Jump to content

Advertisements




Adam và Eva


465 replies to this topic

#346 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 06/08/2015 - 16:12

để làm 1 hồ sơ thầu tốt bạn phải nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu và bám sát các tiêu chí của hồ sơ mời thầu , thế thôi
giờ bạn hỏi viết gì trong hồ sơ ngoài phục vụ nhanh nhiệt tình thì tự bạn loại bạn rồi còn đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#347 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 06/08/2015 - 16:21

Trời, ông chủ tiệm tạp hóa mang món sushi đi máy bay từ Nhựt Bổn về đây đãi khách nhe. Nhìn bên trên là miếng cá sống, tưởng là không ăn được, ai biết dưới miếng cá sống có ẩn tàng 1 chấm washabi hiệu “ám lộc, ám mã”, cắn vào mới thấy miếng cá sống ngon như thế nào.

Nhưng phần cơm cuộn thì chủ quán cà phê và chủ tiệm tạp hóa có cách chế biến khác nhau 1 chút. Chủ tiệm tạp hóa cho nhiều lửa để cơm dẻo mà ráo nhưng không khê, còn chủ quán cà phê thì nấu bằng củi than nên cơm dẻo mà ẩm nhưng không nhão. Điểm khác nhau là 1 người lấy Bính nắm lệnh, 1 người lấy Giáp nắm lệnh. Ông chủ tiệm tạp hóa này buôn nhiều món hàng, kinh lịch nhiều, biết nhìn hàng, nên không phải ngẫu nhiên mà ổng lấy Bính đương lệnh và Bính hỏa cũng lộ dữ dội trên Logo Bandai, chứ không phải chơi, để nhẩn nha vài tuần rượu hy vọng kiếm chút bí quyết trong cách pha chế washibi của ông chủ này.

Gắp đũa làm 1 miếng sushi từ Nhật Bản này cái đã. Ngon vô cùng, xin phép trình bày cách nấu cơm cuộn của quán cà phê.

Mậu Ngọ, Giáp Dần, Canh Tí, Canh Thìn,

Canh kim suy nhược không có gốc, sinh tháng Dần tiết Vũ Thủy là Giáp nắm lệnh. Tính của Canh là Sát, từ Giáp đến Canh có 7 vị là lục xung nên gọi là Thất Sát. Nó lại chuyên tìm Giáp để khắc, đến nổi Giáp phải ẩn trong Kỳ Môn thành cái gọi là Độn Giáp. Vì vậy, đặc tính của Canh là dù có 1 chút khí lực nó cũng đi khắc vượng Giáp đoạt tài mà mang họa. Cái hay của trụ này là Canh thực suy thực nhược nhưng không bại vì Canh lại tọa Tí là tọa Thương Quan, Qúy sinh Giáp là tự cách cục đã có thông quan nhờ tham sinh vong khắc. Chữ Qúy trong Tí này là quý báu thực sự. Nó vừa hòa giải Canh và Giáp, nó vừa bảo vệ Canh trước Bính. Nếu không có chữ Quý trong nhật chi, dù có bổ cứu đến đâu cũng không thể thành cự phú mà sống thọ như vậy (80 tuổi).

Canh mùa xuân, mộc đương lệnh, sợ phản khắc chứ không sợ khắc. Sinh nơi hàn đới, quý tiết phân minh. Trong tiết Vũ Thủy thì khí lạnh vẫn còn. Canh nhược rất cần thấp thổ là Thìn để sinh, dưỡng, 1 chữ Thìn cũng đủ sinh Canh, dẫu có là mùa xuân mộc thịnh. Canh mùa xuân cần Đinh hỏa để luyện thành khí, và phát tiết Giáp mộc. Thiếu chữ Đinh thì Tài không thể thạnh vượng mà dễ phản khắc thân. Giáp thiếu Đinh thì Tài không thể phát dữ dội.

Giáp là Tài đương lệnh, lại Kiến Lộc ngay chi Dần, nên Tài nguyên cực thạnh, để Tài không phản khắc thân thì cần phải có Đinh hỏa để sáng lạng, xua bớt dư hàn khí để Canh kim không lạnh. Trụ có được 1 chữ Ngọ tàng đủ Đinh Kỷ.

Trụ này có 5 cái quý: 1 là tứ trụ hữu tình: Canh sinh Qúy, Qúy sinh Giáp, Giáp sinh Đinh, Đinh sinh Mậu, Mậu sinh Canh. 2 là tứ trụ ẩn tàng âm dương điều hòa. 3 là Canh kim vừa thanh, vừa tinh, vừa bạch, được Qúy thủy nên Thanh, được Đinh hỏa nên Tinh, được thấp thổ Thìn nên Bạch. 4 là có ám hợp cục Lộc Mã tại ám Thân như Geek đã luận. 5 là Ngọ Dần bán hợp Hỏa, Tí Thìn bán hợp Thủy, nhưng Thủy Hỏa phân minh, đây là trường hợp điển hình của Lưỡng Thần Thành Tượng, thủy hỏa tương tế.

Chữ Canh trên thời trụ không có tác dụng trợ thân nhược, cũng không có tác dụng tranh đoạt Tài, nhưng cũng rất quý, thiếu đi nó thì ông này không dám để chữ BANDAI màu trắng trong logo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khanhttr, on 06/08/2015 - 10:48, said:

Xin ý kiến của Bác. Bác có cho phép tôi chép bài này của bác vào Topic "Mời thử tài" của bác PVCPVCP được không?
Rất mong sự hồi âm của bác ! Chân thành cảm ơn bác !

Bạn cứ tự nhiên, nhưng bạn đừng dẫn link hay giới thiệu quán cà phê nhỏ này nhe. Chỉ là 1 góc đóng góp đa chiều, hy vọng giúp gì cho người thân của bạn, bạn hiểu rõ hơn ai hết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuongnha, on 06/08/2015 - 08:59, said:

- Làm sao để 1 cty vừa lập có thể dựa vào hồ sơ để thầu cung cấp hàng hóa vào cho 1 bệnh viện. Chỗ lấy hàng vào để bán giới thiệu cho mối bán đầu ra cho bệnh viện khi chồng bà âys nhận được thầu vật tư ở đó. Hôm qua ông ấy có gọi điện hỏi han cũng chém gió tý ty cung cấp chỗ này chỗ kia, thế là ông bảo gửi hồ sơ qua đây. Cty mới thành lập đựợc 1 tháng, vốn điều lệ đăng ký cũng ít, chưa cung cấp cho đơn vị nào lớn, vậy làm sao để làm nổi bật được bộ hồ sơ với giá cả rẻ hơn có chút đỉnh. Trong khi còn chưa bao giờ làm 1 bộ hồ sơ, lại phải ngồi tra bác Gúc Gồ, mò mẫm. Điểm mạnh là gì ngoài phục vụ nhanh, nhiệt tình? Viêt gì trong bộ hồ sơ bi giờ?

Tuy nhiên cái cơ bản là có cơ hội mà không thử thì cũng dại, mà thử thì cũng muốn trót lọt, nhảy vào được.

HZ tư vấn đúng đó PN

Trời đất lấy Trung Chính lập cực, còn đấu thầu lấy Chung Chi lập cực.

Thanked by 5 Members:

#348 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 06/08/2015 - 22:26

Bộ Giao Dục vừa công bố dự thảo chương trình đổi mới giáo dục toàn diện áp dụng từ 2018. Không có thời gian đọc kỹ chi tiết, nhưng đọc những phần quan trọng thấy hay. Nhưng phải 20 năm sau mới thấy kết quả. Thà muộn còn hơn không.

Chương trình mới lấy con người làm trọng tâm với 3 phẩm chất: Yêu thương, tự chủ, trách nhiệm. Chú trọng công dân giáo dục, phần giáo dục về tổ quốc đã rất khác trước đây. Về đào tạo tài năng thì chú trọng tự trải nghiệm và sáng tạo. Ở cấp 3 thì nội dung phân ban giống Trung Học Đệ Nhị Cấp.

Nổi lo lớn nhất là việc thực hiện: Thầy cô có bắt nhịp để dạy được theo chương trình mới hay không? Nó khác hoàn toàn với cái cũ. Khi bắt nhịp không kịp thì lại dạy dối và học gian nữa.

Thanked by 4 Members:

#349 phuongnha

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 63 thanks

Gửi vào 06/08/2015 - 22:30

Cảm ơn chú GL và Hamzui, sẽ tự động liên hệ cụ thể để trao đổi chia chác % với bác ấy, vì lần đầu soạn cái gọi là Hồ sơ nên hơi vất vả vì chưa hình dung được nó gồm những gì, nhưng lục cục mãi rồi cũng xong. Hamzui sau 1 năm kinh doanh đã vững lên và trưởng thành lên rất nhiều so với những ngày bạn mới bước chân vào rồi nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm nay rất vui, có thể là do thời tiết mát mẻ tác động lên chút ít. Sự giao thoa giữa những đám mây và ánh nắng vàng hòa lẫn cùng chút heo may những ngày giao mùa tạo nên một sự thú vị cả về màu sắc lẫn cảm giác. Tức cảnh sinh tình, thấy lòng phơi phới.

Vui vì hôm này lại gặp được người chị mà 7 năm rồi mời gặp lại, và vẫn cánh cách trong lòng tìm chị cho bằng được. Bời tình cảm khi đã gắn bó trong tim thì khó có thể phai nhòa. Có thể với chị, chị đã quên những thứ nhỏ nhoi đã làm , nhưng với mình thì mãi mãi không bao giờ quên.

.Ngày bước chân ra thành phố học, giữa bộn bề cuộc sống, một con nhóc gầy, đen nhẻm, ăn mặc quê mùa, chỉ được cái khuôn mặt toán lên ánh sáng ngời ngời của ước mơ cháy bóng. Từ chốn quê nhà "chó ăn đá, gà ăn sỏi", với hàng tháng nhận trợ cấp từ người cha nghèo quyanh năm lam lũ nuôi con ăn học nên phải chắt bóp từng đồng. Những ngày lam lũ đi gia sư và đi làm thêm khuya khoắn. Mà cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt như nhát doa cứa vào người, mỗi lần gío thổi lạnh đến thấu xương.

Manh áo mùa đông chỉ có một, giặt rồi thì mặc những thứ mỏng manh, giữa cái se lạnh đó, chị thấy thương mà cho một chiệc áo ấm cũ của chị. Chỉ là chiếc cũ thôi nhưng hạnh phúc đến rơi nước mắt, mua đông dường như qua đi dễ chịu hơn nhiều khi có thêm áo mới.
Đã 7 năm trôi qua, chiếc áo cũ em vẫn giữ, nó luôn nhắc nhở em luôn nhớ đến chị. Em hiểu được câu "một miếng khi đói bằng 1 gói khi no", và giúp em biết chia sẽ nhiều hơn. Có những việc tưởng chừng như nhỏ nhoi đối với một người nhưng là cả gia tài, là cả 1 sự lớn lao với người khác.

Đã 7 năm trôi qua, kể từ lúc em mất số điện thoại của chi và mất liên lạc, em vẫn canh cánh trong lòng và hỏi thăm để gặp được chị. Cuối cùng thì trái đất tròn, chị rất ngạc nhiên vì điều này khi em nói về chuyện chiếc áo. nhưng em thì luôn không bao giờ quên được người đã giúp em năm xưa.

Ngày vui , ngày đẹp là ngày hôm nay, hạnh phúc sẽ theo em vào tận giấc ngủ nồng nàn!

Thanked by 2 Members:

#350 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 04:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 06/08/2015 - 22:26, said:

Bộ Giao Dục vừa công bố dự thảo chương trình đổi mới giáo dục toàn diện áp dụng từ 2018. Không có thời gian đọc kỹ chi tiết, nhưng đọc những phần quan trọng thấy hay. Nhưng phải 20 năm sau mới thấy kết quả. Thà muộn còn hơn không.

Chương trình mới lấy con người làm trọng tâm với 3 phẩm chất: Yêu thương, tự chủ, trách nhiệm. Chú trọng công dân giáo dục, phần giáo dục về tổ quốc đã rất khác trước đây. Về đào tạo tài năng thì chú trọng tự trải nghiệm và sáng tạo. Ở cấp 3 thì nội dung phân ban giống Trung Học Đệ Nhị Cấp.

Nổi lo lớn nhất là việc thực hiện: Thầy cô có bắt nhịp để dạy được theo chương trình mới hay không? Nó khác hoàn toàn với cái cũ. Khi bắt nhịp không kịp thì lại dạy dối và học gian nữa.
Hôm qua tôi đọc một bài báo viết cả nước Tàu vui mừng khi họ không thắng giải Toán quốc tế năm nay vì có hy vọng thoát nạn thành tích vô bổ.
"Yêu thương, tự chủ, trách nhiệm" mang ra giảng dạy thi` dể nhưng có hiệu quả hay không là tuỳ ở những người lo*'n có làm gương cho lo*'p trẻ hay không . Nếu không thì nó cũng chỉ là những khẩu hiệu rổng mà ta thường nghe , cho dù 50 hay 100 năm cũng chẳng có hiệu quả . Du` sau thi` đây cũng la` điều đa'ng khích lệ .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 07/08/2015 - 04:27


#351 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 15:44

Anh ở HK nơi có nền giáo dục tiền phong và xã hội tiền tiến nên anh thấy cái sự chuyển động về giáo dục ở VN nó chậm và bất cập. Chứ trí thức ở VN coi cái sự thay đổi về giáo dục này nếu thành công thì là bước ngoặc lớn, dài hạn cho cả dân tộc. Một dân tộc phải có trình độ dân trí cao, phải có nền văn hóa mạnh thì dân tộc đó mới trường tồn qua phong ba bão táp.

Điều đáng mừng là giáo dục của ta thay đổi trước Tàu, đi trước hơn Tàu. Thực sự dân trí TQ còn thấp và lạc hậu lắm nên con người hiếu chiến, hiếu thắng, kém văn minh. Mà còn lâu họ mới thay đổi. 1 xứ sở mà google và facebook bị chặn thì thừa biết dân trí xứ sở đó ra sao rồi. Chỉ có 1 thiểu số tinh hoa có khả năng giao tiếp với nước ngoài, còn 1 đa số là hợm hĩnh, ngu ngốc.

Dạy yêu thương, ai cũng là bạn và đã là con người thì đều phải được đối xử tôn trọng dù đó là kẻ thù, chứ đừng dạy địch và ta. Với tư duy địch và ta thì đi làm việc sẽ hay chống đối. Khi thảo luận sẽ sa đà chỉ trích cá nhân. Khi tiếp thu thông tin thì sẽ loại trừ cái khác mình mà không học hỏi, nên bảo thủ, cố chấp. Khi có địch và ta trong đầu thì sẽ có ta phải thắng mà địch phải bại, sẽ không biết cách sống hợp tác, lợi ích dài hạn. Nguy hiểm hơn là hội chứng AQ

Đã chia địch và ta thì lúc nào cũng cho ta là 1, địch là bét. Mà nếu địch có hơn ta thì ta cũng không công nhận, không thèm học hỏi địch để hơn địch mà quay lại AQ, tự sướng 1 cách lập dị. Đó là khi ta kém thế hơn địch, còn khi ta thắng thế hơn địch thì hợm hĩnh, kiêu ngạo, ăn hiếp địch, đẻ ra cái tư tưởng "độc tôn" lập dị trong thế giới văn minh. Cái cái hành xử bá quyền, hợm hĩnh của Trung Quốc với các nước xung quanh có gốc rễ từ cái tư duy giáo dục địch và ta, không có sự yêu thương và lòng khoan dung. Trong khi đó nước Pháp và Đức đâu có hành xử như thế với Bỉ và Lục Sâm Bảo.

Đã có suy nghĩ chia địch và ta thì cũng có ý chí thắng và thua trong quan hệ, không hiểu quan hệ cùng thắng là gì. Cứ đơn giản suy nghĩ rằng hễ nó thắng thì mình thua, nó thua thì mình thắng, chứ không biết có thể cả 2 cùng thua, cùng thắng. Nói chuyện thì lớn lối, đàn áp trước, phủ đầu trước để người ta sợ mình, chứ không biết gây thiện cảm. Còn gặp "địch" mạnh hơn thì khúm núm, tự ty. Cái hành xử rất buồn cười, vừa tự cao hợm hĩnh mà lại vừa mặc cảm, tự ty. Cái lớn không dám giành, chỉ dám thắng những cái lặt vặt, cò con. Vừa tự hào VN là số 1, mấy ngàn năm văn hiến, đánh thắng liệt cường mà lại vừa nhút nhát khi làm việc với Tây, cạnh tranh với nước ngoài, vươn ra biển lớn thì lại càng không dám nghĩ tới, chưa đánh mà lòng đã nghĩ sẽ thua. Buồn cười lắm, tự cao tự đại mà không có 1 chút tự tin.

Thà muộn còn hơn không, có thể trong lúc chuyển đổi cách giáo dục còn nhiều bất cập, lộn xộn, nhưng cuối cùng cũng sẽ đến đích, tối thiểu là bỏ được cái tư duy địch ta.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/08/2015 - 15:52


#352 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8893 Bài viết:
  • 6210 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 16:24

Cần nhất vẫn là bộ môn Công Dân và Đức Dục đúng theo nghĩa chân chính của Công Dân và Đức Dục của nhân loại.

#353 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 16:29

Tin nóng hổi vừa thổi vừa xem đây.

" Cũng tại cuộc giao lưu, nói về việc thành lập đại học Fulbright tại Việt Nam, đại diện của Đại học Fulbright tại Việt Nam, bà Đàm Bích Thuỷ trả lời câu hỏi về hoạt động của trường này: “Đại học Fulbright tại Việt Nam hoạt động phi lợi nhuận, không phải là trường đại học cho người giàu mà cho nhiều thành phần khác nhau, điều quan trọng nhất là ham học và học hành nghiêm túc”.
Nguồn báo mạng :Thanh niên online

Ước gì " năm mươi năm trước anh hai ba " tui cũng sẽ sách cặp đi học.

#354 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 18:46

Cái giáo dục ảnh hưởng ghê gớm đến cuộc đời khủng khiếp lắm. Để kể nghe 1 chuyện.

Cùng thời, cùng nghề với tôi có 1 người bạn. Hai đứa cùng có cơ duyên gặp tiền bối lão làng trong nghề (sau này là sư phụ công nghệ của tôi) nhưng ở nước ngoài. Tôi thì chỉ đơn giản là than nghèo kể khổ, mong ông giúp đở, dẫn dắt. Còn người bạn kia thì không mở miệng nhưng cứ làm như ta giỏi lắm, thông minh sáng láng lắm và chơi "chiêu" để tiền bối đó lộ bí kíp. Khi được phép vào "động" luyện công thì tôi chỉ học những gì ông ta muốn dạy, đến đúng những nơi ông ta cho phép, mật thất thì không bao giờ nhìn tới chứ đừng nói là chạm tay vào, nhất cử nhất động đều xin phép. Những bí kíp ở tầng cao ổng có nói qua nhưng tôi không quan tâm lắm.

Còn ông bạn kia không lo học những cái người ta cho phép mà tối ngày cứ nghĩ cách trộm chìa khóa vào mật thất, lăng xăng chổ này chổ kia, sờ cái này, chạm cái nọ, canh lúc không người thì ăn trộm bí kíp còn khoe với tôi. Tôi nói những bí kíp đó ở tầng rất cao, mình không bao giờ sử dụng tới, muốn sử dụng phải có đầu tư công nghệ rất lớn, ăn trộm làm cái quái gì cho mang tiếng. Sure là ổng biết. Sau đó tôi được nhận làm đệ tử, còn ông bạn kia thì không, trước khi nhận đệ tử, sư phụ bắt thề không được dạy cho ông bạn kia.

Sau này sư phụ mới nói tại sao không được phép truyền cho ông bạn kia. Thứ nhất ông bạn đó tâm thái cao ngạo, sư phụ nhìn ra. Muốn học thì chỉ cần thành tâm, sư phụ dạy bao nhiêu, tới đâu là quyền của sư phụ, khoảng cách của sư phụ với chúng tôi là rất xa, dẫu không phải đệ tử thì 1 chút giao tình bạn bè thì sư phụ vẫn có thể chỉ cho vài chiêu đủ để sửa cái sai căn bản của mình trước đây, không cần ăn cắp nghề. Do tâm thái cao ngạo nên không cuối đầu học hỏi mà chỉ thích học lén, ăn cắp nghề bằng cách xài đủ chiêu để moi nghề. Những người như vậy vừa học không tới đâu vì nghề ăn cắp bao giờ cũng chỉ là 1, 2 trang giấy trong 1 cuốn sách, rất nham nhở. Sau này biết chút đỉnh thì chắc chắn sẽ quay lại tấn công sư phụ, đạp sư phụ xuống để chứng minh nó giỏi hơn người mà nó học lỏm, để thiên hạ biết là nó rất giỏi, tự tay sáng tạo ra tất cả.

Sư phụ nói đừng truyền nghề cho nó không phải vì sư phụ ghét nó mà sư phụ muốn bảo toàn cho con. Vì nó học từ con, nó sẽ rất tự ái, sau này đối tượng nó đạp đổ đầu tiên chính là con để chứng minh nó giỏi hơn con. Con không dạy thì nó chỉ ghét con thôi, ra ngoài nói xấu là hết chuyện. Con dạy nó thì con sẽ có 1 kẻ thù tiềm tàng dù con muốn hay không, vì vấn đề nằm ở cách suy nghĩ của nó.

Sau này mới thấy sư phụ nói đúng. Người không chỉ thấu đạt công nghệ mà còn thấu đạt nhân tâm, 1 cái tiếp xúc ban đầu cũng đọc được từng nhịp đập trong mỗi trái tim.

Mà thực sự nghề ăn cắp không tới đâu hết. Đường đường chính chính mà bái sư học thì được dạy đàng hoàng hơn. Có những cái lổ hổng mà người ăn cắp nghề không hiểu nổi, rồi tự chế chiêu lung tung, bậy bạ. Còn được học chính thức thì đở mất thời gian.

Năm ngoái gặp sư phụ nói ta đã cho con mấy triệu đô la rồi đó. Vì ta phải tốn ngần ấy tiền với 40 năm miệt mài để học được những cái sai, để biết cái nào đúng, cái nào sai. Con không phải tốn ngần ấy tiền, chỉ trong vài buổi nói chuyện, con đã biết hết. Sư phụ yên tâm, cạnh tranh trên trường quốc tế, lúc nào sư phụ cần viện quân là con kéo quân tăng viện liền. Mảnh đất nào sư phụ đã đặt chân đến, con vĩnh viễn không bao giờ dám dòm ngó tới. Không chỉ là đối với sư phụ mà đối với con cháu sư phụ con cũng sẽ làm như vậy.

Suy cho cùng là từ cách giáo dục, thiếu tự tin mà đầy cao ngạo thì sẽ thích đi ăn cắp rồi ta đây hơn là cuối đầu học hỏi.

#355 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 18:54

Sư phụ muôn đời vẫn là sư phụ, dù sau này có giỏi hơn sư phụ thì cũng phải hiểu không thầy đố mày làm nên. Học trò trẻ tuổi hơn thầy, đương nhiên năng động, nhạy bén hơn, lại được thầy truyền kinh nghiệm, công lực, thầy đã trả giá những cái sai để cho mình được đúng, được rút ngắn thời gian. Thì sau này có giỏi hơn thầy cũng phải cảm cái ơn trọng như núi, sâu tựa biển khơi đó. Nếu không có thầy thì mình sẽ lại mất tiếp 40 năm để tìm cái nào đúng, cái nào sai. Cái mình hơn thầy sau này là chính nhờ thầy đã hy sinh nửa đời để tìm sở học chân chính, lót đường cho mình phát triển cao hơn.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/08/2015 - 18:57


#356 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 21:28

Đang ngồi cafe, bàn đối diện có 2 bà ngồi đối diện mình. 1 bà sồn sồn U50 bán "bưởi 2 dây" đánh trái bưởi lên tới gần lỗ mũi, còn lột vỏ hết nửa trái nửa chứ, nhìn là biết đồ giả. 1 bé U30 trùm kín từ cổ đến chân, nhưng đoán là bưởi thiệt. Bà sồn sồn muốn tạo 1 điểm lập cực ở khoảng giữa cổ và bụng, cô bé U30 thì không có điểm lập cực. Cũng rút ra bài học.

- Cái thật và cái giả bao giờ cũng cùng lúc phơi bày ra trước mắt mọi người, nhưng cái thật khó nhìn, cái giả dễ nhìn thấy, hào nhoáng. Cái giả nó luôn tìm cách thu hút sự chú ý của người ta. Cái thật thì bình thường quá nên chẳng ai chấp nhận. Muốn thấy được cái giả chỉ cần nhìn vào điểm lập cực là thấy liền, còn muốn thấy cái thật thì phải bỏ thời gian công sức gạ gẫm, tán tĩnh... nhiều khi thấy rồi thì phải trả cái giá là bị bắt cưới luôn hê hê hê!

- Cái giả nhờ hào nhoáng, nhờ tìm đến nó dễ dàng, đở mất công, nên đôi khi dù biết là đồ giả người ta cũng thích nhìn.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/08/2015 - 21:30


#357 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 07/08/2015 - 15:44, said:

Anh ở HK nơi có nền giáo dục tiền phong và xã hội tiền tiến nên anh thấy cái sự chuyển động về giáo dục ở VN nó chậm và bất cập. Chứ trí thức ở VN coi cái sự thay đổi về giáo dục này nếu thành công thì là bước ngoặc lớn, dài hạn cho cả dân tộc. Một dân tộc phải có trình độ dân trí cao, phải có nền văn hóa mạnh thì dân tộc đó mới trường tồn qua phong ba bão táp.

Điều đáng mừng là giáo dục của ta thay đổi trước Tàu, đi trước hơn Tàu. Thực sự dân trí TQ còn thấp và lạc hậu lắm nên con người hiếu chiến, hiếu thắng, kém văn minh. Mà còn lâu họ mới thay đổi. 1 xứ sở mà google và facebook bị chặn thì thừa biết dân trí xứ sở đó ra sao rồi. Chỉ có 1 thiểu số tinh hoa có khả năng giao tiếp với nước ngoài, còn 1 đa số là hợm hĩnh, ngu ngốc.

Dạy yêu thương, ai cũng là bạn và đã là con người thì đều phải được đối xử tôn trọng dù đó là kẻ thù, chứ đừng dạy địch và ta. Với tư duy địch và ta thì đi làm việc sẽ hay chống đối. Khi thảo luận sẽ sa đà chỉ trích cá nhân. Khi tiếp thu thông tin thì sẽ loại trừ cái khác mình mà không học hỏi, nên bảo thủ, cố chấp. Khi có địch và ta trong đầu thì sẽ có ta phải thắng mà địch phải bại, sẽ không biết cách sống hợp tác, lợi ích dài hạn. Nguy hiểm hơn là hội chứng AQ

Đã chia địch và ta thì lúc nào cũng cho ta là 1, địch là bét. Mà nếu địch có hơn ta thì ta cũng không công nhận, không thèm học hỏi địch để hơn địch mà quay lại AQ, tự sướng 1 cách lập dị. Đó là khi ta kém thế hơn địch, còn khi ta thắng thế hơn địch thì hợm hĩnh, kiêu ngạo, ăn hiếp địch, đẻ ra cái tư tưởng "độc tôn" lập dị trong thế giới văn minh. Cái cái hành xử bá quyền, hợm hĩnh của Trung Quốc với các nước xung quanh có gốc rễ từ cái tư duy giáo dục địch và ta, không có sự yêu thương và lòng khoan dung. Trong khi đó nước Pháp và Đức đâu có hành xử như thế với Bỉ và Lục Sâm Bảo.

Đã có suy nghĩ chia địch và ta thì cũng có ý chí thắng và thua trong quan hệ, không hiểu quan hệ cùng thắng là gì. Cứ đơn giản suy nghĩ rằng hễ nó thắng thì mình thua, nó thua thì mình thắng, chứ không biết có thể cả 2 cùng thua, cùng thắng. Nói chuyện thì lớn lối, đàn áp trước, phủ đầu trước để người ta sợ mình, chứ không biết gây thiện cảm. Còn gặp "địch" mạnh hơn thì khúm núm, tự ty. Cái hành xử rất buồn cười, vừa tự cao hợm hĩnh mà lại vừa mặc cảm, tự ty. Cái lớn không dám giành, chỉ dám thắng những cái lặt vặt, cò con. Vừa tự hào VN là số 1, mấy ngàn năm văn hiến, đánh thắng liệt cường mà lại vừa nhút nhát khi làm việc với Tây, cạnh tranh với nước ngoài, vươn ra biển lớn thì lại càng không dám nghĩ tới, chưa đánh mà lòng đã nghĩ sẽ thua. Buồn cười lắm, tự cao tự đại mà không có 1 chút tự tin.

Thà muộn còn hơn không, có thể trong lúc chuyển đổi cách giáo dục còn nhiều bất cập, lộn xộn, nhưng cuối cùng cũng sẽ đến đích, tối thiểu là bỏ được cái tư duy địch ta.
Ba`i trên của tôi không phải là phê bình về nội dung thay ddo^i? giáo dục ở học đường, điều tôi muo^'n nói là tác dụng thực tế từ đời sống (tức nền giáo dục ngoài đời) là cái tác nhân chính để giáo dục học đường có thể đâm chòi nẩy mầm kết quả . Nếu nền giáo dục ngoài đời không cải thiện để mầm gieo nơi học đường có thể đâm chòi thì sẽ không có kết quả .
Hoàn toàn đồng ý với anh về cách giáo dục trên . Dĩ nhiên đâu có cách nào thay đổi tốt hơn là cách giáo dục như trên, công dân giáo dục luôn là nền tảng cho xã hội thăng tiến văn minh .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 07/08/2015 - 21:45


Thanked by 4 Members:

#358 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 22:51

Muốn có thay đổi từ hành vi xã hội thì phải chờ thôi anh. Đào tạo ra lứa 1 mất 15 năm, lứa 1 thành thầy để tạo ra lứa 2, mất thêm 15 năm nữa. 2 lứa này ra đời từ từ thay đổi hành vi của số đông. 30 năm sau, thế hệ sinh từ trước 2010 sẽ dần dần mất ảnh hưởng trong xã hội, lúc đó cải cách giáo dục hôm nay mới phát huy tác dụng hoàn toàn. Nhưng tối thiểu 15 năm sau cũng sẽ khá hơn khi thế hệ công dân mới trưởng thành.

Không biết 30 năm sau, những người ở đây có còn cơ hội nhìn thấy kết quả của công cuộc cách mạng giáo dục lần này hay không? Dù sao, khi đọc bản dự thảo, tôi mừng lắm vì thế hệ con cháu tôi sẽ biết sống yêu thương, sống tin tưởng con người, sống làm 1 người công dân hơn, ra đường bớt sợ cướp, bớt sợ bị gạt hơn, bớt thấy cảnh thanh niên đánh nhau hơn. Hy vọng là như thế! Thì cứ hy vọng vậy. Sống là phải hy vọng!

5 thế hệ nô lệ
2 thế hệ chiến tranh, hận thù
2 thế hệ chụp giật để sống, láu cá để lên, luồn lách để tiến.
1 thế hệ thực dụng, hưởng thụ, bồng bột

Hy vọng

Những thế hệ sau sẽ là tân công dân biết sống yêu thương, trách nhiệm, tự chủ!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/08/2015 - 22:59


#359 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 08/08/2015 - 01:03

Mãi mới nhớ ra bác glgb là ai. Chào mừng bác đã trở lại diễn đàn.

Thanked by 1 Member:

#360 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 08/08/2015 - 03:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 07/08/2015 - 22:51, said:

Muốn có thay đổi từ hành vi xã hội thì phải chờ thôi anh. Đào tạo ra lứa 1 mất 15 năm, lứa 1 thành thầy để tạo ra lứa 2, mất thêm 15 năm nữa. 2 lứa này ra đời từ từ thay đổi hành vi của số đông. 30 năm sau, thế hệ sinh từ trước 2010 sẽ dần dần mất ảnh hưởng trong xã hội, lúc đó cải cách giáo dục hôm nay mới phát huy tác dụng hoàn toàn. Nhưng tối thiểu 15 năm sau cũng sẽ khá hơn khi thế hệ công dân mới trưởng thành.

Không biết 30 năm sau, những người ở đây có còn cơ hội nhìn thấy kết quả của công cuộc cách mạng giáo dục lần này hay không? Dù sao, khi đọc bản dự thảo, tôi mừng lắm vì thế hệ con cháu tôi sẽ biết sống yêu thương, sống tin tưởng con người, sống làm 1 người công dân hơn, ra đường bớt sợ cướp, bớt sợ bị gạt hơn, bớt thấy cảnh thanh niên đánh nhau hơn. Hy vọng là như thế! Thì cứ hy vọng vậy. Sống là phải hy vọng!

5 thế hệ nô lệ
2 thế hệ chiến tranh, hận thù
2 thế hệ chụp giật để sống, láu cá để lên, luồn lách để tiến.
1 thế hệ thực dụng, hưởng thụ, bồng bột

Hy vọng

Những thế hệ sau sẽ là tân công dân biết sống yêu thương, trách nhiệm, tự chủ!


Cây muốn tốt tất phải có mầm tốt là việc hiển nhiên nhưng chỉ trông vào mầm tốt không chưa đũ , cần phải có môi trường tốt cho cây nẩy mầm. Sửa soạn môi trường tốt là việc của thế hệ hiện tại , chẳng thể mong đo*.i mấy chục năm sau mầm sẽ nẩy tốt trong cùng một môi trường .


"Ta còn để lại gì không
Kìa non đá lở, này sông cát bồi ..."
VHC (Nguyện Cầu).

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |