KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .
tieudaocuclac
23/08/2015
hahaha... lời lão cao siêu àh ? hahaha có chăng hậu sinh quen với những thứ khác quá lâu nên lời lão mới mẻ
rất hân hạnh.
hẹn gặp con người mới của cụ.
Bình mới, rượu mới, chúng ta lại nâng ly, khà khà....
ayda.. lão cũng mong như thế. bình mới rượu mới.. hahaha
Khachvandu, on 23/08/2015 - 20:41, said:
rất hân hạnh.
hẹn gặp con người mới của cụ.
Bình mới, rượu mới, chúng ta lại nâng ly, khà khà....
ayda.. lão cũng mong như thế. bình mới rượu mới.. hahaha
PMK
23/08/2015
tieudaocuclac, on 23/08/2015 - 20:35, said:
cuộc này không xong hay xong thì lão cũng hoàn thành nhiệm.vụ.. hahaha
nếu gặp nữa thì cũng không phải lão nữa rồi hahaha
nếu gặp nữa thì cũng không phải lão nữa rồi hahaha
Nếu là người có khả năng thực sự thì sao phải giả thần giả quỷ, nói những điều vu vơ đóng mác cao siêu?
Chẳng lẽ máu háo danh của vị hội viên này nghiêm trọng đến mức thích cái cảm giác được đóng vai "người ở trển" đến thế sao?
Hoa Cái
23/08/2015
Geek, on 23/08/2015 - 18:33, said:
Anh có hay nói chuyện với mặt trăng không ?
Đôi khi ta bí giờ sinh của ai đó, có thể hỏi mặt trăng !
Bill Gates là một nhân vật trong số ít người cõi trần này có thể nói chuyện với mặt trăng, tất nhiên phải đêm trăng tròn ... (tất nhiên Bill ko hỏi lý số)
Đôi khi ta bí giờ sinh của ai đó, có thể hỏi mặt trăng !
Bill Gates là một nhân vật trong số ít người cõi trần này có thể nói chuyện với mặt trăng, tất nhiên phải đêm trăng tròn ... (tất nhiên Bill ko hỏi lý số)
Ủa Bill Gates là mặt trăng tròn có 1 đốm đen như mụt ruồi xinh trên gương mặt của hồng phấn giai nhân rồi mà.
tieudaocuclac
23/08/2015
chuyện này không thể giải thích... nếu thích thì chư vị coa thể thử làm như lão xem? hahaha
Khachvandu
23/08/2015
Vậy tôi xin chào cụ.
Cuộc vui nào cũng có đoạn kết. tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thờ.
Rượu nào uống mà chả say. Đúng không cụ.
Hẹn gặp lại.
Cuộc vui nào cũng có đoạn kết. tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thờ.
Rượu nào uống mà chả say. Đúng không cụ.
Hẹn gặp lại.
PMK
23/08/2015
tieudaocuclac, on 23/08/2015 - 20:44, said:
hahaha... lời lão cao siêu àh ? hahaha có chăng hậu sinh quen với những thứ khác quá lâu nên lời lão mới mẻ
Giả sử thần kinh của vị hội viên này có vấn đề thì cách thức tốt nhất là mặc kệ cho ông ta/bà ta muốn nói gì thì nói, không quan tâm cũng không cười nhạo. Nếu spam nhảm nhí quá nhiều thì khóa nick đúng nội quy. Đơn giản thế thôi!
tieudaocuclac
23/08/2015
kakaka.. hình như lão phu nhớ từ lúc trò chuyện ..đã nói nếu ai muốn có thể tự xưng "lão" rồi đó @PMK .. phiền hậu sinh đọc lại xem
chúc anh luôn bình an vậy hahaha
..hahaha @PMK lại đưa nội quy với quy tắc...
lão đây hành sự xuyên suốt thời không.. phóng khoáng vô ưu..
họ đuổi thì mình đi .. hahaha
Khachvandu, on 23/08/2015 - 20:50, said:
Vậy tôi xin chào cụ.
Cuộc vui nào cũng có đoạn kết. tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thờ.
Rượu nào uống mà chả say. Đúng không cụ.
Hẹn gặp lại.
Cuộc vui nào cũng có đoạn kết. tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thờ.
Rượu nào uống mà chả say. Đúng không cụ.
Hẹn gặp lại.
chúc anh luôn bình an vậy hahaha
..hahaha @PMK lại đưa nội quy với quy tắc...
lão đây hành sự xuyên suốt thời không.. phóng khoáng vô ưu..
họ đuổi thì mình đi .. hahaha
PMK
23/08/2015
tieudaocuclac, on 23/08/2015 - 20:53, said:
kakaka.. hình như lão phu nhớ từ lúc trò chuyện ..đã nói nếu ai muốn có thể tự xưng "lão" rồi đó @PMK .. phiền hậu sinh đọc lại xem
Tôi xin hỏi ngài rất nghiêm túc, thần kinh của ngài có được bình thường không? Nếu thần kinh không bình thường thì nên nghiêm túc chữa trị. "Lão" hay "người cõi âm" hay "người cõi trên" gì gì đó, cứ đi chữa trị cho tốt rồi tính sau. Bây giờ cứ phát ngôn nhảm nhí làm tốn tài nguyên của diễn đàn, mất thời gian người khác phải đọc bài là việc làm rất không thiện đấy, ngài có biết không?
PMK
23/08/2015
Mà ngài đã không thiện thì dĩ nhiên chúng sinh sẽ không phục. Mà chúng sinh đã không phục thì những lời ngài phát ngôn ra chúng sinh sẽ chẳng thèm để vào tai, đúng không? Thế thì rõ ràng là nhiệm vụ của ngài thất bại hoàn toàn rồi.
Ngài nghe tôi, đi chữa trị thần kinh cho tốt trước đi, sau khi chữa tốt rồi sẽ lại thi hành nhiệm vụ sau, nhé.
Ngài nghe tôi, đi chữa trị thần kinh cho tốt trước đi, sau khi chữa tốt rồi sẽ lại thi hành nhiệm vụ sau, nhé.
tieudaocuclac
23/08/2015
nếu @PMK hiểu nguyên lý giao thoa cộng hưởng.. thì cứ yên tâm về lão..
mọi thứ của lão được điều hòa bởi nguồn phát sóng ổn định không chập chờn hahaha..
mọi thứ của lão được điều hòa bởi nguồn phát sóng ổn định không chập chờn hahaha..
PMK
23/08/2015
Tôi không yên tâm tí nào, vô cùng lo lắng. Ngài nhẫn tâm để cho người khác phải lo lắng về ngài thế sao?
tieudaocuclac
23/08/2015
điều gì @PMK đang nghĩ rằng thường thì nó bất thường... hahaha...
hahaha.. rất tiếc.. lão quán được mọi rung động đến từ ngôn ngữ và hình ảnh... đã lâu rồi hiếm điều gì có thể lay động được ...hahaha
hahaha.. rất tiếc.. lão quán được mọi rung động đến từ ngôn ngữ và hình ảnh... đã lâu rồi hiếm điều gì có thể lay động được ...hahaha
Hoa Cái
23/08/2015
pvcpvcp
23/08/2015
PMK, on 23/08/2015 - 20:45, said:
Nếu là người có khả năng thực sự thì sao phải giả thần giả quỷ, nói những điều vu vơ đóng mác cao siêu?
Chẳng lẽ máu háo danh của vị hội viên này nghiêm trọng đến mức thích cái cảm giác được đóng vai "người ở trển" đến thế sao?
Chẳng lẽ máu háo danh của vị hội viên này nghiêm trọng đến mức thích cái cảm giác được đóng vai "người ở trển" đến thế sao?
Geek hiểu ,Hoa Cái hiểu …PMK quá chậm hiểu hoặc là không xem kỷ thủ thuật phân tâm của Geek !
Sửa bởi pvcpvcp: 23/08/2015 - 21:16