KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .
Vongkiep
24/09/2015
tieudaocuclac
24/09/2015
vietnamconcrete hãy dừng lại đi thôi, đang tự đấu với chính mình đó mà không biết.. hahaha
vietnamconcrete
26/09/2015
Đúng thế, ni cổ nguyệt tuy có hơi tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lời lẽ cũng rất nhu hòa, đáng trân trọng. Tôi nghĩ cho dù có cạo đầu đi tu hay còn ở lại thế tục thì cũng là người ta với nhau thôi. Ni đã nói thế tôi cũng xin góp ý, không biết tu hành thực sự thì người ta biến tính tình thế nào, nhưng ra ngoài đời với nhau nhỏ tuổi hơn mà tự xưng là Lão phu tức là coi người khác nhỏ tuổi hơn mình - trong diễn đàn hẳn cũng có nhiều người lớn tuổi hơn ni, còn ni nghe nói mới khoảng U30 - tự xưng thế có ngã mạn quá không? Ví dụ: nếu ni khoảng 30 thì cha mẹ ni chắc cũng khoảng 60, vậy tự xưng lão phu với cả những thành viên U60 có phải là c*t lộn lên đầu rồi không?
Vả lại các cảnh giới tu hành chỉ nghe thấy trong kinh điển nói nhiều, hoặc giả người nào tu hành người đó tự thấy. Nói ra nhiều khi gây hoang mang cho người khác, vì vậy ni cũng không cần phải tự xưng bao nhiêu kiếp, bao nhiêu ngàn năm...vv... nghe chướng lắm.
Còn chuyện giữa VN và ông Vongkiep, thực sự tôi không hiểu lý do gì tự nhiên ông ta nhảy vào nhục mạ tôi như thế? Có câu "oan có đầu, nợ có chủ", chuyện tôi hay châm chọc PMK đã có nhân quả từ lâu chứ không phải ngày một ngày hai. Vả lại, tôi nhiều lắm cũng chỉ bẻ cong câu chữ châm biếm cô ta để đáp trả việc cô ta hay dùng câu chữ chửi mắng người khác (trong đó có tôi), tôi cũng chưa bao giờ dám mắng ai là "đê hèn, hạ đẳng" cả. Mắng người như vậy là quá nặng, vậy mà một người lớn tuổi như ông Vongkiep lại đem ra để mắng người mình không có dây dưa gì - có phải là ông ấy rất thích chửi nhau hay không?
Mắng nhau là "đê hèn, hạ đẳng" theo tôi nghĩ là phải có thù không đội trời chung, như giết cha mẹ anh em của nhau, hại vợ con của nhau mới đem nhau ra mắng như thế? Tôi trước kia có phạm gì đến ông sao?
Với cả tôi cũng rất buồn nôn với cách nói chuyện ra vẻ đạo mạo của ông Vongkiep, bưng ra diễn đàn một đống đạo lý - toàn là giáo điều cao siêu. Tôi tự hỏi ông đạt được mấy phần trong nội dung mà ông phát ngôn?
Sửa bởi vietnamconcrete: 26/09/2015 - 13:46
Vả lại các cảnh giới tu hành chỉ nghe thấy trong kinh điển nói nhiều, hoặc giả người nào tu hành người đó tự thấy. Nói ra nhiều khi gây hoang mang cho người khác, vì vậy ni cũng không cần phải tự xưng bao nhiêu kiếp, bao nhiêu ngàn năm...vv... nghe chướng lắm.
Còn chuyện giữa VN và ông Vongkiep, thực sự tôi không hiểu lý do gì tự nhiên ông ta nhảy vào nhục mạ tôi như thế? Có câu "oan có đầu, nợ có chủ", chuyện tôi hay châm chọc PMK đã có nhân quả từ lâu chứ không phải ngày một ngày hai. Vả lại, tôi nhiều lắm cũng chỉ bẻ cong câu chữ châm biếm cô ta để đáp trả việc cô ta hay dùng câu chữ chửi mắng người khác (trong đó có tôi), tôi cũng chưa bao giờ dám mắng ai là "đê hèn, hạ đẳng" cả. Mắng người như vậy là quá nặng, vậy mà một người lớn tuổi như ông Vongkiep lại đem ra để mắng người mình không có dây dưa gì - có phải là ông ấy rất thích chửi nhau hay không?
Mắng nhau là "đê hèn, hạ đẳng" theo tôi nghĩ là phải có thù không đội trời chung, như giết cha mẹ anh em của nhau, hại vợ con của nhau mới đem nhau ra mắng như thế? Tôi trước kia có phạm gì đến ông sao?
Với cả tôi cũng rất buồn nôn với cách nói chuyện ra vẻ đạo mạo của ông Vongkiep, bưng ra diễn đàn một đống đạo lý - toàn là giáo điều cao siêu. Tôi tự hỏi ông đạt được mấy phần trong nội dung mà ông phát ngôn?
Sửa bởi vietnamconcrete: 26/09/2015 - 13:46
quangdct
29/09/2015
Nhân tiết Trung Thu, ngẫu hứng lúc thưởng nguyệt ngắm hoa, có bình trà ngon cùng thung dung nhấp vài ngụm.
Tổ sư: Ta hỏi các ngươi thế nào là thùng rỗng kêu to
Tông sư: Đan điền nạp khí dày mỏng chính là gốc của trung tiện kêu hay xịt vậy
Tiên sư: Nghĩ thầm trong bụng: đặc thì kêu sao được vì ngày nào mình chẳng rung chuông mời khách mà chúng ruột rỗng cả nên mạnh dạn trả lời. "Thùng rỗng kêu to chính là chuông vàng ngân vang vậy"
Sư hổ mang: Thảo nào hôm qua ghé lầu xanh cái nào rỗng cũng đều nghe thấy tiếng ộp oạp sướng tai, rung động toàn thân, tha hồ tiêu dao cực lạc... Muahaha ... nên lẳng lặng không nói gì
Trước 3 câu trả lời này. Tổ sư mới nói:
- Tông sư: Ngươi mới chạm được vào da của ta
- Tiên sư: Ngươi mới được xương thịt của ta.
- Sư hổ mang: Ngươi cả linh hồn thân xác ta, vô vi thoát tục hãy mau mau cùng ta nhập cõi... cực lạc (khoái).
Note: Chuyện vui lúc trà đã nhạt. Trích hồi 10 (chày cối) : Tổ sư ghẹo hoa bắt bướm trong tác phẩm Tây Môn Khánh tổ sư truyện
Sửa bởi quangdct: 29/09/2015 - 01:38
Tổ sư: Ta hỏi các ngươi thế nào là thùng rỗng kêu to
Tông sư: Đan điền nạp khí dày mỏng chính là gốc của trung tiện kêu hay xịt vậy
Tiên sư: Nghĩ thầm trong bụng: đặc thì kêu sao được vì ngày nào mình chẳng rung chuông mời khách mà chúng ruột rỗng cả nên mạnh dạn trả lời. "Thùng rỗng kêu to chính là chuông vàng ngân vang vậy"
Sư hổ mang: Thảo nào hôm qua ghé lầu xanh cái nào rỗng cũng đều nghe thấy tiếng ộp oạp sướng tai, rung động toàn thân, tha hồ tiêu dao cực lạc... Muahaha ... nên lẳng lặng không nói gì
Trước 3 câu trả lời này. Tổ sư mới nói:
- Tông sư: Ngươi mới chạm được vào da của ta
- Tiên sư: Ngươi mới được xương thịt của ta.
- Sư hổ mang: Ngươi cả linh hồn thân xác ta, vô vi thoát tục hãy mau mau cùng ta nhập cõi... cực lạc (khoái).
Note: Chuyện vui lúc trà đã nhạt. Trích hồi 10 (chày cối) : Tổ sư ghẹo hoa bắt bướm trong tác phẩm Tây Môn Khánh tổ sư truyện
Sửa bởi quangdct: 29/09/2015 - 01:38
ego
29/09/2015
CẦU | MUỐN | NGUYỆN
...
» Xưa, quảng-đại-thần-thông
» Nay, đắc-đạo-đa-trợ
» Mai, chốn-cũ-cùng-về
...
Âyda, đúng là ngôn-bất-tận-ý mà sở học thì nông-cạn.
Chư vị Tiên sinh thứ lỗi.
Sửa bởi ego: 29/09/2015 - 04:10
...
» Xưa, quảng-đại-thần-thông
» Nay, đắc-đạo-đa-trợ
» Mai, chốn-cũ-cùng-về
...
Âyda, đúng là ngôn-bất-tận-ý mà sở học thì nông-cạn.
Chư vị Tiên sinh thứ lỗi.
Sửa bởi ego: 29/09/2015 - 04:10
tieudaocuclac
01/10/2015
chư vị hậu học quả là đa tài, ngôn ngữ sắc bén hơn đao kiếm, phát công là làm thế gian nhức nhối tận tâm can..
tuy nhiên đạo lực hãy còn non yếu quá. lão phu định lực thâm sâu, hậu học dù dụng hết sở đắc cũng như nắm đấm vào hư không mà thôi.. hahaha
chừng nào thấy bản thân còn buộc được người khác vào lời của bản thân thì chớ nên vận công chống lão phu mà tổn hao khí huyết vậy... muahahaha
còn tiểu sinh @vietnamconcrete ... nói ra chính là để làm cho bậc hậu sinh thấy chướng đó mà..hahaha
vì trong lòng còn nghĩ nó cao vời vợi, còn mong cầu nó thì thấy GATO thui... hahahahaha
tuy nhiên đạo lực hãy còn non yếu quá. lão phu định lực thâm sâu, hậu học dù dụng hết sở đắc cũng như nắm đấm vào hư không mà thôi.. hahaha
chừng nào thấy bản thân còn buộc được người khác vào lời của bản thân thì chớ nên vận công chống lão phu mà tổn hao khí huyết vậy... muahahaha
còn tiểu sinh @vietnamconcrete ... nói ra chính là để làm cho bậc hậu sinh thấy chướng đó mà..hahaha
vì trong lòng còn nghĩ nó cao vời vợi, còn mong cầu nó thì thấy GATO thui... hahahahaha
phapkhong
27/11/2017
Xin phép mượn bài thơ của tiền bối Tieudao, sưởi ấm chút mùa đông.
Kính !
Kính !
mya
20/06/2018
Trích dẫn
như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
Bài thơ hay nhất em từng đọc ,
cảm ơn cô , Cổ Nguyệt ...
thilan
26/06/2018
Sáng nay trên đường tôi có gặp hai nhà sư từ Vũng Tàu, trưởng lão của họ là Thích Thông Lạc. Họ không nhận tiền của dân mà chỉ nhận hoa quả và khuyên mọi người ăn chay. Tôi nhìn họ thấy rất có thiện cảm.
Họ phát cho mỗi người một tờ giấy, nội dung thì ổn là khuyên mọi người đừng sát sinh. Khi tôi đọc tờ giấy đó, thấy năng lượng của nó rất mạnh, có lẽ đã được trì chú, nhưng đó lại là năng lượng không tốt.
Họ phát cho mỗi người một tờ giấy, nội dung thì ổn là khuyên mọi người đừng sát sinh. Khi tôi đọc tờ giấy đó, thấy năng lượng của nó rất mạnh, có lẽ đã được trì chú, nhưng đó lại là năng lượng không tốt.
Adventure
21/11/2018
Mấy năm trôi qua không biết giờ này tiền bối tieudaocuclac đã đến được đất phật chưa nhỉ, bài thơ tuyệt quá. Cố lên tiền bối, nhiều người thành phật là cơ hội cho tất cả mọi người
như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
Sửa bởi Line: 21/11/2018 - 21:31
như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
Sửa bởi Line: 21/11/2018 - 21:31
Adventure
23/11/2018
Trước lúc sang bờ quay lại nhìn thế giới lần cuối nơi đã từng sinh ra lớn lên trong cả triệu triệu kiếp sống, hỷ nộ ái ố. Bài thơ còn chút gì đó lưu luyến với nhân thế
pvcpvcp
03/03/2024
ceinavigator, on 13/08/2015 - 18:21, said:
như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
thilan
04/09/2024
Sau bao năm trở lại, tôi vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ topic này. Đúng là một quán trọ ta ghé thăm
Sửa bởi thilan: 04/09/2024 - 11:41
Sửa bởi thilan: 04/09/2024 - 11:41