←  Địa Lý Phong Thủy

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mệnh vận hay phong thủy? Tội ác và thân ph...



4 5 6 7 8

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 12/07/2015

to PMK,

Không phải ai cũng đúng hết . Quẻ sao thì nói thế . Lúc vận mạng đi xuống, thần khí cũng xuống, quẻ lệch lạc .

Ai đó cũng từng sai, tôi cũng thế . Muốn chỉ trích tôi thì cứ vào đọc cả hơn 20-30 K bài từ 2002 đầy rẫy bút tích xiên vẹo của tôi .

PMK qua văn phong tôi đoán "thích" hạ bệ người khác . Muốn làm tiểu thư hay cô gái bán lồng chim ngoài chợ ?
Đọc câu của PMK "Phá banh lồng chợ" khi tôi còn ngáy ngũ vừa mới thức, cứ tưởng như là "Phá banh lòng mợ".

Gay go quá nhĩ. Hôm qua có 1 nick vì mến tôi hết lòng vì lý số, vì D D Tử Vi nên gửi PM xin hoà với tôi . Ngày trước TuPhaSongHanh cũng hay chiến với tôi, cũng gửi thư làm cho tôi vui lắm, giờ đây nick này làm cho tôi cũng cảm giác như thế.

Cụ Hà Uyên như đèn dầu sắp tắt, đọc các câu của PMK cụ sẽ buồn, ngày trước cụ từng bị bắt nhốt bởi thực dân Pháp, từng chinh chiến cùng sư đoàn Thép 320, nhưng ngày nay PMK pháo kích công khai vào lúc cụ đã thật gần đất mà rất xa trời . Nói cách của Quách thì nguyên khí của cụ đã "vô cùng cực kỳ" cạn kiệt .

Tặng PMK bài hát sau hi vọng cô còn chút cảm xúc như tình người thiên nhiên (tự nhiên) nhất:

Nếu Có Yêu Tôi (Nhạc sĩ Trần Duy Đức)

Có tốt với [F] tôi thì [Bb] tốt với tôi bây [F] giờ
Đừng đợi ngày [Bb] mai đến [Gm] lúc tôi xa [C] người
Đừng đợi ngày [Gm] mai đến [C] khi tôi phải ra [Gm] đi
Ôi muộn làm [Bb] sao [F] nói lời tạ [C] ơn.

Nếu có bao [F] dung thì [Bb] hãy bao dung bây [F] giờ
Đừng đợi ngày [Bb] mai đến [Gm] lúc tôi xa [C] đời
Đừng đợi ngày [Gm] mai biết [C] đâu tôi nằm im [Gm] hơi
Tôi chẳng làm [Bb] sao [C] tạ lỗi cùng [F] người.

Rộn ràng một nỗi [Gm] đau nghẹn [C] ngào một nỗi [F] vui
Dịu dàng một nỗi [Gm] đau ngậm [C] ngùi một nỗi [F] vui.

Có nhớ thương [F] tôi thì [Bb] đến với tôi bây [F] giờ
Đừng đợi ngày [Bb] mai lúc [Gm] mắt tôi khép [C] lại
Đừng đợi ngày [Gm] mai có [C] khi tôi đành xuôi [Gm] tay
Trôi dạt về [Bb] đâu, [F] chốn nào tựa [C] nương.

Nếu có yêu [F] tôi thì [Bb] hãy yêu tôi bây [F] giờ
Đừng đợi ngày [Bb] mai đến [Gm] lúc tôi qua [C] đời
Đừng đợi ngày [Gm] mai đến [C] khi tôi thành mây [Gm] khói
Cát bụi làm [Bb] sao [C] mà biết lụy [F] người.

Rộn ràng một nỗi [Gm] đau nghẹn [C] ngào một nỗi [F] vui
Dịu dàng một nỗi [Gm] đau ngậm [C] ngùi một nỗi [F] vui.


HC
Sửa bởi Hoa Cái: 12/07/2015 - 19:50
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 12/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 12/07/2015 - 19:41, said:

Thôi thế này nhé, tôi nhận luôn một lần cho gọn: Tôi là người cay nghiệt, độc ác, tàn nhẫn, tiểu nhân bỉ ổi, rắn rết bọ cạp .v.v.

À tôi còn từng bị cô bé đồng nghiệp ngồi cùng phòng chửi là "đê tiện" vì dám mở loại nhạc ưa thích của mình lên nghe làm phiền cô ta đang nghe loại nhạc ưa thích của cô ta nữa kìa.

Xin hỏi ở đây đã có ai sỉ nhục tôi đê tiện chưa? Nếu chưa thì bổ sung thêm vào cho nó đầy đủ.


Đứa nào dám chửi PMK của tui!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nó mà dám chửi thế thì chân lý ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Còn vương pháp nữa không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PMK's Photo PMK 12/07/2015

Giờ quay trở lại vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước.

Ban đầu thông tin báo chí cho rằng sát thủ giết người vì tình, tôi tưởng cũng giống như một loạt vụ án giết người vì tình xảy ra gần đây. Nhưng qua các thông tin tiếp theo, tôi cho rằng việc nói sát thủ giết người vì tình là không chính xác. Mặc dù động cơ giết người vì hận tình cũng không có gì là lạ, thời gian gần đây liên tục có những vụ án giết bạn gái vì bạn gái đòi chia tay; có vụ thì sau khi bạn gái đòi chia tay đã tung clip thân mật lên mạng khiến bạn gái phải tìm đến con đường tự sát. Tuy nhiên, riêng vụ án này tôi cho rằng yếu tố tình cảm nhẹ hơn yếu tố tiền bạc rất nhiều. Thử nghĩ xem, một người đang sống ở điều kiện cao sang phú quý, đột nhiên lộn cổ xuống bùn đen (đang chắc mẩm mình sẽ là rể nhà đại gia và cũng đã quen với cách sống đại gia, đột nhiên bị bạn gái đòi chia tay) thì có cam tâm không? Tâm lý thông thường thì rất rất ít người cam tâm, mà hầu hết sẽ tìm cách trả thù. Nếu chỉ hận một mình cô gái do yếu tố tình cảm thì kẻ thủ ác thường sẽ chỉ hướng hành động trả thù đến cá nhân cô gái, nhưng ở đây lại giết cả nhà, cho thấy kẻ thủ ác hận cả cha mẹ của cô ấy, tâm lý kiểu: Không ăn được thì đạp đổ.

Quan sát đôi mắt của tên Dương qua hình ảnh trên báo, tôi thấy có vẻ tâm lý tên này cũng hơi biến thái. Còn đôi mắt của tên Tiến thì thể hiện tâm lý bình thường, động cơ vì tiền là động cơ hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý.
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 12/07/2015

ng ta yêu
người ta mí trêu đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PMK's Photo PMK 12/07/2015

Gửi lời đến tất cả các quý ông, quý bà mang danh "đạo cao đức trọng" trên diễn đàn này:


Thời điểm tôi bị người sỉ nhục xúc phạm dè bỉu, không một ai trong số các vị luôn giắt khóe miệng mấy chữ “TU”, “TÂM”, “ĐẠO” lên tiếng nói giúp tôi được một câu công bằng nào cả. Đến khi tôi phản công lại đối tượng thì các vị lại giả bộ "đạo cao đức trọng" vào mắng tôi này nọ. Tôi rất khinh thường cái hành động đó của các vị.

Tôi đã quá chán cái bộ "đạo cao đức trọng" của các vị rồi. Kể từ nay các vị muốn nói tôi cái gì thì nói, chả trầy xước tí da nào của tôi cả. Tôi cũng chả buồn thanh minh thanh nga làm cái quỷ gì.

Tất cả chúng ta rồi cũng đến lúc phải đi gặp Hắc Bạch phán quan thôi. Lúc đó thiện ác tốt xấu gì sẽ rõ, nha. Giờ công kích tôi cay nghiệt ác độc tiểu nhân bỉ ổi lọ chai thì cũng chỉ tổ mỏi mồm, mỏi tay, các vị nên chú ý giữ gìn sức khỏe thì hơn.
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 12/07/2015

Làm người là phải ác! Không thì cơm không có mà ăn, cháo không có mà húp í

Tôn ngộ không đâu roài!
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 12/07/2015

PMK, em đã là thánh nữ của diễn đàn rồi, đứa nào dám công kích em cứ nói anh, xem thử đứa nào mà dám "đức cao vọng trọng" trêu chọc vào PMK của đời anh thế?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 12/07/2015

tôi lại trượt môn law rồi
đây là lần thứ 4 tôi học lại rồi
mế tôi xẻo thịt tôi gói nem mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tôi khổ quá
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 12/07/2015

Bé MOA xê ra, để anh an ủi PMK cái nào!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Lou's Photo Lou 12/07/2015

@ PMK
em quí chị, (k nói đểu). Nên ngồi ghi vài dòng.
Cách đây vài năm em có team building ở ĐL, sau khi đi về thì thường phải có report mọi thứ cho mọi người, khi đọc sheet thì em phát hiện ra người giữ quĩ kê khống. Việc đáng làm là em nên chat riêng với bạn đó, nhưng em làm ngược lại là đưa cái thắc mắc của em lên group chung, tất nhiên là sếp phải mở 1 cuộc họp để nhằm minh bạch hóa mọi việc. Kết luận sau cùng là người giữ quĩ phải trả tiền, sau vài chục cái mail. Đến giờ em vẫn thấy hối tiếc vì việc đó, trong mọi việc nên cho người khác con đường lùi, tôn trọng họ hết mực nếu mình muốn nhận được sự tôn trọng. Cho nên theo em quan trọng là nói như thế nào, chứ k phải là nói cái gì...

Hồi trẻ thích tranh luận, thích tui phải đúng, nhưng 2 năm rồi em k tham gia vào việc đó nữa. Thích đọc hơn viết, nước sông k phạm nước giếng.
Có 1 vị trong diễn đàn của mình ghi 1 câu rất hay xin mạn phép quote lại:
"LT đã đoán rồi . Có nguyên tắc của tôi . Chưa ai đoán thì tôi đoán giùm . Có người đoán rồi thì không xen vào. Xen vào mà đồng ý thì cũng vậy, còn xen vào mà khác ý thì không nên "
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 12/07/2015

tôi cũng quý PMK ( thề luôn )
thế mà chả hiểu sao PMK lại bảo tôi điêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 12/07/2015

rất đồng ý với MOA, PMK là người sexy nhất diễn đàn, không tin phải không? Mọi người thử xem mức độ phản ứng lại những gì mà cô ấy nói mà xem, không ngoa đâu...
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 12/07/2015

cứ tên nào down của tôi là tôi ghét ko có đồng ý đồng áng gì cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tôi ko đồng ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 12/07/2015

Cho nên theo em quan trọng là nói như thế nào, chứ k phải là nói cái gì...
Rất đúng. Nhưng nếu ngay cả cái mình cho là đúng, thật ra là sai, thì nói khéo cách gì đi nữa cũng là SAI !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"LT đã đoán rồi . Có nguyên tắc của tôi . Chưa ai đoán thì tôi đoán giùm . Có người đoán rồi thì không xen vào. Xen vào mà đồng ý thì cũng vậy, còn xen vào mà khác ý thì không nên "

Không đúng . Vớ vẫn (hihi). Xin lỗi bậc trưởng lão đệ nhất công thần. Tôi đoán vị lớn tuổi này mệnh thân phải ôm bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương . Gạt bỏ Đồng (không kiên định, biến hóa) và Nguyệt (tình cảm, uyển chuyển) thì tôi cho là bác ấy chính là Cơ hay Lương gì đó qua diện tướng cao cao ốm ốm.

Lấy ví dụ: có cô kia mang 2 lá số tính lấy nhau vào D D Coi Tử Vi, than là có thầy coi là 2 người xáp lại thì tuyệt mạng.
Lão HC đồng ý với lời nhận xét đó nhưng im lặng. Rồi 1 tay sừng sỏ (lãnh vực khác, không phải lý số) nhảy vào nói "tốt lắm, cưới liền đi !". Làm cho tôi phải nhảy vào vòng thị phi, nhắc nhở rằng nếu lời đoán của vị đó mà sai thì vị đó đã xúi dại người khác đi vào tuyệt lộ. Như vậy lão HC đúng hay vị đó đúng?
Sửa bởi Hoa Cái: 13/07/2015 - 01:18
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 12/07/2015

chả ai đúng cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


4 5 6 7 8