Jump to content

Advertisements




Adam và Eva


465 replies to this topic

#136 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 01:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 15/07/2015 - 01:39, said:

Bỏ đói là áp dụng hiệu ứng Stockholm, người ta biết ơn kẻ ác không ác lắm với mình.
Nhưng mà tính toán quá bất thành đại nghiệp. Biết mưu mô không hẩn là áp dụng mưu mô, mà là xem thường mưu mô

Tuỳ tâm tự tại thoải mái, xem như tuỳ duyên, không nặng nề mọi thứ, cái gì rồi cũng qua. Libra hiện giờ sống và quan niệm như vậy. Nên rất đang hạnh phúc

Con người là phức tạp và đa dạng, thời gian thì luôn vận động biến hóa, không thể có 1 công thức chung để ứng xử với tất cả mọi người ở mọi thời điểm. Nên ngạn ngữ VN có nói Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Trong Tây Du Ký

Tổng thể 5 người Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giơi, Sa Tăng và Bạch Mã là 5 cách ứng xử trong đường đời với những loại người khác nhau.

Đường Tăng thì ứng xử với Bồ Tát, Quốc Vương các nước

Tôn Ngộ Không thì ứng xử với yêu tinh, cường quyền

Trư Bát Giơi thì ứng xử với người cấp trên, tuy hơi nịnh nọt, nhưng cũng là 1 cách sống

Sa Tăng là hình ảnh ứng xử của người không giỏi mà siêng năng cần mẫn, cam chịu, chấp nhận cục diện, sống môi trường nào cũng được

Bạch Mã là hình ảnh ứng xử của người im lặng, phụng sự và tôn thờ

#137 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 01:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 15/07/2015 - 00:21, said:

Nếu anh minhminh mà không quyết liệt, đố mà thằng cha đó chịu trả 500 đô. Thằng chả nghĩ 500 ở xứ Mỹ không phải là lớn nên dây dưa chây ỳ thì từ từ anh minhminh nản và quên. Nhưng không ngờ đó là gia tài của ảnh lúc đó nên ảnh sống chết đòi cho bằng được, đành phải nhả ra.

1. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách đòi tiền của anh minhminh .

Tôi sẽ quát, sẽ dí súng nhưng con nợ mới đầu hãi kinh nhưng sau nó lại bật cười vì thấy đầu tôi nổ trước vì tức quá, nên nó hết sợ tôi .

500 đô ngày đó trị giá bây giờ chừng 1,5K đến 2K ngày nay đúng không anh minhminh.

2. Tôi cũng đồng ý theo nguyên tắc đòi nợ của GLGB nhưng tôi không hào hiệp được như thế . Thiếu nợ tôi thì tôi để yên nếu nghèo, sau này kha' phải trả .

Tôi sẽ không cho nhiều tiền như thế vì tôi không giàu bằng GLGB, nên có lẽ cho chừng 500 ngàn tiền VN.

Nhưng hôm đó con nợ gặp hên : Goodbye món nợ (khoẻ quá ta !) và được món tiền hời Goodluck đi mua bộ nấu cơm mới toanh thay cho bộ cũ bị tịch thu làm tang chứng ngày trước có nợ. Làm cho tôi ganh vì nhà minh xài đồ cũ, chẳng lẽ vô lý đến thế sao ?.

hihi

Sửa bởi Hoa Cái: 15/07/2015 - 02:00


Thanked by 4 Members:

#138 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 257 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 02:14

...hihi

Sửa bởi Hoa Cái: Hôm nay, 20:00


Thích!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



:PCháu thì thấy Trư Bát Giới mới thật giống con người nhất. hihi.
Mây ông còn lại đều là phật hay thánh được cả.

Thanked by 2 Members:

#139 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3866 Bài viết:
  • 24429 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 03:40

Bác Minh Minh chả đạo đức giả, mà mở lòng rất thật về câu chuyện bác yêu cầu người bạn kia phải giao số tiền 500$ nhờ gửi về cho gia đình.
Bác nói rất rõ là lúc đó 25 xu bác cũng phải tiết kiệm.

Hơn nữa bác kể câu chuyện này ra là để nói rằng, người bình thường dù điềm tĩnh và có nhận thức đến mấy khi phẫn uất lên cũng có những hành động mà khi nghĩ lại thì tự bản thân mình cũng nhận thấy là risky với đại cục.

Người ta thân tình chia sẻ cả một câu chuyện, trong một hoàn cảnh nhất định mà đi cắt xén rồi diễn đạt theo chiều hướng khác là ko nên

Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz3ftoCix7j
TuViLySo.Org

Cám ơn Quanphuc2015 đã hiểu ý MM muốn chuyển tải
Anh Hoa Cai và các bạn
500 đô thời 1980 sữa chỉ trên dưới 1 đô một galoon , xăng chỉ dưới 99 cent một galoon
Nhưng với MM lúc bâý giờ thì nó đã là tất cả công sức dành dụm của người chỉ biết đi bộ và xe bus, gia tài trên người chỉ có đúng 4 bộ quần áo , 1 túi ngủ . Hết ngoài ra không còn gì đáng giá
Nên nếu bị lừa gạt lại còn bị thách thức nữa thì ức đến nhu thế nào , bây giờ nhắc đến vẫn còn ức
Có một lần trong một đám cưới gặp lai ông , ông đén giơ tay để làm hoà : thôi bỏ đi mày như con cháu t*o
Tôi đã không bắt tay và trừng mắt : tôi nể thằng X nên gọi ông bằng cậu , nhưng ông đã không xứng đáng , từ nay gặp lại tôi tốt nhất ông đừng để tôi thấy ông .
Còn như bây giờ thì có mất tới 50 nghìn đo mình vẫn ung dung vì mỗi tháng vẫn có lương hưu , vẫn có nhà để ở .
Bất quá nó chỉ là tiền mà VN bây giờ gọi là tiền nhàn rỗi.

Diễn đàn tuvilyso.org , giống nhu căn nhà mở toang cửa , mà như vậy thì luôn ngoài kèm theo gió mát , quý nhân lai đáo , thỉnh thoảng cũng có ruồi nhặng bay vào , nhưng không phải chỉ vì một vài con ruồi con nhặng mà mà chủ nhà đóng cửa hay các quí nhân bỏ đi , không đến thăm nữa
MM tôi không bận tâm đến những loại ruồi nhặng này , nguỵ quân tử hay chân quân tử trên mạng này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại của MM .



#140 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 04:20

Anh minhminh nóng tính nhĩ . Người ta là ruồi nhặng thì có quyền bay bất cứ nơi nào . Chúng ta không thể đánh đuổi tận giệt chúng .

Có quyền không cần bắt tay, nhìn mặt nhưng không thể cấm chúng bay tới chỗ huyên náo kiếm ăn .

Đâu khác gì tuvilyso.org có nhặng xị nhưng anh minhminh cũng chấp nhận mà, tại sao không thể chấp nhận sự hiện diện của 1 tên thách thức dám đòi nợ ?

Hữư dũng tốt nhưng còn phải độ lượng vì anh minhminh là sao sáng trên vòm trời sao lại khinh rẽ người kém may mắn anh về văn bằng, học thức và tiền bạc vậy ?

Ngày hôm nay anh miminh có nhiều thứ để mất quá nên không thể như trước rút súng ra uy hiếp người khác được đâu !

Chúng sinh bình đẳng đó, theo 1 góc nhìn rộng lớn của sân chơi đa dạng .
Tôi cảm thấy anh minhminh vindictive .

Sửa bởi Hoa Cái: 15/07/2015 - 04:26


Thanked by 2 Members:

#141 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3866 Bài viết:
  • 24429 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 05:10

Kình , Hình mà anh , thỉnh thoảng nó cũng nổi cơn ...
Tôi không phủ nhận minhg vindictive , nhung long trọng xác nhạn nơi đây tuvilyso.org MM tôi chỉ có thích hoặc không thích chứ không có gì để đến nỗi hiềm thù , thích thi like không thích thì không nói chuyện đơn giản vậy thôi
Vindictive cũng có nhiều hình thức , nhưng tuyệt đối không hèn hạ
Em ruột tôi phá tan sụ nghiệp của tôi ở vn , tôi không một lời oán trách , nhưng bảo lãnh cho sang Mỹ để thấm nhuần đời sống bên này và biết , nếm mùi giá trị của đồng tiền
Khi có tiền khấm khá tôi đã gửi tiền về cho tất cả họ hàng nội ngoại gần xa vì hồi xưa họ đã nhìn mình bằng nửa con mắt , khinh bỉ sự nghèo khó của mình
Nhưng tôi có lập trường dứt khoát sẽ không thân khi người ta không tộc , sẽ không hàng khi người ta không họ với mình , bất kể họ là ai ngoại trừ cha me ,tôi cắt đứt.
Quan hệ ứng xử cũng thế , không việc gì phải bè với ai khi người ta không bạn với mình
Đây là lập trường là bản tình tự nhiên .
Trở về VN từ những năm 1992 đến nay , nhất định à không hối lộ cho hải quan ,muốn mở muốn kiểm tra valise thì cứ mở kiểm tới đâu thì đã có sẵn bao bỏ vào ngay
Không cà phê , ăn nhậu hay cho tiền công an khu vực , bọn nó ức nửa đêm kiểm tra hộ khảu ..không làm gì được , đặt danh mình là việt kiều gai góc
Không buôn lạu
Không tham gia đảng phái nhằm lật đỏ chính quyền đương đại
Không làm chuyện gì sai pháp luật
Sao phải sợ ,phải luồn cúi
Còn những chuyện bất cạp của xã hội thì cả nước mọi người biết và phản biện chứ chả riêng gì mình .

#142 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 07:05

Không dám khuyên anh minhminh .

HC này bắt đầu ra đời chừng 4 năm nay, qua lại trên mạng ảo chừng 13 năm qua cũng không học được nhiều .

Nhưng khi đã học thì phải nhớ .

Từ đó HC không tin vào những gì hoa mỹ hào hùng vì có những thứ thật và ảo xen lẫn nhau .

HC

Thanked by 4 Members:

#143 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 17:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 15/07/2015 - 07:05, said:


HC này bắt đầu ra đời chừng 4 năm nay, qua lại trên mạng ảo chừng 13 năm qua cũng không học được nhiều .

Nhưng khi đã học thì phải nhớ .

Từ đó HC không tin vào những gì hoa mỹ hào hùng vì có những thứ thật và ảo xen lẫn nhau .

HC

Bác Hoa Cái nếu bớt hành động theo cảm tính là đã khác rồi. Soi vào gương của bác Je thấy mình cũng cần thay đổi, nghe và ngẫm nhiều hơn.

Sự học không bao giờ là muộn, nói là mạng ảo nhưng nó cũng có những giá trị riêng mà đời thực khó tìm.

^^

Thanked by 1 Member:

#144 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 257 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 18:27

Đâu phải ai cũng có thể soi gương để tự hoán cải.
Có người soi vào gương thấy mình có cái đầu to như con voi, còn cái đuôi ngoe nguẩy như cái đuối chuột, còn gan thì như gan cóc tía, lòng thì hẹp như lòng gà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#145 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 19:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quanphuc2015, on 15/07/2015 - 18:27, said:

Đâu phải ai cũng có thể soi gương để tự hoán cải.
Có người soi vào gương thấy mình có cái đầu to như con voi, còn cái đuôi ngoe nguẩy như cái đuối chuột, còn gan thì như gan cóc tía, lòng thì hẹp như lòng gà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hi hi ^^ Bác ví von rất hay ^^ Thật may không phải là đầu tôm, đuôi bọ cạp, lòng dạ rắn rết ^^ Thiên Đồng thì luôn thích dỗ ngọt và nhẹ nhàng ^^ Thử quát nạt xem.. dỗi ngay ^^ hi hi ^^

Thanked by 1 Member:

#146 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 15/07/2015 - 19:16

bác hc nói nốt vụ xử nữ đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#147 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 22:00

Tôi làm dân, anh làm quan. Tôi kiếm tiền không hề lượn lẹo mà bằng mồ hôi của mình. Anh từ chối lợi ích bất chính để giữ lòng mình thanh thản. Giữa nhân dân và lợi ích bầy đàn, anh hân hoan mất chức để nhẹ lòng. Dù lúc quyền cao chức trọng, hay lúc lưu đày biếm chức. Ở vị trí nào cũng tận tụy với nhân dân. Hãy yên tâm hừng đông trời sắp sáng. Đừng nản lòng khi xứ sở sẽ cần anh. Hai mươi năm qua 2 đứa 2 con đường. Gặp mặt nhau mà nụ cường không gượng gạo.

Tôi khâm phục 1 anh bạn chọn con đường làm quan để vì dân, vì nước, dẫu từng xuống chó, lên voi, bao giờ cũng tâm niệm 1 chữ dân, dẫu người ta không thích vì anh không theo lợi ích nhóm, nhưng vẫn phải sử dụng vì làm nên việc. Tài năng con người đó, nếu không làm nhà nước mà ra làm kinh tế như tôi thì cũng sẽ hơn tôi thôi. Tôi khâm phục vì tôi không thể hy sinh 20 năm của đời để sống khơi khơi "vì dân" rồi lận đận được, tôi thấy vô nghĩa lắm, nhưng tôi không thể ăn hối lộ (dù hay hối lộ), cầm tiền người ta đưa tôi thấy hổ thẹn quá. Mà sống bằng lương thì chỉ có chết đói, nên tôi ra làm kinh tế. Còn anh vẫn sống bằng lương được, làm được điều tôi không làm được. Chính đây mới là người đáng nể.

Làm cho bản thân mà làm tốt không có gì đáng khen. Làm cho thiên hạ mà cũng làm tốt mới đáng nói.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 15/07/2015 - 22:04


Thanked by 4 Members:

#148 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 22:09

Có bạn làm quan thanh liêm, tôi cũng rất thiệt thòi vì tôi giúp anh tiền bạc quá trời mà chẳng dám mở miệng nhờ vả gì hết, dù có nhiều việc trong thẩm quyền của anh. Trong khi, những bạn bè làm quan khác, có qua có lại chút đỉnh với tôi mà giúp tôi giải quyết nhiều việc.

Tuy nhiên, tôi vẫn kính trọng anh, và sẳng lòng giúp đở kinh tế anh khi anh cần.

Thanked by 1 Member:

#149 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 15/07/2015 - 22:17

còn tôi nể 1 thằng lớp ĐH của tôi , ko tiền ko quyền bmẹ ko địa vị vào đc trường = đường học bổng nhưng lại rất có tiếng nói khiến bọn trong lớp ( có tiền có quyền bmẹ địa vị ) đều nể
lần đầu tiên tôi thấy 1 ng đàn ông như thế luôn , rất nể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#150 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 22:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 14/07/2015 - 23:29, said:

Một câu hỏi nhe! Tai sao biết bao nhiêu đứa cù bất cù bơ, nghèo kiết xác, bạn bè cho nó mượn tiền thì coi như mất luôn, không cách nào đòi được, trong khi đó mấy mẹ tiền góp, cho vay nặng lãi tới nhà nó là không biết xoay xở kiểu gì nó cũng có tiền để trả. Hỏi tức là đáp, sự quyết liệt của mình ở đâu, có thể hiện ra thành thái độ hay không. Cái quyết liệt đó không nhất thiết là dữ dằn mà kiên trì đều đặn không bao giờ buông tha, hằng ngày gọi điện đều đều, mỗi tuần đến tận nhà 1 ngày. Nó bán cơm thì ăn cơm trừ nợ, nó bán xăng thì đổ xăng trừ nợ, nó bán tạp hóa thì mua đồ trừ nợ, để nó nhớ rằng nó còn thiếu nợ mình và số tiền đó ghi vô ký ức của nó. Vì dân chây ỳ nợ, vua thiếu nợ, sẽ không có ký ức sâu về các khoản nợ đâu, phải khắc được tên HAMZUI9 vô trong đầu, trong giấc mơ, trong buổi ăn của nó. Được như vậy là thành công bước đầu để nó biết rằng món nợ đó không thể xù được.

Nhưng để cho thiếu nợ rồi mình mất công đi đòi, mất ăn mất ngủ cũng không hay ho gì. Tốt hơn hết vẫn là đánh giá credit khách hàng trước. Thấy người này đòi nợ dây dưa là "kính nhi viễn chi" từ đầu luôn.

Vụ này của cháu hơi khó một chút vì khoảng cách địa lý rất xa, họ ở một thành phố vùng sâu vùng xa, phải đi hơn 10h ôtô mới tới nơi, cháu con gái cháu không dám đi xa như vậy. Cháu cũng chưa gặp họ bao giờ, chỉ liên hệ qua điện thoại. Ban đầu họ thanh toán sòng phẳng, thanh toán 100% tiền hàng trước khi giao hàng, mặc dù họ cũng chưa biết cháu, chỉ giao dịch qua điện thoại.

Chính vì họ thanh toán tốt vậy nên có một cái đơn hàng, họ bảo gửi hàng trước, họ thanh toán sau, và cháu dính phốt đơn hàng này. Nếu bình thường thì không sao, nhưng lúc đó họ đang xây nhà chắc là phải vay mượn thêm nên họ đã sử dụng tiền công ty của họ để thanh toán cho cháu vào việc riêng.

Giờ cháu chỉ có thể ép họ thanh toán bằng việc đưa vấn đề này với lãnh đạo công ty họ, hiện tại chỉ có điều này làm họ sợ thôi vì họ đã lên vùng sâu vùng xa đó theo công ty kia lập nghiệp, xây dựng gia đình nhà cửa trên đó. Nhưng cháu chưa muốn dùng biện pháp này vì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của họ, ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của họ thì việc thanh toán cho cháu sẽ khó khăn hơn. Với lại, cháu không muốn làm vậy vì sợ làm thế thì quá tay quá.
Hơn nữa, đây là nhà máy sản xuất có nhu cầu lớn, cháu cũng muốn giữ khách hàng để cung cấp sản phẩm tiếp. Hiện tại, việc mua bán đã chuyển qua người khác phụ trách, họ cũng thanh toán cho cháu 100% tiền hàng trước khi giao hàng.

Trước khi hỏi bác, cháu chưa nghĩ được biện pháp nào vẹn toàn mà lại hiệu quả nhất. Giờ cháu sẽ kiên trì với quyết liệt đòi tiền hơn theo như bác chỉ dẫn, cho họ một thời hạn nhất định, nếu họ không thanh toán cháu sẽ đưa vấn đề này lên lãnh đạo công ty họ. Công ty họ đưa tiền thanh toán cho nhân viên của họ rồi. Về nguyên tắc thì Công ty kia nợ tiền bên cháu, họ có trách nhiệm phải trả bên cháu, còn nhân viên của họ không làm đúng thì công ty họ phải tự chịu trách nhiệm vì đó là người của họ, và cty họ vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán số tiền còn nợ. Cháu đã nghĩ đến cách này rồi nhưng cháu chưa gặp trường hợp này bao giờ, cháu chưa biết kết quả có khả quan không nên cháu cũng chưa dám hành động.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 15/07/2015 - 00:08, said:

Còn không được thì rút súng dí lên đầu con nợ, quát "Cho 2 tuần phải trả, không thì gặp bất cứ chỗ nào sẽ cho cái đầu mà y nổ tung ra như dưa hấu trồng bên TQ".
Còn "nó" nghèo và bệnh thì xí xoá, khi nào "nó" khoẻ thì đòi tiếp .

Tiếc là cháu là con gái nên không có khí phách giống bác minhminh, mặc dù thân mệnh cũng có kình hình giống bác minhminh.
À, mà cháu cũng không rõ, khi thực sự lên cơn thịnh nộ thì chưa biết thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hamzui9: 15/07/2015 - 23:03


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |