

Một cuộc luận mệnh
#106
Gửi vào 03/08/2015 - 10:12
Thanked by 2 Members:
|
|
#107
Gửi vào 03/08/2015 - 10:16
Vô Danh Thiên Địa, on 03/08/2015 - 10:03, said:
Lúc trên đảo rảnh, mượn được người quen cuốn TVĐSTB của VĐTTL ngồi chép lại để trả nợ đốt sách. Còn giữ nó lâu lâu xem lại khung trời kỷ niệm ngày xưa .
Nhà sàn gọi là longhouse. Đồ supply có cả gà nữa lão, gà+cá, cá và gà, gà với cá ặc luôn. thế nên khi vào Sungei Besi thì đập hàng rào ăn lén thịt heo hi hi hi có nhớ hông ? Rồi trái cây ủ lén làm rượu uống, lão có bao giờ uống chưa he he he
Thanked by 2 Members:
|
|
#108
Gửi vào 03/08/2015 - 10:52
Thanked by 3 Members:
|
|
#109
Gửi vào 03/08/2015 - 12:51
Vua Tự Đức dùng cụ là người hiền lành nhẫn nhịn đề cao nhân đức đi thương thuyết, là quyết định không sáng suốt. Và còn càng không sáng suốt khi hy vọng cụ cứng rắn trong chuyện dùng bạc để đổi lại 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ chứ không nhượng bộ cắt đất, sau này sự việc không như ý, lại đổ ráo trách nhiệm lên đầu cụ, cho nên dân gian mới từng trách oan cụ là "Phan, Lâm bán nước, triều đình khi dân".
Thanked by 12 Members:
|
|
#110
Gửi vào 03/08/2015 - 13:16
QuachNgocBoi, on 03/08/2015 - 12:51, said:
Vua Tự Đức dùng cụ là người hiền lành nhẫn nhịn đề cao nhân đức đi thương thuyết, là quyết định không sáng suốt. Và còn càng không sáng suốt khi hy vọng cụ cứng rắn trong chuyện dùng bạc để đổi lại 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ chứ không nhượng bộ cắt đất, sau này sự việc không như ý, lại đổ ráo trách nhiệm lên đầu cụ, cho nên dân gian mới từng trách oan cụ là "Phan, Lâm bán nước, triều đình khi dân".
Mệnh Vô Chính Diệu phải quyết định nó khổ vậy. Có bán nước thì vua bán chứ quan lấy cái gì bán nước.
"Các ông có bán nước thì bán, chứ tôi lấy cái gì bán nước"
Thanked by 6 Members:
|
|
#111
Gửi vào 03/08/2015 - 13:38
Có những việc, nói chưa đúng lúc cũng dễ thành họa chứ chả chơi.
Thanked by 8 Members:
|
|
#112
Gửi vào 03/08/2015 - 13:49
QuachNgocBoi, on 03/08/2015 - 12:51, said:
Vua Tự Đức dùng cụ là người hiền lành nhẫn nhịn đề cao nhân đức đi thương thuyết, là quyết định không sáng suốt. Và còn càng không sáng suốt khi hy vọng cụ cứng rắn trong chuyện dùng bạc để đổi lại 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ chứ không nhượng bộ cắt đất, sau này sự việc không như ý, lại đổ ráo trách nhiệm lên đầu cụ, cho nên dân gian mới từng trách oan cụ là "Phan, Lâm bán nước, triều đình khi dân".
- Mệnh Thổ thân cư Mão, tuổi Thìn thân đóng Mão, chỉ 2 cái yếu tố này thôi cho thấy sự nghiệp bất ổn, không ngồi ở 1 vị trí nào quá lâu được, đọc tiểu sư của cụ giai đoạn 1830-1840, trung bình cứ 1 năm là thay đổi position 1 lần. Cụ từng bị giáng chức 3 lần, lúc thấp nhất phải làm quan lục phẩm, tức tương đương với việc quét dọn hầu nước, nhân viên hành chính hạng bét trên bộ.
-Tam hợp cục mệnh Hợi Mão Mùi là mộc, tam hợp cục di Tị Dậu Sửu là Kim > là thế thua đối phương, đi cãi nhau bình thường với dân đen thì ăn được, chứ đi cãi nhau với đứa đồng cơ, ở đây còn trên cơ mình, thì thắng sao nổi.
Thế nên mình rút ra được, phản cách thì vẫn là phản cách, nhưng phá cách thì vẫn là phá cách. Haizz.
Thanked by 5 Members:
|
|
#113
Gửi vào 03/08/2015 - 13:58
AlexPhong, on 03/08/2015 - 13:16, said:
"Các ông có bán nước thì bán, chứ tôi lấy cái gì bán nước"
Ông PTG chỉ là con vật tế thân của triều đình . Nước yếu hèn, vua quan thủ cựu lấy cái gì mà thương thuyết ?
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 03/08/2015 - 14:12
Thanked by 7 Members:
|
|
#114
Gửi vào 03/08/2015 - 14:31
V.E.DAY, on 03/08/2015 - 10:16, said:
Bò thì mở 9 phần, 1 phần thịt ...dư
Cá mòi sốt cà mang chiên, xào, chà bông , cháo cá, ...
Ngày nào cũng đốt pháo đại ( đồ hộp) cho nó nổ như tết , lão còn nhớ không ?
Hehe nghe nói có người bị phạt vì thịt heo , có phải lão không ? Lão có rượu ngon dấu kỷ giờ mớí kể ra .
Thanked by 2 Members:
|
|
#115
Gửi vào 03/08/2015 - 15:01
" Ngày nào cũng đốt pháo đại ( đồ hộp) cho nó nổ như tết , lão còn nhớ không ? " Làm sao mà quên được, rớt nước mắt luôn.
-----------------------------
Quách công tử và Alex gió tha hồ mà ngắm các lá số ... nhé. ( có théc méc thì cứ hỏi Quách )
Sửa bởi V.E.DAY: 03/08/2015 - 15:04
Thanked by 4 Members:
|
|
#116
Gửi vào 03/08/2015 - 17:11
QuachNgocBoi, on 03/08/2015 - 13:38, said:
Trong chuyến đi sứ lần đó (1863-1864), ông Phạm Phú Thứ có viết trong cuốn Nhật Ký Đi Tây gọi nó là "khí đăng". Lúc đó chưa có đèn điện thực dụng, 16 năm sau (1879) Thomas Edison mới tìm ra được chất liệu tim đèn bằng thán tố tre để bóng đèn có thể cháy được lâu mà có thể dùng cho đại chúng. Trong vòng một năm sau đó, thành phố Wabash, bang Indiana, đã thử nghiệm dùng đèn điện trên đường phố đầu tiên trên thế giới. Thomas Edison cũng không phải là người sáng chế ra bóng đèn điện đầu tiên mà là Humphry Davy, ông sáng chế ra bóng đèn điện vào năm 1802 nhưng chưa được thực dụng.
Đọc bài này cũng khá thú vị:
Thanked by 6 Members:
|
|
#117
Gửi vào 03/08/2015 - 23:41
Thanked by 4 Members:
|
|
#118
Gửi vào 04/08/2015 - 07:57
Libra, on 03/08/2015 - 23:41, said:
Thanked by 3 Members:
|
|
#119
Gửi vào 04/08/2015 - 08:48
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu
Đại vận đẹp nhất cuộc đời của cụ Phan là khi lưu Mệnh bước vào giai đoạn 24-33 giáp Khôi, giáp Việt, có Quang, có Quý, có Tuế, có Hoa cái.
Thanked by 1 Member:
|
|
#120
Gửi vào 04/08/2015 - 09:03
Cùng thời, có một người cũng rất am hiểu về Tây học và được người Pháp đánh giá rất cao, coi là nhà bác học đương thời, đó là cụ Trương Vĩnh Ký, người thông thạo tới khoảng 30 thứ ngôn ngữ. Cụ Ký cũng chính là một trong những thành viên của phái bộ đi sứ tới Phú Lang Sa cùng với các cụ Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ,...
Cho nên, nếu có ai đó ngạc nhiên với cái "đèn treo ngược" và "vòi nước phun ngược dưới đất lên" ở trên đất Pháp thì đó chỉ có thể là các nhà Nho học thuần túy như cụ Phan Thanh Giản với Phạm Phú Thứ. Chứ điều đó hẳn là không có gì lạ đối với những người đã từng được người Tây dạy như các cụ Nguyễn Trường Tộ và Trương Vĩnh Ký.
Thực ra thì, đã gọi là "giai thoại" hay "tương truyền" thì câu chuyện nó không phải chính sử nên chúng ta cũng không cần quá chú trọng vào tính chuẩn xác. Cũng tựa như chuyện về bài thơ "bốn chữ Nhất" tương truyền của Mạc Đĩnh Chi viếng vị ái phi /công chúa của Nguyên:
Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y!
Vân tán,
Tuyết tan,
Hoa tàn,
Nguyệt khuyết.
Nhưng có thuyết cho rằng bài thơ ấy của vị sứ thần (QNB quên tên) của Việt Nam sống sau thời Mạc Đĩnh Chi, có thuyết thì cho rằng bài thơ ấy của Lý Bạch, lại có thuyết cho rằng bài thơ là của Dương Ức (tự là Đại Niên, thời Tống, làm để tế bà phi của nước Liêu) với nguyên văn là:
Duy linh,
Vu sơn nhất đóa vân,
Lãng uyển nhất đoạn tuyết,
Đào nguyên nhất chi hoa,
Thu không nhất luân nguyệt.
Khởi kỳ,
Vân tán,
Tuyết tan,
Hoa tàn,
Nguyệt khuyết.
Phục duy thượng hưởng.
Thanked by 6 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












