Mệnh vận hay phong thủy? Tội ác và thân ph...
Hoa Cái
12/07/2015
ekuyeuemnha
12/07/2015
bác cứ khăng khăng cháu hóa kỵ
thế cháu hỏi bác = cao nhất mà cháu có tính đến thời điểm này là = gì ?
thế cháu hỏi bác = cao nhất mà cháu có tính đến thời điểm này là = gì ?
vietnamconcrete
13/07/2015
Dù sao tôi cũng hi vọng bắt đúng người đúng tội, đừng để một case Nguyễn Thanh Chấn nữa xảy ra. Những chi tiết buộc tội nghi can có vẻ quá dễ dãi và gượng ép. Trong vụ cướp tiệm vàng của Luyện, thì Luyện là một người đã quen nhìn thấy máu, bởi hoàn cảnh gia đình có cha làm nghề giết mổ. Còn về Hải Dương có vẻ như một thư sinh nhiều hơn. Để một thư sinh đi gây án được sạch sẽ như thế hoàn toàn không thuyết phục, mà nhìn hình thì cậu ta một vết xước nhỏ cũng không thấy, tôi tự hỏi giết người dễ vậy sao - chủ nhà đưa tay cho mà trói, chìa cổ ra cho cắt?
Động cơ giết người hoàn toàn không thuyết phục, cha mẹ ngăn cấm? Cô gái thủ sẵn tiền cho bồ mà nó vẫn giết?
Động cơ giết người hoàn toàn không thuyết phục, cha mẹ ngăn cấm? Cô gái thủ sẵn tiền cho bồ mà nó vẫn giết?
Quách Ngọc Bội
13/07/2015
PMK, on 12/07/2015 - 19:16, said:
Nhớ khi đó, tôi chỉ một câu đề nghị nhẹ nhàng: Quý vị không nên viết buồn thành bùn, biết thành bít... Chỉ thế thôi mà cả một đám người vây ném đá hội đồng dã man tàn bạo (trong số những người ném đá hội đồng đó có cả người vốn mang danh "đạo cao đức trọng" là quý ông Quách Ngọc Bội).
Ái chà,... bây giờ mới đọc được cái đoạn này.
Này tiểu thư PMK kia ơi, cô làm ơn chỉ ra giùm xem ở chỗ nào mà tôi đã ném đá hay là có lời lẽ nào không nên không phải với cô. Sao tôi yêu quý cô thế mà cô nỡ lòng nào vu oan, ăn không nói có, như thế với tôi?
Cả cái topic ngày xưa ấy, tôi chỉ có 1 bài viết phỏng vấn cô với nguyên văn như thế này:
Trích dẫn
Xin hỏi anh PMK (nếu là nữ thì cho biết để tiện xưng hô, thanks!): Anh nghĩ thế nào về sự phát triển của ngôn ngữ mà các từ có thể biểu hiện cảm xúc?
mà cô lại bảo là tôi vào ném đá cô là thế nào hả cô PMK yêu quý ơi.
Tôi dẫn lại cái link topic để cho cô đọc lại cho thủng nhé: http://tuvilyso.org/...rg/page__st__30
Tôi cho rằng cô đang nợ tôi một lời xin lỗi đấy tiểu thư PMK yêu quý ơi.
vietnamconcrete
13/07/2015
Anh Bội thông cảm, nghe giọng điệu em nó viết bài thì biết là em nó đang xì trét nặng, bởi toàn nói ra lời cay đắng không ah. Anh nào thương PMK thì giải stress, hạ hỏa giúp em nó cái.
Ah mà nghe danh thầy Bội tuổi trẻ tài cao, còn chưa lập gia đình, biết đâu anh lại có câu trả lời cho riêng cô ấy...
Sửa bởi vietnamconcrete: 13/07/2015 - 09:09
Ah mà nghe danh thầy Bội tuổi trẻ tài cao, còn chưa lập gia đình, biết đâu anh lại có câu trả lời cho riêng cô ấy...
Sửa bởi vietnamconcrete: 13/07/2015 - 09:09
tuankhong
13/07/2015
Anh Quách ới ! Xem thế nào đi chứ
Tôi phải công nhận là cô PMK có kiểu bực tức vô cùng cực kỳ CỤC rất dễ thương.
Tôi phải công nhận là cô PMK có kiểu bực tức vô cùng cực kỳ CỤC rất dễ thương.
Durobi
13/07/2015
Người xinh giọng nói cũng xinh
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn
Hoa Cái
13/07/2015
Nhớ khi đó, tôi chỉ một câu đề nghị nhẹ nhàng: Quý vị không nên viết buồn thành bùn, biết thành bít...
Tôi vô cùng cực kỳ đồng ý với đề nghị của PMK.
Cho dù 4 chữ "vô cùng cực kỳ" ráp lại không đúng nhưng khi cần thiết nhấn mạnh điều gì đó thì chúng ta có thể châm chước bỏ qua qui tắc của ngữ pháp.
Đừng bao giờ thoái chí đừng bao giờ e sợ, đừng bao giờ cho rằng mình vô cùng cực kỳ đúng và đừng bao giờ lìa xa TVLS nhe.
Hỡi em [C] yêu xin em đừng [Am] buồn
Có đôi [Dm] khi em hay giận [G7] hờn
Để cho [C] em quên đi ngày [Am] dài
Với bao [D7] đêm suy tư miệt [G7] mài.
Mắt môi [C] đây xin em đừng [Am] chờ
Chiếc hôn [Dm] kia mong em từng [G7] giờ
Ngón tay [C] kia xin chớ hững [Am] hờ
Dắt em [G7] đi về trong đợi [C] chờ
Biết bao [Em] ngày đã [F] qua,
Biết bao [Dm] chiều xót [G7] xa.
Ngồi [C] đếm những giọt [Am] nắng,
Rơi [Fm] rụng trước mái hiên [C] nhà.
Người [Bb] sao chưa đến với [F] ta,
Tình [Fm] sao chưa thấy ghé [C] qua.
Dù con [A] tim vẫn thiết [Dm] tha,
Mộng xưa [G7] cũng vơi theo tháng [C] ngày
Hãy cho [C] anh môi hôn nồng [Am] nàn
Lỡ mai [Dm] sau duyên ta muộn [G7] màng
Sẽ không [C] ai cho ta vội [Am] vàng
Mới yêu [D7] đây nay sao phũ [G7] phàng
Hãy yêu [C] như chưa yêu lần [Am] nào
Hãy cho [Dm] nhau môi hôn ngọt [G7] ngào
Hãy đưa [C] em về nơi cuối [Am] trời
Giấc mơ [G] yêu cùng anh trọn [C] đời
Tôi vô cùng cực kỳ đồng ý với đề nghị của PMK.
Cho dù 4 chữ "vô cùng cực kỳ" ráp lại không đúng nhưng khi cần thiết nhấn mạnh điều gì đó thì chúng ta có thể châm chước bỏ qua qui tắc của ngữ pháp.
Đừng bao giờ thoái chí đừng bao giờ e sợ, đừng bao giờ cho rằng mình vô cùng cực kỳ đúng và đừng bao giờ lìa xa TVLS nhe.
Hỡi em [C] yêu xin em đừng [Am] buồn
Có đôi [Dm] khi em hay giận [G7] hờn
Để cho [C] em quên đi ngày [Am] dài
Với bao [D7] đêm suy tư miệt [G7] mài.
Mắt môi [C] đây xin em đừng [Am] chờ
Chiếc hôn [Dm] kia mong em từng [G7] giờ
Ngón tay [C] kia xin chớ hững [Am] hờ
Dắt em [G7] đi về trong đợi [C] chờ
Biết bao [Em] ngày đã [F] qua,
Biết bao [Dm] chiều xót [G7] xa.
Ngồi [C] đếm những giọt [Am] nắng,
Rơi [Fm] rụng trước mái hiên [C] nhà.
Người [Bb] sao chưa đến với [F] ta,
Tình [Fm] sao chưa thấy ghé [C] qua.
Dù con [A] tim vẫn thiết [Dm] tha,
Mộng xưa [G7] cũng vơi theo tháng [C] ngày
Hãy cho [C] anh môi hôn nồng [Am] nàn
Lỡ mai [Dm] sau duyên ta muộn [G7] màng
Sẽ không [C] ai cho ta vội [Am] vàng
Mới yêu [D7] đây nay sao phũ [G7] phàng
Hãy yêu [C] như chưa yêu lần [Am] nào
Hãy cho [Dm] nhau môi hôn ngọt [G7] ngào
Hãy đưa [C] em về nơi cuối [Am] trời
Giấc mơ [G] yêu cùng anh trọn [C] đời
ekuyeuemnha
13/07/2015
viết rút ngắn thế cho đỡ mỏi tay , càng ngắn gọn càng tốt
xử nữ bảo vậy
xử nữ bảo vậy
Đinh Văn Tân
13/07/2015
Lou
13/07/2015
dạ đúng rồi, câu đó của bác mà, sau đó bác Hoa Cái make a research xong biết ai nói câu đó, rồi bác HC chọc bác ở trên đó
Lou
13/07/2015
QuachNgocBoi, on 13/07/2015 - 08:56, said:
Tôi cho rằng cô đang nợ tôi một lời xin lỗi đấy tiểu thư PMK yêu quý ơi.
Chợt nghĩ là anh chị có thể nói chuyện tình cảm một chút như 2 người xưng hô với nhau?
khongbiengioi
14/07/2015
hay thiệt, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được mọi thứ!
Trích dẫn
Truyện cười ai thông minh hơn
Một cậu bé bị nhân viên bảo vệ bắt giữ vì câu cá trộm ở một khu vực cấm với hai giỏ cá đầy.
- Cháu có giấy phép câu cá không?
- Dạ không có. Đây là cá cảnh của nhà cháu.
- Cá cảnh?
- Vâng đúng. Tối tối cháu đem cá ra đây thả xuống để cho chúng nó bơi vài vòng thư giãn rồi huýt sáo là chúng tự quay lại nhảy vào giỏ để lại mang về nhà.
- Nhảm nhí, cá không thể làm thế được.
- Vậy để cháu chỉ cho ông thấy.
- Được.
Vậy là cậu bé thả cá xuống hồ trước sự chứng kiến của nhân viên bảo vệ. Một lát sau.
- Thế nào? Cháu định bao giờ thì gọi chúng quay lại hả?
- Gọi ai lại ạ?
- Cá.
- Cá nào cơ?
Một cậu bé bị nhân viên bảo vệ bắt giữ vì câu cá trộm ở một khu vực cấm với hai giỏ cá đầy.
- Cháu có giấy phép câu cá không?
- Dạ không có. Đây là cá cảnh của nhà cháu.
- Cá cảnh?
- Vâng đúng. Tối tối cháu đem cá ra đây thả xuống để cho chúng nó bơi vài vòng thư giãn rồi huýt sáo là chúng tự quay lại nhảy vào giỏ để lại mang về nhà.
- Nhảm nhí, cá không thể làm thế được.
- Vậy để cháu chỉ cho ông thấy.
- Được.
Vậy là cậu bé thả cá xuống hồ trước sự chứng kiến của nhân viên bảo vệ. Một lát sau.
- Thế nào? Cháu định bao giờ thì gọi chúng quay lại hả?
- Gọi ai lại ạ?
- Cá.
- Cá nào cơ?
khongbiengioi
14/07/2015
Mọi người đều cãi nhau về kết quả của "Quy luật số đông" - Không có gì là đúng vĩnh viễn, không có gì là sai vĩnh viễn, con người là phải có sai, có đúng!
Nếu biết chắc chắn ngày mai! thì đời còn gì là thú vị - xem mai tiêu hết bao nhiêu tiền nhỉ? tối về đánh đề, mai lấy kết quả trả nợ cho xong!
Mai tiêu hết 70.000đ, tối về đánh 1 nghìn.
Mai tiêu hết 700.000đ tối về đánh 10.000đ
mai chiêu đãi mấy bạn ở TVLS hết 70.000.000đ tối về đánh 1trđ; vì ngày kia mình cũng biết sẽ trúng mà, đánh to làm gì?
Còn lão nào biết chắc 100% kết quả ngày MAI; tôi đây xin chia 1/2 cho lão luôn: Mai đang cần 7.000.000đ, lão nào biết thì mình đánh 200.000đ/ chia cho lão 7.000.000đ còn mình cần 7.000.000đ thôi!
hihihihihhihihi
Sửa bởi khongbiengioi: 14/07/2015 - 14:38
Nếu biết chắc chắn ngày mai! thì đời còn gì là thú vị - xem mai tiêu hết bao nhiêu tiền nhỉ? tối về đánh đề, mai lấy kết quả trả nợ cho xong!
Mai tiêu hết 70.000đ, tối về đánh 1 nghìn.
Mai tiêu hết 700.000đ tối về đánh 10.000đ
mai chiêu đãi mấy bạn ở TVLS hết 70.000.000đ tối về đánh 1trđ; vì ngày kia mình cũng biết sẽ trúng mà, đánh to làm gì?
Còn lão nào biết chắc 100% kết quả ngày MAI; tôi đây xin chia 1/2 cho lão luôn: Mai đang cần 7.000.000đ, lão nào biết thì mình đánh 200.000đ/ chia cho lão 7.000.000đ còn mình cần 7.000.000đ thôi!
hihihihihhihihi
Sửa bởi khongbiengioi: 14/07/2015 - 14:38