Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Hoa Cái
06/07/2015
Câu chuyện liên quan đến tướng Toàn
Ông là 1 người thân cận với TT Thiệu nên mới nắm giữ quân đoàn III bao trùm Sài Gòn nơi bản doanh của chính thể VNCH.
Khoảng năm 1992, tôi quen 1 kỹ sư tên NVT trong khu NASA ở Houston. Ông này thấp đen thui nên có biệt hiệu là "T mọi".
Một lần kia HC ghé thăm ông sống trong 1 xe RV (loại xe to, có thể sống trên đó vì có cả cầu tiêu),
Ông kể,
"Buổi trưa anh sinh nghi, về nhà, thấy trước cửa xe Tướng Toàn đậu nên anh rút súng ra định xông vào nhưng người lính của anh cản lại nói, "Đại Úy đừng vào đó vì cận vệ của Toàn bắn chết đại úy trước".
Vợ ông đó ngoại tình với tướng Toàn nổi tiếng là trăng hoa. Tư cách của tướng đốn mạt là như thế đó.
Năm 1989, HC và vợ đến chơi nhà của 1 cô kia là con gái của 1 đại tá vùng Dallas - Fort Worth. HC đang ôm con gái chưa đến thôi nôi, còn vợ phải giữ con trai khoảng 2 tuổi. Bổng nghe chủ nhà tuyên bố với HC, "Trung Tướng Toàn đến chơi, anh chị nhường ghế cho bác Toàn".
Nghe vậy, HC đứng lên dẫn vợ con đi ra, không cần chào hỏi ông này !
HC
Ông là 1 người thân cận với TT Thiệu nên mới nắm giữ quân đoàn III bao trùm Sài Gòn nơi bản doanh của chính thể VNCH.
Khoảng năm 1992, tôi quen 1 kỹ sư tên NVT trong khu NASA ở Houston. Ông này thấp đen thui nên có biệt hiệu là "T mọi".
Một lần kia HC ghé thăm ông sống trong 1 xe RV (loại xe to, có thể sống trên đó vì có cả cầu tiêu),
Ông kể,
"Buổi trưa anh sinh nghi, về nhà, thấy trước cửa xe Tướng Toàn đậu nên anh rút súng ra định xông vào nhưng người lính của anh cản lại nói, "Đại Úy đừng vào đó vì cận vệ của Toàn bắn chết đại úy trước".
Vợ ông đó ngoại tình với tướng Toàn nổi tiếng là trăng hoa. Tư cách của tướng đốn mạt là như thế đó.
Năm 1989, HC và vợ đến chơi nhà của 1 cô kia là con gái của 1 đại tá vùng Dallas - Fort Worth. HC đang ôm con gái chưa đến thôi nôi, còn vợ phải giữ con trai khoảng 2 tuổi. Bổng nghe chủ nhà tuyên bố với HC, "Trung Tướng Toàn đến chơi, anh chị nhường ghế cho bác Toàn".
Nghe vậy, HC đứng lên dẫn vợ con đi ra, không cần chào hỏi ông này !
HC
Đinh Văn Tân
06/07/2015
INDOCHINE, on 06/07/2015 - 07:52, said:
Và cũng chi có ông Toàn mới xin đươc tướng Wayan cho 2 ngòi để kích nổ bom 18000 poulds có sưc san bằng trong vong bán kinh 10 km, đã được thả trận Xuân Lộc , số nguoi chết khoảng trên duới 15 ngàn.
18 quả bom nhung chỉ có hai ngoi nổ và chỉ dùng đến làm chậm đuờng tiến quân của Bắc Việt, để Mỹ có đủ thời gian rút cho xong.
Nhưng vì đoàn quân BV tiến nhanh quá nên phải chận lại bằng cách ấy.
Còn lại 16 quả tuóng Toàn tính cho trực thăng khong quan làm cảm tử nhào xuống, nhưng bọn CIA không cho và bắt ông ra ngoài hạm đội luôn.
Bỡi ngay cả Tướng Lê m Đảo là người chỉ huy mặt trận Xuân lộc cũng ko hề biết đến kế hoạch dội trái bom này , vì thế những gì chúng ta biết chỉ là tin đồn mà thui, dĩ nhiên là ko có 16,17 quả còn lại ko ngòi nổ như lời đồn và chỉ dội có 1 quả chứ ko phải 2 .
18 quả bom nhung chỉ có hai ngoi nổ và chỉ dùng đến làm chậm đuờng tiến quân của Bắc Việt, để Mỹ có đủ thời gian rút cho xong.
Nhưng vì đoàn quân BV tiến nhanh quá nên phải chận lại bằng cách ấy.
Còn lại 16 quả tuóng Toàn tính cho trực thăng khong quan làm cảm tử nhào xuống, nhưng bọn CIA không cho và bắt ông ra ngoài hạm đội luôn.
Bỡi ngay cả Tướng Lê m Đảo là người chỉ huy mặt trận Xuân lộc cũng ko hề biết đến kế hoạch dội trái bom này , vì thế những gì chúng ta biết chỉ là tin đồn mà thui, dĩ nhiên là ko có 16,17 quả còn lại ko ngòi nổ như lời đồn và chỉ dội có 1 quả chứ ko phải 2 .
Ông Lê Minh Đão có biết không phải không biết . Trong cuộc phổng vấn mới đây về 2 quả bom CBU, Ông Đảo trả lời : chính tôi chấm tọa độ để thả bom . Hỏi vì sao Ông đua tọa độ nầy : vì tin tình báo chiến trận, nghe được đài truyền tin của đối phương di chuyễn hành quân . Ông nói trái thú 2 thả đâu Ông không biết nhưng kết quả không thành công .
Về lá số Quý Hợi, giờ Mão, có lẽ là đúng lá số của Ông Thiệu . Khi chết chỉ là một tai nạn nhỏ .
Hoa Cái
06/07/2015
Theo ký giả Phạm Huấn tác giả "Triệt Thoái Cao Nguyên" thì có 2 trái CBU-55 được thả . Kê't quả ra sao - 2 trái đều nổ ? Sát thương như thế nào thì chúng ta khó lòng biết đích xác . Theo hồi ký của 1 chiến binh CSBV thì khoảng 86 bộ đội bị thương vong (con số bị thương cao hơn số chết).
Theo wiki thì chỉ có 1 trái CBU được dùng (chắc có lẽ tính theo kết quả ghi nhận được). Điều đó không có nghĩa phe VNCH không có 2 trái với 2 ngòi nổ và được ném xuống trận địa.
Nếu tin cả vào wiki thì đừng tin tốt hơn.
Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 21:55
Theo wiki thì chỉ có 1 trái CBU được dùng (chắc có lẽ tính theo kết quả ghi nhận được). Điều đó không có nghĩa phe VNCH không có 2 trái với 2 ngòi nổ và được ném xuống trận địa.
Nếu tin cả vào wiki thì đừng tin tốt hơn.
Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 21:55
Hoa Cái
06/07/2015
Tôi đã viết xong 2 bài phân tích 2 lá số Tử Vi của tướng Nguyễn Văn Hiếu và của TT Nguyễn Văn Thiệu nhưng chính tôi chưa hài lòng khi đọc đi đọc lại các bài nên không muốn trình làng, ngoài ra còn vì các lý do khác
- không biết 2 lá số này có thật là của 2 người đó hay không ?
- trình của tôi cũng chỉ ở mức nghiệm lý theo 1 quan điểm nào đó
- phanh phui, mổ xẻ lá số của người chết làm cho tôi áy náy, tệ hơn là lên án 1 nhân vật khiếm diện không có 1 lời bào chữa cho mình, làm cho tôi cảm giác khó khăn
Lý do khác nghiêm trọng hơn là tôi không muốn "tụi nó" đọc những tinh hoa hạng nhất mà tôi xem là "đệ nhứt" cần phải được biệt truyền .
Không chừng tôi gửi bài qua PM cho autinh và tripheo có lẽ hay hơn .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 22:15
- không biết 2 lá số này có thật là của 2 người đó hay không ?
- trình của tôi cũng chỉ ở mức nghiệm lý theo 1 quan điểm nào đó
- phanh phui, mổ xẻ lá số của người chết làm cho tôi áy náy, tệ hơn là lên án 1 nhân vật khiếm diện không có 1 lời bào chữa cho mình, làm cho tôi cảm giác khó khăn
Lý do khác nghiêm trọng hơn là tôi không muốn "tụi nó" đọc những tinh hoa hạng nhất mà tôi xem là "đệ nhứt" cần phải được biệt truyền .
Không chừng tôi gửi bài qua PM cho autinh và tripheo có lẽ hay hơn .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 22:15
ekuyeuemnha
06/07/2015
đúng rồi , bác chỉ cần public kết quả chứng khoán thôi
cháu có đc ăn bánh rán ko là phụ thuộc vào kết quả bác chìa ra đấy
Sửa bởi MOA: 06/07/2015 - 22:29
cháu có đc ăn bánh rán ko là phụ thuộc vào kết quả bác chìa ra đấy
Sửa bởi MOA: 06/07/2015 - 22:29
MrUncle
06/07/2015
NhuThangThai., on 06/07/2015 - 15:28, said:
Xin phép hỏi bạn, luận đoán của bạn là áp dụng với lá số nào trong 2 lá số có cuộc đời khác xa nhau ở http://tuvilyso.org/...post__p__553960
Mượn bài chúa tể của những chiếc nhẫn để lấy cảm hứng nhận xét đôi dòng
- Tam hóa hận đời. Đến chết vẫn còn ôm hận, cái hận thiên thu (kị hãm)
- Tương quan thân mệnh: Nói hay hơn làm
- Mệnh giáp kình đà. Một bên chính đạo (âm miếu hóa khoa) và một bên ám (cự) hại (kình, quyền, linh) -> trá hình
- Thân giáp (tả hữu) đắc lực, (khôi việt, khúc xương) người tài, (hổ cái) ông lớn -> con đường tiến thân đc nhiều quý nhân chiếu cố, trợ giúp cho chính cung tử vi đế tòa
- Tật âm dương sáng tỏ gia thêm xương khúc khôi việt, hóa khoa -> rất tài giỏi, đa tài
Số này gây khẩu nghiệp là chính, khẩu tạo nên nghiệp
Hoa Cái
06/07/2015
Kết
Tôi xin kết thúc chủ đề này về phần tôi vì tôi cảm giác chiến tranh tàn nhẫn quá. Vết thương của dân tộc còn rĩ máu , kẻ chiến bại nhất định không tha thứ kẻ đã làm gia đình mình tan nát, người nhà mình đi tù, chết ở biển ... còn kẻ chiến thắng viết lịch sử theo ý mình, dĩ nhiên sẽ bẻ cong ngòi bút vì lý do đơn giản nhất - cái tôi của 1 cá nhân, cái tư lợi của 1 đảng phái . Rất bi hài . Rồi đây người chiếm hữu được cả 1 đất nước phải chịu trách nhiệm nếu Việt Nam mất cho đám Tàu Cộng hay ươn hèn cúi đầu nhượng bộ như thời kỳ Bắc thuộc phải chịu nhục đì đọa.
Ông Hiếu và các tay VIP liên hệ trong cuộc đã chết. Chúng ta khẳng định ông đã bị mưu sát 100%.
Ai giết thì tôi không biết chắc vì sự việc đó đã xãy trong văn phòng của tướng Hiếu . Ngay cả bài đúc kết về hung thủ của bào đệ của tướng Hiếu tức ông Nguyễn Văn Tín có vẽ kinh dị vì mang tính chất của truyện trinh thám Sherlock Holmes. Ông Tín giải thích rằng ông Hiếu có dùng 1 bút mực hiệu Cross (rất mắc tiền) có khả năng thu âm nên lúc xãy ra biến cố thì cây bút Cross này ghi nhận tất cả . Nhưng ai sẽ là người thu hồi chứng cớ lịch sử này? Hay là ông Tín bịa chuyện để gài tội cho ông Đổ Đức người xem là dùng võ nghệ đốn ngã tướng Hiếu rồi dàn cảnh tự sát ?
Những câu hỏi vụn vặt làm cho tôi đau đầu quá. Bạn của tôi nói tôi nhìn lúc nào cũng căng thẳng và lo lắng quá (Tang Hổ mà), sao không buông bỏ tất cả để vui vẽ . Tôi tin bạn tôi lắm nên tôi đành đốt bỏ 2 bài viết đã hoàn thành để tập sự triệt thoái khỏi thế giới giang hồ bói toán âm u và ma quái.
Tất cả đã biết là vô thường ...
Hoa đẹp . . . . . . .Hoa thơm . . . Hoa vẫn tàn
Tình nặng . . . . Tình sâu . . . Tình vẫn tan
Rượu đắng . . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn hết
Người hứa . . . . Người thề . . . Người vẫn quên
Trăng lên . . . . . Trăng tròn . . . Trăng lại khuyết
Tuyết rơi . . . . . .Tuyết phủ . . . Tuyết lại tan
Người đẹp . . . . Người xấu . . . Rồi cũng chết
Người giàu . . . Người nghèo . . Rồi cũng hết
“Mây tụ để rồi tan.
Hoa nở để rồi tàn.
Trăng tròn để rồi khuyết.
Người gần để ly biệt.”
HC
Mong MOD mau chóng đóng topic này dùm nhe!
Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 22:50
Tôi xin kết thúc chủ đề này về phần tôi vì tôi cảm giác chiến tranh tàn nhẫn quá. Vết thương của dân tộc còn rĩ máu , kẻ chiến bại nhất định không tha thứ kẻ đã làm gia đình mình tan nát, người nhà mình đi tù, chết ở biển ... còn kẻ chiến thắng viết lịch sử theo ý mình, dĩ nhiên sẽ bẻ cong ngòi bút vì lý do đơn giản nhất - cái tôi của 1 cá nhân, cái tư lợi của 1 đảng phái . Rất bi hài . Rồi đây người chiếm hữu được cả 1 đất nước phải chịu trách nhiệm nếu Việt Nam mất cho đám Tàu Cộng hay ươn hèn cúi đầu nhượng bộ như thời kỳ Bắc thuộc phải chịu nhục đì đọa.
Ông Hiếu và các tay VIP liên hệ trong cuộc đã chết. Chúng ta khẳng định ông đã bị mưu sát 100%.
Ai giết thì tôi không biết chắc vì sự việc đó đã xãy trong văn phòng của tướng Hiếu . Ngay cả bài đúc kết về hung thủ của bào đệ của tướng Hiếu tức ông Nguyễn Văn Tín có vẽ kinh dị vì mang tính chất của truyện trinh thám Sherlock Holmes. Ông Tín giải thích rằng ông Hiếu có dùng 1 bút mực hiệu Cross (rất mắc tiền) có khả năng thu âm nên lúc xãy ra biến cố thì cây bút Cross này ghi nhận tất cả . Nhưng ai sẽ là người thu hồi chứng cớ lịch sử này? Hay là ông Tín bịa chuyện để gài tội cho ông Đổ Đức người xem là dùng võ nghệ đốn ngã tướng Hiếu rồi dàn cảnh tự sát ?
Những câu hỏi vụn vặt làm cho tôi đau đầu quá. Bạn của tôi nói tôi nhìn lúc nào cũng căng thẳng và lo lắng quá (Tang Hổ mà), sao không buông bỏ tất cả để vui vẽ . Tôi tin bạn tôi lắm nên tôi đành đốt bỏ 2 bài viết đã hoàn thành để tập sự triệt thoái khỏi thế giới giang hồ bói toán âm u và ma quái.
Tất cả đã biết là vô thường ...
Hoa đẹp . . . . . . .Hoa thơm . . . Hoa vẫn tàn
Tình nặng . . . . Tình sâu . . . Tình vẫn tan
Rượu đắng . . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn hết
Người hứa . . . . Người thề . . . Người vẫn quên
Trăng lên . . . . . Trăng tròn . . . Trăng lại khuyết
Tuyết rơi . . . . . .Tuyết phủ . . . Tuyết lại tan
Người đẹp . . . . Người xấu . . . Rồi cũng chết
Người giàu . . . Người nghèo . . Rồi cũng hết
“Mây tụ để rồi tan.
Hoa nở để rồi tàn.
Trăng tròn để rồi khuyết.
Người gần để ly biệt.”
HC
Mong MOD mau chóng đóng topic này dùm nhe!
Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 22:50
55555
06/07/2015
Kính cảm ơn ngài Đệ Nhất Kỳ Viên - Hoa Cái !
Đây là một Topic hay nhất trên TVLS viết về các nhân vật lịch sử được phân tích bằng tài Tử vi kết hợp Tài liệu sống, Tài liệu văn bản có giá trị mà hậu bối từng xem.
Có thể nói đây là một trong những bài tâm thuật thượng thừa của Ngài Đệ Nhất Kỳ Viên - Hoa Cái, lý luận phân tích kết hợp Tử vi và Tài liệu rất logic và sắc bén, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có người kế thừa xứng đáng danh hiệu cao quý nhất cộng đồng học thuật online "Đệ Nhất Kỳ Viên".
Đây là một Topic hay nhất trên TVLS viết về các nhân vật lịch sử được phân tích bằng tài Tử vi kết hợp Tài liệu sống, Tài liệu văn bản có giá trị mà hậu bối từng xem.
Có thể nói đây là một trong những bài tâm thuật thượng thừa của Ngài Đệ Nhất Kỳ Viên - Hoa Cái, lý luận phân tích kết hợp Tử vi và Tài liệu rất logic và sắc bén, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có người kế thừa xứng đáng danh hiệu cao quý nhất cộng đồng học thuật online "Đệ Nhất Kỳ Viên".