh. ^^. Giờ e còn đọc mỗi bộ hiệp khách giang hồ với 1 bộ montage nữa thôi.

A giờ còn đọc truyện tranh nữa ko?
Trích dẫn

LinnaeaBorealis's Photo LinnaeaBorealis 22/08/2015

Không, a TA, em thấy nên mở hẳn mục mới "Đắng lòng dư vị những cuộc tình tan nát". Chuyện trọng đại linh tinh đâu mà linh tinh.
Trích dẫn

TuyenYD's Photo TuyenYD 22/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 22/08/2015 - 15:17, said:

Tử vi mạng Việt Nam hiện nay đang đình đám dòng tử vi có tên gọi rất thân thiện là: Tử vi Tự sướng.

Nghĩa là cứ nói 4,5 câu lại móc tay xuống háng nâng bi mình một phát. Sống cuộc đời như cc bên ngoài, nhưng tự xưng thánh nhân trên mạng (Thân trai sức dài tờ rim khỏe, ngoài 30 vẫn vợ nuôi, mẹ nuôi). Đi kèm với nó là những cá tính rất cao sang như: Hơn giận, đàn bà, lấp liếm...

Tôi thực sự rất thích mang ớt ra đưa cho dòng tử vi này ăn.

có tên suốt ngày online mạng ảo rao giảng Đạo lý khắp nơi, nghỉ mình là Quân Tử mạng ảo, tỏ vẻ ta đây tài giỏi, muốn tỏ ra nguy hiểm, thích phán xét người khác nhưng ngoài đời thì vô dụng, x làm được cái gì cho đời, phải để vợ, mẹ nuôi thì có 'con tuất' mới nghe.
Trích dẫn

A92's Photo A92 22/08/2015

Cái ông tự xưng lão phu có bị bệnh thần kinh không vậy trời, đọc hài quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 22/08/2015

phải đấy cháu ơi.. vì họ không hài được thế nên đang tụ tập chém lão.. hahaha

phải đấy cháu ơi.. vì họ không hài được thế nên đang tụ tập chém lão.. hahaha
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 22/08/2015

Đề nghị mấy bạn Cự Đồng để cho diễn đàn yên tĩnh, chuyên sâu về học thuật hơn, dạo này loãng quá, ai nên đi thì đi mà ai chưa lỡ đi cũng sắp xếp đi cho.
Xin cảm ơn!
Trích dẫn

Agalloch's Photo Agalloch 23/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngocanh812, on 22/08/2015 - 15:38, said:

Truyện đó e đọc vài chap rồi ko đọc nữa. Thẩn nào thấy quen quen. Ôi cái thời nghiền truyện tranh. ^^. Giờ e còn đọc mỗi bộ hiệp khách giang hồ với 1 bộ montage nữa thôi.

A giờ còn đọc truyện tranh nữa ko?
Miyamoto Musashi cũng có truyện tranh à?Mình thì đọc truyện chữ thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.. kiếm hiệp phong cách Nhật
Trích dẫn

kinhdoanh70's Photo kinhdoanh70 24/08/2015

Toàn spam mail. Dân VN đặt tựa rất khủng nhưng nội dung thì rất khùng.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 24/08/2015

khà khà.. chừng nào giải được câu đố của lão thì mới được nhận chức "cao thủ huyền học"


còn chưa giải được thì vẫn là "cao thủ huyễn học" hahaha
Trích dẫn

Quangdt's Photo Quangdt 24/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 24/08/2015 - 10:50, said:

khà khà.. chừng nào giải được câu đố của lão thì mới được nhận chức "cao thủ huyền học"


còn chưa giải được thì vẫn là "cao thủ huyễn học" hahaha
Nhanh nhanh về Trâu Quỳ đi mau còn kịp, còn không thì mời em tieudaocuclac xuống trại Đông Khê, Hải Phòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 24/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kinhdoanh70, on 24/08/2015 - 10:46, said:

Toàn spam mail. Dân VN đặt tựa rất khủng nhưng nội dung thì rất khùng.
Thế bác dân gì thế ?
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 25/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngocanh812, on 22/08/2015 - 15:38, said:

Truyện đó e đọc vài chap rồi ko đọc nữa. Thẩn nào thấy quen quen. Ôi cái thời nghiền truyện tranh. ^^. Giờ e còn đọc mỗi bộ hiệp khách giang hồ với 1 bộ montage nữa thôi.

A giờ còn đọc truyện tranh nữa ko?

Truyện đó rất nổi tiếng, vì phong cách vẽ mang đậm tính Nhật bản. Không những thế, nó cũng có cái nhìn rất công tâm cho nhân vật phản diện là địch thủ lớn nhất đời của Musashi đó là Thiên tài kiếm thuật Sasaki Kojiro. Những nét vẽ như vẹt nước trên trang giấy trắng.

Ví như inuyasa - Khuyển dạ xoa được vẽ theo phong cách đánh chì 2B đa chiều, mang đậm cá tính của dân phác họa (Thứ mà khi thi khối V vào các trường Kiến trúc (tượng) hay XD (Tĩnh vật) tại VN chúng ta vẫn thường sử dụng).

Ngày nay, các họa sĩ truyện tranh đã có những thứ để hỗ trợ vẽ ví như wacon, sau khi được dựng hình trước bằng các phần mềm. Có thể chọn màu trực tiếp để phác vào trong bức họa. Xử lý ánh sáng bằng Blend Color Photoshop. Những góc vẽ siêu thực hơn được hiện thân, khiến người đọc thấy rất hoành tráng.

Nhưng để hiểu sự mê mẩn của hội họa, thì có lẽ nó không ăn được những bộ truyện cũ xưa.
Trích dẫn
Locked

2 3 4 5