←  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mơ niệm Phật cho người âm- xin giải giúp con.

antonydang's Photo antonydang 16/08/2015

Kinh chào các bác,
Hôm qua, trong giấc mơ, con thấy con đang ở trong nhà của ba me. Con thấy có rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi rượt đánh cậu bé khoảng 12 tuổi. Cậu nhỏ hoảng loạn leo cổng vào sân nhà con núp. Cả trăm người vẫn không buông tha, phá cổng nhà con, xong vào muốn đánh cậu nhóc. Chứng kiến cảnh tượng đó, con sợ vô cùng, con đen can ra. Nhưng có lẽ, con chết nhát, nên không dám thể hiện chống trả giúp cậu bé. Con chỉ cô gắng can ra và hỏi họ vì sao lại làm như vậy. Họ nói cậu ta sang Thái và dùng lời bôi nhọ danh dự cua họ. Con cảm thấy ho thật hung du và đáng sợ. Mặc du con khổng hiệu ho noi cai gì, nhung con vẫn cố tỏ ra hiểu họ và xin họ tha cho cậu nho.
Rồi tự nhiên, con chuyển sang giấc mơ khác, con thấy con dang o trong nha. Lúc nhìn ra cua so, con thay cai xích đu đung dưa qua lai, con thay la quay sang hoi, nguoi Đan ong trong nha ( con khổng biết co phai ba con hay la ai, con khổng nho) noi rang la nhung ngừơi âm ngoi do. Lúc do, con niệm Phát . Con niệm Nam Mo A Di Đà Phát va mong cho nhung vị này đuoc vang sanh. Con khổng nhìn thay ho.
Do la giác mo cua con. Co điều la, binh thường con khong nghi hay quan tam đèn nước Thai lan.

Con mong các bác giai đáp giúp con ve hai giác mo trong cung một đem giúp con.
Con xin cam on
Trích dẫn

KimCang's Photo KimCang 16/08/2015

Phúc đức quá!!! Thiện tai, thiện tai. Tôi nghĩ anh/chị có duyên lành và thiện căn nên được các linh hồn tìm đến nhờ giúp. Hi vọng về đạo pháp tâm có thể phát triển tinh tấn, giúp đỡ người và vật xung quanh.
Trích dẫn

antonydang's Photo antonydang 17/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCang, on 16/08/2015 - 21:45, said:

Phúc đức quá!!! Thiện tai, thiện tai. Tôi nghĩ anh/chị có duyên lành và thiện căn nên được các linh hồn tìm đến nhờ giúp. Hi vọng về đạo pháp tâm có thể phát triển tinh tấn, giúp đỡ người và vật xung quanh.

Con cám ơn bác Kim Cang rất nhiều. Con thấy tu thân sao mà khó quá bác ơi! Dạo này con bị trượt dài trong sự nóng nảy, hẹp hòi, ích kỹ. Khi nghĩ mình bị đối xử bất công, con cứ bị mắc kẹt ở cái suy nghĩ đó hoài, không có thoát ra được. Suốt ngày, con chỉ quanh quẩn ở những cái vụn vặt, Con không biết cách nào để thoát ra để xem những chuyện người khác tranh giành của mình là chuyện bình thường, không có gì để buồn bực hết. Con muốn làm nhưng không làm được. Con buồn ghê.
Trích dẫn

KimCang's Photo KimCang 17/08/2015

Mới năm trước thôi, tôi mất việc, tiền trong túi cứ như như nước chảy ra hết, nhà cũng chẳng có mà về, đành phải ngủ nhờ nhà người. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn lắm vì vẫn có cái mái che nắng che mưa; bởi vậy, thấy mấy người công nhân làm đường ngủ sóng soài trên vỉa hè thì tôi vẫn rón rén lại gần đút tiền vào trong bọc đồ của họ.

Cái vận nó đen nhưng ta cứ thanh thản làm những việc mà ta có thể làm, đơn giản vậy thôi. Vận đen rồi đỏ, đỏ rồi đen, nếu ta không đổi được hoàn cảnh thì ta vẫn có thể thay đổi thái độ mà.
Trích dẫn

antonydang's Photo antonydang 18/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCang, on 17/08/2015 - 21:01, said:

Mới năm trước thôi, tôi mất việc, tiền trong túi cứ như như nước chảy ra hết, nhà cũng chẳng có mà về, đành phải ngủ nhờ nhà người. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn lắm vì vẫn có cái mái che nắng che mưa; bởi vậy, thấy mấy người công nhân làm đường ngủ sóng soài trên vỉa hè thì tôi vẫn rón rén lại gần đút tiền vào trong bọc đồ của họ.

Cái vận nó đen nhưng ta cứ thanh thản làm những việc mà ta có thể làm, đơn giản vậy thôi. Vận đen rồi đỏ, đỏ rồi đen, nếu ta không đổi được hoàn cảnh thì ta vẫn có thể thay đổi thái độ mà.
Con rất biết ơn bác Kim Cang đã dành thời gian chia sẽ với con. Câu từ cua bac don gian, mộc mạc nhung rat kho quen.
Trích dẫn