Adam và Eva
goodluckgoodbye
28/06/2015
Trời đã tạo ra chân thì cũng tạo ra ngụy. Chân là để giữ cho mối đạo lưu truyền, ngụy là để thưởng thiện phạt ác, thi hành luật nhân quả theo cái nghiệp của mỗi người. Nên cũng không khen chân mà đả ngụy. Tất cả đều là an bài của tạo hóa.
Cái ngụy cũng không ngụy 100%, bao giờ cũng có phần đúng của nó, giả dụng xác suất đúng 50%. Thì coi cho nhóm người A thì đúng, nhóm người B thì sai. Nhóm A thì khen nức nở, nhóm B thì không thỏa mãn, lại đi tìm ông thầy thứ 2 của môn phái 2. Ở môn phái 2 này, nhóm B thấy mình đúng còn nhóm A thì thấy mình sai. Tại sao hóa công duy trì sự kỳ lạ như vậy. Đó là luật của tạo hóa, như người Eskimo thì ăn nhiều đạm mà vẫn sống khỏe, còn nếu họ ăn như mình thì họ chết, như người Á Đông không thể hấp thụ được khẩu phần nhiều đạm như Tây.
Ai gặp ai là do cái duyên. Khi cái vận đang xuống, từ tự nhiên trời đất khiến A gặp thầy phái B. Khi cái vận đang lên thì trời đất khiến mình đang bệnh gặp thuốc, thầy bói thì chó ngáp phải ruồi cũng đúng. Cái nhân duyên này có khi đến từ thầy bói hạng thứ 1 tức là không có chút học thuật nào mà vẫn đoán trúng cho mình vanh vách. Khi vận sắp xuống thì cũng có thể thầy A này coi cho mình cả trăm lần trúng, nhưng lần đó gặp đúng cái phần vướng mắc nhất trong học thuật của thầy mà thầy chưa kiểm chứng hết, thầy nói bậy rồi mình làm theo rồi sụp luôn.
Nên tốt nhất là thầy nên coi theo duyên, cảm thấy thoải mái có duyên thì coi, không duyên thì từ chối, vì tần sóng lệch nhau. Thân chủ cũng vì vậy mà đừng nài ép, có khi không xem ông này, gặp ông khác lại là cái phúc của mình.
Cũng vì vậy mà coi vì tiền dễ sai hơn coi vì duyên, vì khi vì tiền có nhiều cái khó từ chối. Coi vì duyên thì có thể từ chối thẳng thừng.
Quay lại thì chân thuật nằm ngay lí tự nhiên của trời đất thôi. Nhưng để cảm nhận và hành xử đúng thì lại khó nhất vì nó đòi hỏi tâm thái phải hòa hiệp với tự nhiên. Vạn vật vận động liên tục, cái nào là tượng để chiêm thì đó là do mức độ tiến hóa của tâm để cảm nhận.
Tâm tham thì nhìn vật lạc quan
Tâm sợ hãi thì nhìn vật bi quan
Tâm hỏang loạn thì không nhìn thấy gì
Tâm bình thì thế giới bình.
Chỉ mấy tiếng gõ cửa mà Thiệu Khang Tiết đoán được người ta đến mượn rìu chứ không đoán bất cứ cái gì khác. Là do đâu, do tâm bình đó thôi.
Cùng hiện tượng đó, thầy bói có tâm tham có thể đoán là sắp trúng mánh khà khà. Thầy có tâm sợ hãi có thể đoán là tối nay có trộm. Thầy có tâm loạn có thể đoán là có người sắp hại mình.
Còn người có tâm bình thì đoán là láng giềng đến mượn rìu. Chắc chắn là không chỉ dựa vào mấy tiếng gõ cửa mà lập quẻ Mai Hoa để tính ra được đâu.
Thành ra mới có chuyện dân gian đồn thầy này coi tình duyên hay, thầy kia coi làm ăn hay, thầy nọ coi đất cát hay... Thầy coi trúng món đó vì tâm thầy đặt ngay chổ đó, thành ra thầy nhạy với chuyện đó.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 28/06/2015 - 16:30
Cái ngụy cũng không ngụy 100%, bao giờ cũng có phần đúng của nó, giả dụng xác suất đúng 50%. Thì coi cho nhóm người A thì đúng, nhóm người B thì sai. Nhóm A thì khen nức nở, nhóm B thì không thỏa mãn, lại đi tìm ông thầy thứ 2 của môn phái 2. Ở môn phái 2 này, nhóm B thấy mình đúng còn nhóm A thì thấy mình sai. Tại sao hóa công duy trì sự kỳ lạ như vậy. Đó là luật của tạo hóa, như người Eskimo thì ăn nhiều đạm mà vẫn sống khỏe, còn nếu họ ăn như mình thì họ chết, như người Á Đông không thể hấp thụ được khẩu phần nhiều đạm như Tây.
Ai gặp ai là do cái duyên. Khi cái vận đang xuống, từ tự nhiên trời đất khiến A gặp thầy phái B. Khi cái vận đang lên thì trời đất khiến mình đang bệnh gặp thuốc, thầy bói thì chó ngáp phải ruồi cũng đúng. Cái nhân duyên này có khi đến từ thầy bói hạng thứ 1 tức là không có chút học thuật nào mà vẫn đoán trúng cho mình vanh vách. Khi vận sắp xuống thì cũng có thể thầy A này coi cho mình cả trăm lần trúng, nhưng lần đó gặp đúng cái phần vướng mắc nhất trong học thuật của thầy mà thầy chưa kiểm chứng hết, thầy nói bậy rồi mình làm theo rồi sụp luôn.
Nên tốt nhất là thầy nên coi theo duyên, cảm thấy thoải mái có duyên thì coi, không duyên thì từ chối, vì tần sóng lệch nhau. Thân chủ cũng vì vậy mà đừng nài ép, có khi không xem ông này, gặp ông khác lại là cái phúc của mình.
Cũng vì vậy mà coi vì tiền dễ sai hơn coi vì duyên, vì khi vì tiền có nhiều cái khó từ chối. Coi vì duyên thì có thể từ chối thẳng thừng.
Quay lại thì chân thuật nằm ngay lí tự nhiên của trời đất thôi. Nhưng để cảm nhận và hành xử đúng thì lại khó nhất vì nó đòi hỏi tâm thái phải hòa hiệp với tự nhiên. Vạn vật vận động liên tục, cái nào là tượng để chiêm thì đó là do mức độ tiến hóa của tâm để cảm nhận.
Tâm tham thì nhìn vật lạc quan
Tâm sợ hãi thì nhìn vật bi quan
Tâm hỏang loạn thì không nhìn thấy gì
Tâm bình thì thế giới bình.
Chỉ mấy tiếng gõ cửa mà Thiệu Khang Tiết đoán được người ta đến mượn rìu chứ không đoán bất cứ cái gì khác. Là do đâu, do tâm bình đó thôi.
Cùng hiện tượng đó, thầy bói có tâm tham có thể đoán là sắp trúng mánh khà khà. Thầy có tâm sợ hãi có thể đoán là tối nay có trộm. Thầy có tâm loạn có thể đoán là có người sắp hại mình.
Còn người có tâm bình thì đoán là láng giềng đến mượn rìu. Chắc chắn là không chỉ dựa vào mấy tiếng gõ cửa mà lập quẻ Mai Hoa để tính ra được đâu.
Thành ra mới có chuyện dân gian đồn thầy này coi tình duyên hay, thầy kia coi làm ăn hay, thầy nọ coi đất cát hay... Thầy coi trúng món đó vì tâm thầy đặt ngay chổ đó, thành ra thầy nhạy với chuyện đó.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 28/06/2015 - 16:30
goodluckgoodbye
28/06/2015
Nothings, on 28/06/2015 - 16:54, said:
hihihihi
bác tuỳ duyên coi cho nothings xem sao
bác tuỳ duyên coi cho nothings xem sao
Vô duyên, không có quan hệ gì với nhau thì tại sao phải đoán. Đoán để làm cái gì. Đoán chơi chơi giao lưu vô thưởng vô phạt thì như vầy nhe
1. Nothing mà có "s" phía sau thì hình tự mâu thuẫn. Từ vô cực đến vạn vật còn biến bao nhiêu bước biến hóa nên dục tốc tất bất đạt.
2. Nothing là nghĩa vô cực, nhưng tự chứa chữ "nothing" để làm thái cực thì mình chưa biết mình muốn gì cụ thể dù muốn rất nhiều thứ. Người có nhiều ước vọng mà thiếu định tâm thì dễ thành đa vọng, lan man.
3. Avatar có tính tương phản cao, âm dương đầy đủ tượng hình đủ lưỡng nghi, tứ tượng. Trong tâm đã có cái nhân trí tuệ, thông minh nhưng cần chuyên chú và đặt mục tiêu để theo mục tiêu tới cùng. Người thông minh nếu không chuyên chú thì như ngọc ẩn trong đá.
4. Hình tương phản mà lý không tương phản, nhiều tiềm năng lớn cần tự mình khám phá.
5. Có dự tính gì, trăn trở gì, đang làm gì thì tạm ngưng 1 lúc để suy tính lại cho kỹ. Nuôi dưỡng sự lạc quan mà thận trọng.
Ngoài ra thì không biết đoán vì đời ai nấy chịu, phần ai nấy hưởng, đường ai nấy đi.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 28/06/2015 - 23:31
DieuChau
28/06/2015
Hi hi ^^ có duyên ^^ bác coi cho Jewel với ạ ^^
Nothing thì vô duyên rõ rồi
^^
Nothing thì vô duyên rõ rồi
^^
goodluckgoodbye
28/06/2015
Sunshine.
28/06/2015
bác goolucky ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
em vô tình lướt qua đây .... biết đâu em lại có duyên
firefly.789 thì sao ạ ...
em vô tình lướt qua đây .... biết đâu em lại có duyên
firefly.789 thì sao ạ ...
DieuChau
29/06/2015
Sunshine.
29/06/2015
KimCa
29/06/2015
jewel, on 27/06/2015 - 20:44, said:
Cũng chẳng biết ai sướng khổ hơn ai đâu ^^ Jewel cũng không thích an nhàn ^^ thấy cuộc sống tẻ nhạt lắm ^^ hi hi ^^ là không dám làm thôi ạ ^^
Jewel rất muốn mình cũng được như các bác ^^ được gắng sức vào công việc yêu thích là một dạng hạnh phúc, dù có vất vả mà vui và thấy động lực sống tràn đầy ^^
Jewel không có gì chia sẻ ^^ tình nguyện đi bên lề ngóng kinh nghiệm của các bác ^^ để dành cho sau này ^^ biết đâu có lúc lại dám làm ^^ hi hi ^^
Bác @Monday ở đâu về tham gia cho Jewel học hỏi với nhé
Jewel rất muốn mình cũng được như các bác ^^ được gắng sức vào công việc yêu thích là một dạng hạnh phúc, dù có vất vả mà vui và thấy động lực sống tràn đầy ^^
Jewel không có gì chia sẻ ^^ tình nguyện đi bên lề ngóng kinh nghiệm của các bác ^^ để dành cho sau này ^^ biết đâu có lúc lại dám làm ^^ hi hi ^^
Bác @Monday ở đâu về tham gia cho Jewel học hỏi với nhé
đọc một đoạn thấy toàn ^^
jewel là người có nhiều cảm xúc lắm, nhưng lúc thì vui tươi, lúc lại trầm mặc, thiếu ổn định tâm trạng.
jewel thích sự màu mè và sặc sỡ hơn là sự chân thực đơn giản, có sự yêu đời nhưng khá mộng mơ. Cho nên nói về chuyện tình cảm sẽ có những trở ngại và đổ vỡ
jewel đang thiếu định hướng cho tương lai, không biết phải nên làm thế nào, nhưng mặc kệ dến đâu thì đến. Có thể nói lập trường không vững và hay thay đổi là nguyên nhân cho những khó khăn hiện tại. Cũng muốn làm những việc có ích lắm nhưng không biết nên làm thế nào.
nhìn chữ đoán người có thế thôi nha
DieuChau
29/06/2015
KimCa, on 29/06/2015 - 17:48, said:
đọc một đoạn thấy toàn ^^
jewel là người có nhiều cảm xúc lắm, nhưng lúc thì vui tươi, lúc lại trầm mặc, thiếu ổn định tâm trạng.
jewel thích sự màu mè và sặc sỡ hơn là sự chân thực đơn giản, có sự yêu đời nhưng khá mộng mơ. Cho nên nói về chuyện tình cảm sẽ có những trở ngại và đổ vỡ
jewel đang thiếu định hướng cho tương lai, không biết phải nên làm thế nào, nhưng mặc kệ dến đâu thì đến. Có thể nói lập trường không vững và hay thay đổi là nguyên nhân cho những khó khăn hiện tại. Cũng muốn làm những việc có ích lắm nhưng không biết nên làm thế nào.
nhìn chữ đoán người có thế thôi nha
jewel là người có nhiều cảm xúc lắm, nhưng lúc thì vui tươi, lúc lại trầm mặc, thiếu ổn định tâm trạng.
jewel thích sự màu mè và sặc sỡ hơn là sự chân thực đơn giản, có sự yêu đời nhưng khá mộng mơ. Cho nên nói về chuyện tình cảm sẽ có những trở ngại và đổ vỡ
jewel đang thiếu định hướng cho tương lai, không biết phải nên làm thế nào, nhưng mặc kệ dến đâu thì đến. Có thể nói lập trường không vững và hay thay đổi là nguyên nhân cho những khó khăn hiện tại. Cũng muốn làm những việc có ích lắm nhưng không biết nên làm thế nào.
nhìn chữ đoán người có thế thôi nha
Hi hi ^^ bác KC ý là bảo em dở dở ương ương chứ gì
Chờ bác GLuck xem xong em sẽ phản hồi lại nhé ^^ he he ^^
goodluckgoodbye
29/06/2015
Kim Ca đoán cho jewel thì 2 người có duyên rồi. J nên để KC đoán. Hỏa vượng mà gặp Kim thì gặp được người cần gặp rồi.
Hai cái dấu ^^ tôi không biết là ý nghĩa gì, có vẻ như chim đang bay, mà cũng có vẽ là đôi mắt.
Cảm nhận về jewel: khả năng sáng tạo tốt vì sáng tạo có nền tảng, chứ không phải dạng sáng tạo lung tung. Phú mệnh. Còn tình duyên thì thua vì tôi không có hiểu biết về tình cảm nam nữ.
Firefly.789 là tượng quẻ bát thuần ly. Ngọn lửa bản thân vốn không có hình dáng nhất định nên tôi đoán không ra. Lửa cháy dữ dội là dương hỏa, cần thu tàng lại để tránh xung đột không đáng có và chuyển hóa thành năng lượng tiềm ẩn bên trong.
Đang mùa hè oi bức, giao mùa nắng và mưa, biết chắc sẽ có 1 ngày bị cảm thời tiết, chưa biết hôm nào. Tối hôm qua, thấy toàn tượng Hỏa, quả nhiên nửa đêm bị sốt cao. Gặp Kim thì bớt hê hê!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 29/06/2015 - 20:20
Hai cái dấu ^^ tôi không biết là ý nghĩa gì, có vẻ như chim đang bay, mà cũng có vẽ là đôi mắt.
Cảm nhận về jewel: khả năng sáng tạo tốt vì sáng tạo có nền tảng, chứ không phải dạng sáng tạo lung tung. Phú mệnh. Còn tình duyên thì thua vì tôi không có hiểu biết về tình cảm nam nữ.
Firefly.789 là tượng quẻ bát thuần ly. Ngọn lửa bản thân vốn không có hình dáng nhất định nên tôi đoán không ra. Lửa cháy dữ dội là dương hỏa, cần thu tàng lại để tránh xung đột không đáng có và chuyển hóa thành năng lượng tiềm ẩn bên trong.
Đang mùa hè oi bức, giao mùa nắng và mưa, biết chắc sẽ có 1 ngày bị cảm thời tiết, chưa biết hôm nào. Tối hôm qua, thấy toàn tượng Hỏa, quả nhiên nửa đêm bị sốt cao. Gặp Kim thì bớt hê hê!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 29/06/2015 - 20:20
DieuChau
29/06/2015
Bác mau khoẻ nhé
^^ là cười tít mắt đấy ạ ^^ ^^ ^^
Sửa bởi jewel: 29/06/2015 - 20:43
^^ là cười tít mắt đấy ạ ^^ ^^ ^^
Sửa bởi jewel: 29/06/2015 - 20:43
Sunshine.
29/06/2015
Cảm ơn bác Good
Lúc đầu đặt níck vì e thíc con đom đóm thôi ... đọc bài bác luận bác Nothings liên tưởng tới firefly .. lại nghĩ đom đóm ánh sáng yếu ớt qá ...
Đâu ngờ nó Cháy to vậy . ( I'll dập hỏa .... )
Lúc đầu đặt níck vì e thíc con đom đóm thôi ... đọc bài bác luận bác Nothings liên tưởng tới firefly .. lại nghĩ đom đóm ánh sáng yếu ớt qá ...
Đâu ngờ nó Cháy to vậy . ( I'll dập hỏa .... )
goodluckgoodbye
29/06/2015
jewel, on 29/06/2015 - 20:33, said:
Bác mau khoẻ nhé
Cám ơn J.
firefly.789, on 29/06/2015 - 22:12, said:
Đâu ngờ nó Cháy to vậy ( I'll dập hỏa .... )
Lửa vô hình làm sao mà dùng nước để dập. 789 là thế ngọn lửa đang bốc lên chứ chập chờn gì. Lửa nhỏ thì quý, có nhiều công dụng từ nấu thuốc, hầm, ninh, nướng. Lửa lớn thì nguy, nếu không có nước thì không có làm gì được (lửa lớn chỉ dùng để nấu nước sôi luộc món ăn).
Lửa lớn được là nhờ gió, lửa cháy lâu là nhờ củi. firefly.789 là ngọn lửa có gốc, có luôn thời tiết thuận lợi và có đủ củi và gió. Cần tìm những hoạt động liên quan đến Kim để lửa đắc dụng, hoặc Thổ để lửa thu tàng. Trong trường hợp này dùng Kim tốt hơn.
Nếu tên thực có hỏa, tuổi có yếu tố hỏa hoặc tọa hướng nhà có hỏa thì cần cẩn thận củi lửa cả nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen.
Cháy dữ dội gần 1 ngày, thiêu rụi hơn 20ha rừng
Sửa bởi goodluckgoodbye: 29/06/2015 - 23:21
anyang
30/06/2015
goodluckgoodbye, on 28/06/2015 - 23:28, said:
Vô duyên
hihihihi vô là vào
goodluckgoodbye, on 28/06/2015 - 23:28, said:
1. Nothing mà có "s" phía sau thì hình tự mâu thuẫn. Từ vô cực đến vạn vật còn biến bao nhiêu bước biến hóa nên dục tốc tất bất đạt.
thích nick nothing nhưng vì chậm chân, có thằng nào nhanh chân đăng ký trc rồi, trâu chậm nên phải gánh thêm "s" ;( nặng gánh lắm
goodluckgoodbye, on 28/06/2015 - 23:28, said:
2. Nothing là nghĩa vô cực, nhưng tự chứa chữ "nothing" để làm thái cực thì mình chưa biết mình muốn gì cụ thể dù muốn rất nhiều thứ. Người có nhiều ước vọng mà thiếu định tâm thì dễ thành đa vọng, lan man.
3. Avatar có tính tương phản cao, âm dương đầy đủ tượng hình đủ lưỡng nghi, tứ tượng. Trong tâm đã có cái nhân trí tuệ, thông minh nhưng cần chuyên chú và đặt mục tiêu để theo mục tiêu tới cùng. Người thông minh nếu không chuyên chú thì như ngọc ẩn trong đá.
4. Hình tương phản mà lý không tương phản, nhiều tiềm năng lớn cần tự mình khám phá.
5. Có dự tính gì, trăn trở gì, đang làm gì thì tạm ngưng 1 lúc để suy tính lại cho kỹ. Nuôi dưỡng sự lạc quan mà thận trọng.
Ngoài ra thì không biết đoán vì đời ai nấy chịu, phần ai nấy hưởng, đường ai nấy đi.
3. Avatar có tính tương phản cao, âm dương đầy đủ tượng hình đủ lưỡng nghi, tứ tượng. Trong tâm đã có cái nhân trí tuệ, thông minh nhưng cần chuyên chú và đặt mục tiêu để theo mục tiêu tới cùng. Người thông minh nếu không chuyên chú thì như ngọc ẩn trong đá.
4. Hình tương phản mà lý không tương phản, nhiều tiềm năng lớn cần tự mình khám phá.
5. Có dự tính gì, trăn trở gì, đang làm gì thì tạm ngưng 1 lúc để suy tính lại cho kỹ. Nuôi dưỡng sự lạc quan mà thận trọng.
Ngoài ra thì không biết đoán vì đời ai nấy chịu, phần ai nấy hưởng, đường ai nấy đi.
ở đâu có chữ "có" là trật, "không" là trúng nothing to do
thankss bác! goodluck & cus/cut/cya & g9


