←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhận diện cao nhân tử vi!

Locked

1 2 3 |»|

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 21/08/2015

Tôi ít lên diễn đàn, hôm nay thứ 6 rãnh rỗi công việc cơ quan, vào đọc bài về các cao thủ diễn đàn...nhớ lại có lần được diện kiến một cao nhân tử vi trước 1975, ông ấy nói:

- Đã là dân chơi tử vi (giống như chơi kiễng, chơi đồ cổ), ngoài việc sưu tầm, đọc, nghiệm lí và học hỏi bạn bè tâm giao...người khán số (thầy) được xem là giỏi phải có khí phách riêng của mình, không khán số thì thôi, đã khán thì phải khán đến nơi đến chốn, khán làm sao cho đương số tâm phục khẩu phục. Ví dụ: khi đương số cung cấp chính xác giờ sinh, thầy giỏi có khí phách họ không hỏi thêm đương số điều gì về quá khứ, mà đi thẳng vào an số và khán số, bài luận của họ luôn luôn chia ra làm 3 phần:

I/ Khán quá khứ:
- Đương số sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như thế nào? Tổ tông thuộc thành phần nào trong xã hội?
- Cha mẹ lấy nhau trong hoàn cảnh nào? làm nghề gì? kinh tế cuộc sống ra sao? hướng nhà đang ở hiện tại? trong nhà có vật dụng gì?
- Anh em trong gia đình được mấy người? Trai gái bao nhiêu?
- Tướng tá, tính tình của đương số?
- Các Hạn trọng tâm (học hành, cưới vợ lấy chồng, làm ăn, công tác, ốm đau..v.v) thực tế xãy ra cho đến ngày nhờ xem số?
II/ Khán tương lai:
- Họ dự đoán hết 12 cung.
- Ngày giờ quy tiên.
- Hạn ngày, hạn tháng, hạn năm..
III/ Hướng hóa giải:
- Họ đưa ra những lời hóa giải cũng rất khí phách, như: Phong thủy, ẩn nấp, tấn công, phòng thủ.. có thầy giỏi hơn thì tính luôn hạn giờ cho đương số vào những năm hạn quá xấu, để hóa giải.
=> Ông ta khẳng định, thầy giỏi là "thầy có khả năng khán quá khứ" chuẩn, độ chính xác cao và có khí phách hóa giải hạn xấu trong tương lai cho đương số.

Thiết nghĩ, ngày nay còn được mấy thầy giỏi khí phách như thế!
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 21/08/2015

hahaha..
cao thủ lý số thật sự còn đang làm ruộng hậu sinh àh...
..như dân quê lão, dòm lên trời sắc mây với khí gió là biết chiều mưa hay nắng..
..xem nắng sương mà biết năm nay được mùa hay mất mùa..
rồi mới bảo các chị các anh... năm này con đừng trồng khoai..năm này con đừng trồng ngô...v.v..
..sống thì hòa hảo láng giềng chòm xóm. tối lửa tắt đèn có nhau. tính toán chi tiêu tiền nong, cho đến đào mương dẫn nước, hay việc chẻ tre, đan sọt cũng đều phải có lý có số vậy.

người dân mới là nhà lý số chân chính vậy! hahaha..
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 21/08/2015

@Vukhuc68:

Có lẽ bạn được vị cao nhân đó xem tường tận cho bạn rồi nhỉ?

Bạn trả công bao nhiêu tiền,quy đổi ra thời điểm hiện tại?

Phải chăng bạn học được điều gì hay ho vào đây chia sẻ cho những người cùng đam mê?
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 21/08/2015

VuKhuc68 sinh 1968, cho là gặp cao nhân đó năm 1975 (có khi là 1973, 74 ?) thì mới có 7 tuổi hay 6, 5 tuổi !

Ông thầy nói như thế sao với người ít tuổi ?

Thời gian có hạn, tài năng thiểu hạn nhưng dục vọng của người xem thì vô hạn và vô lý !
Sửa bởi Hoa Cái: 21/08/2015 - 11:52
Trích dẫn

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 21/08/2015 - 11:40, said:

@Vukhuc68:

Có lẽ bạn được vị cao nhân đó xem tường tận cho bạn rồi nhỉ?

Bạn trả công bao nhiêu tiền,quy đổi ra thời điểm hiện tại?

Phải chăng bạn học được điều gì hay ho vào đây chia sẻ cho những người cùng đam mê?

Chào bạn!
Tôi chưa được ông ta xem cho, vì chưa có duyên..Có dịp, được ngồi uống cape chung, nghe ông ta nói ..bản thân tôi có cảm giác chân thật, nên mạo muội viết lên đây chia sẽ với mọi người!
Tôi có gặng hỏi: Hàng ngàn nguời trùng giờ sinh thì làm sao xem đúng quá khứ từng người được?
Ông ta bảo: An sao đến phút, giây chưa? Biết dụng quẻ dịch không?
........

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 21/08/2015 - 11:46, said:

VuKhuc68 sinh 1968, cho là gặp cao nhân đó năm 1975 (có khi là 1973, 74 ?) thì mới có 7 tuổi hay 6, 5 tuổi !

Ông thầy nói như thế sao với người ít tuổi ?

Thời gian có hạn, tài năng thiểu hạn nhưng dục vọng của người xem thì vô hạn và vô lý !
Ý nói, ông này hành nghề bói tử vi thời kỳ trước 1975, giờ đã gác kiếm...hiện đang ở quận Bình Tân cụ ạ!
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 21/08/2015

Bài của VuKhuc68 đọc thì thấy khí phách của 1 cao nhân cao vời vợi nhưng mà gặp lão HC thì chỉ còn biết tự đập mu rùa .

1 TKQ (HQS) và nick HongDuc trùng số : 1 người đam mê bói toán và cha làm chúa đảo Tuần Châu (gần Phú quốc) 1 thời, bây giờ đang ngao du VN xiển dương công lực của Âm Sát + KK, còn người kia chỉ amateur tầm thường

2. Chủ quán cafe và NhuThangThai (tiến sĩ toán UC at Berkley).

Và còn nhiều cases khác !
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 21/08/2015 - 10:58, said:

hahaha..
cao thủ lý số thật sự còn đang làm ruộng hậu sinh àh...
..như dân quê lão, dòm lên trời sắc mây với khí gió là biết chiều mưa hay nắng..
..xem nắng sương mà biết năm nay được mùa hay mất mùa..
rồi mới bảo các chị các anh... năm này con đừng trồng khoai..năm này con đừng trồng ngô...v.v..
..sống thì hòa hảo láng giềng chòm xóm. tối lửa tắt đèn có nhau. tính toán chi tiêu tiền nong, cho đến đào mương dẫn nước, hay việc chẻ tre, đan sọt cũng đều phải có lý có số vậy.

người dân mới là nhà lý số chân chính vậy! hahaha..

Suốt ngày ni cứ ha ha với hi hi thế không thấy nhàm sao? Tuổi còn nhỏ mà xưng lão, nữ mà tự xưng lão phu -> lạc quẻ (các cụ mình gọi là gà mái gáy, điềm xấu)
Sửa bởi vietnamconcrete: 21/08/2015 - 12:22
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 21/08/2015

nói thật chứ cá nhân tôi ko qtâm hạn quá khứ lắm , nói đúng hiện tại ft tương lai tôi mới nể
chứ nói đúng quá khứ thì tôi cho là thường thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tôi sống về hiện tại và tương lai chứ tôi ko sống về quá khứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hạn quá khứ thi thoảng bàn cho vui thôi =,=
Sửa bởi MOA: 21/08/2015 - 12:27
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/08/2015 - 12:20, said:



Suốt ngày ni cứ ha ha với hi hi thế không thấy nhàm sao? Tuổi còn nhỏ mà xưng lão, nữ mà tự xưng lão phu -> lạc quẻ (các cụ mình gọi là gà mái gáy, điềm xấu)

haha.. nếu hậu sinh là nam nhi thì hãy gáy cho giống gà trống ?
để gà mái gáy rồi bảo là điềm xấu không thấy hổ thẹn hay sao .. muahaha
Trích dẫn

CanhTan's Photo CanhTan 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vukhuc68, on 21/08/2015 - 11:59, said:



Chào bạn!
Tôi chưa được ông ta xem cho, vì chưa có duyên..Có dịp, được ngồi uống cape chung, nghe ông ta nói ..bản thân tôi có cảm giác chân thật, nên mạo muội viết lên đây chia sẽ với mọi người!
Tôi có gặng hỏi: Hàng ngàn nguời trùng giờ sinh thì làm sao xem đúng quá khứ từng người được?
Ông ta bảo: An sao đến phút, giây chưa? Biết dụng quẻ dịch không?
........


Ý nói, ông này hành nghề bói tử vi thời kỳ trước 1975, giờ đã gác kiếm...hiện đang ở quận Bình Tân cụ ạ!

Sao chú không giới thiệu lên diễn đàn để ông ấy biểu diễn an sao tới phút,tới giây. Hơn nữa thời xưa hay thời xưa hơn nữa thì bằng cách nào có đồng hồ chuẩn chỉ tới phút giây vậy ? Ngay đoạn này đã thấy hết sức phi lý của một cao thủ ảo tưởng sức mạnh.
Sửa bởi HoNgocKhanh: 21/08/2015 - 12:43
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 21/08/2015 - 12:32, said:

haha.. nếu hậu sinh là nam nhi thì hãy gáy cho giống gà trống ?
để gà mái gáy rồi bảo là điềm xấu không thấy hổ thẹn hay sao .. muahaha

Tí tuổi đầu đã thích xưng lão phu, kêu người là hậu sinh với chả hậu m...
Trích dẫn

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 21/08/2015 - 12:29, said:

nói thật chứ cá nhân tôi ko qtâm hạn quá khứ lắm , nói đúng hiện tại ft tương lai tôi mới nể
chứ nói đúng quá khứ thì tôi cho là thường thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tôi sống về hiện tại và tương lai chứ tôi ko sống về quá khứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hạn quá khứ thi thoảng bàn cho vui thôi =,=
Tôi thì khác, khi xem số được thầy khán đúng hết quá khứ..thì khi đến phần khán tương lai tôi mới có cảm giác trân trọng hơn..
Trích dẫn

cafe's Photo cafe 21/08/2015

Bác Hoa Cái có dùng facebook không? Trên đó có một vài nhóm thi thoảng hay có lá số đưa ra để đoán hạn quá khứ. Bác có fb thì vào giao lưu với mọi người cho vui.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/08/2015 - 12:40, said:



Tí tuổi đầu đã thích xưng lão phu, kêu người là hậu sinh với chả hậu m...

hahaha.. hậu sinh chưa học câu "kính lão đắc thọ" hay sao?

tuổi của lão hậu sinh ngồi đếm 5, 10,15,,... đếm một kiếp cũng kô đếm kịp ấy chứ!
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 21/08/2015

Những ai đã từng vào d đ này nhờ vả hỏi số thì xin hãy tự trọng,đừng tự lấy tay vả vào miệng mình như thế,đừng có làm loạn!
Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|