Adam và Eva
tieudaocuclac
08/08/2015
trời đất đang thay đổi... thay đổi đâu vì lòng người thay đổi.. thay đổi đó vốn là sự vận động của tổng thể theo chu kỳ.
hậu sinh nên nhớ để lòng không vướng vào nhân tình thế sự..
hậu sinh nên nhớ để lòng không vướng vào nhân tình thế sự..
tieudaocuclac
08/08/2015
trời đất đang thay đổi... thay đổi đâu vì lòng người thay đổi.. thay đổi đó vốn là sự vận động của tổng thể theo chu kỳ.
hậu sinh nên nhớ để lòng không vướng vào nhân tình thế sự..
hậu sinh nên nhớ để lòng không vướng vào nhân tình thế sự..
pvcpvcp
08/08/2015
tieudaocuclac, on 08/08/2015 - 09:24, said:
trời đất đang thay đổi... thay đổi đâu vì lòng người thay đổi.. thay đổi đó vốn là sự vận động của tổng thể theo chu kỳ.
hậu sinh nên nhớ để lòng không vướng vào nhân tình thế sự..
hậu sinh nên nhớ để lòng không vướng vào nhân tình thế sự..
Vô Danh Thiên Địa
08/08/2015
Tuổi còn trẻ quá chưa rành nhân tình thế sự thì chẳng nên bàn thiên tâm, địa tâm, nhân tâm .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 08/08/2015 - 11:57
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 08/08/2015 - 11:57
ekuyeuemnha
08/08/2015
võng đàm bỉ đoản
mĩ thị kỷ trường
hồi xưa đi học nho giáo , ông thầy dạy cho trước sợ hãi ko đc hoảng mà gặp ông ý lần nào tôi cũng hoảng
có khóc đòi về cũng phải học
ăn ko hết cũng phải ăn
thầy ăn gì trò ăn nấy , trò ko đc chọn chưa kể ăn ko hết cũng 2 roi , mà ko thuộc bài cũng vụt cái
bây h cháu tôi học con ông ý nó cũng hoảng
mấy cái trại chụp ảnh cười hớn hở là lừa con nít , chứ trại này khóc thét
hở ra tí là vào chậu ăn đòn
gặp ông kiên thì còn cả oánh cả dmm @ớt nhớ ko ?
mĩ thị kỷ trường
hồi xưa đi học nho giáo , ông thầy dạy cho trước sợ hãi ko đc hoảng mà gặp ông ý lần nào tôi cũng hoảng
có khóc đòi về cũng phải học
ăn ko hết cũng phải ăn
thầy ăn gì trò ăn nấy , trò ko đc chọn chưa kể ăn ko hết cũng 2 roi , mà ko thuộc bài cũng vụt cái
bây h cháu tôi học con ông ý nó cũng hoảng
mấy cái trại chụp ảnh cười hớn hở là lừa con nít , chứ trại này khóc thét
hở ra tí là vào chậu ăn đòn
gặp ông kiên thì còn cả oánh cả dmm @ớt nhớ ko ?
goodluckgoodbye
08/08/2015
TonNgoKhong75kg, on 08/08/2015 - 01:03, said:
Mãi mới nhớ ra bác glgb là ai. Chào mừng bác đã trở lại diễn đàn.
Chào đại thánh.
Đại thánh quên là quá tốt rồi, chứng tỏ đại thánh có cuộc sống ngoài đời rất hài hòa cân bằng, đến thì uống trà, đi thì trả ly. Quên nhiều việc không cần nhớ. Số chắc thọ lắm, ăn hết vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu mà.
tieudaocuclac, on 08/08/2015 - 08:37, said:
trời đất đang thay đổi... thay đổi đâu vì lòng người thay đổi.. thay đổi đó vốn là sự vận động của tổng thể theo chu kỳ.
hậu sinh nên nhớ để lòng không vướng vào nhân tình thế sự..
hậu sinh nên nhớ để lòng không vướng vào nhân tình thế sự..
Anh nói được câu này thì chắc cũng không phải người tầm thường.
Tôi chuyên đuổi gà chứ không có biết đuổi hươu. Trẻ hơn anh VEDAY 1 chút nên còn sức làm thịt gà, sáng sáng nấu cháo bán nuôi vợ nuôi con. Vốn ít, sợ cụt vốn nên tập tành coi chút dự báo thời tiết để biết trời lạnh thì lùa gà vào chuồng, trữ ít thuốc men cho gà. Mùa hè gà ít bị bệnh dịch mới dám lang thang lên đây, chứ mùa đông gió mùa đông bắc tới, suốt ngày ngồi canh chuồng gà thôi.
V.E.DAY
08/08/2015
" Ngồi canh chuồng gà "
Thế anh có lơ tơ mơ không. Muốn té ghế luôn, mà lần này cầm bút lại sao có nhiều niềm vui quá. Tôi thực sự rất vui. Những gì mình ôm ấp nâng niu nay đã có người làm tiếp, như trút được gánh nặng trong lòng, thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản.
Sửa bởi V.E.DAY: 08/08/2015 - 15:10
Thế anh có lơ tơ mơ không. Muốn té ghế luôn, mà lần này cầm bút lại sao có nhiều niềm vui quá. Tôi thực sự rất vui. Những gì mình ôm ấp nâng niu nay đã có người làm tiếp, như trút được gánh nặng trong lòng, thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản.
Sửa bởi V.E.DAY: 08/08/2015 - 15:10
phuongnha
08/08/2015
goodluckgoodbye, on 07/08/2015 - 21:28, said:
Đang ngồi cafe, bàn đối diện có 2 bà ngồi đối diện mình. 1 bà sồn sồn U50 bán "bưởi 2 dây" đánh trái bưởi lên tới gần lỗ mũi, còn lột vỏ hết nửa trái nửa chứ, nhìn là biết đồ giả. 1 bé U30 trùm kín từ cổ đến chân, nhưng đoán là bưởi thiệt. Bà sồn sồn muốn tạo 1 điểm lập cực ở khoảng giữa cổ và bụng, cô bé U30 thì không có điểm lập cực. Cũng rút ra bài học.
- Cái thật và cái giả bao giờ cũng cùng lúc phơi bày ra trước mắt mọi người, nhưng cái thật khó nhìn, cái giả dễ nhìn thấy, hào nhoáng. Cái giả nó luôn tìm cách thu hút sự chú ý của người ta. Cái thật thì bình thường quá nên chẳng ai chấp nhận. Muốn thấy được cái giả chỉ cần nhìn vào điểm lập cực là thấy liền, còn muốn thấy cái thật thì phải bỏ thời gian công sức gạ gẫm, tán tĩnh... nhiều khi thấy rồi thì phải trả cái giá là bị bắt cưới luôn hê hê hê!
- Cái giả nhờ hào nhoáng, nhờ tìm đến nó dễ dàng, đở mất công, nên đôi khi dù biết là đồ giả người ta cũng thích nhìn.
- Cái thật và cái giả bao giờ cũng cùng lúc phơi bày ra trước mắt mọi người, nhưng cái thật khó nhìn, cái giả dễ nhìn thấy, hào nhoáng. Cái giả nó luôn tìm cách thu hút sự chú ý của người ta. Cái thật thì bình thường quá nên chẳng ai chấp nhận. Muốn thấy được cái giả chỉ cần nhìn vào điểm lập cực là thấy liền, còn muốn thấy cái thật thì phải bỏ thời gian công sức gạ gẫm, tán tĩnh... nhiều khi thấy rồi thì phải trả cái giá là bị bắt cưới luôn hê hê hê!
- Cái giả nhờ hào nhoáng, nhờ tìm đến nó dễ dàng, đở mất công, nên đôi khi dù biết là đồ giả người ta cũng thích nhìn.
Lúc tối có đọc bài này, cười một mình định cm thêm , nhưng nghĩ tắt máy tính rồi gõ điện thoại thì lười nên cười xong rồi ngủ. Cũng rút ra được bài học.
Hàng giả thì bao giờ cũng hoàng tá tràng nên dễ thu hút, đập phát ăn ngay nhưng gây ngán khi ăn. Hàng thật thì không lung linh nhưng lại chất, khiến người khác ăn rồi còn nhớ và thèm thuồng và thấy đc giá trị của nó ( giá trị càng tăng lên khi có dịp dùng hàng giả và bi giờ dùng hàng thật). Nhưng tính về lâu bền thì hàng thật vẫn tồn lại lâu hơn, vậy cái cở bản là phải làm sao để mài dũa, đánh bóng đc hàng thật cho nó cũng lấp lánh như hàng giả để gây sự thèm thuồng và chú ý ban đầu được như hàng giả là được.
Xét nghĩa đen trong trường hợp này là bưởi bóc nữa quả thì phô quá, người ta biết hàng giả, nên mình có muốn khoe bười thật thì cũng chả nên kín mít thế làm gì, học theo, bóc bưởi đến 1/3 là được. ke ke.
Thật giả gì cũng thêm được bài học nữa là chú ý đến mục đích của mình mà lựa chọn cách phô trương. Trong một số trường hợp, muốn khoe cái gì, dùng cho mục đích gì thì hở nó ra, cho nó thêm tý màu mè khiến cho người khác thấy ngay, còn trong trường hợp khác muốn người khác tập trung vào vấn đề khác thì hướng họ đến cái đó, nghĩa là phải che đậy cái không cần thiết vào. Không thể khiến người khác tập trung nói chuyện nghiêm túc với mình với quả bưởi bóc hết một nữa được.
À, đọc 2 lần rồi thấy đại ý thấy tác giả đang làm văn miêu tả, miêu tả vẻ đẹp của quả quả bười, mình cũng có cảm hứng thêm tiếp vào bài văn. Quả bười có vỏ màu xanh, nhưng khi gọt rồi thì có hương thơm ngào ngạt tỏa ra cùng màu trắng tinh thơm……
Chúc chú cuối tuần vui vẽ…..!
tieudaocuclac
08/08/2015
V.E.DAY
08/08/2015
goodluckgoodbye, on 08/08/2015 - 14:32, said:
Chào đại thánh.
Đại thánh quên là quá tốt rồi, chứng tỏ đại thánh có cuộc sống ngoài đời rất hài hòa cân bằng, đến thì uống trà, đi thì trả ly. Quên nhiều việc không cần nhớ. Số chắc thọ lắm, ăn hết vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu mà.
Đại thánh quên là quá tốt rồi, chứng tỏ đại thánh có cuộc sống ngoài đời rất hài hòa cân bằng, đến thì uống trà, đi thì trả ly. Quên nhiều việc không cần nhớ. Số chắc thọ lắm, ăn hết vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu mà.
( chết cười được với anh GLGB )
tieudaocuclac
08/08/2015
goodluckgoodbye
tiểu đạo hữu quá nhời rồi... cũng là chút hiểu biết vô thường của lão hủ mà thôi.
tiểu đạo hữu quá nhời rồi... cũng là chút hiểu biết vô thường của lão hủ mà thôi.
pvcpvcp
08/08/2015
tieudaocuclac, on 08/08/2015 - 16:38, said:
hậu sinh vẫn dùng bát để đo nước biển sao ?
hậu sinh nên biết.. dù lão hủ ng* d*t thì cũng cũng thuộc một phần thiên địa đấy nha
hậu sinh nên biết.. dù lão hủ ng* d*t thì cũng cũng thuộc một phần thiên địa đấy nha
Mở miệng nói ra gàn bát sách
Mềm môi chén mãi tít cung thang
Tiêu dao thơ túi rượu bầu thì đến Bồng Lai ;còn cõi Cực Lạc đến chỉ để tu hành!
tieudaocuclac
08/08/2015
pvcpvcp, on 08/08/2015 - 19:00, said:
Nói thì có khẩu khí của bậc trưởng thượng nhưng lấy nick “tiêu dao cực lạc “? làm tôi chơt nhớ đến Nguyễn Khuyến :
Mở miệng nói ra gàn bát sách
Mềm môi chén mãi tít cung thang
Tiêu dao thơ túi rượu bầu thì đến Bồng Lai ;còn cõi Cực Lạc đến chỉ để tu hành!
hahaha... hậu sinh nói có phần đúng, nhưng mà lão hủ chưa thấy buồn ?


