←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .

Quangdt's Photo Quangdt 16/08/2015

Giọng văn thì của người trẻ thôi, có thể một già một trẻ phối hợp với nhau, nhưng cũng chưa có đóng góp gì cho diễn đàn cả, toàn chém gió thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thienmye's Photo thienmye 16/08/2015

Xin chào sư ni Cổ Nguyệt.

Chuyện gì đến điểm dừng thì nên dừng.

Diễn đàn là nơi trao đổi học thuật, còn là nơi những người đang gặp khổ nạn tìm thấy chút hy vọng dựa vào huyền học.
Chú pvc không đơn giản là bói toán, chú ấy còn dựa vào hiểu biết ngũ hành để chữa bệnh, định hướng cho những mảnh đời đang lạc lối. Vậy mà vì những lời của sư ni, chú ấy không còn tham gia diễn đàn. Tiếc thay.
Sư ni là người theo đạo Phật, sao lại không hiểu những lý lẽ thường tình mà tự dối người dối mình.

Thienmye không hiểu mục đích khi 1 sư ni 8x lại tự xưng "lão phu" và "tu 40 kiếp".

Thật là không đúng với tư tưởng phật pháp.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thienmye, on 16/08/2015 - 23:44, said:

Xin chào sư ni Cổ Nguyệt.

Chuyện gì đến điểm dừng thì nên dừng.

Diễn đàn là nơi trao đổi học thuật, còn là nơi những người đang gặp khổ nạn tìm thấy chút hy vọng dựa vào huyền học.
Chú pvc không đơn giản là bói toán, chú ấy còn dựa vào hiểu biết ngũ hành để chữa bệnh, định hướng cho những mảnh đời đang lạc lối. Vậy mà vì những lời của sư ni, chú ấy không còn tham gia diễn đàn. Tiếc thay.
Sư ni là người theo đạo Phật, sao lại không hiểu những lý lẽ thường tình mà tự dối người dối mình.

Thienmye không hiểu mục đích khi 1 sư ni 8x lại tự xưng "lão phu" và "tu 40 kiếp".

Thật là không đúng với tư tưởng phật pháp.


huhuhu.. tỉu mụi sin lỗi mà.. mụi hem cố ýk à nhoa
mụi kứ nghĩ một vị lương y là ngừi cứu một con ngừi vượt thoát bịnh xinh tử..để ngừi đóa vĩnh viễn hem chịu khổ đau... giờ mụi pít mụi sai ùi huhuhu..
thienmye sư tỹ hem gét mụi nha huhu..
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 17/08/2015

Những con trọc này mang ra biển thả làm mồi cho cá
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 17/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 16/08/2015 - 22:24, said:

sao cơ? tiểu bối bảo vạn kiếp tu thân của lão như zị hả?? đúng là hậu bối chưa từng trải ... ayda..
...hahaha ..
vấn đề tích tụ thì tiểu bối đừng lo lắng.. với vạn năm công lực thì ... hahaha
... lão phu luyện thành hư vô hết...


thôi bây giờ thời điểm ly biệt đã đến.. lão phu phải phi thăng trên không lộ..
..chư vị hậu sinh chớ ngóng lên mà mỏi cổ...
... đường dài hay ngắn do ở mình..
......ngoảnh lại nhìn cuộc đời như giấc mộng..
...được mất bại thành bỗng hóa hư không...
..mai này thấy lão vô tình như gỗ đá chớ hận nghĩa vườn đào.. âyda

hẹn người bờ giác không xa
người còn mê mải trăng hoa muộn rồi..
mộng này là mộng của tôi
người say tôi tỉnh cả đôi niết bàn.
Đi đâu mà vội mà dàng
Bàn quơ cả niết mà quàng phải chân.
Trích dẫn

tranthuy's Photo tranthuy 17/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 16/08/2015 - 14:29, said:

hahaha... lão phu được rèn giũa trong trăm vạn kiếp.
trải qua không biết bao đời thất tình lục dục..

tuy lão dốt nát nhưng chí khí vươn lên chưa bao giờ bị lụi đi!
hahaha... bài thơ đó lão nhận để hậu sinh vui vậy hahaha..
Theo tiểu bối hiểu thì "Hư không" ở chỗ trong đau khổ vẫn tự tại đó là người ngộ đạo chứ không phải chạy trốn mới ngộ được đạo, phật ở đâu xa ở chính trong mỗi chúng ta đâu phải đi tìm ở đâu . Mong được tiền bối giảng giải .
Sửa bởi tranthuy: 17/08/2015 - 07:08
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 17/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 17/08/2015 - 03:09, said:

Những con trọc này mang ra biển thả làm mồi cho cá

dạ.. tiểu mụi cũng mong ước đời này sẽ xả thân vì chúng sinh.. đa tạ đại ca nghĩ trước sắp xếp hậu sự..
tỉu mụi chộm nghĩ một mai này được giải thoát.. thân huyễn này lo được no đói của chúng xinh thì còn gì bằng...
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 17/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tranthuy, on 17/08/2015 - 07:01, said:

Theo tiểu bối hiểu thì "Hư không" ở chỗ trong đau khổ vẫn tự tại đó là người ngộ đạo chứ không phải chạy trốn mới ngộ được đạo, phật ở đâu xa ở chính trong mỗi chúng ta đâu phải đi tìm ở đâu . Mong được tiền bối giảng giải .

tiểu bằng hữu tâm sự hợp ý lão phu...
..còn chạy trốn thì sẽ tự nuôi cái ngã lớn lên vậy.. hahaha..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 17/08/2015 - 03:19, said:


Đi đâu mà vội mà dàng
Bàn quơ cả niết mà quàng phải chân.


...vô danh thiên địa caca dạy chí phải..
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 17/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 17/08/2015 - 03:19, said:


Đi đâu mà vội mà dàng
Bàn quơ cả niết mà quàng phải chân.

..dạ. dù nước lụt còn ở xa.. nhưng lão cứ vắt chân lên chạy để dọa chơi zị đó .. hahaha
hoy..

thiên địa vốn vô danh... đôu vì thế nhân đặt tên mà thành thiên địa..
chí giải thoát của lão hủ muôn kiếp trụ ở lòng từ bi với chúng sinh mà tăng trưởng mãi..
...hậu học còn nhớ như lai từng nói... chúng sinh là ruộng phước ..đó sao..
...phước huệ song tu thì đường về xứ phật không xa..


ayda..
..bái biệt..
Trích dẫn

mickey2909's Photo mickey2909 17/08/2015

Tieudaocuclac cho Mickey hỏi câu này : ta là phật đã thành, chúng sinh là phật sẽ thành từ kinh nào vậy?Mickey đang muốn tìm hiểu về Phật Như Lai. Tieudaocuclac có thể nói rõ về kinh này đựơc không?
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 17/08/2015

ủa là sao vậy ta? Hiện nguyên hình rồi à?


Hôm nay tôi đòi đi nợ bác pvcpvcp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 14/08/2015 - 09:35, said:

“Văn học là nhân học” nên đọc văn thì hiểu người .Văn thanh cao ,siêu thoát thì biết người tự tại trong cuộc đời xô bồ !
Cũng là lời nói ,nhưng có lời nói như gấm hoa dịu mát tâm hồn ;có lời như những “hạt sạn “ làm buồn lòng lữ khách !Âu cũng là chuyện thường tình trong thế giới nhị nguyên !

Sửa bởi thilan: 17/08/2015 - 09:06
Trích dẫn

khongco's Photo khongco 17/08/2015

Tiền bối cho hậu sinh hỏi là : Nhân quả là gốc là ngọn qua lại vậy thì ta cần ứng xử với nó như nào để không vướng mắc ..?
sao không thấy moi ngùi chủi méng minh nhỉ..!

Tiền bối cho hậu sinh hỏi là : Nhân quả là gốc là ngọn qua lại vậy thì ta cần ứng xử với nó như nào để không vướng mắc ..?
sao không thấy moi ngùi chủi méng minh nhỉ..!
Trích dẫn

Khachvandu's Photo Khachvandu 17/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 17/08/2015 - 08:30, said:

dạ.. tiểu mụi cũng mong ước đời này sẽ xả thân vì chúng sinh.. đa tạ đại ca nghĩ trước sắp xếp hậu sự..
tỉu mụi chộm nghĩ một mai này được giải thoát.. thân huyễn này lo được no đói của chúng xinh thì còn gì bằng...
@tieudaocuclac
Cô thật vớ vẩn.

Lần trước cách đây vài năm vợ tôi được một ông thầy tên .... xem số tử vi, nói những điều không tưởng được nhưng nhờ có Tiền bối PVC xem lại, khuyên vợ tôi những điều rất chân thành và tốt lành, từ đó lúc nào tôi cũng xem những bài đăng của tiền bối, theo chân tiền bối cũng được 4 năm rồi, tuy chỉ là làm khách của diễn đàn, không đăng ký thành viên. tiền bối không sinh hoạt nữa tôi rất buồn và cũng không muốn vào đọc nữa.
Tiền bối PVC không sinh hoạt tại diễn đàn này chắc có lý do riêng của tiền bối. Vẫn hi vọng tiền bối một ngày nào đó sẽ quay lại với diễn đàn.

@huygen Chắc nhờ các tiền bối Ban điều hành khóa topic này là được rồi. vì tiền bối PVC cũng không còn sinh hoạt và Cô tiêu dao nói những điều vớ vẩn chả có ích lợi gì.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 17/08/2015

...
ehem! ehem!
...này @khongco ... ví như ở một khu rừng nọ đang chịu trận bão lớn... những cây riêng lẻ dễ dàng bị quật ngã xô đổ.. còn những cây ràng níu với nhau sẽ vượt qua được..
cũng như thế @khongco.. trong đạo .. đạo hữu hãy ràng níu với những pháp thiện lành để vượt qua ác pháp

lại nữa @khongco .. hãy luyện tính nhẫn như đất bằng.. bị người giẫm lên không khởi niệm độc ác.. như vậy ..này @khongco ..đến một lúc sẽ không còn vướng mắc..



này @Khachvandu ..
hài nhi không muốn tri ân Pvcpvc tiền bối hay sao?
hãy dành con đường tối thượng cho tiền bối..
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 17/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khachvandu, on 17/08/2015 - 09:22, said:

@tieudaocuclac
Cô thật vớ vẩn.

Lần trước cách đây vài năm vợ tôi được một ông thầy tên .... xem số tử vi, nói những điều không tưởng được nhưng nhờ có Tiền bối PVC xem lại, khuyên vợ tôi những điều rất chân thành và tốt lành, từ đó lúc nào tôi cũng xem những bài đăng của tiền bối, theo chân tiền bối cũng được 4 năm rồi, tuy chỉ là làm khách của diễn đàn, không đăng ký thành viên. tiền bối không sinh hoạt nữa tôi rất buồn và cũng không muốn vào đọc nữa.
Tiền bối PVC không sinh hoạt tại diễn đàn này chắc có lý do riêng của tiền bối. Vẫn hi vọng tiền bối một ngày nào đó sẽ quay lại với diễn đàn.

@huygen Chắc nhờ các tiền bối Ban điều hành khóa topic này là được rồi. vì tiền bối PVC cũng không còn sinh hoạt và Cô tiêu dao nói những điều vớ vẩn chả có ích lợi gì.
Hoa nghiêm kinh tuyệt đỉnh trí tuệ ,vũ trụ càn khôn lung linh kỳ ảo ,đẹp mê hồn…Nick Tieudaocuclac giup tôi giải tỏa chút băn khoăn ,bừng dây tinh thần “đại tử nhứt phiên” không thể để mất nhiều thời giờ cho điều ham thích là các môn mệnh lý Dịch học để quay về với trí tuệ Bát nhã hoạt bát và sống động !
Nếu tiền bối Tieudaocuclac chỉ là một ni sư Cổ Nguyệt 8x như bạn Thienmye cho biết thì thật thú vị !Tài không đợi tuổi ,những lời phát biểu không có gì đấng để phàn nàn!
Trích dẫn