←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .



3 4 5 6 7 |»|

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 16/08/2015 - 04:32, said:

Vô Danh Thiên Địa
Hôm qua, 05:27
Khi nào đến cực lạc thì quay lại xem bói.
Trích dẫn

Ông bạn luôn có những nhận xét tinh vi của người lăn lộn nếm đủ ngọt ngon cay đắng của cuộc đời!

Những cao siêu thoát tục nghe thì rất bùi tai,theo tôi cứ trói lại nhốt 7 ngày không cho ăn,cho uống thì hết cả tiên với phật mà thôi!

Đốt cảnh bồng lai xua ai nấy về hạ giới!
Anh Vongkiep,
Chúng ta như bao người dân Việt đã phải trải qua bao cay đắng cuộc đời .
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 16/08/2015

haha.. chư vị hậu sinh bị giày vò hun đúc trong đau khổ. cuộc sống phong sương rèn nên dáng dấp bi thương quá rồi...

lão phu cũng chẳng phải phường ăn trên ngồi trước.. cũng lao động trồng trỉa để tồn tại..

những gì thanh cao đó nào phải kẻ chỉ biết hưởng thụ có thể nói... tích lũy bao nhiêu kiếp đời để có thể hòa quang đồng trần mới khó...
chẳng lẻ lão phu lại phải giống hậu sinh sao? hahaha..


hahaha.. sống trong thiên địa vô thường không lẽ chư hậu sinh lại dựa vào tri kiến gốc từ "khổ" để đánh giá? hãy nhìn một cách khác chư vị hậu sinh sẽ thấy!

vô danh thiên địa nói trong câu chữ thì chứa đạo. nhưng lại mục đích khiến người thối chí chùn chân! nghiệp như núi tudi rồi hahaha
Trích dẫn

heobeo's Photo heobeo 16/08/2015

Cháu chào tiền bối tieudaocuclac,

Cháu có duyên ghé qua, tính thiên đồng nên cũng muốn được nói chuyện với tiền bối,hi
Cháu mỗi tối hay đọc chuyện về Đức Như Lai (trên máy điện thoại có ứng dụng này rất tiện lợi), cháu thấy ngài ấy hay khuyên các tỷ-kheo không nên tin vào nữ giới, cháu cứ đọc đến đấy lại không vui tẹo nào.
Sao ngày xưa lại không tin nữ giới vậy tiền bối?
Còn chuyện nữa, cháu thấy Đức Như Lai có kiếp làm vua, lại có kiếp làm tướng, có kiếp chỉ là người tu hành như thế thì phải chăng mỗi người đều có một sứ mệnh là có thật?
Cháu xin cảm ơn!
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

heobeo, on 16/08/2015 - 12:18, said:

Cháu chào tiền bối tieudaocuclac,

Cháu có duyên ghé qua, tính thiên đồng nên cũng muốn được nói chuyện với tiền bối,hi
Cháu mỗi tối hay đọc chuyện về Đức Như Lai (trên máy điện thoại có ứng dụng này rất tiện lợi), cháu thấy ngài ấy hay khuyên các tỷ-kheo không nên tin vào nữ giới, cháu cứ đọc đến đấy lại không vui tẹo nào.
Sao ngày xưa lại không tin nữ giới vậy tiền bối?
Còn chuyện nữa, cháu thấy Đức Như Lai có kiếp làm vua, lại có kiếp làm tướng, có kiếp chỉ là người tu hành như thế thì phải chăng mỗi người đều có một sứ mệnh là có thật?
Cháu xin cảm ơn!


hahaha.. lão kiến văn hạn hẹp.. đọc chưa đến chỗ tiểu nha đầu đã đọc..
nhưng như lai có câu: ta là phật đã thành, chúng sinh là phật sẽ thành..
lão phu tin như lai không nói hai lời.. nên tiểu nha đầu chớ băn khoăn..
haha.. còn về chuyện "sứ mệnh" phật nói mọi thứ đều là nhân quả.. thì chữ "sứ mệnh" kia có còn hay không?
Trích dẫn

heobeo's Photo heobeo 16/08/2015

Kính tiền bối,
Cháu là con trai mà, nên không phải là tiểu nha đầu đâu (trong phim kiếm hiệp chỉ gọi con gái là nha đầu thui).
Cháu có tính thiên đồng nên hay bị nhầm sang con gái, tí cháu thay cái avatar khác men hơn.
Cháu vẫn tin là có sứ mệnh, ai cũng cần cố gắng thực hiện điều đó,hi
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

heobeo, on 16/08/2015 - 12:40, said:

Kính tiền bối,
Cháu là con trai mà, nên không phải là tiểu nha đầu đâu (trong phim kiếm hiệp chỉ gọi con gái là nha đầu thui).
Cháu có tính thiên đồng nên hay bị nhầm sang con gái, tí cháu thay cái avatar khác men hơn.
Cháu vẫn tin là có sứ mệnh, ai cũng cần cố gắng thực hiện điều đó,hi

hahaha... vậy lão xin lỗi vì lỡ chuyển đổi giới tính của tiểu bằng hữu ..

vậy thì lão cũng chúc phúc cho tiểu bằng hữu sẽ viên mãn sứ mệnh của bản thân mình !
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 16/08/2015

Như con nít làm trò , trẻ trâu đấu khẩu .
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 16/08/2015 - 12:59, said:

Như con nít làm trò , trẻ trâu đấu khẩu .

haha.. thôu thì lão chịu làm con níc cũng được ..
aydaaa... được gần 7 tỉ người lớn cưng chìu cũng thíc hahaha..


hihi .. mà vô danh thiên địa sư huynh chớ giận ...
tội từ tâm sinh cũng từ tâm diệt

tudi đối với sư huynh có lẽ không nhằm gì hihi
Sửa bởi tieudaocuclac: 16/08/2015 - 13:11
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 16/08/2015

Con nít làm trò thì chẳng bao giờ có thể sánh trẻ thơ, đừng làm bẩn danh ngoan đồng .
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 16/08/2015 - 13:13, said:

Con nít làm trò thì chẳng bao giờ có thể sánh trẻ thơ, đừng làm bẩn danh ngoan đồng .
ayda.. đại sư huynh ơi.. hihi
sư huynh có nhớ một thời từng hỉ mũi chưa sạch, đũng rách vô tư đó sao..

sư huynh đừng nhầm ý câu hỉ mũi hôk sạch. đũng rách quên vá..
như thế mới đáng yêu chứ ạ?

aiigooo.. sư huynh đã lớn thiệt rồi.. ai làm bẩn đây? thế gian vô thường .. nhân quả tuần hoàn đâu thể đổ lỗi
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 16/08/2015

Bác tieudaocuclac ơi, tiêu dao cực lạc là như thế nào, là rong chơi giữa đời hay là như thế nào, là thầy tu trong chùa hay là Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề, hay là như Hồng hài nhi, hay như Tôn ngộ không.
Phật thường cười hihi hay haha hay cười mỉm không ra tiếng hay là thế nào?
Trích dẫn

Mrdollar's Photo Mrdollar 16/08/2015

tudi là cái chi mô rứa thế tiền bối.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 16/08/2015 - 13:23, said:

Bác tieudaocuclac ơi, tiêu dao cực lạc là như thế nào, là rong chơi giữa đời hay là như thế nào, là thầy tu trong chùa hay là Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề, hay là như Hồng hài nhi, hay như Tôn ngộ không.
Phật thường cười hihi hay haha hay cười mỉm không ra tiếng hay là thế nào?

hihi.. tiêu dao cực lạc.. cái này là rong chơi chốn nào cũng được . .
thích ở chùa thì lão vào chùa.. thích ở đời thì lão vào đời.. phật thì hôk dám nói lúc nầy.. nói sợ bị la..

tiểu nhi hỏi hay đó... lão nghe nói tâm phật trùm khắp ta bà.. mà tâm sinh tướng..
có lẽ .. cũnh có hihi haha huhu lun

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 16/08/2015 - 13:23, said:

Bác tieudaocuclac ơi, tiêu dao cực lạc là như thế nào, là rong chơi giữa đời hay là như thế nào, là thầy tu trong chùa hay là Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề, hay là như Hồng hài nhi, hay như Tôn ngộ không.
Phật thường cười hihi hay haha hay cười mỉm không ra tiếng hay là thế nào?

hihi.. tiêu dao cực lạc.. cái này là rong chơi chốn nào cũng được . .
thích ở chùa thì lão vào chùa.. thích ở đời thì lão vào đời.. phật thì hôk dám nói lúc nầy.. nói sợ bị la..

tiểu nhi hỏi hay đó... lão nghe nói tâm phật trùm khắp ta bà.. mà tâm sinh tướng..
có lẽ .. cũnh có hihi haha huhu lun
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thamlangman, on 16/08/2015 - 13:24, said:

tudi là cái chi mô rứa thế tiền bối.
theo kinh thì tudi là ngọn núi trung tâm của thế giới.. có khả năng Himalaya
Trích dẫn

LinhDang's Photo LinhDang 16/08/2015

Con người ta có chọn tự do hay không là quyền của họ, có người chọn tiêu dao có người chọn ở lại chốn hồng trần bể khổ. Kẻ nào cho rằng mình là đúng mà người là sai ắt có chỗ sai, ai nhìn thấy tự do ở muôn nơi ấy là đã ngộ
Sửa bởi LinhDang: 16/08/2015 - 14:18
Trích dẫn


3 4 5 6 7 |»|