kính nhờ các cao nhân xem giúp cháu về tìn...
tieudaocuclac
22/09/2015
hừ, anh đã biết xem tử vi và cuối cùng nhận ra tử vi là công cụ nhận ra nhân duyên của bản thân, và tình duyên của anh đến từ việc đời trước anh đối đãi với họ như thế nào.
hiểu một đường làm một nẻo như vậy?
anh xem việc rước dâu sinh con nối dõi tông đường là có hiếu.
tức anh xem việc chư phật chư thánh chư bồ tát đoạn nhân duyên, cắt mầm ái, kết liễu sinh-tử là Bất Hiếu???
anh cầu pa2ma2 sống mười năm để làm gì?
cổ nhân có côu :"sống trăm năm không bằng một ngày hiểu đạo"
còn thời giờ thì hãy sống làm sao cho bậc sinh thành nhận ra lẽ vô thường của kiếp nhân sinh mà buông bỏ.
anh định đem vị ngọt vô thường của thế gian Mê hoặc papa mama là bất hiếu!
hiểu một đường làm một nẻo như vậy?
anh xem việc rước dâu sinh con nối dõi tông đường là có hiếu.
tức anh xem việc chư phật chư thánh chư bồ tát đoạn nhân duyên, cắt mầm ái, kết liễu sinh-tử là Bất Hiếu???
anh cầu pa2ma2 sống mười năm để làm gì?
cổ nhân có côu :"sống trăm năm không bằng một ngày hiểu đạo"
còn thời giờ thì hãy sống làm sao cho bậc sinh thành nhận ra lẽ vô thường của kiếp nhân sinh mà buông bỏ.
anh định đem vị ngọt vô thường của thế gian Mê hoặc papa mama là bất hiếu!
tieudaocuclac
22/09/2015
anh lại xin chỉ có 10 năm để pama thấy anh thành đạt và tỏa sáng là dối Trên lừa Dưới.
dối trên... là lúc còn sống cho pama được hưởng thụ vị "ngọt" thế gian thỏa mãn, được thấy anh sản sinh con đàn cháu đống để thỏa mãn tục tâm.
lừa Dưới... là lúc pame không còn hiện diện trong đôi mắt trần tục của anh thì anh sẽ nghĩ là trả hết, và lúc đó anh có thể thỏa mãn với giây phút "trọn vẹn" 10 năm đó nhưng có hay nếu bậc sinh thành còn lưu luyến với anh và nhận ra sự xắp đặt của anh thì họ sẽ khổ đau nhường nào? họ có an tâm mà ra đi hay là quyến luyến vì đã khiến anh thay đổi như vậy? hóa ra vòng dây nợ nần duyên tục không cởi được mà lại buộc thêm chặt.
dối trên... là lúc còn sống cho pama được hưởng thụ vị "ngọt" thế gian thỏa mãn, được thấy anh sản sinh con đàn cháu đống để thỏa mãn tục tâm.
lừa Dưới... là lúc pame không còn hiện diện trong đôi mắt trần tục của anh thì anh sẽ nghĩ là trả hết, và lúc đó anh có thể thỏa mãn với giây phút "trọn vẹn" 10 năm đó nhưng có hay nếu bậc sinh thành còn lưu luyến với anh và nhận ra sự xắp đặt của anh thì họ sẽ khổ đau nhường nào? họ có an tâm mà ra đi hay là quyến luyến vì đã khiến anh thay đổi như vậy? hóa ra vòng dây nợ nần duyên tục không cởi được mà lại buộc thêm chặt.
celavier
22/09/2015
tieudaocuclac, on 22/09/2015 - 12:42, said:
anh lại xin chỉ có 10 năm để pama thấy anh thành đạt và tỏa sáng là dối Trên lừa Dưới.
dối trên... là lúc còn sống cho pama được hưởng thụ vị "ngọt" thế gian thỏa mãn, được thấy anh sản sinh con đàn cháu đống để thỏa mãn tục tâm.
lừa Dưới... là lúc pame không còn hiện diện trong đôi mắt trần tục của anh thì anh sẽ nghĩ là trả hết, và lúc đó anh có thể thỏa mãn với giây phút "trọn vẹn" 10 năm đó nhưng có hay nếu bậc sinh thành còn lưu luyến với anh và nhận ra sự xắp đặt của anh thì họ sẽ khổ đau nhường nào? họ có an tâm mà ra đi hay là quyến luyến vì đã khiến anh thay đổi như vậy? hóa ra vòng dây nợ nần duyên tục không cởi được mà lại buộc thêm chặt.
dối trên... là lúc còn sống cho pama được hưởng thụ vị "ngọt" thế gian thỏa mãn, được thấy anh sản sinh con đàn cháu đống để thỏa mãn tục tâm.
lừa Dưới... là lúc pame không còn hiện diện trong đôi mắt trần tục của anh thì anh sẽ nghĩ là trả hết, và lúc đó anh có thể thỏa mãn với giây phút "trọn vẹn" 10 năm đó nhưng có hay nếu bậc sinh thành còn lưu luyến với anh và nhận ra sự xắp đặt của anh thì họ sẽ khổ đau nhường nào? họ có an tâm mà ra đi hay là quyến luyến vì đã khiến anh thay đổi như vậy? hóa ra vòng dây nợ nần duyên tục không cởi được mà lại buộc thêm chặt.
tieudaocuclaôi
Tôi yếu kém nên chỉ biết nghỉ công ơn cha mẹ không thể nào trả hết, nên chỉ biết nghỉ " câu xin cha mẹ sống ít nhất 10 năm nữa..." và chỉ biết nghỉ làm cha mẹ vui là báo hiếu ? vậy còn làm cha mẹ buồn khổ lo âu vây có bất hiếu không ? nên tôi trân trọng từng phút từng giây tôi có thể làm..trân trọng
tieudaocuclac
22/09/2015
@celavier thân mến, tui cũng chỉ viết là bạn sống thế nào để những năm cuối của đời người, pame thấy được cuộc đời này vô thường mà buông bỏ nhẹ nhàng chứ không cực đoan định hướng.
tiêu.
tiêu.
Vongkiep
22/09/2015
tieudaocuclac, on 22/09/2015 - 16:25, said:
@celavier thân mến, tui cũng chỉ viết là bạn sống thế nào để những năm cuối của đời người, pame thấy được cuộc đời này vô thường mà buông bỏ nhẹ nhàng chứ không cực đoan định hướng.
@ tieudaocuclac ,chào bạn,coi như ta chưa gặp nhau bao giờ,xin được hỏi bạn một câu nghiêm túc nhé,bạn thấy hợp lý thì trả lời,còn không thì im lặng cũng không sao nhé:
"Bạn đã học HẠNH TRẢ THÙ của ĐẠT MA TỔ SƯ chưa ?"
tiêu.
@ tieudaocuclac ,chào bạn,coi như ta chưa gặp nhau bao giờ,xin được hỏi bạn một câu nghiêm túc nhé,bạn thấy hợp lý thì trả lời,còn không thì im lặng cũng không sao nhé:
"Bạn đã học HẠNH TRẢ THÙ của ĐẠT MA TỔ SƯ chưa ?"
tiêu.
tieudaocuclac
22/09/2015
lão phu hiểu ý vongkiep, nhưng lão đang trong tâm từ vô hạn nên hiểu mà không hành được.. xin thứ lỗi vậy...
mô phật.
mô phật.
Vongkiep
22/09/2015
tieudaocuclac, on 22/09/2015 - 17:46, said:
lão phu hiểu ý vongkiep, nhưng lão đang trong tâm từ vô hạn nên hiểu mà không hành được.. xin thứ lỗi vậy...
mô phật.
mô phật.
Rồi tất cả sẽ về MO cả thôi,bạn không phải là THIÊN SỨ,tôi thương bạn,một tình thương của CON NGƯỜI.
Tặng bạn một câu:
"Không ai có thể DẠY được ai ,nếu người nghe họ KHÔNG MUỐN NGHE "
Thao911
22/09/2015
Khong phai vo dua ca nam nhung ngyeu cu toi cung thien binh rat chu trong vat chat rat yeu ban than minh xai tien rat kybo va ben ngoai rat ngot ngao nhug noi thang la gia vo ngu do ma ko ngu chut nao dau
tieudaocuclac
22/09/2015
mọi cảnh là tâm sinh, trách người là quên soi ta.
những gì mình đã gặp và đang gặp là quả mình gieo từ vô thủy.
người đời thích quả ngọt mà gét phân bón.
cũng như vậy gét người là quên đi nhân duyên tạo nên sự ngọt ngào ta đang nhận.
không có đau khổ sai trái của người thì mình không phân biệt ra vị an lạc ngọt ngào đúng đắn nơi mình.
những gì mình đã gặp và đang gặp là quả mình gieo từ vô thủy.
người đời thích quả ngọt mà gét phân bón.
cũng như vậy gét người là quên đi nhân duyên tạo nên sự ngọt ngào ta đang nhận.
không có đau khổ sai trái của người thì mình không phân biệt ra vị an lạc ngọt ngào đúng đắn nơi mình.
menglan
22/09/2015
bạn thử nghĩ nếu cô ấy đồng ý lấy bạn, với cách nhường nhịn chiều chuộng của bạn, với tính cách của cô ý, liệu cô ý có hiếu thuận với cha mẹ bạn không? nếu bạn thực sự yêu thương muốn báo hiếu cha mẹ thì đừng buồn lòng vì những việc như vậy nữa, mình nghĩ bạn sẽ tìm được người tốt có thể họ không nhiều điều ưu thế như đẹp, trẻ, quan trọng sống trọng tình nghĩa, có vậy gia đình mới hạnh phúc. bạn biết xem tử vi thì cũng biết rồi đó, có những cái về số phải chịu khó thay đổi được, chỉ có cái tâm tính của bản thân mình là mình có thể quyết định được. với cả mình nghĩ ít cô gái nào chọn 1 chàng trai yếu đuối luỵ tình lắm, nên mới nói bạn nên thay đổi bản thân mạnh mẽ hơn.
celavier
22/09/2015
tu.hoa, on 22/09/2015 - 19:34, said:
bạn thử nghĩ nếu cô ấy đồng ý lấy bạn, với cách nhường nhịn chiều chuộng của bạn, với tính cách của cô ý, liệu cô ý có hiếu thuận với cha mẹ bạn không? nếu bạn thực sự yêu thương muốn báo hiếu cha mẹ thì đừng buồn lòng vì những việc như vậy nữa, mình nghĩ bạn sẽ tìm được người tốt có thể họ không nhiều điều ưu thế như đẹp, trẻ, quan trọng sống trọng tình nghĩa, có vậy gia đình mới hạnh phúc. bạn biết xem tử vi thì cũng biết rồi đó, có những cái về số phải chịu khó thay đổi được, chỉ có cái tâm tính của bản thân mình là mình có thể quyết định được. với cả mình nghĩ ít cô gái nào chọn 1 chàng trai yếu đuối luỵ tình lắm, nên mới nói bạn nên thay đổi bản thân mạnh mẽ hơn
Dạ cám ơn. 1 lơi khuyên rất hay.
Dạ cám ơn. 1 lơi khuyên rất hay.
celavier
24/09/2015
kính chào các tiến bối ! cung thê tôi xấu quá vậy có khả năng ế không ? xin cho vài lời !
Nhocloichoi
20/10/2015
tieudaocuclac, on 22/09/2015 - 19:14, said:
mọi cảnh là tâm sinh, trách người là quên soi ta.
những gì mình đã gặp và đang gặp là quả mình gieo từ vô thủy.
người đời thích quả ngọt mà gét phân bón.
cũng như vậy gét người là quên đi nhân duyên tạo nên sự ngọt ngào ta đang nhận.
không có đau khổ sai trái của người thì mình không phân biệt ra vị an lạc ngọt ngào đúng đắn nơi mình.
những gì mình đã gặp và đang gặp là quả mình gieo từ vô thủy.
người đời thích quả ngọt mà gét phân bón.
cũng như vậy gét người là quên đi nhân duyên tạo nên sự ngọt ngào ta đang nhận.
không có đau khổ sai trái của người thì mình không phân biệt ra vị an lạc ngọt ngào đúng đắn nơi mình.
Đức Bích Phạm
07/11/2015
-Mệnh ban gái cháu Mệnh có Liêm-Tham(H),Khoa-Kỵ, Xương-Khúc, giáp Lộc bị Tuần, có tài nhưng rất đa tình.
-Cung Thê cháu ở Thìn có Tham(V) bị Triệt: vợ có tài nhưng hay ghen, nên đi xa lấy vợ để hóa giải hình khắc chia xa.
-Cung Thê cháu ở Thìn có Tham(V) bị Triệt: vợ có tài nhưng hay ghen, nên đi xa lấy vợ để hóa giải hình khắc chia xa.


