KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .
CHUBBYCAT
23/08/2015
pvcpvcp
23/08/2015
Về việc doán số , trên DĐ này tôi đã có lần chọn trước 1 con số .Người được yêu cầu chọn sẽ chọn đúng con số mà mình đã đưa ra trước không thể khác .
Ban xem topic sau ,trang 26 . Đây là 1 trò chơi nhưng tieudaocuclac không đủ bản lĩnh để chơi!
http://tuvilyso.org/...n/page__st__375
Vì ở trên DĐ cũng có cái khó ,trong thực tế có thể viết con số trước trên giấy úp trên bàn,khi người chọn số xong lât ra thì thấy 2 số trùng khớp !j
Sửa bởi pvcpvcp: 23/08/2015 - 11:50
Ban xem topic sau ,trang 26 . Đây là 1 trò chơi nhưng tieudaocuclac không đủ bản lĩnh để chơi!
http://tuvilyso.org/...n/page__st__375
Vì ở trên DĐ cũng có cái khó ,trong thực tế có thể viết con số trước trên giấy úp trên bàn,khi người chọn số xong lât ra thì thấy 2 số trùng khớp !j
Sửa bởi pvcpvcp: 23/08/2015 - 11:50
thienmye
23/08/2015
pvcpvcp, on 23/08/2015 - 11:31, said:
Vì ở trên DĐ cũng có cái khó ,trong thực tế có thể viết con số trước trên giấy úp trên bàn,khi người chọn số xong thì thấy 2 số trùng khớp !
Cũng dễ thôi mà chú pvc.
Chọn thêm một người uy tín làm trọng tài, người được chọn số sẽ inox trọng tài con số mình chọn trước.
Sau khi thi đấu, trọng tài sẽ chụp lại kết quả trong hộp tin nhắn show lên cho mọi người coi.
name
23/08/2015
Lâu không đọc bài trong đây, hôm qua thấy topic hot nhất hiện nay nên DT tò mò đọc liền 12 trang, rồi theo dõi đến giờ, DT thấy vụ đoán số này hay quá, trước cũng thấy bác pvcpvc đoán trước được cả số của anh MrTea chọn, các bác cho DT làm trọng tài cho, đảm bảo tính công bằng 100%.
tieudaocuclac
23/08/2015
hahaha.. lại mị hoặc chúng sinh sao?
hahaha.. khi chơi chính các vị bị tác động từ cõi vô hình mà không tự biết được.
còn dám hấp dẫn lão phu nữa... hahaha..
lão bị cho ăn kẹo nhiều ròy
chỗ kẹo ấy đem về nhà phát cho các cháu trong xóm đi hahaha...
hahaha.. khi chơi chính các vị bị tác động từ cõi vô hình mà không tự biết được.
còn dám hấp dẫn lão phu nữa... hahaha..
lão bị cho ăn kẹo nhiều ròy
chỗ kẹo ấy đem về nhà phát cho các cháu trong xóm đi hahaha...
tieudaocuclac
23/08/2015
muốn chiến được lão thì cần có các yếu tố sau...
ehem!
..đừng cố lòe thần thông hay khả năng..vì khi hạ sinh... chính ta đã phong ấn các huyệt thông đến chân linh... nên một khi ta thông được các huyệt thì ta chưởng bay đến cung diêu trì luôn! hahaha
..đừng lấy kinh diển để thổi làn hơi tiên phong đạo cốt lên chính mình.. hahaha.. vì chính chiêu đó là tự phế chính mình..
...rồi còn một bụng huyễn học nữa... hahaha... có giỏi thì cứ tung hết phép! trụ không được đến lúc lão phu trở tay thì đừng có hối hận.. muahaha..
muốn chiến được lão thì cần có các yếu tố sau...
ehem!
..đừng cố lòe thần thông hay khả năng..vì khi hạ sinh... chính ta đã phong ấn các huyệt thông đến chân linh... nên một khi ta thông được các huyệt thì ta chưởng bay đến cung diêu trì luôn! hahaha
..đừng lấy kinh diển để thổi làn hơi tiên phong đạo cốt lên chính mình.. hahaha.. vì chính chiêu đó là tự phế chính mình..
...rồi còn một bụng huyễn học nữa... hahaha... có giỏi thì cứ tung hết phép! trụ không được đến lúc lão phu trở tay thì đừng có hối hận.. muahaha..
ehem!
..đừng cố lòe thần thông hay khả năng..vì khi hạ sinh... chính ta đã phong ấn các huyệt thông đến chân linh... nên một khi ta thông được các huyệt thì ta chưởng bay đến cung diêu trì luôn! hahaha
..đừng lấy kinh diển để thổi làn hơi tiên phong đạo cốt lên chính mình.. hahaha.. vì chính chiêu đó là tự phế chính mình..
...rồi còn một bụng huyễn học nữa... hahaha... có giỏi thì cứ tung hết phép! trụ không được đến lúc lão phu trở tay thì đừng có hối hận.. muahaha..
muốn chiến được lão thì cần có các yếu tố sau...
ehem!
..đừng cố lòe thần thông hay khả năng..vì khi hạ sinh... chính ta đã phong ấn các huyệt thông đến chân linh... nên một khi ta thông được các huyệt thì ta chưởng bay đến cung diêu trì luôn! hahaha
..đừng lấy kinh diển để thổi làn hơi tiên phong đạo cốt lên chính mình.. hahaha.. vì chính chiêu đó là tự phế chính mình..
...rồi còn một bụng huyễn học nữa... hahaha... có giỏi thì cứ tung hết phép! trụ không được đến lúc lão phu trở tay thì đừng có hối hận.. muahaha..
tieudaocuclac
23/08/2015
àh.. mà các cao nhưn cho tui hỏi.. trong bàn tay trái có một vòng đỏ lúc chú tâm thì thấy có nghĩa là sao?
với có người nhìn tay trái tui rồi nói có chữ nguyên.. chữ gì chữ gì nữa ấy?
giở hết sở học bình sinh ra luận cho lão xem? hahaha
với có người nhìn tay trái tui rồi nói có chữ nguyên.. chữ gì chữ gì nữa ấy?
giở hết sở học bình sinh ra luận cho lão xem? hahaha
tieudaocuclac
23/08/2015
àh.. còn dưới chân nữa... chân trái thì thấy chữ "sinh" "ngọc"
chân phải lại thấy chữ "vương"
..
chân phải lại thấy chữ "vương"
..
name
23/08/2015
người biết chắc không nói, người không biết thì chắc cũng không nói luôn, tóm lại chắc không luận đâu. Mà trăm nghe không bằng một thấy, tiền bối post ảnh bàn tay, bàn chân lên đi cho mọi người coi xem cụ thể thế nào, rùi có gì tiền bối giải thích luôn có những chứ ấy thì là sao ?
tieudaocuclac
23/08/2015
hừm.. kim quang từ cơ thể lão .. hậu sinh đương nổi không?
vòng tròn ấy gần huyệt lao cung... bít lao cung là gì hôk? là khi phóng cái cung đi thì gọi là lao cung..
còn mấy cái chữ nguyên ngyệt... gì gì đó thì dù lão chộp lên hậu sinh có thể thấy chăng? hử
thôi thôi.. chớ nên để các bậc hữu học ngắm nghía...
mà hậu sinh ơi.. dưới chân lúc nhìn là chữ mộc nhìn kiểu # lại thành chữ ngọc ... ù uôi... chả pít thế lào..?
ù uôi.. sao đợt này nhìn típ lại thấy chữ "án"
trong bùa chú ấy... hậu học nào giỏi vẽ bùa chắc biết chữ "án".
vòng tròn ấy gần huyệt lao cung... bít lao cung là gì hôk? là khi phóng cái cung đi thì gọi là lao cung..
còn mấy cái chữ nguyên ngyệt... gì gì đó thì dù lão chộp lên hậu sinh có thể thấy chăng? hử
thôi thôi.. chớ nên để các bậc hữu học ngắm nghía...
mà hậu sinh ơi.. dưới chân lúc nhìn là chữ mộc nhìn kiểu # lại thành chữ ngọc ... ù uôi... chả pít thế lào..?
ù uôi.. sao đợt này nhìn típ lại thấy chữ "án"
trong bùa chú ấy... hậu học nào giỏi vẽ bùa chắc biết chữ "án".
pvcpvcp
23/08/2015
tieudaocuclac, on 23/08/2015 - 13:35, said:
muốn chiến được lão thì cần có các yếu tố sau...
ehem!
..đừng cố lòe thần thông hay khả năng..vì khi hạ sinh... chính ta đã phong ấn các huyệt thông đến chân linh... nên một khi ta thông được các huyệt thì ta chưởng bay đến cung diêu trì luôn! hahaha
..đừng lấy kinh diển để thổi làn hơi tiên phong đạo cốt lên chính mình.. hahaha.. vì chính chiêu đó là tự phế chính mình..
...rồi còn một bụng huyễn học nữa... hahaha... có giỏi thì cứ tung hết phép! trụ không được đến lúc lão phu trở tay thì đừng có hối hận.. muahaha..
ehem!
..đừng cố lòe thần thông hay khả năng..vì khi hạ sinh... chính ta đã phong ấn các huyệt thông đến chân linh... nên một khi ta thông được các huyệt thì ta chưởng bay đến cung diêu trì luôn! hahaha
..đừng lấy kinh diển để thổi làn hơi tiên phong đạo cốt lên chính mình.. hahaha.. vì chính chiêu đó là tự phế chính mình..
...rồi còn một bụng huyễn học nữa... hahaha... có giỏi thì cứ tung hết phép! trụ không được đến lúc lão phu trở tay thì đừng có hối hận.. muahaha..
Trang trước tiểu nữ khuyên tôi đọc “Đường về xú Phật “ của Trưởng lão TTL thì nay để có đối ứng pháp trị loạn ngôn tôi khuyên tiểu nữ tìm đọc “Người vô sự “ của sư Nhất Hạnh .Rất hay !Rất hợp!Tuy nhiên nếu thần kinh có vấn đề thì không cần phải đọc nữa mà nên đến BVTT khám nghiệm trước đã !
Sửa bởi pvcpvcp: 23/08/2015 - 14:48
tieudaocuclac
23/08/2015
hahaha... vậy sao.. nhưng lần thứ 3 lão nhắc lại là vẫn chưa thấy buồn..
hậu sinh không nghe lời lão lại lên tiếp.. ta biết trước mà...
lão thì sách một bụng.. kinh điển đến luận đều nằm ở đó.. hahaha...
thôi pvcpvcp hậu sinh nên nghỉ ngơi đi.. lão phu tự lượng được khả năng của mình..
trong cuộc rong chơi này... lão biết điểm đầu và điểm chót..
hahaha..
hậu sinh không nghe lời lão lại lên tiếp.. ta biết trước mà...
lão thì sách một bụng.. kinh điển đến luận đều nằm ở đó.. hahaha...
thôi pvcpvcp hậu sinh nên nghỉ ngơi đi.. lão phu tự lượng được khả năng của mình..
trong cuộc rong chơi này... lão biết điểm đầu và điểm chót..
hahaha..
name
23/08/2015
hừm.. kim quang từ cơ thể lão .. hậu sinh đương nổi không?
- là sao hả tiền bối ?
vòng tròn ấy gần huyệt lao cung... bít lao cung là gì hôk? là khi phóng cái cung đi thì gọi là lao cung..
-tên huyệt đấy hình như là đặt cho lòng bàn tay bàn chân gì đó DT ko nhớ rõ.còn tại sao đặt vậy thì DT ko biết
còn mấy cái chữ nguyên ngyệt... gì gì đó thì dù lão chộp lên hậu sinh có thể thấy chăng? hử
-nếu là vô hình thì DT ko thấy dc
thôi thôi.. chớ nên để các bậc hữu học ngắm nghía...
mà hậu sinh ơi.. dưới chân lúc nhìn là chữ mộc nhìn kiểu # lại thành chữ ngọc ... ù uôi... chả pít thế lào..?
ù uôi.. sao đợt này nhìn típ lại thấy chữ "án"
trong bùa chú ấy... hậu học nào giỏi vẽ bùa chắc biết chữ "án".
-nhưng có những chữ ấy thì là sao hả tiền bối
pvcpvcp
23/08/2015
tieudaocuclac, on 23/08/2015 - 14:44, said:
hahaha... vậy sao.. nhưng lần thứ 3 lão nhắc lại là vẫn chưa thấy buồn..
hậu sinh không nghe lời lão lại lên tiếp.. ta biết trước mà...
lão thì sách một bụng.. kinh điển đến luận đều nằm ở đó.. hahaha...
thôi pvcpvcp hậu sinh nên nghỉ ngơi đi.. lão phu tự lượng được khả năng của mình..
trong cuộc rong chơi này... lão biết điểm đầu và điểm chót..
hahaha..
hậu sinh không nghe lời lão lại lên tiếp.. ta biết trước mà...
lão thì sách một bụng.. kinh điển đến luận đều nằm ở đó.. hahaha...
thôi pvcpvcp hậu sinh nên nghỉ ngơi đi.. lão phu tự lượng được khả năng của mình..
trong cuộc rong chơi này... lão biết điểm đầu và điểm chót..
hahaha..
“Tuy nhiên nếu thần kinh có vấn đề thì không cần phải đọc nữa mà nên đến BVTT khám nghiệm trước đã !”