Jump to content

Advertisements




Adam và Eva


465 replies to this topic

#16 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 08:22

Kinh doanh gì mà đau đầu quá ^^ hi hi ^^ thấy bác đánh tứ tung ^^

* Jewel chả hỉu mô tê gì *

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#17 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 12:09

Chào Jew,

Đó là những bản nháp về lộ đồ tư duy thôi, Jew không hiểu cũng phải vì chỉ có người viết mới hiểu mình viết cái gì. Đôi lúc cũng cần sự tĩnh lặng để nhìn toàn cục.

Đa số học marketing theo sách Tây nên phần lớn chiến lược, chiến thuật kinh doanh đều giống nhau trong lộ đồ tư tưởng. Tây có cái hay là rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu. Nhưng có cái dở là tạo nên mô hình tư duy chung và thiếu biến hóa, biến ảo. Phải hiểu Tây và triển khai theo kiểu Tây để chuyên nghiệp, nhưng phải lấy cái nhìn của Đông để sâu sắc và biến hóa.

Tri thức phương Đông lợi hại lắm đó, chỉ là khó hiểu do biến hóa. 1 lần đối thủ mạnh hơn tôi gấp 100 lần, là tập đoàn đa quốc gia, cũng đánh bại họ vì mình biến hóa còn họ công thức. Dĩ nhiên chỉ 1 lần, họ trường vốn, nên đánh phải nhanh, mạnh, thần tốc và thu hoạch thành quả là rút liền, chỉ 10 ngày là phải xong, không xong cũng phải xong.

Một lần đối thủ là Việt Nam lớn hơn tôi gấp 10 lần, tranh giành thị phần gần 1 năm, cuối cùng bên tôi thắng, đó là những người khổng lồ chân đất, dễ đánh vô cùng. Vừa áp dụng mô hình marketing kiểu Tây mà dùng thế giới quan vặt vãnh, láu cá kiểu đường phố Việt Nam, nên thua cả 2.

Thanked by 7 Members:

#18 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 17:17

Công nhận là người VN láu cá và khôn vặt ^^ vì thế khó mà lâu dài ^^
Jewel chả bít xíu j về kinh doanh đâu bác ạ ^^ nghe mọi người nói là cạnh tranh khốc liệt và vô tình lắm thì cũng biết thế thôi ^^ hi hi ^^ giờ mà có ai quăng cho cục tiền bảo "đấy, kd đi" thì cũng chịu ^^ không biết chừng ôm cục nợ vô người ^^ biết thân biết phận nên chỉ đi làm công ăn lương ^^ ít tiền nhưng được cái khoẻ re ^^ chẳng phải lo nghĩ gì ^^ hi hi ^^
Bác @Hamzui giỏi thiệt ^^ mấy ai có ý chí và cố gắng được như bác ^^ bác cố gắng lên ^^ đích ở trước mặt rồi ^^ hi hi ^^

Thanked by 2 Members:

#19 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 19:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

jewel, on 27/06/2015 - 17:17, said:

Công nhận là người VN láu cá và khôn vặt ^^ vì thế khó mà lâu dài ^^
Jewel chả bít xíu j về kinh doanh đâu bác ạ ^^ nghe mọi người nói là cạnh tranh khốc liệt và vô tình lắm thì cũng biết thế thôi ^^ hi hi ^^ giờ mà có ai quăng cho cục tiền bảo "đấy, kd đi" thì cũng chịu ^^ không biết chừng ôm cục nợ vô người ^^ biết thân biết phận nên chỉ đi làm công ăn lương ^^ ít tiền nhưng được cái khoẻ re ^^ chẳng phải lo nghĩ gì ^^ hi hi ^^
Bác @Hamzui giỏi thiệt ^^ mấy ai có ý chí và cố gắng được như bác ^^ bác cố gắng lên ^^ đích ở trước mặt rồi ^^ hi hi ^^

Hiện tại mình vẫn chưa nên cơm cháo gì đâu. Thanks bạn đã động viên!
Là con gái thì như bạn là sướng đó, thuận theo lẽ tự nhiên. Còn mình thân con gái lại chọn con đường chạy ngược chạy xuôi, vất vả đó bạn.

Thanked by 2 Members:

#20 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 19:37

Công việc của HZ bắt đầu như vậy là ổn, giữ cashfflow cho tốt, từ từ sẽ có cơ hội lớn đến với mình, đôi khi nó chỉ là 1 thời điểm then chốt mà biết nắm bắt. Startup vậy là ổn rồi, qua được giai đoạn chết sơ sinh rồi, bây giờ là cashflow, nó như sữa để nuôi con vậy. Tương lai thì cần học cách đánh giá cơ hội và rủi ro, học cách nắm bắt cơ hội. Bản thân phải đứng tấn cho vững, chuẩn bị sẳng sàng thì mới chụp được cơ hội, làm để chờ thời khác với ngồi chờ sung rụng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

jewel, on 27/06/2015 - 17:17, said:


Bác @Hamzui giỏi thiệt ^^ mấy ai có ý chí và cố gắng được như bác ^^ bác cố gắng lên ^^ đích ở trước mặt rồi ^^ hi hi ^^

Mỗi người đều có số, không phải muốn là được, tôi thích an nhàn đâu thích vất vả, nhưng cái số nó vậy, muốn cũng không được.

#21 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 19:53

Nói về khác nhau giữa Tây và Đông.

Tây là bài bản, marketing có 4 chữ P: Product, price, place, promotion và phải có marketing research, nào là quantitative rồi qualitative.... Đông thì khác âm âm dương dương, trong âm có dương, trong dương có âm.

Product: Ngoài hàng thật còn hàng fake, treo đầu heo nhưng muốn bán thịt chó, muốn bán nhiều thịt chó thì phải treo đầu heo cho cao.

Price: Tây chỉ biết bán lời, pricing 99.000 đồng thay vì 100.000 đồng. Đông thì biết bán lời phải biết bán lỗ, bán phá giá, giá trên báo giá là 1 chuyện, giá chiết khấu là 1 chuyện.

Place: Tây thì phải có target rõ ràng, bán mall thì phải sao, hyper thì phải sao, cyber thì phải sao, super thì phải sao. Còn Đông thì âm âm dương dương. Kế bên siêu thị là chợ nhà lồng, ngoài chợ nhà lồng thì còn chợ chòm hỏm, cách chợ chồm hổm không xa là chợ cóc, chợ bán hàng xổ. Âm âm dương dương không biết đâu mà lần.

Promotion: Tây thì phải sampling thế này, promotion thế kia, Đông thì ngoài mấy cái đó, còn undertable cost.

Rồi Tây thì đàm phán hợp đồng đều diễn ra ở office, Đông thì lấy Chính làm Kỳ, lấy Kỳ làm Chính, ký kết ở văn phòng nhưng đàm phán trên bàn nhậu, trong phòng karaoke.

Thanked by 5 Members:

#22 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 20:20

3 ngày, khảo sát đánh giá toàn cục, cũng dần dà định hình xong các hướng tấn công. Còn nhiều tâm huyết, trí não, sức lực bỏ vào nữa. Từ 1 định hướng đến 1 kế hoạch chi tiết cần nhiều việc làm lắm.

Cũng mệt mỏi và tốn nhiều cân não, nhưng nếu đơn giản như thọt tay vào túi lấy đồ thì chẳng biết cái thị trường này sẽ loạn đến đâu, tôm cũng tự xưng rồng, cá chép nào cũng vượt được Vũ Môn !

Thiên thời không
Địa lợi không
Chỉ có nhân hòa mà muốn chiếm Giang Đông.

May mắn rồi, tuy không được Thiên Thời nhưng cũng chẳng nghịch Thiên Thời, thời như vậy cũng tạm dùng được.

Thanked by 3 Members:

#23 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 20:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 27/06/2015 - 19:20, said:


Là con gái thì như bạn là sướng đó, thuận theo lẽ tự nhiên. Còn mình thân con gái lại chọn con đường chạy ngược chạy xuôi, vất vả đó bạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 27/06/2015 - 19:37, said:


Mỗi người đều có số, không phải muốn là được, tôi thích an nhàn đâu thích vất vả, nhưng cái số nó vậy, muốn cũng không được.

Cũng chẳng biết ai sướng khổ hơn ai đâu ^^ Jewel cũng không thích an nhàn ^^ thấy cuộc sống tẻ nhạt lắm ^^ hi hi ^^ là không dám làm thôi ạ ^^

Jewel rất muốn mình cũng được như các bác ^^ được gắng sức vào công việc yêu thích là một dạng hạnh phúc, dù có vất vả mà vui và thấy động lực sống tràn đầy ^^

Jewel không có gì chia sẻ ^^ tình nguyện đi bên lề ngóng kinh nghiệm của các bác ^^ để dành cho sau này ^^ biết đâu có lúc lại dám làm ^^ hi hi ^^

Bác @Monday ở đâu về tham gia cho Jewel học hỏi với nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#24 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 27/06/2015 - 23:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 27/06/2015 - 19:37, said:

Công việc của HZ bắt đầu như vậy là ổn, giữ cashfflow cho tốt, từ từ sẽ có cơ hội lớn đến với mình, đôi khi nó chỉ là 1 thời điểm then chốt mà biết nắm bắt. Startup vậy là ổn rồi, qua được giai đoạn chết sơ sinh rồi, bây giờ là cashflow, nó như sữa để nuôi con vậy. Tương lai thì cần học cách đánh giá cơ hội và rủi ro, học cách nắm bắt cơ hội. Bản thân phải đứng tấn cho vững, chuẩn bị sẳng sàng thì mới chụp được cơ hội, làm để chờ thời khác với ngồi chờ sung rụng.

Cháu cám ơn bác đã chia sẻ, cháu sẽ lưu ý!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

jewel, on 27/06/2015 - 20:44, said:

Cũng chẳng biết ai sướng khổ hơn ai đâu ^^ Jewel cũng không thích an nhàn ^^ thấy cuộc sống tẻ nhạt lắm ^^ hi hi ^^ là không dám làm thôi ạ ^^
Jewel rất muốn mình cũng được như các bác ^^ được gắng sức vào công việc yêu thích là một dạng hạnh phúc, dù có vất vả mà vui và thấy động lực sống tràn đầy ^^
Nếu mong muốn của bạn đủ lớn, mình nghĩ là bạn sẽ làm được, chỉ là vấn đề thời gian, và khi nào cơ hội đến thôi. Hz cũng từng có tâm trạng như bạn, rất muốn làm cái gì đó nhưng cứ lăn tăn suy nghĩ chưa biết bắt đầu thế nào và cũng chưa dám làm. Nếu bạn yêu thích công việc nào đó, bạn tìm hiểu sâu về lĩnh vực đó, tạo cho mình kỹ năng thành thục mà công việc đó cần và khi thời cơ đến thì nhào zô thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#25 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 28/06/2015 - 02:23

Nói về thầy bói thì chung chung quá, thực ra chia làm 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất là đói làm liều, nghèo nói bậy, không tính là thầy bói. Họ biết chút bói bài, có chút trực giác, coi thì lúc trúng lúc không, đoán dựa theo ý thân chủ. Lớp này đáng thương nhưng nghiệp trả thấp thì đoán có tầm bậy nên không phải ai cũng tin. Chủ yếu đoán tình duyên, hoạch tài hoặc tư vấn tâm lý vô thưởng, vô phạt. Khách hàng là giới bình dân.

Có người gặp vong độ sẽ có thời điểm đoán chuyện nhân cơ xuất quỷ nhập thần, nhưng sau 1 thời gian duyên với vong hết thì đoán hết linh. Loại này thường đoán tình huống là đúng, chuyện dài hạn đoán sai bét.

Nhóm thứ 2 biết thuật số, đoán theo lý học. Dân trí thức thích nhất nhóm này vì có chút triết lý, có chút khoa học, có chút tâm linh. Và nhóm này đã không gây nghiệp thì thôi mà đã gây thì cũng gây nghiệp nặng nhất. Nhóm này chia làm nhiều nhóm nhỏ bên trong tùy căn cơ, trình độ và công phu hàm dưỡng, và cuối cùng quan trọng nhất là mục đích sống. Có người muốn kiếm nhiều tiền, có người muốn bắt cầu danh vọng để làm quân sư cho đại gia, quan chức, có người chỉ thuần túy xem việc coi bói như là cái nghiệp phải làm, giúp người và cũng giúp mình. Chuyện kiếm tiền thì cũng bình thường, vì là cái nghiệp mưu sinh mà, miễn là mưu sinh 1 cách có trách nhiệm, như bác sĩ tận tâm với bệnh nhân, không ra toa theo hoa hồng. Như luật sư nhận tiền mà cũng có trách nhiệm tới nơi tới chốn. Với cái sự mưu sinh như vậy đâu có gì là xấu.

Nhóm thứ 3 là những bậc cao nhân đúng nghĩa, không phải thầy bói, rất ít gặp, họ có nghề nghiệp chính để mưu sinh, đến với thuật số vì cái duyên và sự đam mê, cộng thêm gặp được minh sư dẫn dắt và chân truyền học thuật cũng như tâm thuật. Họ không giúp việc bất chính, không giúp người bất nhân, tùy duyên hóa độ, không cần hư danh, không ngại tự nhận mình dỡ khi gặp việc ngoài sức, không ngại nhận mình dốt để khỏi giúp những việc bất chính. Không đi vào sự huyễn hoặc, không làm mất lòng ai cũng không lấy lòng ai. Dòng học thuật chân chính được lưu truyền là nhờ họ. Họ không có chút tiếng tăm, tên tuổi nào, chưa từng lập ngôn trước tác, chưa từng xuất hiện trên các diễn đàn bói toán. Tôi may mắn gặp được 4 người như vậy, tuy ở 4 nguồn khác nhau nhưng đại để đều giống nhau ở những nét đó. Vì tôi không muốn đi sâu về bói toán, không muốn học những cái mà học xong cũng không biết để làm gì, không muốn biết những chuyện mà mình không nên biết, nên không học hỏi về sở học và hiểu biết ở các vị đó. Nhưng tôi bảo đảm, chỉ cần gặp họ 1 lần, nói chuyện 1 buổi là đầu óc sáng ra nhiều điều, nhận chân được nhiều thứ học thuật đang lưu truyền trên thế gian. Họ là những người không trọng vật chất, phải lấy lễ mà kính, lấy thành tín mà đãi. Xưa nay, may mắn gặp được tới 4 người. Vĩnh viễn, sống để bụng, chết mang theo, cũng không được nhắc đến tên tuổi chứ đừng nói nhắc đến sở học của họ.

(Do chỉ mê kiếm tiền nên không học được sở học của họ, mà có muốn cũng theo không nổi, cái nền tảng của mình so với họ như hạt cát trong sa mạc, đến bao giờ mới đủ cát mà đắp thành tượng)

#26 55555

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 28/06/2015 - 02:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 28/06/2015 - 02:23, said:

..........................................................................................................................................................................

Nhóm thứ 3 là những bậc cao nhân đúng nghĩa, không phải thầy bói, rất ít gặp, họ có nghề nghiệp chính để mưu sinh, đến với thuật số vì cái duyên và sự đam mê, cộng thêm gặp được minh sư dẫn dắt và chân truyền học thuật cũng như tâm thuật. Họ không giúp việc bất chính, không giúp người bất nhân, tùy duyên hóa độ, không cần hư danh, không ngại tự nhận mình dỡ khi gặp việc ngoài sức, không ngại nhận mình dốt để khỏi giúp những việc bất chính. Không đi vào sự huyễn hoặc, không làm mất lòng ai cũng không lấy lòng ai. Dòng học thuật chân chính được lưu truyền là nhờ họ. Họ không có chút tiếng tăm, tên tuổi nào, chưa từng lập ngôn trước tác, chưa từng xuất hiện trên các diễn đàn bói toán. Tôi may mắn gặp được 4 người như vậy, tuy ở 4 nguồn khác nhau nhưng đại để đều giống nhau ở những nét đó. Vì tôi không muốn đi sâu về bói toán, không muốn học những cái mà học xong cũng không biết để làm gì, không muốn biết những chuyện mà mình không nên biết, nên không học hỏi về sở học và hiểu biết ở các vị đó. Nhưng tôi bảo đảm, chỉ cần gặp họ 1 lần, nói chuyện 1 buổi là đầu óc sáng ra nhiều điều, nhận chân được nhiều thứ học thuật đang lưu truyền trên thế gian. Họ là những người không trọng vật chất, phải lấy lễ mà kính, lấy thành tín mà đãi. Xưa nay, may mắn gặp được tới 4 người. Vĩnh viễn, sống để bụng, chết mang theo, cũng không được nhắc đến tên tuổi chứ đừng nói nhắc đến sở học của họ.

............................................................................................................................................................................


#27 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 28/06/2015 - 03:13

Có gì mà khó hiểu, do họ cần tự do, tự tại không muốn bị ràng buộc danh lợi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mình phải tự biết rằng cái sở học của họ không phải để giúp những việc cỏn con kiếm cơm, chạy chợ cho mình. Họ thấy có duyên thì giúp, không duyên thì thôi, không nên cưỡng cầu. Cái mình cần đôi lúc chỉ là những lời khuyên của người ngoài cuộc mách người trong cuộc.

Thú vị nhất là lúc tận mắt thấy họ triển khai học thuật, như thấy Vương Hy Chi đang múa bút viết Lan Đình Tự Thiếp, Tề Bạch Thạch đang họa tôm, Lý Bạch đang uống rượu làm thơ. Cái đẹp của học thuật chân chính nó trong sáng, gần gủi, dễ hiểu nhưng ẩn tàng sự uyên áo vô cùng không thể diễn tả thành lời. Cũng chữ đó, mực đó, nét bút đó nhưng sống động nhìn hoài không chán, càng nhìn càng cảm nhận được chiều sâu của nó, càng thấy hay, mà nhìn vô là hiểu liền không cần suy nghĩ nhiều như tranh trừu tượng, có điều là càng nhìn thì lại càng thấy nó có thêm những lớp nghĩa mà không diễn thành lời ở bên trong. Thực sự chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi, đòi hỏi gì hơn. Muốn vẽ tranh như họ hả, vẽ 100 năm cũng chưa được 1 phần 10.

Cái lợi ích lớn nhất mà cơ duyên giúp tôi gặp được họ là sau đó tôi bỏ luôn nghiên cứu lý số, tập trung lo làm ăn vì biết khả năng mình có hạn, như hòn đá dù để bao nhiêu năm cũng không thể lớn bằng núi Thái Sơn, như cây xoài, cây ổi, dù có tưới nước ngày đêm thì cũng không thể cao bằng đại thụ của đại ngàn, bởi vì tư chất của mình cũng chỉ vốn là cây xoài, cây ổi.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 28/06/2015 - 03:23


#28 Thienphu88

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 32 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào 28/06/2015 - 07:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 28/06/2015 - 02:23, said:

Nói về thầy bói thì chung chung quá, thực ra chia làm 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất là đói làm liều, nghèo nói bậy, không tính là thầy bói. Họ biết chút bói bài, có chút trực giác, coi thì lúc trúng lúc không, đoán dựa theo ý thân chủ. Lớp này đáng thương nhưng nghiệp trả thấp thì đoán có tầm bậy nên không phải ai cũng tin. Chủ yếu đoán tình duyên, hoạch tài hoặc tư vấn tâm lý vô thưởng, vô phạt. Khách hàng là giới bình dân.

Có người gặp vong độ sẽ có thời điểm đoán chuyện nhân cơ xuất quỷ nhập thần, nhưng sau 1 thời gian duyên với vong hết thì đoán hết linh. Loại này thường đoán tình huống là đúng, chuyện dài hạn đoán sai bét.

Nhóm thứ 2 biết thuật số, đoán theo lý học. Dân trí thức thích nhất nhóm này vì có chút triết lý, có chút khoa học, có chút tâm linh. Và nhóm này đã không gây nghiệp thì thôi mà đã gây thì cũng gây nghiệp nặng nhất. Nhóm này chia làm nhiều nhóm nhỏ bên trong tùy căn cơ, trình độ và công phu hàm dưỡng, và cuối cùng quan trọng nhất là mục đích sống. Có người muốn kiếm nhiều tiền, có người muốn bắt cầu danh vọng để làm quân sư cho đại gia, quan chức, có người chỉ thuần túy xem việc coi bói như là cái nghiệp phải làm, giúp người và cũng giúp mình. Chuyện kiếm tiền thì cũng bình thường, vì là cái nghiệp mưu sinh mà, miễn là mưu sinh 1 cách có trách nhiệm, như bác sĩ tận tâm với bệnh nhân, không ra toa theo hoa hồng. Như luật sư nhận tiền mà cũng có trách nhiệm tới nơi tới chốn. Với cái sự mưu sinh như vậy đâu có gì là xấu.

Nhóm thứ 3 là những bậc cao nhân đúng nghĩa, không phải thầy bói, rất ít gặp, họ có nghề nghiệp chính để mưu sinh, đến với thuật số vì cái duyên và sự đam mê, cộng thêm gặp được minh sư dẫn dắt và chân truyền học thuật cũng như tâm thuật. Họ không giúp việc bất chính, không giúp người bất nhân, tùy duyên hóa độ, không cần hư danh, không ngại tự nhận mình dỡ khi gặp việc ngoài sức, không ngại nhận mình dốt để khỏi giúp những việc bất chính. Không đi vào sự huyễn hoặc, không làm mất lòng ai cũng không lấy lòng ai. Dòng học thuật chân chính được lưu truyền là nhờ họ. Họ không có chút tiếng tăm, tên tuổi nào, chưa từng lập ngôn trước tác, chưa từng xuất hiện trên các diễn đàn bói toán. Tôi may mắn gặp được 4 người như vậy, tuy ở 4 nguồn khác nhau nhưng đại để đều giống nhau ở những nét đó. Vì tôi không muốn đi sâu về bói toán, không muốn học những cái mà học xong cũng không biết để làm gì, không muốn biết những chuyện mà mình không nên biết, nên không học hỏi về sở học và hiểu biết ở các vị đó. Nhưng tôi bảo đảm, chỉ cần gặp họ 1 lần, nói chuyện 1 buổi là đầu óc sáng ra nhiều điều, nhận chân được nhiều thứ học thuật đang lưu truyền trên thế gian. Họ là những người không trọng vật chất, phải lấy lễ mà kính, lấy thành tín mà đãi. Xưa nay, may mắn gặp được tới 4 người. Vĩnh viễn, sống để bụng, chết mang theo, cũng không được nhắc đến tên tuổi chứ đừng nói nhắc đến sở học của họ.

(Do chỉ mê kiếm tiền nên không học được sở học của họ, mà có muốn cũng theo không nổi, cái nền tảng của mình so với họ như hạt cát trong sa mạc, đến bao giờ mới đủ cát mà đắp thành tượng)
Diễn đàn may mắn còn có những người trực tâm, có thể giúp hội viên khỏi ngộ nhận vài vị ở TVLS là cao nhân.

Thanked by 1 Member:

#29 beyeu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 417 thanks

Gửi vào 28/06/2015 - 08:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 28/06/2015 - 03:13, said:

....

Thú vị nhất là lúc tận mắt thấy họ triển khai học thuật,
.....
Anh đâu có nhìn học thuật và thấy bằng mắt đâu...

Sửa bởi beyeu: 28/06/2015 - 08:13


Thanked by 1 Member:

#30 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 28/06/2015 - 15:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienphu88, on 28/06/2015 - 07:09, said:

Diễn đàn may mắn còn có những người trực tâm, có thể giúp hội viên khỏi ngộ nhận vài vị ở TVLS là cao nhân.

Tôi thì thấy không ai nhận mình cao nhân mà đa số là do hội viên "phong thánh" cho. Có 1 số vị nghiêm túc sau 1 thời gian biết mình có ảnh hưởng nên rút lui. Chứ không lẻ bắt người ta làm chữ ký "tôi không phải là cao nhân", còn trơ trẻn hơn nữa.

Âu mọi thứ cũng là cái duyên theo luật vạn vật hấp dẫn.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |