KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .
tieudaocuclac
22/08/2015
hahaha... thế lão tưởng những gì quý báu hậu sinh đặt ở trên đầu? hóa ra nhét ở hậu môn à... âyda bậy gê ta..
thế lúc nào cóa người muốn nhờ vả lại ...móc ra hay nôn ra vậy ?
hahaha...
không cóa cao thủ nào vào hay sao mà để mỗi mình ông thánh vô thường thiên địa thế này! lâu nay nói bóng gió nhiều lắm cơ mà ..hahaha
vào lấy càn khôn ra lão xem hình thù như thế nào mà mê mẩn vậy? hahahaha
thế lúc nào cóa người muốn nhờ vả lại ...móc ra hay nôn ra vậy ?
hahaha...
không cóa cao thủ nào vào hay sao mà để mỗi mình ông thánh vô thường thiên địa thế này! lâu nay nói bóng gió nhiều lắm cơ mà ..hahaha
vào lấy càn khôn ra lão xem hình thù như thế nào mà mê mẩn vậy? hahahaha
Khachvandu
22/08/2015
tieudaocuclac, on 22/08/2015 - 21:34, said:
sao phân thơm thối lại không ích gì?
chính cái bụng huyền học ấy đẻ ra bao nhiêu thiên đường mộng mơ mà chính chủ nhân không biết... hahaha
chính cái bụng huyền học ấy đẻ ra bao nhiêu thiên đường mộng mơ mà chính chủ nhân không biết... hahaha
Người thơm, cụ thối cũng chẳng thay đổi gì. Cụ cứ để người khác ngửi thối đi.
Vậy sao cứ thơm và thối làm gì ? ai oán làm gi.
Khachvandu
22/08/2015
tieudaocuclac
22/08/2015
hahaha.. thế anh đi tìm hài cốt làm gì? ý anh là thời bình rồi... mình hưởng bình yên thì xương họ rơi đâu cũng được chứ gì?
lời anh mâu thuẫn quá vậy .. hahaha
lời anh mâu thuẫn quá vậy .. hahaha
Khachvandu
22/08/2015
tieudaocuclac, on 22/08/2015 - 22:02, said:
hahaha.. thế anh đi tìm hài cốt làm gì? ý anh là thời bình rồi... mình hưởng bình yên thì xương họ rơi đâu cũng được chứ gì?
lời anh mâu thuẫn quá vậy .. hahaha
lời anh mâu thuẫn quá vậy .. hahaha
Cụ cứ mơ mơ hồ hồ những lời tôi nói nhỉ.
Tôi quy tập là việc của tôi. đâu ai thơm, ai thối cho tôi.
Cụ tiêu dao là việc của cụ. Đâu ai thơm, ai thối cho cụ.
Cớ chi tranh phần người khác.
tieudaocuclac
22/08/2015
..xem chừng cao thủ tiêu diệt được lão còn chưa sinh ra rồi..
hahaha.. còn lại mấy cao thủ nhồi số nhồi kinh thì nhiều...
để xem nội lực có bao nhiêu hahaha
chính anh mơ hồ từ gốc rễ căn nguyên nên mới sinh sự trái chiều trong lời lẽ đấy hahaha..
vì anh phản bác lão không phải vì chính nghĩa! vì cùng hội cùng thuyền nên anh đã phải làm thế.. ayda hahaha... khi rời xa chính nghĩa thì tự mâu thuẫn cái tốt của anh.. việc anh bốc mộ đấy...
hahaha.. còn lại mấy cao thủ nhồi số nhồi kinh thì nhiều...
để xem nội lực có bao nhiêu hahaha
chính anh mơ hồ từ gốc rễ căn nguyên nên mới sinh sự trái chiều trong lời lẽ đấy hahaha..
vì anh phản bác lão không phải vì chính nghĩa! vì cùng hội cùng thuyền nên anh đã phải làm thế.. ayda hahaha... khi rời xa chính nghĩa thì tự mâu thuẫn cái tốt của anh.. việc anh bốc mộ đấy...
pvcpvcp
22/08/2015
Theo tôi nên lấy câu nói của VDTĐ để kết luận về nick tieudaocuclac và không cần mất thời gian đôi co vô ích nữa !
"Thưa thánh Cực Lạc Đồng Tử, nơi đây chỉ là diển đàn đời thường chứ nào phải tiên bồng mà thánh vào thách đấu phép, thánh lộn chổ rồi . Haha mà thánh mớí vào diển đàn ảo của thế gian có vài tuần đã bị lòi cái ngã nặng hơn bọn trần gian này rồi, công phu tu tập 40 kiếp của thánh té ra không bằng mấy gã trần trụi ăn tục nói phét nơi đây hahaha"
"Thưa thánh Cực Lạc Đồng Tử, nơi đây chỉ là diển đàn đời thường chứ nào phải tiên bồng mà thánh vào thách đấu phép, thánh lộn chổ rồi . Haha mà thánh mớí vào diển đàn ảo của thế gian có vài tuần đã bị lòi cái ngã nặng hơn bọn trần gian này rồi, công phu tu tập 40 kiếp của thánh té ra không bằng mấy gã trần trụi ăn tục nói phét nơi đây hahaha"
tieudaocuclac
22/08/2015
...hahaha... có nhiều kết luận về lão.. nhưng hết thảy chỉ là đoán mò.
Khachvandu
22/08/2015
tieudaocuclac, on 22/08/2015 - 22:12, said:
..xem chừng cao thủ tiêu diệt được lão còn chưa sinh ra rồi..
hahaha.. còn lại mấy cao thủ nhồi số nhồi kinh thì nhiều...
để xem nội lực có bao nhiêu hahaha
chính anh mơ hồ từ gốc rễ căn nguyên nên mới sinh sự trái chiều trong lời lẽ đấy hahaha..
vì anh phản bác lão không phải vì chính nghĩa! vì cùng hội cùng thuyền nên anh đã phải làm thế.. ayda hahaha... khi rời xa chính nghĩa thì tự mâu thuẫn cái tốt của anh.. việc anh bốc mộ đấy...
hahaha.. còn lại mấy cao thủ nhồi số nhồi kinh thì nhiều...
để xem nội lực có bao nhiêu hahaha
chính anh mơ hồ từ gốc rễ căn nguyên nên mới sinh sự trái chiều trong lời lẽ đấy hahaha..
vì anh phản bác lão không phải vì chính nghĩa! vì cùng hội cùng thuyền nên anh đã phải làm thế.. ayda hahaha... khi rời xa chính nghĩa thì tự mâu thuẫn cái tốt của anh.. việc anh bốc mộ đấy...
Haha. cụ vẫn mơ hồ nhỉ.
Chính nghĩa là bản thân tôi, tốt xấu mặc kệ với người. Ai nói là việc làm tôi tốt ? chắc cụ chưa nghe những lời ai oán, cụ nhỉ ?
Chính cụ chưa thắng được bản thân cụ, thì chả ai thắng được cụ đâu.
tieudaocuclac
22/08/2015
hahaha.. anh biết cái dở của anh là gì chưa? là hướng sự sai lầm về người khác để an tâm với cái xấu trong mình đó @khacvandu ạ... hahaha..
thôi thôi! 1 đối tượng đã bị cái trí đánh lừa .. lão xem như loại đối thủ này hahaha...
..à mà cái anh @khacvandu này lại muốn tô thêm vẻ huyền huyền bí bí bằng chiêu "chắc cụ chưa nghe..."
ehem! nhắc thêm lần nữa... sự gì mà lão chưa qua? chưa nghe? chưa biết chứ?
càng tỏ ra bí ẩn với huyền ảo với lão thì lão càng chấm điểm thấp thôi..
hahaha.. những đợt comment sau nên nhớ!
thôi thôi! 1 đối tượng đã bị cái trí đánh lừa .. lão xem như loại đối thủ này hahaha...
..à mà cái anh @khacvandu này lại muốn tô thêm vẻ huyền huyền bí bí bằng chiêu "chắc cụ chưa nghe..."
ehem! nhắc thêm lần nữa... sự gì mà lão chưa qua? chưa nghe? chưa biết chứ?
càng tỏ ra bí ẩn với huyền ảo với lão thì lão càng chấm điểm thấp thôi..
hahaha.. những đợt comment sau nên nhớ!
Khachvandu
22/08/2015
tieudaocuclac, on 22/08/2015 - 22:24, said:
hahaha.. anh biết cái dở của anh là gì chưa? là hướng sự sai lầm về người khác để an tâm với cái xấu trong mình đó @khacvandu ạ... hahaha..
thôi thôi! 1 đối tượng đã bị cái trí đánh lừa .. lão xem như loại đối thủ này hahaha...
thôi thôi! 1 đối tượng đã bị cái trí đánh lừa .. lão xem như loại đối thủ này hahaha...
haha. cụ à.
Đừng ép người khác ngửi thối, khi mình không chịu được mùi thối. Cụ chưa chịu thua ai bao giờ thì làm sao cụ thắng được.
Tôi đã thắng được những người âm âm, dương dương bao giờ đâu.
Kể cụ câu chuyện có thật.
Có lần tôi gặp được 1 bác, bác đó nhất định không chịu rời xa đồng đội nên tôi không nỡ lòng mời bác đó đi, và cả đồng đội của bác đó nữa. Nhưng khi gặp gia đình bác đó, nhờ người tìm mộ chỉ vào nơi không đúng, tìm cục đất mà về mà hoan hỉ, tôi chết điếng cả người. Làm mọi cách đưa bác đó về với gia đình, từ đó tôi hay nghe những lời than phiền.
Giống cụ y hệt.
Để biết tôi đúng, hay tôi sai, cụ cần nghiệm lý đi nhé.
tieudaocuclac
22/08/2015
..anh lại nhầm lão rồi... hahaha
..để lão giải thích cho anh thế nào mới là người âm âm dương dương...người lao đầu vào đống kiến thức rồi vừa ôm chữ vừa mộng tưởng đạt đượt lẽ huyền vi, thông thiên thông địa ấy.. ấy mới là kẻ âm âm dương dương.. tức mình không phải như thế mà cứ tưởng mình như thế ..đó! hahaha
còn lão thua thắng.. thì tất nhiên lão phải vấp ngã nhiều mới có thể bất bại đượi!
anh giờ đuối lý nên cứ ví dụ này kia làm gì.. hahaha
..để lão giải thích cho anh thế nào mới là người âm âm dương dương...người lao đầu vào đống kiến thức rồi vừa ôm chữ vừa mộng tưởng đạt đượt lẽ huyền vi, thông thiên thông địa ấy.. ấy mới là kẻ âm âm dương dương.. tức mình không phải như thế mà cứ tưởng mình như thế ..đó! hahaha
còn lão thua thắng.. thì tất nhiên lão phải vấp ngã nhiều mới có thể bất bại đượi!
anh giờ đuối lý nên cứ ví dụ này kia làm gì.. hahaha
Khachvandu
22/08/2015
Thôi tôi ngủ đây.
Ý tốt của tôi chỉ là khuyên cụ đừng lao vào thị phi mà phiền não.
Nói chuyện với cụ cũng rất thú vị. Đã là Lão thì tiêu dao đi, vướng bận gì.
Ý tốt của tôi chỉ là khuyên cụ đừng lao vào thị phi mà phiền não.
Nói chuyện với cụ cũng rất thú vị. Đã là Lão thì tiêu dao đi, vướng bận gì.
tieudaocuclac
22/08/2015
hahaha... anh lại mị lão bằng những chiêu lạ "cụ cần nghiệm lý đi nhé.."
hahaha.. lão đọc mà rung cả người..
anh viết thế để nói lão ít kinh nghiệm chứ gì..
anh đọc hết comment của lão không? hay chỉ lướt qua vậy? hahaha..
thưa anh.. lão là người chuyện gì cũng qua rồi... nhân tình thế thái một bụng anh ạ.. hahaha
hahaha.. lão đọc mà rung cả người..
anh viết thế để nói lão ít kinh nghiệm chứ gì..
anh đọc hết comment của lão không? hay chỉ lướt qua vậy? hahaha..
thưa anh.. lão là người chuyện gì cũng qua rồi... nhân tình thế thái một bụng anh ạ.. hahaha
Khachvandu
22/08/2015
tieudaocuclac, on 22/08/2015 - 22:55, said:
..anh lại nhầm lão rồi... hahaha
..để lão giải thích cho anh thế nào mới là người âm âm dương dương...người lao đầu vào đống kiến thức rồi vừa ôm chữ vừa mộng tưởng đạt đượt lẽ huyền vi, thông thiên thông địa ấy.. ấy mới là kẻ âm âm dương dương.. tức mình không phải như thế mà cứ tưởng mình như thế ..đó! hahaha
còn lão thua thắng.. thì tất nhiên lão phải vấp ngã nhiều mới có thể bất bại đượi!
anh giờ đuối lý nên cứ ví dụ này kia làm gì.. hahaha
..để lão giải thích cho anh thế nào mới là người âm âm dương dương...người lao đầu vào đống kiến thức rồi vừa ôm chữ vừa mộng tưởng đạt đượt lẽ huyền vi, thông thiên thông địa ấy.. ấy mới là kẻ âm âm dương dương.. tức mình không phải như thế mà cứ tưởng mình như thế ..đó! hahaha
còn lão thua thắng.. thì tất nhiên lão phải vấp ngã nhiều mới có thể bất bại đượi!
anh giờ đuối lý nên cứ ví dụ này kia làm gì.. hahaha
Nhưng về cất bốc thì cụ thua tôi, haha.
Ví dụ của tôi cũng để cụ hiểu giữa lời nói và việc làm đó cụ à.