←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đây có phải là lá số sát thủ bình phước.?

Locked

8 9 10 11 12 |»|

MrUncle's Photo MrUncle 14/07/2015


một chuyện tình bi thảm
Nhưng quốc pháp nghiêm minh, Dương và Tiến buộc phải lên "trảm đao" thụ hình

bác @Hoa Cái
lá số vcd, cháu thấy vẫn có chỗ không thỏa đáng
Với lá số đó, liệu có đi tiếp đến đại vận 23-32 dc hay không?
Nếu giả sử qua đc, thì ít nhất phải xứt tay gãy gọng, què chân hay có vết tích trên người chứ
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 14/07/2015

Thực ra căn cứ vào tử vi để phát quyết rằng người ấy là sát nhân , không dễ chut nào
Chúng ta càn phán biết giết người do bản tính máu lạnh thích giết người nên tái diễn ít là hơn một lần
Và giết người do hoàn cảnh .nhất là bị dồn đến chỗ uất ức quá độ
Giống nhu cai tù chỉ tát một anh tù vì lý do gì đó , khác với nhưng cai tù thích đánh tù , mắt lúc nào cũng long sòng sọc lấy việc đánh tù như một thú tiêu khiển
Tử vi chỉ nói đến bản chất , nhưng còn tác động do hoàn cảnh nữa nên rất khó .
Ở những người không hấp thu được giáo dục từ gia đình , học đường , tôn giáo thì khi nổi khùng , cọc tánh rất dễ đi đến chỗ giết người .
Ngày xưa lúc mới sang kiếm tiền rất khó khăn , như đã kể chuyện minh đã đi bộ một block đường tức khoàng 1 mile để chỉ vì 10 cents , trạm xe bus dưới thì 45 c trạm trên là 35 c ,
Vị nghĩ là chỗ quen biết nên nhờ cậu của anh bạn cùng phòng chuyển về VN cho mẹ mình 500 đo , mình trả tiền dịch vụ hồi ấy cho ông ta 10% , vì nghĩ ở đâu cũng vậy gửi ông cjo gàn .Mà tiền thì đưa truớc
Thế nhưng 6 tháng sau bên nhà ván không nhán đuoc tiền , mình hỏi ông cứ khất lần rồi cuối cùng nói một câu xanh rờn luôn ĐM t a o không trà m a ỳ làm gì t*o
Nếu ở trường hợp này thì mỗi người phải làm thế nào , nên nhớ 500 đo lúc ấy là cả một gia tài một tích luỹ của mồ hôi và công sức nhịn ăn nhịn mặc
Kết quả MM tôi đã dí súng vào mặt lão : cho ông 2 tuần nếu nhà tôi không nhạn được tiền thì tôi sẽ bắn nát đầu ong ở bất cứ chỗ nào
Sau khi nhà nhận được tiền từ đó chấm dứt liên lạc .
Nếu khoing được giáo dục kỹ , chỉ một sat na mình có thể gây án mạng và trở thành sát nhán trong bộ mặt hiền lành .
Trích dẫn

thienan's Photo thienan 14/07/2015

Autinh
đọc lai này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 12/07/2015 - 14:52, said:

em Linh thì cũng đc lên báo từ 2010 cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



con dại thì cái phải mang thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích lại một đoạn trên báo , vuive1 đọc nhé
Người cha cho biết, con trai ông rất thương và nghe lời Linh. Sau khi chiều ý Linh đi học ngành Tài chính Kế toán, Dương được người yêu cho mượn gần 500 triệu mua đất cao su ở Bình Phước với mục đích tạo điều kiện cho người chồng tương lai có sự nghiệp.
Thấy con chăm chú làm ăn nên khi nghe Dương mượn 40 triệu để đầu tư tiếp cho lô cao su, ông Hải đã lấy tiền tiết kiệm đưa con. Hai vợ chồng ông cũng định gom tiền dành dụm và bán đất ở quê để lên Sài Gòn cất nhà, cưới vợ cho Dương.

Người cha cho biết, con trai ông rất thương và nghe lời Linh. Sau khi chiều ý Linh đi học ngành Tài chính Kế toán, Dương được người yêu cho mượn gần 500 triệu mua đất cao su ở Bình Phước với mục đích tạo điều kiện cho người chồng tương lai có sự nghiệp.
Thấy con chăm chú làm ăn nên khi nghe Dương mượn 40 triệu để đầu tư tiếp cho lô cao su, ông Hải đã lấy tiền tiết kiệm đưa con. Hai vợ chồng ông cũng định gom tiền dành dụm và bán đất ở quê để lên Sài Gòn cất nhà, cưới vợ cho Dương.
Trích dẫn

thienan's Photo thienan 14/07/2015

Mình nghĩ nếu chia chiều dài khuôn mặt ra làm 3 phần thì cả 2 người này địa các và phần cằm đều nhỏ, ko nở nang, chưa nói ngắn nữa chắc là không có hậu
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 14/07/2015

nốt ruồi trên trán anh bạn này có ý nghĩa gì nhỉ
Trích dẫn

BachVuong's Photo BachVuong 14/07/2015

Em nghĩ là do selfie nên thế đấy ạ. Teen toàn chụp thế để có cằm V-line với mũi cao hơn mà.
Không liên quan nhưng chị kia xinh thật, còn cute nữa.
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 14/07/2015

Tôi thấy NTT thường mai mĩa thầy bói toán không dám nói quá khứ, rồi cho rằng thầy tướng không thể đoán 2 người đó sẽ chết sớm .
Nhân cách gì lại làm cho mình trở thành lố bịch như thế ?

Tại sao không lên võ đài đoán khá khứ cùng với tôi, nhờ trọng tài nghiêm chỉnh điều khiển .

Đừng bao giờ lén lút, đa trí đa trá như vậy, rất khó coi .

HC
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 14/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 14/07/2015 - 10:53, said:

Tôi thấy NTT thường mai mĩa thầy bói toán không dám nói quá khứ, rồi cho rằng thầy tướng không thể đoán 2 người đó sẽ chết sớm .
Nhân cách gì lại làm cho mình trở thành lố bịch như thế ?Tại sao không lên võ đài đoán khá khứ cùng với tôi, nhờ trọng tài nghiêm chỉnh điều khiển .
Đừng bao giờ lén lút, đa trí đa trá như vậy, rất khó coi
HC
Bác cứ đùa dai nhỉ?
Cháu nói ở đây là nói thẳng, nói thật tình trạng hiện nay của các thầy bà đủ khắp nơi. Trước khi vụ này xảy ra, đủ các thầy bà khen đương số phong thủy tốt này nọ, đến giờ thì nặn ra nào là nhà có hình chữ L ngược, rồi phạm xung sát đủ kiểu. Sinh ra đủ các thứ này nọ, gọt cho bằng ra cái vụ giết người cho hợp thực tế.

Lúc trước khi hung thủ bị bắt, thì đủ các thầy bà trên facebook thi nhau đoán, nào là có 6 thủ phạm, mô tả cặn kẽ từng người cao bao nhiêu, dáng thế nào, tóc tai ra sao, quần áo màu gì, rồi bột mai rùa, bùa ông mãnh. Đến giờ, các thấy ấy cứ ngó lơ, xóa sạch các bài viết.

Về luận đoán quá khứ cùng với bác, thực sự, cháu vẫn nhớ là lần trước cháu bực mình, kiến nghị đề nghị BĐH lập hẳn võ đài chính thức để đưa đàn em lên diễn tập với bác còn gì. Nhưng bác từ chối, bảo là như vậy, bác sẽ mất nhiều hơn được. Cháu tôn trọng quyết định đấy của bác, và nghĩ là mình người đi sau, nếu đánh hết sức với người đi trước thì dù gì cũng không phải.

Bác ra đề, bảo cháu đoán số tiền của bác đánh chứng được, bác là người cầm đằng chuôi, cháu đoán, bác khẳng định chữa bài là đúng, có sai số nhỏ. Thế bác lại quay ra lật, bảo là cháu gọt ra thế, dựa vào trí nhớ, trong khi cháu và bác chả quen chả biết. Thông tin của bác thì bác nắm, sao giờ lại quay ra lật với người đi sau?
Đoán quá khứ công khai của chính cuộc đời bác, tường minh như thế, bác lại là người nắm đằng chuôi mà còn lật được, thì cháu nói thêm làm gì? Cháu nói thế, cho nó rõ ràng chuyện cháu và bác.

Còn bác bảo cháu lén lút, cháu nói thẳng, cháu viết công khai trên facebook về chuyện các thầy thi nhau gọt cho vừa với dự đoán, chả riêng gì TVLS. Bác có cần dẫn chứng không?



Trích dẫn

Qua vụ thảm án ở bình phước, mới thầy đại đa số những người học huyền học là không trung thực.
Trước khi công an phá án, đủ tất cả các thầy bà ở các nơi chếm nhiệt tình để lấy danh, thi nhau dự báo về thủ phạm, với đủ các tình tiết rợn người, từ hết cả phong thủy cho tới bùa ngải, hết bùa ông mãnh cho tới âm binh. Các thầy còn tính ra hết tất cả từ năm sinh cho tới chiều cao hung thủ, cả mấy topic cả ngàn post.
Đến giờ, công an phá án, thì tự thấy các thầy rút lui, không kèn không trống, không thấy ai nhắc gì nữa. Kể cũng lạ.

Kính bác.
Sửa bởi NhuThangThai.: 14/07/2015 - 11:08
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 14/07/2015

Về luận đoán quá khứ cùng với bác, thực sự, cháu vẫn nhớ là lần trước cháu bực mình, kiến nghị đề nghị BĐH lập hẳn võ đài chính thức để đưa đàn em lên diễn tập với bác còn gì. Nhưng bác từ chối, bảo là như vậy, bác sẽ mất nhiều hơn được. Cháu tôn trọng quyết định đấy của bác, và nghĩ là mình người đi sau, nếu đánh hết sức với người đi trước thì dù gì cũng không phải.


Tại sao ăn nói mục hạ vô nhân đến thế ! Cở NTT tôi xem chẳng là gì cả .


Cho đàn em xung phong, như vậy là hổn .


Sư phụ kiểu gì vậy ? Giỏi quá hén ?


Tôi không ngờ NTT kém trí đến thế ! Đáp sai đúng thì tôi cho điểm công bằng . Tôi nghĩ cậu nên xem lại đầu có bị bất bình thường không vì tôi thấy cậu giỏi phần chỉ chọt màu mè, chứ xông xáo thì thua nhiều em tại đây .


Tôi nay chính thức khiêu chiến tổ sư môn phái của cậu, aka NhuThangThai, đích thân cậu phải đăng bài (cho dù sau lưng là 1 dàn đàn em tụ tập sau lưng minh chủ / giáo chủ). Tôi chấp hết cả môn phái ra đánh hội đồng vùi dập tôi . hihi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu cậu quả thật chắc ăn thì đã xông ra rồi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Hoa Cái: 14/07/2015 - 11:32
Trích dẫn

anyang's Photo anyang 14/07/2015

hay quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kê dép hóng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



có cá độ không bác?

Nothings dự tiếp theo bác Gấu tung chiêu: ai thua bỏ tiền xây Chùa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Nothings: 14/07/2015 - 11:40
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 14/07/2015

Bác lại hiểu lầm cháu rồi.

Trình như bác, tất nhiên đàn em cháu không thể chống được, mà cần có luật ạ. Cụ thể hơn, bác là người lớn, thì bác phải chấp 3 người khác, thế mới thực sự là đánh giá được hết tầm của bác.
DIễn tập, là theo nghĩa đấy, để bác đứng ra chỉ dạy bọn trẻ con.

Ví dụ đi, bác đoán 1 năm, hạn xảy ra tháng 3. Còn 3 đứa kia mỗi đứa 1 tháng, nhưng chỉ cần 1 đứa trúng, là ăn.
Ví dụ, tỷ thí ở Đảo Đào Hoa, thì Hồng Thất Công, Âu Dương Phong đều phải buộc tay lại khi đánh với trẻ con.

Phải như thế, đúng không bác. Phải như vậy, mới xứng đáng trình độ của Đệ Nhất Kỳ Viên bác nhỉ?
Sửa bởi NhuThangThai.: 14/07/2015 - 11:45
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 14/07/2015

Nothings = Không sợ, Không ngán, Không teo, Không Kiếp = 4 Không

Nếu NTT không nhận chiến thư viết bằng máu này thì giấc mộng của lão HC soán ngôi giáo chủ của NTT sẽ không thành thì tôi đành ra ngoài biển xanh than thở cùng mây gió, ôi Hải Dương mênh mong tưởng là không bao giờ có sóng lớn nhưng khi xung mạnh thì thành sóng thần.

Tôi sẽ ngồi chờ chiến thư của tôi được chấp nhận bởi NTT suốt đêm cho đến khi ngủ gục ngáy khò khò .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

anyang's Photo anyang 14/07/2015

Ờ nhưng bác HC nên cẩn thận : ve sầu thoát xác , bọ ngựa rình mồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trên mạng ảo lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 14/07/2015

Thôi, vậy thì cháu xin phép chịu thua bác.

Lý do cũng nhiều. Nhưng luật của riêng bọn cháu, đó là hoàn toàn không cấm tỷ thí. Nhưng bất cứ một cuộc tỷ thí nào, nếu mà thua, thì phải tự đoạn kinh mạch, lập lời thề, không được đụng tới lá số tử vi vĩnh viễn, nên cháu cũng tiếc công đào tạo.
Với lại, xét ra thì thắng thua cũng chẳng để làm gì. Mình cũng lớn cả rồi, đâu có thể chỉ vì mấy cái đánh game online trận thắng trận thua mà quay ra thù hằn nhau, đúng không bác. Tệ hơn, mấy ông vác dao chém nhau chỉ vì Manchester đá thua Arsenal.

Có 12 câu hỏi, mà cháu đang nghiên cứu 3 năm nay mà vẫn chưa giải quyết được hoàn hảo.. Bác có thời gian, thì nghiên cứu cùng với cháu.

Chỉ cần bác giải quyết xong, thì không cần chiến nửa chiêu, cháu cũng tự nhận xin thua cuộc.
http://tuvilyso.org/...post__p__555234
Sửa bởi NhuThangThai.: 14/07/2015 - 11:59
Trích dẫn

ThichNguNgay's Photo ThichNguNgay 14/07/2015

Phép xem thọ tướng chia làm phép xem chết và biến đổi theo tâm vì tướng tự tâm sinh . Cổ nhân có câu thứ nhất lông mày thứ nhì lông tai thứ ba tóc đầu , nghe thì vớ vẩn nhưng có chỗ uyên thâm . Thọ còn thuỳ thuộc vào phúc , vậy phúc nằm đâu , chính là nhân trung là chính yếu , là quan khẩu giữa trung và hậu vận . Tôi chẳng phải gọt cho vừa nhưng nghi phạm mày nổi gồ cao mà lại ngắn , nam mệnh nhân trung ngắn lại còn nông mà miệng lại mỏng thì số đoản thôi , không dính vụ này thì sẽ dính vụ khác . Còn nữ mệnh thì tôi chịu thấy mỗi nhân trung ngắn còn lại thì khi họ đang cười không thấy được .
Trích dẫn
Locked

8 9 10 11 12 |»|