kính nhờ các cao nhân xem giúp cháu về tìn...
tieudaocuclac
20/09/2015
p/s: khi bạn hiểu thế giới này là môi trường truyền "đạo" thì tại sao... thay vì hỏi một số vị khiến tình cảm cá nhân trở thành hình tượng tồi tệ... hãy hỏi ai đã truyền đạo khiến nó trở nên bình thường..? khiến cho con giun cam chịu sống trong ổ đất tối tăm, khiến cho ruồi cam chịu kiếp chấm mút? là ai? là ai? aiiiiii....
Dongphuongbatbai
20/09/2015
To: celavier
Bạn có thấy không những con người viết ra những dòng reply trong topic của bạn đó, có quen biết nhau tự bao giờ dù có ý kiến trái chiều đi chăng nữa nhưng vẫn có một mục đích chung là mong bạn hãy trấn tĩnh và vượt qua được khó khăn lúc này. Mình mong bạn đừng phụ lòng mọi người hãy cố lên nhé, mạnh mẽ lên nào !!
Bạn có thấy không những con người viết ra những dòng reply trong topic của bạn đó, có quen biết nhau tự bao giờ dù có ý kiến trái chiều đi chăng nữa nhưng vẫn có một mục đích chung là mong bạn hãy trấn tĩnh và vượt qua được khó khăn lúc này. Mình mong bạn đừng phụ lòng mọi người hãy cố lên nhé, mạnh mẽ lên nào !!
LinnaeaBorealis
20/09/2015
1+1=2 là truyền đạo chứ, tại sao lại không?
1+1 có phải trong bối cảnh nào cũng =2 đâu?
Ông thấy toán dạng trung bình cũng biết điều đó, tức sự thật có nhiều phương diện, nhưng với trò lớp 1 ông ta cứ dạy vậy đã mà cũng chưa cần giải thích gì nhiều.
Tôi hiều ý bạn là bạn nói những điều mà bạn cho là đúng và các vị tu hành (ít ra phần lớn) ko có ý nói tình cảm cá nhân là tầm thường, tôi cũng hiểu chứ.
Nhưng ý tôi là mức độ hiệu quả của cái cách trình bày mà (tôi thấy) nhiều vị tu hành đang dùng. Vì có phải rằng ngoài nói sự thật ra thì các bạn cũng cầu cho con nhà người ta nghĩ theo hướng tích cực hơn và sống tốt đời đẹp đạo ko nào?
Chuyện tình cảm là tôi thấy như vầy:
Hầu hết các thanh niên tôn sùng chủ thuyết Tào Tháo cũng là những thanh niên lúc khác thì nói "Ai động vào mẹ t ao, con t ao, t ao chém chết cha!". Thế mới lạ kia chứ. Té ra họ sợ yêu thì mất nam tính. Nhưng tôi có thấy cha vĩ nhân nào vô cảm đâu, nhất là thể loại vĩ nhân chính trị quân sự họ thích??
Tôi nghĩ cũng giống tình dục. Bên Na Uy nó tuyển nam nữ vào quân đội cho ở chung phòng vời nhau, thế xong, một thời gian thấy cũng y như con chị đứa em ở nhà, hết cả tò mò thì tỷ lệ hiếp dâm, quấy rối còn giảm ấy chứ.
Cứ nói nó là cái gì đen tối nguy hiểm hóa ra lại thành huyển bí hóa nó theo hướng tiêu cực, rồi thiên hạ cố gắng kiểm soát thái quá -->> Khác gì cấm con mèo ăn vụng. Nếu đã cùng là giun thì nên coi việc yêu giun khác là bt, trọn đạo làm giun, chứ cứ rên về cảnh làm giun thì các thanh niên kia 99.9% cũng chả hóa rồng ( đi tu đắc đạo hoặc làm vĩ nhân) cho nổi.
Dạ bạn ko biết chứ giờ nhiều kẻ có hóng hớt đấy ạ. Thực ra ai người ta cũng có nhu cầu tâm linh và nhân văn. Mà hóng trên mạng tiện hơn là mở mấy quyển dày cộp ra hoặc đi lại xem xét nhiều (nào phải ai cũng có tiền và thời gian). Cố lắm là họ đọc báo, mà nhiều nhà báo thì cũng thích giật gân (hoặc cũng lắm ý đồ khác gí đó) cơ.
Có thể tôi ko hiểu hết ý bạn, nhưng tôi vẫn ko cho chỗ bạn so sánh yêu với kiếm tiền là hợp lý. Bới ít có ai tìm thấy ý nghĩa của việc kiếm tiền ở trong bản thân sự kiểm tiền - tức kiếm tiền để mà...kiểm tiền, ko phải để tiêu, ko phải để cung cấp cho ai, ko phải để khẳng định giá trị của mình. Nhưng với nhiều người thì dù sướng khổ, tình yêu có tính "mục đích tự nó".
Từ góc độ của tôi thì tôi thấy vậy ạ còn nói gì quá cũng mong bạn thứ lỗi.
1+1 có phải trong bối cảnh nào cũng =2 đâu?
Ông thấy toán dạng trung bình cũng biết điều đó, tức sự thật có nhiều phương diện, nhưng với trò lớp 1 ông ta cứ dạy vậy đã mà cũng chưa cần giải thích gì nhiều.
Tôi hiều ý bạn là bạn nói những điều mà bạn cho là đúng và các vị tu hành (ít ra phần lớn) ko có ý nói tình cảm cá nhân là tầm thường, tôi cũng hiểu chứ.
Nhưng ý tôi là mức độ hiệu quả của cái cách trình bày mà (tôi thấy) nhiều vị tu hành đang dùng. Vì có phải rằng ngoài nói sự thật ra thì các bạn cũng cầu cho con nhà người ta nghĩ theo hướng tích cực hơn và sống tốt đời đẹp đạo ko nào?
Chuyện tình cảm là tôi thấy như vầy:
Hầu hết các thanh niên tôn sùng chủ thuyết Tào Tháo cũng là những thanh niên lúc khác thì nói "Ai động vào mẹ t ao, con t ao, t ao chém chết cha!". Thế mới lạ kia chứ. Té ra họ sợ yêu thì mất nam tính. Nhưng tôi có thấy cha vĩ nhân nào vô cảm đâu, nhất là thể loại vĩ nhân chính trị quân sự họ thích??
Tôi nghĩ cũng giống tình dục. Bên Na Uy nó tuyển nam nữ vào quân đội cho ở chung phòng vời nhau, thế xong, một thời gian thấy cũng y như con chị đứa em ở nhà, hết cả tò mò thì tỷ lệ hiếp dâm, quấy rối còn giảm ấy chứ.
Cứ nói nó là cái gì đen tối nguy hiểm hóa ra lại thành huyển bí hóa nó theo hướng tiêu cực, rồi thiên hạ cố gắng kiểm soát thái quá -->> Khác gì cấm con mèo ăn vụng. Nếu đã cùng là giun thì nên coi việc yêu giun khác là bt, trọn đạo làm giun, chứ cứ rên về cảnh làm giun thì các thanh niên kia 99.9% cũng chả hóa rồng ( đi tu đắc đạo hoặc làm vĩ nhân) cho nổi.
Dạ bạn ko biết chứ giờ nhiều kẻ có hóng hớt đấy ạ. Thực ra ai người ta cũng có nhu cầu tâm linh và nhân văn. Mà hóng trên mạng tiện hơn là mở mấy quyển dày cộp ra hoặc đi lại xem xét nhiều (nào phải ai cũng có tiền và thời gian). Cố lắm là họ đọc báo, mà nhiều nhà báo thì cũng thích giật gân (hoặc cũng lắm ý đồ khác gí đó) cơ.
Có thể tôi ko hiểu hết ý bạn, nhưng tôi vẫn ko cho chỗ bạn so sánh yêu với kiếm tiền là hợp lý. Bới ít có ai tìm thấy ý nghĩa của việc kiếm tiền ở trong bản thân sự kiểm tiền - tức kiếm tiền để mà...kiểm tiền, ko phải để tiêu, ko phải để cung cấp cho ai, ko phải để khẳng định giá trị của mình. Nhưng với nhiều người thì dù sướng khổ, tình yêu có tính "mục đích tự nó".
Từ góc độ của tôi thì tôi thấy vậy ạ còn nói gì quá cũng mong bạn thứ lỗi.
tieudaocuclac
20/09/2015
nói tóm lại ai đang nghĩ như vậy chắc chắn bị ảnh hưởng hình tướng đạo thời mạt quá nhiều.
vì phần đa họ nghĩ cần những nấc thang để bước đi, và như câu chuyện con kiến leo cây mà tui đã kể, họ không nhìn ra bậc thang đó. nên nghĩ rằng việc đó là "không hợp lí, không thuận"
nhưng chính chúng ta đang ở thời nào để nhìn về cái gốc đạo?
càng xa thời chính pháp thì việc mâu thuẫn sẽ càng lớn. và việc hình dung ra sự bất hợp lí và tạo ra một sự phân cấp giữa đạo và đời là đúng.
vì phần đa họ nghĩ cần những nấc thang để bước đi, và như câu chuyện con kiến leo cây mà tui đã kể, họ không nhìn ra bậc thang đó. nên nghĩ rằng việc đó là "không hợp lí, không thuận"
nhưng chính chúng ta đang ở thời nào để nhìn về cái gốc đạo?
càng xa thời chính pháp thì việc mâu thuẫn sẽ càng lớn. và việc hình dung ra sự bất hợp lí và tạo ra một sự phân cấp giữa đạo và đời là đúng.
LinnaeaBorealis
21/09/2015
Tôi vừa nói trên rồi thôi??
Hạnh phúc của kiểm tiền thường nằm ở một cái gì đó ngoài việc kiếm tiền. Nhưng nếu tình yêu đủ lớn thì bản thân tình yêu đã luôn hàm chứa một cái gì đó nó bù đắp nổi nguy cơ bất hạnh tiềm ẩn. Người ta yêu bạn đời hay con cái thì còn mong được chết trước họ, còn bố mẹ ông bà thì khó, nhưng người ta vẫn yêu dù biết sẽ có cái đoạn khó khăn kia.
Giờ nếu kiếm ra tiền mà ko được tiêu, ko được khoe, cũng ko thể cung cấp cho một ai đó bạn quan tâm thì có ma nào thèm kiểm tiền nữa ko?
Nhưng giờ giá mà một ai đó bạn yêu (người yêu hoặc người thân ruột thịt) sắp chết, tài sản cũng sắp mất hết thì chả lẽ thôi yêu ngay lập tức vì... sắp tới sẽ đau khổ à?
Tức là cách thức và mức độ khó dễ trong "quản lý" 2 cái sự việc này cũng ko giống nhau nốt.
Hạnh phúc của kiểm tiền thường nằm ở một cái gì đó ngoài việc kiếm tiền. Nhưng nếu tình yêu đủ lớn thì bản thân tình yêu đã luôn hàm chứa một cái gì đó nó bù đắp nổi nguy cơ bất hạnh tiềm ẩn. Người ta yêu bạn đời hay con cái thì còn mong được chết trước họ, còn bố mẹ ông bà thì khó, nhưng người ta vẫn yêu dù biết sẽ có cái đoạn khó khăn kia.
Giờ nếu kiếm ra tiền mà ko được tiêu, ko được khoe, cũng ko thể cung cấp cho một ai đó bạn quan tâm thì có ma nào thèm kiểm tiền nữa ko?
Nhưng giờ giá mà một ai đó bạn yêu (người yêu hoặc người thân ruột thịt) sắp chết, tài sản cũng sắp mất hết thì chả lẽ thôi yêu ngay lập tức vì... sắp tới sẽ đau khổ à?
Tức là cách thức và mức độ khó dễ trong "quản lý" 2 cái sự việc này cũng ko giống nhau nốt.
Anvui
21/09/2015
Hạnh phúc từ việc kiếm tiền là được làm công việc mình yêu.
Hạnh phúc trong tình yêu là gặp được bạn đời theo như các cụ nói là thuận vợ thuận chồng.
Đôi khi ta có thiên hướng về quan lộc, tiền bạc hay phu thê thì ta thường nghiêng một chút về lựa chọn đó.
Hạnh phúc trong tình yêu là gặp được bạn đời theo như các cụ nói là thuận vợ thuận chồng.
Đôi khi ta có thiên hướng về quan lộc, tiền bạc hay phu thê thì ta thường nghiêng một chút về lựa chọn đó.
Vongkiep
21/09/2015
celavier, on 15/09/2015 - 22:01, said:
kinh thưa ! con quen cô ấy đã gần 10 tháng, con rất yêu ....nhưng thơi gian gần đây không hiểu sao cô ấy cứ xa dần, 3 tháng trước cô ấy nói yêu nhau qua nhanh cần tìm hiểu lại, rồi 1 thang sau nói không hợp nhau, rồi con có ý đi lên bước nữa, cô ấy bảo có xe hơi mới được..và cải nhau nhỏ nhặt hôm tháng 7 và cô ấy không chiu gặp con nữa, đến 2/9 lai cai nhau 1 chuyên nhỏ cô ấy nói chia tay, từ đó ngay nào con cung nhắn hơn chục tin nhắn goi ma khg nghe máy, đến hôm nay cô ấy chặn số con, nghe ma buồn thê thảm....mong xem giup con tinh duyên này đươc lâu không ạ
Từ góc độ đời thường mà nói,người con gái không hề có lỗi trong việc này,đơn giản là qua quá trình tìm hiểu và xem xét thực tế thấy không phù hợp thì chủ động thoái lui (biết can đảm chối từ cũng là một sức mạnh-trong trường hợp này tôi cho rằng cô gái là người sáng suốt ),tuy nhiên cách sử sự thế nào để kẻ ra đi đỡ bẽ bàng!
Với bạn nam cần hiểu rằng,ngày xưa các cụ hay nói "có thực mới vực được Đạo " nhưng thời nay,đúng như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết rằng :" Có THỰC mới vực được TÌNH ". Điều đó không phải "vơ đũa cả nắm " nhưng tuyệt đối đúng trong trường hợp của bạn!
Từ góc độ lý số mà nói,bạn nam giàu tình cảm,khá uỷ mỵ và ảo tưởng trong suy nghĩ,khá đớn hèn trong hành động!
Đối tượng hôn nhân của bạn không phải là người con gái "có xe hơi mới yêu "đó chỉ là cái cớ khi thấy bạn thiếu ga-lăng và tinh tế để có thể chinh phục bạn tình.
Nếu không thay đổi cách nghĩ,cách sống thì sẽ liên tục " rớt đài " trước những cuộc " đua tình "của bạn.
Cực kỳ may mắn là chưa cưới,nếu không sẽ tan vỡ ngay sau khi sống chung chưa "nát chiếu"!
Thiên hạ hết người hay sao mà khổ nhục thế? hổ nhục cho bọn nam nhi!
celavier
21/09/2015
Xin cám ơn mọi người. Giờ tôi cũng nghi suy thoáng hơn, giơ tôi mơi biết cô ấy có người mới trước khi chia tay tôi, tôi rất buồn, rất yêu cô ây, nhưng không oán trách, không nói cô ấy 1 lời nào. Hôm cô ây nói hết yêu tôi, ngày ngày vẫn nhắn tin gọi, mặc cho cô ấy không trả lời, tôi nói sẽ chờ, sẽ yêu, sẽ hy vọng, ngày nào đó cô ấy yêu ai tôi sẽ không liên lạc nữa. Hôm nay đúng 2 ngày không liên lạc, nhưng tôi không ngờ chưa chia tay cô ấy có người mới. Tôi hơi buồn, hơi choáng, không tin là thế được
menglan
21/09/2015
bạn không oán trách là đúng, duyên nghiệp không khởi nữa, tuỳ duyên thôi bạn à. thay vào đó hãy nhìn nhận thay đổi lại bản thân .
celavier
21/09/2015
10 năm trươc thời sinh viên con yêu cô gái bắc,tuôi trẻ ngây thơ trong sáng, nhưng vì ngây ngô yếu kém con mất cô ấy, con hận con ghét, nhưng con không hềt yêu cô ấy,và con mất gần 7 năm để quên cô ấy, khi con nhận ra không ghét là con hêt yêu, và sau này là bạn bè nhau, và sau đó con lại yêu cô gái sứ nghệ, con chưa biết tử vi, tuổi dần 86 và thân 92,và con đã sai lầm, con sợ hãi, không muốn yêu, và con mất gần 3 năm, sau 3năm con không muốn yêu, không hiểu sao con lại yêu cô giáo miền đông nam bộ này, và con rút bài học từ 2 làn trước, không ngại, yêu hết mình, thật long, và con được như thế này
celavier
21/09/2015
Khi yêu cô ấy tôi co xem qua lá số cứ ngỡ tuần sẽ giám cái liêm trinh, tham lang, hóa kỵ, linh tinh, thiên phủ của cô ấy, cung phu có tang môn giống tôi, tôi lại có tật nữa, điền trạch như nhau..ai ngờ tôi sai. Hix. Tính tinh cô ấy khó khăn gai góc gian sảo và tham lam
celavier
21/09/2015
Tôi hy vọng sau này có thể yêu ai khác được nữa và có người chân thành để yêu, tinh duyên tôi xấu có thể ế mà, nhưng tôi không thể làm vậy được, cha mẹ mong tôi va e tôi lắm, rất buồn vì tôi,mặc khác tôi có khả nang cưới chạy tang, nếu vậy thì tôi không làm tròn chử hiếu rồi, nghỉ mà sợ mà buồn, tôi thà sau này khổ nhưng tôi ước không làm đứa con bất hiếu.cả nam nay chiều tôi ăn chay khi có thể, ngày ngày sáng chiều đốt nhang cầu mong "xin ân trên cho cha mẹ sống ít nhất 10 năm để con có cơ hội báo hiếu, xin người chỉ dạy để anh em con không là kẻ bất hiều, làm cha mẹ buồn, xin chi day cho con rang làm hết năm". Suy nghỉ mà buồn
Số tôi lấy vơ xa, mà năm sau về quê lo cha mẹ, quê rưng núi thi sao mà ? Lại rối. Xin mọi người chỉ dạy cho tôi không là đứa bất hiếu, cho dù lời khó nghe. Xin cám ơn.và xin cám ơn lơi day của mọi người. Hổm nay tôi chỉ xem sơ qua nhưng cũng thấy thói xấu mình chỉ ra, và khi tôi rảnh sẽ đọc lại từng câu từng chữ mà nghiệm lý hơn.trân trọng cám ơn
Số tôi lấy vơ xa, mà năm sau về quê lo cha mẹ, quê rưng núi thi sao mà ? Lại rối. Xin mọi người chỉ dạy cho tôi không là đứa bất hiếu, cho dù lời khó nghe. Xin cám ơn.và xin cám ơn lơi day của mọi người. Hổm nay tôi chỉ xem sơ qua nhưng cũng thấy thói xấu mình chỉ ra, và khi tôi rảnh sẽ đọc lại từng câu từng chữ mà nghiệm lý hơn.trân trọng cám ơn
Đinh Văn Tân
22/09/2015
Đến đây thì toi thấy không còn là nhờ coi Tử vi mữa mà muốn gỡ rối tơ lòng . Tôi chuyễn đề mục .
celavier
22/09/2015
tôi mới biết tử vi vỏn ven 2 năm còn yêu kém lắm mong mọi người giúp !


