KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .
Thienco0502.
16/08/2015
pvcpvcp, on 15/08/2015 - 08:40, said:
Tạm biệt thân thương !
Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ
Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh
Thú vui hấp dẫn nay dừng lại
Làm sao khỏi nhỡ chuyến tàu nhanh!
Tạm biệt Già Rừng , Võ Thiên Không
Hoa Cái , Đinh Văn Tân, A lex…
Tạm biệt Tran Thuy ,Ngày Nắng Lên…
Chu By Cat , Vô danh thiên địa…
Tạm biệt Huygen,cùng tất cả …
Tử vi lý só O R G…
Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ
Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh
Thú vui hấp dẫn nay dừng lại
Làm sao khỏi nhỡ chuyến tàu nhanh!
Tạm biệt Già Rừng , Võ Thiên Không
Hoa Cái , Đinh Văn Tân, A lex…
Tạm biệt Tran Thuy ,Ngày Nắng Lên…
Chu By Cat , Vô danh thiên địa…
Tạm biệt Huygen,cùng tất cả …
Tử vi lý só O R G…
Kính bác pvcpvcp,
Cháu đã ấn tượng về bác kể từ những ngày đầu tiên bác tham gia diễn đàn và được bác xem số cho. Hầu như những chủ đề nào có sự hiện diện của bác từ đó tới giờ thì cháu đều theo dõi và đọc hết. Bác là 1 người có tài, có tâm, có trách nhiệm trong từng bài viết và rất nhiệt tình với mọi người. Cũng vì lẽ này mà cháu rất quí bác. Nay biết tin bác quyết định không sinh hoạt trên diễn đàn nữa mà cháu thấy buồn lắm. Có lẽ những ai đã từng biết bác ở trên đây cũng đều có tâm trạng giống như cháu :-( . Hy vọng sẽ có 1 ngày cháu lại thấy nick pvcpvcp xuất hiện trở lại ở tuvilyso.org… Cháu chúc bác thật nhiều sức khoẻ và may mắn trong cuộc sống !
Vongkiep
16/08/2015
A-DI-ĐÀ-MỆT,
Hỡi Ông Tiêu Dao nhưng chưa Cực Lạc :
"Người dưới vực sâu vẫn cứu kẻ trên bờ
Nếu dưới vực sâu còn dũng khí
Tôi trong đau vẫn làm viên muối bể
Để mặn lòng những kẻ muốn vô tư"
(Chế Lan Viên")
Hỡi Ông Tiêu Dao nhưng chưa Cực Lạc :
"Người dưới vực sâu vẫn cứu kẻ trên bờ
Nếu dưới vực sâu còn dũng khí
Tôi trong đau vẫn làm viên muối bể
Để mặn lòng những kẻ muốn vô tư"
(Chế Lan Viên")
tieudaocuclac
16/08/2015
hahaha... lão phu được rèn giũa trong trăm vạn kiếp.
trải qua không biết bao đời thất tình lục dục..
tuy lão dốt nát nhưng chí khí vươn lên chưa bao giờ bị lụi đi!
hahaha... bài thơ đó lão nhận để hậu sinh vui vậy hahaha..
trải qua không biết bao đời thất tình lục dục..
tuy lão dốt nát nhưng chí khí vươn lên chưa bao giờ bị lụi đi!
hahaha... bài thơ đó lão nhận để hậu sinh vui vậy hahaha..
NguaQuaDoc
16/08/2015
khi chưa nhìn rõ được rốt ráo vấn đề thì đi đâu cũng thế phải không tiền bối tieudaoduclac ,có vị đạo sĩ bỏ vào rừng sâu tu thiền hòng mong cầu cái lạc thoát khổ lại chẳng thể bằng bà bán cá một lách nuôi chồng và bốn đứa con ấy chứ. vậy là vì sao ?
tieudaocuclac
16/08/2015
NguaQuaDoc, on 16/08/2015 - 15:50, said:
khi chưa nhìn rõ được rốt ráo vấn đề thì đi đâu cũng thế phải không tiền bối tieudaoduclac ,có vị đạo sĩ bỏ vào rừng sâu tu thiền hòng mong cầu cái lạc thoát khổ lại chẳng thể bằng bà bán cá một lách nuôi chồng và bốn đứa con ấy chứ. vậy là vì sao ?
hihi.. theo đôi mắt của nhân gian thì bà bán cà dĩ nhiên được đề cao và tu sĩ trong rừng không bằng được. vì bà đang sống tùy duyên.. " tùy duyên" của nhân gian.. bà bán cà đang sống với nhân và quả.. nhân gian cho đó là hay hơn tu sĩ trong rừng.
..theo đôi mắt bao quát hơn..vượt lên suy nghĩ thế gian một chút thì tu sĩ lại hơn.. vì tu sĩ ẩn dật tuy có hình tướng lìa thế gian.. nhưng thực chất là nhập thế.. việc đóa mún hĩu phải theo chân như lai..
..theo đôi mắt khác nữa... mọi thứ là như vậy thôi.. âyda.. như vậy thôi.. không thể nghĩ bàn..
NguaQuaDoc
16/08/2015
tieudaocuclac, on 16/08/2015 - 15:59, said:
hihi.. theo đôi mắt của nhân gian thì bà bán cà dĩ nhiên được đề cao và tu sĩ trong rừng không bằng được. vì bà đang sống tùy duyên.. " tùy duyên" của nhân gian.. bà bán cà đang sống với nhân và quả.. nhân gian cho đó là hay hơn tu sĩ trong rừng.
..theo đôi mắt bao quát hơn..vượt lên suy nghĩ thế gian một chút thì tu sĩ lại hơn.. vì tu sĩ ẩn dật tuy có hình tướng lìa thế gian.. nhưng thực chất là nhập thế.. việc đóa mún hĩu phải theo chân như lai..
..theo đôi mắt khác nữa... mọi thứ là như vậy thôi.. âyda.. như vậy thôi.. không thể nghĩ bàn..
..theo đôi mắt bao quát hơn..vượt lên suy nghĩ thế gian một chút thì tu sĩ lại hơn.. vì tu sĩ ẩn dật tuy có hình tướng lìa thế gian.. nhưng thực chất là nhập thế.. việc đóa mún hĩu phải theo chân như lai..
..theo đôi mắt khác nữa... mọi thứ là như vậy thôi.. âyda.. như vậy thôi.. không thể nghĩ bàn..
tieudaocuclac
16/08/2015
NguaQuaDoc, on 16/08/2015 - 16:06, said:
ayza bà bán cá coi việc bán cá không khổ nhưng cho vị tu sĩ kia đi bán cá thì chắc là ông ta kêu trời quá. hạnh phúc có phải là thứ càng cố tìm thì càng không thấy mà khi không tìm (xả) thì lại thấy ?
không phải như lai từng thốt lên... thế gian lấy khổ làm vui... đóa sao tiểu bằng hữu?
NguaQuaDoc
16/08/2015
tieudaocuclac
16/08/2015
fullhouse
16/08/2015
tieudaocuclac, on 16/08/2015 - 13:33, said:
hihi.. tiêu dao cực lạc.. cái này là rong chơi chốn nào cũng được . .
thích ở chùa thì lão vào chùa.. thích ở đời thì lão vào đời.. phật thì hôk dám nói lúc nầy.. nói sợ bị la..
tiểu nhi hỏi hay đó... lão nghe nói tâm phật trùm khắp ta bà.. mà tâm sinh tướng..
có lẽ .. cũnh có hihi haha huhu lun
thích ở chùa thì lão vào chùa.. thích ở đời thì lão vào đời.. phật thì hôk dám nói lúc nầy.. nói sợ bị la..
tiểu nhi hỏi hay đó... lão nghe nói tâm phật trùm khắp ta bà.. mà tâm sinh tướng..
có lẽ .. cũnh có hihi haha huhu lun
tieudaocuclac
16/08/2015
fullhouse
16/08/2015
Nếu ai cũng thành tu sĩ thì thế gian phải trồng rất nhiều rừng, nếu ai cũng thành Phật thì phải chặt hết rừng đi và trồng rất nhiều cây Bồ Đề. Cũng may là mọi người không thành Phật cùng một lúc mà phải trải qua hàng nghìn kiếp. Vậy không biết cháu còn bao nhiêu kiếp nữa nhỉ?
tieudaocuclac
16/08/2015
fullhouse, on 16/08/2015 - 18:11, said:
Nếu ai cũng thành tu sĩ thì thế gian phải trồng rất nhiều rừng, nếu ai cũng thành Phật thì phải chặt hết rừng đi và trồng rất nhiều cây Bồ Đề. Cũng may là mọi người không thành Phật cùng một lúc mà phải trải qua hàng nghìn kiếp. Vậy không biết cháu còn bao nhiêu kiếp nữa nhỉ?
lão phu thì không biết còn bao nhiêu kiếp nữa tiểu nhi thành phật.
nhưng lão biết tiểu nhi chắc chắn sẽ thành phật