chết hay sống?
Hoa Cái
31/07/2015
HoNgocKhanh, on 31/07/2015 - 10:51, said:
Lâu lâu ko đoán điều gì,em xin phép được xem,đương số khó qua được cuối tháng 6 đầu tháng 7 này.
Lý do có gặp hạn là nhậu say,tai nạn vào cuối tháng 4 đến tháng 5 âm lịch.
Lý do có gặp hạn là nhậu say,tai nạn vào cuối tháng 4 đến tháng 5 âm lịch.
Người này đoán kinh nhất . Nhưng sai tháng .
Ở VN có 2 thứ nguy hiểm : nhậu nhẹt và tai nạn giao thông . Riêng hút thuốc chết từ từ .
CanhTan
31/07/2015
Cháu đoán tầm thường mà được bác HoaCai khen ko biết là có biến gì đây,hị hị
Cháu nghĩ đương số khó qua được các ngày 18,20,24,25 âm lịch
Sửa bởi HoNgocKhanh: 31/07/2015 - 22:59
Cháu nghĩ đương số khó qua được các ngày 18,20,24,25 âm lịch
Sửa bởi HoNgocKhanh: 31/07/2015 - 22:59
ThichNguNgay
31/07/2015
Xin phép đoán tử . Sớm thì 13 ngày , muộn thì một tháng có tin .
Hoa Cái
31/07/2015
Có 1 tên khoảng 53 tuổi DL, hát rất hay khi say .
Năm nay nhậu say, té trước cửa nhà, khoảng 3 giờ sáng vợ đi kiếm thấy mang vào . Tưởng chết, tính rút giây (life support) nhưng rồi lại qua được .
Lúc này như người đã chết vì không cục cựa, chỉ mở mắt, lại ra vào bệnh viện vì biến chứng !
Như vậy tính là chết hay sống ?
HoNgocKhanh chỉ tôi chiêu đoán trúng cách say rượu gây họa cho case này .
Hỏi : an DH từ Mệnh phải không ?
Năm nay nhậu say, té trước cửa nhà, khoảng 3 giờ sáng vợ đi kiếm thấy mang vào . Tưởng chết, tính rút giây (life support) nhưng rồi lại qua được .
Lúc này như người đã chết vì không cục cựa, chỉ mở mắt, lại ra vào bệnh viện vì biến chứng !
Như vậy tính là chết hay sống ?
HoNgocKhanh chỉ tôi chiêu đoán trúng cách say rượu gây họa cho case này .
Hỏi : an DH từ Mệnh phải không ?
Thanks
31/07/2015
Lá số bị tai nạn giao thông mà chết khác lá số bệnh tật mãn tính mà chết, không phân biệt được tai nạn đột ngột và bệnh tật mãn tính thì chưa phải là giỏi.
Tôi nói là bệnh thận và máu huyết, cũng như học sinh lớp 3 làm bài văn tả về người bố: "Bố em lần đầu bị thương ở đùi, lần thứ hai bị thương ở Khe Sanh". Đùi là bộ phận trên cơ thể, Khe Sanh là địa danh ở Quảng Trị.
Thận chủ thần kinh não tủy, thận là 1 tạng trong cơ thể.
Can cũng là 1 tạng còn gọi là gan, Can sinh huyết, người bị bệnh gan thì các chỉ số sinh hóa của máu thường biến loạn như men gan, mỡ máu tăng...
Đông Y: Cảm lạnh đột quỵ là cảm nhập thận. Can nhiệt gây tăng huyết áp, gặp lạnh co mạch ngoại vi dồn máu vào mạch trung tâm càng gây tăng huyết áp mà dễ đột quỵ (stroke). Đột quỵ có thể do tắc mạch máu não hoặc vỡ mạch máu não.
Chủ top không nói rõ hôn mê gan hay đột quỵ. Hôn mê gan thì các rối loạn sinh hóa máu vô cùng khủng khiếp.
Say rượu chỉ là 1 điều kiện để bệnh tật dễ phát tác hơn mà thôi, có thể vẫn phát tác mà không cần phải say rượu.
Sửa bởi Thanks: 31/07/2015 - 23:23
Tôi nói là bệnh thận và máu huyết, cũng như học sinh lớp 3 làm bài văn tả về người bố: "Bố em lần đầu bị thương ở đùi, lần thứ hai bị thương ở Khe Sanh". Đùi là bộ phận trên cơ thể, Khe Sanh là địa danh ở Quảng Trị.
Thận chủ thần kinh não tủy, thận là 1 tạng trong cơ thể.
Can cũng là 1 tạng còn gọi là gan, Can sinh huyết, người bị bệnh gan thì các chỉ số sinh hóa của máu thường biến loạn như men gan, mỡ máu tăng...
Đông Y: Cảm lạnh đột quỵ là cảm nhập thận. Can nhiệt gây tăng huyết áp, gặp lạnh co mạch ngoại vi dồn máu vào mạch trung tâm càng gây tăng huyết áp mà dễ đột quỵ (stroke). Đột quỵ có thể do tắc mạch máu não hoặc vỡ mạch máu não.
Chủ top không nói rõ hôn mê gan hay đột quỵ. Hôn mê gan thì các rối loạn sinh hóa máu vô cùng khủng khiếp.
Say rượu chỉ là 1 điều kiện để bệnh tật dễ phát tác hơn mà thôi, có thể vẫn phát tác mà không cần phải say rượu.
Sửa bởi Thanks: 31/07/2015 - 23:23
CanhTan
01/08/2015
Hoa Cái, on 31/07/2015 - 23:01, said:
Có 1 tên khoảng 53 tuổi DL, hát rất hay khi say .
Năm nay nhậu say, té trước cửa nhà, khoảng 3 giờ sáng vợ đi kiếm thấy mang vào . Tưởng chết, tính rút giây (life support) nhưng rồi lại qua được .
Lúc này như người đã chết vì không cục cựa, chỉ mở mắt, lại ra vào bệnh viện vì biến chứng !
Như vậy tính là chết hay sống ?
HoNgocKhanh chỉ tôi chiêu đoán trúng cách say rượu gây họa cho case này .
Hỏi : an DH từ Mệnh phải không ?
Năm nay nhậu say, té trước cửa nhà, khoảng 3 giờ sáng vợ đi kiếm thấy mang vào . Tưởng chết, tính rút giây (life support) nhưng rồi lại qua được .
Lúc này như người đã chết vì không cục cựa, chỉ mở mắt, lại ra vào bệnh viện vì biến chứng !
Như vậy tính là chết hay sống ?
HoNgocKhanh chỉ tôi chiêu đoán trúng cách say rượu gây họa cho case này .
Hỏi : an DH từ Mệnh phải không ?
Bác HoaCai !
Cháu đoán ko có gì đặc biệt,cũng là tìm cách gọt số cho vừa hạn thôi. Nhưng bác hỏi nên cháu cứ viết ra vậy.
Số này ai đều thấy mệnh phá cách lại toàn sao chơi bời,có Diêu Hư Phá. Thân có Kỵ Hoả Linh Thiên Trù nên cháu phỏng đoán là nghiện rượu,ham ăn nhậu (Song Hao-Tật)
Ham ăn nhậu gặp vận Song Lộc Thiên Trù Phi Liêm Cự Môn nên chắc là nhậu ác hơn. Vậy thôi chứ ko có gì hay hớm lắm.
Cháu khởi đại vận từ mệnh. Ở số này có thể thấy nếu đại vận ko phải ở chỗ xung Hoả Linh của Kim Mệnh thì làm sao xác quyết được Hoạ ?
Vì bị Hoả Linh nên đương số mới bị biến chứng về huyết áp,tim mạch dẫn tới đột quỵ như vậy. Hoả Linh đối với Kim Mệnh các cụ truyền lại ko hề sai khác.
bultiep
01/08/2015
Tôi lưu ý các ông mê rượu nhé, chưa cần bị gan nhưng uống nhiều gặp gió lạnh là "miệng nôn trôn tháo", không biết mà cứu kịp thì cũng đi đó!
Có 1 lần tôi đi mua thức ăn về, xẩm tối thấy cửa nhà mở toang, nước có mùi văng **** cả từ cánh cửa xuống nền nhà. Đoán chồng bị gió sau khi uống rượu về, chạy vào toilet thấy ông...ngủ gật, người lạnh ngắt, xanh lét, gầy rộc vì mất nước. Dìu ông vào phòng, đem theo cái chậu, pha nước nóng có đường, cho 1 nắm chè mạn đưa cho uống. Sau vài lần cứ uống vào là ra nhưng rồi sau đó thôi, nằm im, người ấm dần lên. Khi đó sợ quá, gọi anh gần nhà đến trông chừng nếu có gì thì đưa đi viện. Nhưng thấy ông bắt đầu hồng hào, anh kia xin phép về. Vậy là qua. Chứ nếu hôm đó mà nằm ngoài đường thì ko dám chắc đâu đó.
Có 1 lần tôi đi mua thức ăn về, xẩm tối thấy cửa nhà mở toang, nước có mùi văng **** cả từ cánh cửa xuống nền nhà. Đoán chồng bị gió sau khi uống rượu về, chạy vào toilet thấy ông...ngủ gật, người lạnh ngắt, xanh lét, gầy rộc vì mất nước. Dìu ông vào phòng, đem theo cái chậu, pha nước nóng có đường, cho 1 nắm chè mạn đưa cho uống. Sau vài lần cứ uống vào là ra nhưng rồi sau đó thôi, nằm im, người ấm dần lên. Khi đó sợ quá, gọi anh gần nhà đến trông chừng nếu có gì thì đưa đi viện. Nhưng thấy ông bắt đầu hồng hào, anh kia xin phép về. Vậy là qua. Chứ nếu hôm đó mà nằm ngoài đường thì ko dám chắc đâu đó.
FM_daubac
01/08/2015
Trích dẫn
- vào nằm viện từ 2 hôm trước thời điểm đăng bài lên
- đi uống rượu quá say về, ngủ nằm điều hòa quá lạnh, vợ đưa đi cấp cứu hiện tại bác sĩ bảo 1% sống ( nhưng vẫn chưa chết)
- Đúng là toàn làm khổ gia đinh, và bà vợ cứ phải gánh chịu nhưng vẫn quan tâm
- có tiền sử bệnh về gan
- đi uống rượu quá say về, ngủ nằm điều hòa quá lạnh, vợ đưa đi cấp cứu hiện tại bác sĩ bảo 1% sống ( nhưng vẫn chưa chết)
- Đúng là toàn làm khổ gia đinh, và bà vợ cứ phải gánh chịu nhưng vẫn quan tâm
- có tiền sử bệnh về gan
Xin hỏi ngothinham để tự nghiệm lý:
- Người này vào nằm viện chính xác là ngày 28/07/2015 phải không?
- Và tiền sử bệnh về gan vào năm 2013 phải không?
Xin cảm ơn trước.
pvcpvcp
01/08/2015
bultiep, on 01/08/2015 - 11:51, said:
Tôi lưu ý các ông mê rượu nhé, chưa cần bị gan nhưng uống nhiều gặp gió lạnh là "miệng nôn trôn tháo", không biết mà cứu kịp thì cũng đi đó!
Có 1 lần tôi đi mua thức ăn về, xẩm tối thấy cửa nhà mở toang, nước có mùi văng **** cả từ cánh cửa xuống nền nhà. Đoán chồng bị gió sau khi uống rượu về, chạy vào toilet thấy ông...ngủ gật, người lạnh ngắt, xanh lét, gầy rộc vì mất nước. Dìu ông vào phòng, đem theo cái chậu, pha nước nóng có đường, cho 1 nắm chè mạn đưa cho uống. Sau vài lần cứ uống vào là ra nhưng rồi sau đó thôi, nằm im, người ấm dần lên. Khi đó sợ quá, gọi anh gần nhà đến trông chừng nếu có gì thì đưa đi viện. Nhưng thấy ông bắt đầu hồng hào, anh kia xin phép về. Vậy là qua. Chứ nếu hôm đó mà nằm ngoài đường thì ko dám chắc đâu đó.
Có 1 lần tôi đi mua thức ăn về, xẩm tối thấy cửa nhà mở toang, nước có mùi văng **** cả từ cánh cửa xuống nền nhà. Đoán chồng bị gió sau khi uống rượu về, chạy vào toilet thấy ông...ngủ gật, người lạnh ngắt, xanh lét, gầy rộc vì mất nước. Dìu ông vào phòng, đem theo cái chậu, pha nước nóng có đường, cho 1 nắm chè mạn đưa cho uống. Sau vài lần cứ uống vào là ra nhưng rồi sau đó thôi, nằm im, người ấm dần lên. Khi đó sợ quá, gọi anh gần nhà đến trông chừng nếu có gì thì đưa đi viện. Nhưng thấy ông bắt đầu hồng hào, anh kia xin phép về. Vậy là qua. Chứ nếu hôm đó mà nằm ngoài đường thì ko dám chắc đâu đó.
Hoa Cái
01/08/2015
@ tuyệt vời nhờ có Thiên Lương mà biết bắt mạch mấy người say !
pvcpvcp
01/08/2015
Thiên lương âm mộc chủ về phúc thọ ,đề nghị lão HC lý giải có lý vì sao HNK có TL mà bắt mach được người say !ứng thời? Chỉ một trường hợp ,không nên kết luận một cách võ đoán !
Hoa Cái
01/08/2015
À, HoNgocKhanh mệnh Thiên Lương tại Ngọ, từng theo học Đông Y !
pvcpvcp
01/08/2015
CanhTan
01/08/2015
Anh/chú Pvcpvc ơi,bác Hoacai chỉ cố động viên Hnk. Còn để thành lý thuyết đoán thì đâu thể chỉ 3 chữ loằng ngoắng,mò mẫm của HnK được. Hihi.
Anh pvcpvc dùng bát tự đoán nhiều trường hợp hay thật,có lẽ bát tự đoán chính xác,có thời gian nhất định Hnk sẽ học thêm môn này cho có thêm Công cụ đoán chơi.
Sửa bởi HoNgocKhanh: 01/08/2015 - 17:00
Anh pvcpvc dùng bát tự đoán nhiều trường hợp hay thật,có lẽ bát tự đoán chính xác,có thời gian nhất định Hnk sẽ học thêm môn này cho có thêm Công cụ đoán chơi.
Sửa bởi HoNgocKhanh: 01/08/2015 - 17:00
pvcpvcp
01/08/2015
HoNgocKhanh, on 01/08/2015 - 16:59, said:
Anh/chú Pvcpvc ơi,bác Hoacai chỉ cố động viên Hnk. Còn để thành lý thuyết đoán thì đâu thể chỉ 3 chữ loằng ngoắng,mò mẫm của HnK được. Hihi.
Anh pvcpvc dùng bát tự đoán nhiều trường hợp hay thật,có lẽ bát tự đoán chính xác,có thời gian nhất định Hnk sẽ học thêm môn này cho có thêm Công cụ đoán chơi.
Anh pvcpvc dùng bát tự đoán nhiều trường hợp hay thật,có lẽ bát tự đoán chính xác,có thời gian nhất định Hnk sẽ học thêm môn này cho có thêm Công cụ đoán chơi.
Tôi cũng đang tự học thêm TV ,do TV luận giải theo đặc điểm sao rất thú vị và hơn nữa phổ cập đại chúng hơn TB .Tỏi hỏi lão HC là muốn cầu thị thôi ,không có ý gì khác .Bạn giỏi lắm ,không phải tự nhiên mà lão HC khen!