Thanh Thánh Tổ - Khang Hi Đế.
Hoa Cái
27/08/2015
(trích)
MInhTư Tông vừa lên ngôi, trong nội bộ thế lực Ngụy Trung Hiền có rạn nứt. Ngự sử Dương Duy Hoàn có thù với Thôi Trình Tú là người cầm đầu quân sĩ dưới quyền Trung Hiền, bèn tố cáo Trình Tú. Vua Sùng Trinh bèn cách chức Thôi Trình Tú đuổi về quê.
Sau khi Ngụy Trung Hiền chết, Sùng Trinh sai người đến bắt Khách thị, bắt giết hết gia quyến họ Ngụy và họ Khách. Những người cùng cánh với Ngụy, Khách cũng bị xử tội như Ngụy Lương Phụ, Thôi Trình Tú, Lưu Chí Viễn, Ngụy Quảng Vi, Lý Thực, Cố Bình Nghiêm… Ngụy Trung Hiền đã chết vẫn bị mang phanh thây xé xác vào đầu năm 1628
Ngụy Trung Hiền (魏忠賢) ( - , ) là một trong những nổi tiếng nhất và nhiều quyền lực nhất trong . Ông là người cầm đầu "đảng hoạn quan" dưới thời trong việc lũng đoạn triều chính, thâu tóm mọi quyền lực trong tay, đồng thời tiêu diệt tất cả những người không cùng phe cánh với mình một cách không khoan nhượng. dưới thời Hy Tông suy tàn một cách trầm trọng một phần lớn là do Ngụy Trung Hiền.
năm Chu Do Kiểm lên ngôi tức , biếm Khách thi xuống, phế truất Ngụy Trung Hiền, đày đến giữ mộ ở đất Phụng Dương, được nửa đường thì có lệnh truy bắt lại. Ngụy Trung Hiền sợ tội, chết. Bọn đều bị trừng trị nhưng vẫn còn những mầm mống sót lại, sau này xàm tấu hại chết , giúp quân đánh chiếm được Trung Quốc.
Minh Tư Tông ( : 明思宗) hay Sùng Trinh đế (崇禎帝; 6/2/1611-25/4/1644) có tên là Chu Do Kiểm (朱由檢) được xem là vị vua thứ 17 và cuối cùng của và ông cũng là vị hoàng đế người Hán cuối cùng cai trị Trung Quốc trước khi triều đình rơi vào tay nhà Thanh của người Mãn Châu.
Ngụy Trung Hiền ( - , )còn có 5 người con nuôi là: (Thượng thư bộ binh); (Chấn phủ tư Đông xưởng); (客光先) (Thiên hộ cẩm y vệ); và còn 2 người con nuôi nữa một là Điền Nhị Canh còn một người không rõ tên. Tất cả đều được Ngụy Trung Hiền sử dụng làm tay sai để tiêu diệt phái Đông Lâm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thôi Trình Tú (1584 - 1627) = thọ 44 t AL.
Lá số khá ứng cho đến hạn kỳ (DH khởi từ Mệnh)
Ngụy Trung HIền ẩn tại Thìn (? vì không khẳng định được năm sinh chắc chắn), Ngọ và Quan của lá số Thôi .
Vua Sùng Trinh (Sinh năm Canh Tuất) là khắc tinh của đám Ngụy Trung Hiền, ra lệnh giết Thôi và Ngụy vào năm 1627.
Vua nắm Ấn (cư Tuất) nên có uy lực của lệnh vua, xung với căn cứ địa (Thìn) của Ngụy Trung Hiền .
Vua tương hại (Tuất hại Dậu) với Thôi (DH cuối cùng tại Dậu).
Ngụy Trung Hiền cặp kè với Thôi Trình Tú với cặp Nhị Hợp Thìn Dậu .
Ngụy ôm Hoa Cái đâu khác gì Thiên Tử nên Thôi tận tụy làm việc cho Nguy.:
- Dậu sinh xuất cho Thìn
- Thiên Cơ phục vụ Phá Quân
Khi con (tức Thôi) bị lâm nguy (tan nát vì KK, Thiên Không Kiếp Sát Đào) thì cha cũng vong theo .
Vậy lưu Mệnh trong DH cuối cùng tại Dậu thì Thìn cung biểu tượng cho cái gì và cho ai ?
Đáp: Thìn trở thành cung Tật tức sóng gió hoạn nạn nay chia sẻ cùng cha nuôi của mình (tức Ngụy Trung Hiền) vốn ngự cùng chỗ.
Nếu khẳng định Thìn rõ ràng là cung trọng điểm vì Ngụy và Thôi rớt đài thì Lưu Mệnh của Ngụy lúc đó nằm ở đâu vì tam hợp lưu (Mệnh Quan Tài của Ngụy) phải di chuyển và đồng bộ với Lưu Mệnh của Thôi để cùng sống chết vinh nhục có nhau.
Cám ơn vanlech đã cung cấp 2 hồ sơ độc đáo - một của chính mình vs Khang Hy và một của Thôi Trinh Tu .
Tôi nếu có thì giờ sẽ khai triển tại TỬ VI Nghiệm Lý (chỉ là ước mơ) rồi mời VanLech vào chung sức tìm tòi & nghiệm lý .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 27/08/2015 - 23:45
MInhTư Tông vừa lên ngôi, trong nội bộ thế lực Ngụy Trung Hiền có rạn nứt. Ngự sử Dương Duy Hoàn có thù với Thôi Trình Tú là người cầm đầu quân sĩ dưới quyền Trung Hiền, bèn tố cáo Trình Tú. Vua Sùng Trinh bèn cách chức Thôi Trình Tú đuổi về quê.
Sau khi Ngụy Trung Hiền chết, Sùng Trinh sai người đến bắt Khách thị, bắt giết hết gia quyến họ Ngụy và họ Khách. Những người cùng cánh với Ngụy, Khách cũng bị xử tội như Ngụy Lương Phụ, Thôi Trình Tú, Lưu Chí Viễn, Ngụy Quảng Vi, Lý Thực, Cố Bình Nghiêm… Ngụy Trung Hiền đã chết vẫn bị mang phanh thây xé xác vào đầu năm 1628
Ngụy Trung Hiền (魏忠賢) ( - , ) là một trong những nổi tiếng nhất và nhiều quyền lực nhất trong . Ông là người cầm đầu "đảng hoạn quan" dưới thời trong việc lũng đoạn triều chính, thâu tóm mọi quyền lực trong tay, đồng thời tiêu diệt tất cả những người không cùng phe cánh với mình một cách không khoan nhượng. dưới thời Hy Tông suy tàn một cách trầm trọng một phần lớn là do Ngụy Trung Hiền.
năm Chu Do Kiểm lên ngôi tức , biếm Khách thi xuống, phế truất Ngụy Trung Hiền, đày đến giữ mộ ở đất Phụng Dương, được nửa đường thì có lệnh truy bắt lại. Ngụy Trung Hiền sợ tội, chết. Bọn đều bị trừng trị nhưng vẫn còn những mầm mống sót lại, sau này xàm tấu hại chết , giúp quân đánh chiếm được Trung Quốc.
Minh Tư Tông ( : 明思宗) hay Sùng Trinh đế (崇禎帝; 6/2/1611-25/4/1644) có tên là Chu Do Kiểm (朱由檢) được xem là vị vua thứ 17 và cuối cùng của và ông cũng là vị hoàng đế người Hán cuối cùng cai trị Trung Quốc trước khi triều đình rơi vào tay nhà Thanh của người Mãn Châu.
Ngụy Trung Hiền ( - , )còn có 5 người con nuôi là: (Thượng thư bộ binh); (Chấn phủ tư Đông xưởng); (客光先) (Thiên hộ cẩm y vệ); và còn 2 người con nuôi nữa một là Điền Nhị Canh còn một người không rõ tên. Tất cả đều được Ngụy Trung Hiền sử dụng làm tay sai để tiêu diệt phái Đông Lâm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thôi Trình Tú (1584 - 1627) = thọ 44 t AL.
Lá số khá ứng cho đến hạn kỳ (DH khởi từ Mệnh)
Ngụy Trung HIền ẩn tại Thìn (? vì không khẳng định được năm sinh chắc chắn), Ngọ và Quan của lá số Thôi .
Vua Sùng Trinh (Sinh năm Canh Tuất) là khắc tinh của đám Ngụy Trung Hiền, ra lệnh giết Thôi và Ngụy vào năm 1627.
Vua nắm Ấn (cư Tuất) nên có uy lực của lệnh vua, xung với căn cứ địa (Thìn) của Ngụy Trung Hiền .
Vua tương hại (Tuất hại Dậu) với Thôi (DH cuối cùng tại Dậu).
Ngụy Trung Hiền cặp kè với Thôi Trình Tú với cặp Nhị Hợp Thìn Dậu .
Ngụy ôm Hoa Cái đâu khác gì Thiên Tử nên Thôi tận tụy làm việc cho Nguy.:
- Dậu sinh xuất cho Thìn
- Thiên Cơ phục vụ Phá Quân
Khi con (tức Thôi) bị lâm nguy (tan nát vì KK, Thiên Không Kiếp Sát Đào) thì cha cũng vong theo .
Vậy lưu Mệnh trong DH cuối cùng tại Dậu thì Thìn cung biểu tượng cho cái gì và cho ai ?
Đáp: Thìn trở thành cung Tật tức sóng gió hoạn nạn nay chia sẻ cùng cha nuôi của mình (tức Ngụy Trung Hiền) vốn ngự cùng chỗ.
Nếu khẳng định Thìn rõ ràng là cung trọng điểm vì Ngụy và Thôi rớt đài thì Lưu Mệnh của Ngụy lúc đó nằm ở đâu vì tam hợp lưu (Mệnh Quan Tài của Ngụy) phải di chuyển và đồng bộ với Lưu Mệnh của Thôi để cùng sống chết vinh nhục có nhau.
Cám ơn vanlech đã cung cấp 2 hồ sơ độc đáo - một của chính mình vs Khang Hy và một của Thôi Trinh Tu .
Tôi nếu có thì giờ sẽ khai triển tại TỬ VI Nghiệm Lý (chỉ là ước mơ) rồi mời VanLech vào chung sức tìm tòi & nghiệm lý .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 27/08/2015 - 23:45
Hoa Cái
27/08/2015
Chú thích về cách cục Tả Hữu KK
1/ Cụ Thiên Lương nhạy cảm với cách Tả Hữu KK trong tam hợp Mệnh có Tuế Phá Thiên Hư = loại người thủ đoạn, chiếm đoạt, không tình nghĩa, bất trung và bất chính .
2/ Sau này thuyết trên cũng kèm theo thế Thiên Không Đào Hoa mô tả loại người khôn ngoạn lưu manh lấn lướt chiếm đoạt .
Nhưng đó chỉ là lý thuyết, rất khó áp dụng chính xác .
Lá số Thôi Trình Tú thuộc dạng 2 .
1/ Cụ Thiên Lương nhạy cảm với cách Tả Hữu KK trong tam hợp Mệnh có Tuế Phá Thiên Hư = loại người thủ đoạn, chiếm đoạt, không tình nghĩa, bất trung và bất chính .
2/ Sau này thuyết trên cũng kèm theo thế Thiên Không Đào Hoa mô tả loại người khôn ngoạn lưu manh lấn lướt chiếm đoạt .
Nhưng đó chỉ là lý thuyết, rất khó áp dụng chính xác .
Lá số Thôi Trình Tú thuộc dạng 2 .
asahar
28/08/2015
Thưa bác Hoa Cái,theo cháu thấy các cách cục lớn thường hay kèm theo nhiều cách nhỏ.
Cụ thể thể như cách Tử Phá Hình Lộc được tả hữu giáp(có nêu trong tử vi biệt cách) lại kéo theo nguyên bộ quần thần,binh hình tướng ấn,minh khoa lộc ám,minh lộc ám lộc,đắc đến 2 3 vòng sinh tồn tuế.Khi đối chiếu lại thấy ứng với cách cục nêu trong Thái Vi Phú "Đế thừa kim dư,phụ bật giáp đế lộc mã giao trì".
Cụ thể thể như cách Tử Phá Hình Lộc được tả hữu giáp(có nêu trong tử vi biệt cách) lại kéo theo nguyên bộ quần thần,binh hình tướng ấn,minh khoa lộc ám,minh lộc ám lộc,đắc đến 2 3 vòng sinh tồn tuế.Khi đối chiếu lại thấy ứng với cách cục nêu trong Thái Vi Phú "Đế thừa kim dư,phụ bật giáp đế lộc mã giao trì".
Hoa Cái
28/08/2015
Một tướng tài bị giết oan bởi vua Sùng Trinh vì vua độc tài và đa nghi
Viên Sùng Hoán
Sau chiến thắng Ninh Viễn lần thứ nhất, Viên Sùng Hoán bị nhiều đồng liêu dèm pha vì việc ông chủ động hòa hoãn với Hậu Kim. Ông phải dâng sớ giải trình mục đích: "Ngoài quan ải đất hẹp người đông nên phải xây dựng sửa sang lại ba thành Cẩm Châu, Trung Tả và Đại Lãng để phòng tuyến kéo dài ngoài quan ải đến 400 dặm. Nếu như thành chưa được tu sửa xong mà quân nhà Kim đã đánh thì tất phải thua. Ta đã ở vào thế đánh thì thắng thủ thì bại. Vì thế nhân nhà Kim đánh nhau với Triều Tiên, chúng ta lấy kế hòa để tiến, hoãn binh củng cố thành trì. Khi nhà Kim đến thì chúng ta đã tu sửa tốt thành trì vùng biên để vững chắc thì nhà Kim không thể làm gì được". Tuy đồng ý với cách lý giải của Viên Sùng Hoán, việc xì xào của triều thần cũng tạm thời lắng xuống, nhưng những nghi ngờ trong lòng họ vẫn chưa dứt hẳn.
Sau khi chiến dịch tập kích Bắc Kinh thất bại, biết Viên Sùng Hoán là một đối thủ rất nguy hiểm, là người duy nhất có khả năng gây trở ngại rất nhiều cho đế nghiệp của mình, Hoàng Thái Cực đã sử dụng dùng đòn ly gián nội bộ để diệt trừ danh tiếng và cả sinh mạng Viên Sùng Hoán.
Biết Sùng Trinh là một ông vua đa nghi, triều thần có nhiều người đố kỵ với Viên Sùng Hoán, Hoàng Thái Cực đã phao tin Viên Sùng Hoán đã có thỏa ước ngầm với Hậu Kim, dẫn đến những thuận lợi trong chiến dịch chống Kim của ông.
Quả nhiên, vua tôi nhà Minh đều trúng kế. Một số triều thần vu cáo ông là kẻ dẫn Hổ nhập quan, nhằm uy hiếp triều đình, buộc triều đình phải chấp thuận chủ trương nghị hòa với Hậu Kim của ông, và qua đó đôi bên sẽ ký hiệp ước bất bình đẳng trước sự uy hiếp của quân Hậu Kim. Một số khác vu cáo việc quân Hậu Kim vây thành Bắc Kinh lần này hoàn toàn là do Viên Sùng Hoán dẫn về. Khi quân Kim rút lui, ông lại không truy kích, giữa ông và Hoàng Thái Cực thông đồng âm mưu... Bên cạnh đó, Vương Vĩnh Quang cùng đồng đảng lại liên tiếp dâng tấu biểu vu cáo Viên Sùng Hoán cố tình giết Mao Văn Long (là viên tướng trấn giữ vùng biên giới gần với Triều Tiên) để lấy lòng nhà Kim, cấu kết và tư thông với giặc, đề nghị triều đình xử tội .
Hoàng đế Sùng Trinh là một người độc đoán lại đa nghi, sẵn bị áp lực triều chính, nội bộ và cuộc nội chiến (Lý Tự Thành), lại thêm viện binh chậm trễ, vì vậy, lập tức triệu Viên Sùng Hoán vào triều đình vấn tội, trách cứ ông tại sao đưa viện binh về quá trễ, rồi hạ lệnh bắt ông vào ngục. Tháng 8 năm 1630, sau hơn nửa năm bị giam trong ngục, Viên Sùng Hoán bị xét xử vào tội "dối vua phản quốc", tội thông đồng với quân địch với lập luận là: quân địch tự ý thoái lui chứ không phải bị Viên Sùng Hoán đánh bại, Viên Sùng Hoán cũng không đuổi theo quân địch mà đóng quân ở lại kinh thành là có ý đồ. Tội danh này phải xử cực hình: , vợ con thì bị bắt đi đày cách xa 3.000 dặm.
Đau đớn nhất cho Viên Sùng Hoán là kể cả những người dân chúng kinh thành mà ông hết lòng bảo vệ, cũng cho rằng Viên Sùng Hoán cấu kết và dẫn đường cho giặc Kim vào xâm lược nên ai cũng hận ông đến tận xương tủy. Sau khi ông thọ hình trước cổng thành, nhiều người đã tranh giành thân xác ông như muốn ăn tươi nuốt sống để thỏa nỗi thù hận.
Cái chết của Viên Sùng Hoán khiến cho quân dân rúng động, binh sĩ tiền phương chán nản và bất mãn. Quân Kim từ lúc đó ngày càng chiếm thế chủ động chiến trường. Nhà Minh đã không còn một viên tướng nào đủ tài năng và nhiệt huyết để có thể đọ sức được với Hoàng Thái Cực, đẩy lùi quân Kim. Cũng chính vì sự kiện này mà các nhà quân sự đời sau bình luận rằng nhà Minh mất nước, không mất vì giặc cướp mà mất ngay từ trong cổng ngõ, không mất ở bờ cõi mà mất ngay từ lời xàm tấu Đài quan
Nỗi oan Viên Sùng Hoán kéo dài hơn 100 năm. Trớ trêu thay, vị vua công bố sự thật và xuống chiếu minh oan cho ông lại là con cháu của đối thủ không đội trời chung: Hoàng đế Đại Thanh , cháu 5 đời của Hoàng Thái Cực.
Sinh năm Giáp Thân, VIên Sùng Hoán là vị tướng giỏi đàng hoàng vì dân vì nước . Không may ông bị triều đình thối nát dèm pha, cùng 1 hôn quân hung ác nên vị tướng trung can đã bị xử tử bằng cách phanh thây .
Mệnh tại cung Thân, cung Tật cư Mão trúng KÌnh Kỵ Hóa Kỵ cũng là Nô của vua .
HC
Viên Sùng Hoán
Sau chiến thắng Ninh Viễn lần thứ nhất, Viên Sùng Hoán bị nhiều đồng liêu dèm pha vì việc ông chủ động hòa hoãn với Hậu Kim. Ông phải dâng sớ giải trình mục đích: "Ngoài quan ải đất hẹp người đông nên phải xây dựng sửa sang lại ba thành Cẩm Châu, Trung Tả và Đại Lãng để phòng tuyến kéo dài ngoài quan ải đến 400 dặm. Nếu như thành chưa được tu sửa xong mà quân nhà Kim đã đánh thì tất phải thua. Ta đã ở vào thế đánh thì thắng thủ thì bại. Vì thế nhân nhà Kim đánh nhau với Triều Tiên, chúng ta lấy kế hòa để tiến, hoãn binh củng cố thành trì. Khi nhà Kim đến thì chúng ta đã tu sửa tốt thành trì vùng biên để vững chắc thì nhà Kim không thể làm gì được". Tuy đồng ý với cách lý giải của Viên Sùng Hoán, việc xì xào của triều thần cũng tạm thời lắng xuống, nhưng những nghi ngờ trong lòng họ vẫn chưa dứt hẳn.
Sau khi chiến dịch tập kích Bắc Kinh thất bại, biết Viên Sùng Hoán là một đối thủ rất nguy hiểm, là người duy nhất có khả năng gây trở ngại rất nhiều cho đế nghiệp của mình, Hoàng Thái Cực đã sử dụng dùng đòn ly gián nội bộ để diệt trừ danh tiếng và cả sinh mạng Viên Sùng Hoán.
Biết Sùng Trinh là một ông vua đa nghi, triều thần có nhiều người đố kỵ với Viên Sùng Hoán, Hoàng Thái Cực đã phao tin Viên Sùng Hoán đã có thỏa ước ngầm với Hậu Kim, dẫn đến những thuận lợi trong chiến dịch chống Kim của ông.
Quả nhiên, vua tôi nhà Minh đều trúng kế. Một số triều thần vu cáo ông là kẻ dẫn Hổ nhập quan, nhằm uy hiếp triều đình, buộc triều đình phải chấp thuận chủ trương nghị hòa với Hậu Kim của ông, và qua đó đôi bên sẽ ký hiệp ước bất bình đẳng trước sự uy hiếp của quân Hậu Kim. Một số khác vu cáo việc quân Hậu Kim vây thành Bắc Kinh lần này hoàn toàn là do Viên Sùng Hoán dẫn về. Khi quân Kim rút lui, ông lại không truy kích, giữa ông và Hoàng Thái Cực thông đồng âm mưu... Bên cạnh đó, Vương Vĩnh Quang cùng đồng đảng lại liên tiếp dâng tấu biểu vu cáo Viên Sùng Hoán cố tình giết Mao Văn Long (là viên tướng trấn giữ vùng biên giới gần với Triều Tiên) để lấy lòng nhà Kim, cấu kết và tư thông với giặc, đề nghị triều đình xử tội .
Hoàng đế Sùng Trinh là một người độc đoán lại đa nghi, sẵn bị áp lực triều chính, nội bộ và cuộc nội chiến (Lý Tự Thành), lại thêm viện binh chậm trễ, vì vậy, lập tức triệu Viên Sùng Hoán vào triều đình vấn tội, trách cứ ông tại sao đưa viện binh về quá trễ, rồi hạ lệnh bắt ông vào ngục. Tháng 8 năm 1630, sau hơn nửa năm bị giam trong ngục, Viên Sùng Hoán bị xét xử vào tội "dối vua phản quốc", tội thông đồng với quân địch với lập luận là: quân địch tự ý thoái lui chứ không phải bị Viên Sùng Hoán đánh bại, Viên Sùng Hoán cũng không đuổi theo quân địch mà đóng quân ở lại kinh thành là có ý đồ. Tội danh này phải xử cực hình: , vợ con thì bị bắt đi đày cách xa 3.000 dặm.
Đau đớn nhất cho Viên Sùng Hoán là kể cả những người dân chúng kinh thành mà ông hết lòng bảo vệ, cũng cho rằng Viên Sùng Hoán cấu kết và dẫn đường cho giặc Kim vào xâm lược nên ai cũng hận ông đến tận xương tủy. Sau khi ông thọ hình trước cổng thành, nhiều người đã tranh giành thân xác ông như muốn ăn tươi nuốt sống để thỏa nỗi thù hận.
Cái chết của Viên Sùng Hoán khiến cho quân dân rúng động, binh sĩ tiền phương chán nản và bất mãn. Quân Kim từ lúc đó ngày càng chiếm thế chủ động chiến trường. Nhà Minh đã không còn một viên tướng nào đủ tài năng và nhiệt huyết để có thể đọ sức được với Hoàng Thái Cực, đẩy lùi quân Kim. Cũng chính vì sự kiện này mà các nhà quân sự đời sau bình luận rằng nhà Minh mất nước, không mất vì giặc cướp mà mất ngay từ trong cổng ngõ, không mất ở bờ cõi mà mất ngay từ lời xàm tấu Đài quan
Nỗi oan Viên Sùng Hoán kéo dài hơn 100 năm. Trớ trêu thay, vị vua công bố sự thật và xuống chiếu minh oan cho ông lại là con cháu của đối thủ không đội trời chung: Hoàng đế Đại Thanh , cháu 5 đời của Hoàng Thái Cực.
Sinh năm Giáp Thân, VIên Sùng Hoán là vị tướng giỏi đàng hoàng vì dân vì nước . Không may ông bị triều đình thối nát dèm pha, cùng 1 hôn quân hung ác nên vị tướng trung can đã bị xử tử bằng cách phanh thây .
Mệnh tại cung Thân, cung Tật cư Mão trúng KÌnh Kỵ Hóa Kỵ cũng là Nô của vua .
HC
vanlech123
28/10/2015
Vô Thường, on 12/08/2015 - 11:04, said:
Ha ha,
Xin lỗi Lệch, cỡ như anh chưa đủ trình dạy đời em nhé. Anh em giao lưu với nhau thì tôn trọng. Chứ ra đời chắc gì đã ăn được nhau. Em dùng thời gian và cuộc đời em vào điều gì, anh đã chắc làm tốt hơn không? Tự nhìn lại mình đi anh. Đừng có lảng tránh lan rộng vấn đề.
A cũng đừng cho rằng em ghen tức với anh. Xin thưa với anh, có tất cả tổ tiên 18 đời dòng họ nhà em, cùng các bậc cha chú, các bạn, các em trên tuvilyso chứng kiến: Là em có một chút lòng đố kị với anh, em không xứng làm con người.
Cái nơi đây cũng là chỗ để anh em trà chén lúc nông nhàn. Chứ khi bận tối mặt lại lặn mất tăm. Những vấn đề em tập trung chỉ hoàn toàn vào học thuật.
Bản tinh của em vốn cô độc, càng không có nhu cầu trở thành nổi tiếng trong cái giới này. Nên mong anh đừng mang bụng mình mà đo dạ thằng em đây. Em không sống bằng như Like thần chưởng, hay thiên thanks thần công như anh.
Anh cũng nên nhìn lại mình và tự đặt câu hỏi rằng: Hay chính cái bản ngã của anh đang như con thú hờn giận vì người khác phủ định mình. Mình có phải đang chày cối không? Mình đã xứng làm thằng đàn anh chưa?
A thử xem qua 2 trang rồi mà chúng ta có nói được câu nào cho ra hồn về học thuật?
Như vậy có đáng không?
Xin lỗi Lệch, cỡ như anh chưa đủ trình dạy đời em nhé. Anh em giao lưu với nhau thì tôn trọng. Chứ ra đời chắc gì đã ăn được nhau. Em dùng thời gian và cuộc đời em vào điều gì, anh đã chắc làm tốt hơn không? Tự nhìn lại mình đi anh. Đừng có lảng tránh lan rộng vấn đề.
A cũng đừng cho rằng em ghen tức với anh. Xin thưa với anh, có tất cả tổ tiên 18 đời dòng họ nhà em, cùng các bậc cha chú, các bạn, các em trên tuvilyso chứng kiến: Là em có một chút lòng đố kị với anh, em không xứng làm con người.
Cái nơi đây cũng là chỗ để anh em trà chén lúc nông nhàn. Chứ khi bận tối mặt lại lặn mất tăm. Những vấn đề em tập trung chỉ hoàn toàn vào học thuật.
Bản tinh của em vốn cô độc, càng không có nhu cầu trở thành nổi tiếng trong cái giới này. Nên mong anh đừng mang bụng mình mà đo dạ thằng em đây. Em không sống bằng như Like thần chưởng, hay thiên thanks thần công như anh.
Anh cũng nên nhìn lại mình và tự đặt câu hỏi rằng: Hay chính cái bản ngã của anh đang như con thú hờn giận vì người khác phủ định mình. Mình có phải đang chày cối không? Mình đã xứng làm thằng đàn anh chưa?
A thử xem qua 2 trang rồi mà chúng ta có nói được câu nào cho ra hồn về học thuật?
Như vậy có đáng không?