←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 04/09/2015

Cái lớn bắt đầu từ cái nhỏ vậy. Khó/dể ở chữ thời/vị thôi .
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 04/09/2015

"Cái hay của các lời Tiên tri là ở chỗ úp mở,làm cho người ta,sau khi ứng nghiêm rồi,mới "bỗng chốc tỉnh ngộ". Đó chính là "Thiên cơ không thể tiết lộ vậy".
(Lỗ Tấn-cho bàn gió trăng).
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 05/09/2015

Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn
Tứ thập dư niên mộng huyễn gian
Trân trọng chư nhân hưu tá vấn
Na biên phong nguyệt cánh man khoan

( Thích Thanh Từ dịch):

Muôn duyên cắt đứt,một thân nhàn
Hơn bốn mươi năm giấc mộng tràng
Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi
Bên kia trăng gió rộng thênh thang.

(THIỀN SƯ PHÁP LOA 1284-1330 )
Sửa bởi Vongkiep: 05/09/2015 - 04:06
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 05/09/2015

Duyên sanh thi` không cắt đứt được ông ơi . Càng cắt nó càng dai .
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 05/09/2015

Vô Danh Thiên Địa
Hôm nay, 07:31
Duyên sanh thi` không cắt đứt được ông ơi . Càng cắt nó càng dai .

Tôi có lưu lại một đoạn đối thoại ngắn của Ông với một nick khá vip,nhưng đi vào ngõ cụt...

Tôi nghĩ,người khôn không nói thì không bằng người câm chỉ,chỏ. Nếu đã biết mà không trả lời người ta thì...

Hi vọng tôi sẽ đánh tan những nghi Tâm đó Ông ạ,kẻ học Đạo mà Tâm địa hẹp hòi thì khá sao được,chỉ là chén nhỏ dễ đầy mà thôi!
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 05/09/2015

char char! hậu sinh rảnh rỗi quá đỗi! đến hồi này mà còn bàn chuyện cắt duyên và chén bát gì ở đây? muahahaha

lão phu bao nhiêu ngày qua chuyên cần dụng công nay có tiến bộ vượt bậc không thể nghĩ bàn! còn chư hậu sinh lại quanh co mê lộ huyễn đạo. bàn chuyện đạo như này không thể được rồi... ayda...

thiết nghĩ nếu cũng tinh tấn như ta thì chư hậu bối đâu phải như vậy...
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 05/09/2015

Vongkiep
26/08/2015
Vô Danh Thiên Địa
Hôm nay, 05:05
Người tu đạo thường hay làm thơ đạo để giải toả cảm xúc Tâm đạo . Các bậc ngộ đạo thì họ vượt qua đạo (và cảm xúc thơ đạo) nên chỉ mượn lời làm bài kệ đơn giản để ấn chứng .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: Hôm nay, 05:18
Trích dẫn

Ôi vài hôm không thấy bài của Ông sao thấy nhớ quá,

Cái người Tiêu Dao kia đang cố hình dung ra khuôn mặt một người ở đây,chưa đi được đâu,rồi Ông sẽ thấy!

Không biết đây có phải là lời TIÊN TRI không nhỉ?
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 05/09/2015

hahaha... tiên tri? không thể tiên tri đâu hậu bối
Trích dẫn

Mrdollar's Photo Mrdollar 05/09/2015

Hở......., tiền bối đã trở lại.........liệu có lợi hại hơn xưa???
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 05/09/2015

ngày xưa lão cũng tin rằng có tiên tri... nhưng ngộ ra không có.


lão vừa đong đầy bình cam lộ của quán âm... nhành dương liễu cũng xanh hơn ...

những vị xưa kia nay chắc đang miệt mài rèn giũa... còn một số vẫn lum bum luận đạo ở đêy ? hahaha
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 05/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 05/09/2015 - 17:53, said:

char char! hậu sinh rảnh rỗi quá đỗi! đến hồi này mà còn bàn chuyện cắt duyên và chén bát gì ở đây? muahahaha

lão phu bao nhiêu ngày qua chuyên cần dụng công nay có tiến bộ vượt bậc không thể nghĩ bàn! còn chư hậu sinh lại quanh co mê lộ huyễn đạo. bàn chuyện đạo như này không thể được rồi... ayda...

thiết nghĩ nếu cũng tinh tấn như ta thì chư hậu bối đâu phải như vậy...
Lão cũng rãnh qu'a hén . hihi
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 05/09/2015

muahaha... lão phu cũng tùy duyên gé qua thôi
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 06/09/2015

Xong chưa mà ghé ? hihihoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 05/09/2015 - 17:36, said:

Vô Danh Thiên Địa
Hôm nay, 07:31
Duyên sanh thi` không cắt đứt được ông ơi . Càng cắt nó càng dai .

Tôi có lưu lại một đoạn đối thoại ngắn của Ông với một nick khá vip,nhưng đi vào ngõ cụt...

Tôi nghĩ,người khôn không nói thì không bằng người câm chỉ,chỏ. Nếu đã biết mà không trả lời người ta thì...

Hi vọng tôi sẽ đánh tan những nghi Tâm đó Ông ạ,kẻ học Đạo mà Tâm địa hẹp hòi thì khá sao được,chỉ là chén nhỏ dễ đầy mà thôi!

Không nhớ nói gì hết ông à .
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 06/09/2015

Ông không nhớ là cái Phúc của Ông,là vì đã quên đi được những thứ cần phải quên trong cuộc sống tủn mủn đầy những toan lo này!
Nhớ dễ hơn quên đấy Ông ạ.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 06/09/2015

Rắc rối quá ông nhỉ .
Trích dẫn