←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .

vovivo's Photo vovivo 07/09/2015

"Cuồng" là một cuộc trải nghiệm vĩ đại của trời đất, nhưng cái Cuồng của tiên thánh khác cái Cuồng của phàm nhân, khi Tâm ta còn đầy rẫy những ngã mạn thì nói về kinh sách vạn câu phải chăng cũng bằng thừa, ....thôi thì..khi xong xuôi tất cả lại về,..chúc các vị huyền đàm vui vẻ.

Game over !
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 07/09/2015

chúc vongkiep hậu sinh phi thăng trên không lộ vậy... hi vọng hậu sinh hiểu mọi thứ đến từ màn hình nhưng lại khiến con tim rung động... bởi mình còn nghĩ rằng cái lý cái đạo là thực thể nên chấp vào thông tin "huyễn" bay đến mình vậy... vốn dĩ không phải vậy..
vdtd tiểu bối biết rằng không có gì để đắc thì cũng đắc rồi đấy nhoa.. dĩ nhiên có đắc ít đắc nhiều ...hahaha... thôi thì gắng lên... lão nhiều kiếp đến khi gần đất xa trời mới hiểu tu như thế nào thì đã muộn...
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 07/09/2015

Ái dà da ai cũng bay hết thì tui chơi vơi' ai . Thôi xuống địa ngục chơi vậy .
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 07/09/2015

Vậy lão hảy rành rành kể kiếp trước lão tu ra sao, kiếp này tu như thế nào mà đã muộn ?
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 07/09/2015

ayda... nếu nói ra thì có người bảo lão vọng tưởng... nhưng không nói lại nghĩ láo phu nói láo..

thôi thì nói vậy...
hậu sinh cứ buông hết đi... vì kiếp trước lão phu đạt đến cảnh giới thuần thanh.. hợp làm một cùng vũ trụ.. tức đạt đến cái đại ngã đó hậu học àh..

kim quang phóng ra trùm khắp vũ trụ, thần thông đầy đủ.. nhưng đến đại ngã chưa thể giải thoát được...
đến cảnh giới đó thì sẽ biết ...lão lúc này đây như là sóng gợn mà thôi.. một con sóng trên mặt hồ..
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 07/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 07/09/2015 - 11:09, said:

ayda... nếu nói ra thì có người bảo lão vọng tưởng... nhưng không nói lại nghĩ láo phu nói láo..

.........kim quang phóng ra trùm khắp vũ trụ, thần thông đầy đủ.. nhưng đến đại ngã chưa thể giải thoát được...
đến cảnh giới đó thì sẽ biết ......

Cổ Nguyệt à, thấy ngươi hậu sinh khả úy như vậy thật cmn làm Vi Sư cảm khái. Nhớ năm xưa vi sư thu nạp ngươi vào động nổ, núi bom, mỗi ngày phục dược cho ngươi kim đan (lựu đạn) 5 trái, TNT một thùng, lại truyền cho ngươi chân quyết "Văng Miểng Đại Pháp" vô địch của lão phu. Thắm thoát tỷ năm trôi qua như thoi đưa, thật là Trường Giang sóng mới đè sóng cũ - nay ngươi lên diễn đàn mới dùng mấy câu đã làm kinh khiếp quần hùng, thật làm lão phu nở mày nở mặt. Nay ngươi đã xuất quan muốn xuống núi, có lẽ lão phu phải tính chuyện truyền y bát cho ngươi thôi.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 07/09/2015

âyda.. lão phu biết nói ra với chư hậu sinh khác nào đem rồng cho giun ngắm... vẽ phượng cho gà xem?


thôi thì tùy duyên mà hiểu vậy ....muahaha
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 07/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 07/09/2015 - 11:09, said:

ayda... nếu nói ra thì có người bảo lão vọng tưởng... nhưng không nói lại nghĩ láo phu nói láo..

thôi thì nói vậy...
hậu sinh cứ buông hết đi... vì kiếp trước lão phu đạt đến cảnh giới thuần thanh.. hợp làm một cùng vũ trụ.. tức đạt đến cái đại ngã đó hậu học àh..

kim quang phóng ra trùm khắp vũ trụ, thần thông đầy đủ.. nhưng đến đại ngã chưa thể giải thoát được...
đến cảnh giới đó thì sẽ biết ...lão lúc này đây như là sóng gợn mà thôi.. một con sóng trên mặt hồ..
Buông cái gì hả lão ?
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 07/09/2015

buông đi cái sở học đó hậu sinh..

ayda.. pvcpvp, vongkiep cũng nghỉ ngơi rồi. hahaha.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 07/09/2015

Học không có sở thì buông cái gì hả lão ?
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 07/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 07/09/2015 - 11:29, said:

....muahaha

Giải thích cho chư vị đạo hữu được rõ, muahaha nói trên là hiệu ứng khi luyện "Văng Miểng Đại Pháp" có một chút thành tựu, cũng giống như khi luyện khí công hay có hiệu ứng trung tiện/đánh rắm/đánh đ.ị.t vậy. Khi đạt tới cảnh giới thượng thừa thì Muahaha sẽ tự biến mất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi vietnamconcrete: 07/09/2015 - 17:41
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 07/09/2015

hahaha... lão phu đến cùng cực của chữ "không" giờ hóa thành sóng truyền đi khắp các cõi... nên hậu sinh và lão va chạm là điều dĩ nhiên...

nhưng lão vẫn không buồn hậu sinh à.. con đường còn dài hãy gắng sức lên @vietnamconcrete .. hi vọng một ngày nào đó hết châm biếm là có thành tựu bất khả tư nghị rồi đấy hahaha
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 07/09/2015

Ngươi dám nói vi sư châm biếm ngươi, đây là vi sư điểm hóa cho ngươi. Thật là chấp mê bất ngộ, vi sư phải đét đít ngươi mới được:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 07/09/2015

hahaha ... tự nhận là vi sư luôn. ngộ hén.
không biết nhiều đời kiếp lão phu từng phủ kim quang lên hậu sinh hay sao?

bây giờ được trăng quên đèn.. âyda! thật là cảm khái thế sự
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 07/09/2015

Ngươi là phận nữ, phủ lên người vi sư là có ý gì???
Trích dẫn