Jump to content

Advertisements




Adam và Eva


465 replies to this topic

#46 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/06/2015 - 04:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nothings, on 30/06/2015 - 00:37, said:

cus/cut/cya

Con tôi cũng hay xài những chữ đại loại như vậy trong facebook của nó, nhưng tôi không hiểu những chữ này có nghĩa là gì, hỏi thì nó nói trên trời dưới đất. Thêm 20 năm nữa chắc người Việt thuộc 2 thế hệ trước và sau 9x phải có tự điển tiếng Việt già và tiếng Việt trẻ quá.

Như vậy còn đỡ.

Cá biệt, có 1 em sale từ công ty khách hàng gửi sms cho tôi theo cái kiểu "e cao a/cj..." đi hỏi mấy đứa 9x trong cty nhờ nó dịch dùm cho. Dĩ nhiên, tin nhắn business mà viết kiểu này thì tôi chỉ đọc vì hiếu kỳ cách viết mới, chứ không thể đặt niềm tin vào giao dịch với em đó được. Rồi nếu với giao dịch quan trọng cần xác nhận, nếu khách hàng xác nhận luôn và khai thác cách hiểu có lợi cho mình nhất thì sao?

Sửa bởi goodluckgoodbye: 30/06/2015 - 04:28


#47 Sunshine.

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 62 thanks
  • LocationParadise ^^

Gửi vào 30/06/2015 - 08:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 29/06/2015 - 23:19, said:

Cám ơn J.
Lửa vô hình làm sao mà dùng nước để dập. 789 là thế ngọn lửa đang bốc lên chứ chập chờn gì. Lửa nhỏ thì quý, có nhiều công dụng từ nấu thuốc, hầm, ninh, nướng. Lửa lớn thì nguy, nếu không có nước thì không có làm gì được (lửa lớn chỉ dùng để nấu nước sôi luộc món ăn).

Lửa lớn được là nhờ gió, lửa cháy lâu là nhờ củi. firefly.789 là ngọn lửa có gốc, có luôn thời tiết thuận lợi và có đủ củi và gió. Cần tìm những hoạt động liên quan đến Kim để lửa đắc dụng, hoặc Thổ để lửa thu tàng. Trong trường hợp này dùng Kim tốt hơn.

Nếu tên thực có hỏa, tuổi có yếu tố hỏa hoặc tọa hướng nhà có hỏa thì cần cẩn thận củi lửa cả nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen.


Tên e tra trên google thì hình như thuộc hành thủy bác ạ ... còn họ với tên đệm thì không thấy hành gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tuổi e 1992 :Kim =>

Ngành nghề thì e theo y tế có được không ...
Hoặc bác có thể cho e vài ví dụ liên quan đến hoạt động có liên quan đến kim không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

....
Have a happy day all

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#48 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/06/2015 - 17:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

firefly.789, on 30/06/2015 - 08:07, said:

Tên e tra trên google thì hình như thuộc hành thủy bác ạ ... còn họ với tên đệm thì không thấy hành gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tuổi e 1992 :Kim =>

Ngành nghề thì e theo y tế có được không ...
Hoặc bác có thể cho e vài ví dụ liên quan đến hoạt động có liên quan đến kim không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

....
Have a happy day all

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cái tôi đoán là tình huống trong 1 vận mà mình gặp, chứ không phải mệnh, không liên quan đến chọn nghề nghiệp

Nếu mệnh Kiếm Phong Kim thì cũng đắc hóa giải. Tuy nhiên nếu là dương nữ thì nghịch âm dương, cần mềm mỏng, tránh xung đột, đứng sau lưng người ta thì ok.

Thanked by 4 Members:

#49 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/06/2015 - 17:38

---------------------------------


Họp với các nhà cung cấp giải pháp, thấy có 1 căn bệnh VN chữa mãi không khỏi là bệnh không quan tâm đến tính Hoàn Thiện, chỉ đơn giản đại khái xong là coi như xong.

1 kỹ thuật dù hay đến đâu, mà quá trình ứng dụng của nó phát sinh nhiều việc phức tạp khác thì cũng không thể ứng dụng được.

1 chất liệu mới dù có những tính năng ưu việt nhưng nhà sản xuất không chăm chút đến những chi tiết nhỏ như quá trình chiết xuất, bảo quản, vận chuyển không bảo đảm được độ sạch thì người ta mua về ứng dụng lại phải mất công làm sạch dùm, hoặc phải khấu hao nguyên liệu cao.

Căn bệnh này là căn bệnh trầm kha khiến cho người VN tuy thông minh nhưng không phát triển được cái gì đến nơi đến chốn, có độ hoàn thiện cao. Mới đạt 30% thì đã thấy con đường phía trước không còn bao xa, đạt 50% thì coi như mình xuất sắc, đạt 70% thì nghĩ sản phẩm của mình là ưu việt, vô đối. Đạt 80% thì cho là đã xong hết rồi. Hỡi ơi, cái cạnh tranh với nhân loại là 20% phần lại, không cần đột phá gì thêm, chỉ cần chăm chút 1 chút cho xong mà cũng lười làm.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 30/06/2015 - 17:44


Thanked by 5 Members:

#50 Sunshine.

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 62 thanks
  • LocationParadise ^^

Gửi vào 30/06/2015 - 18:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 30/06/2015 - 17:27, said:

Cái tôi đoán là tình huống trong 1 vận mà mình gặp, chứ không phải mệnh, không liên quan đến chọn nghề nghiệp

Nếu mệnh Kiếm Phong Kim thì cũng đắc hóa giải. Tuy nhiên nếu là dương nữ thì nghịch âm dương, cần mềm mỏng, tránh xung đột, đứng sau lưng người ta thì ok.

Giá như e biết mình âm nữ ,dương nữ hay là ma nữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những j bác khuyên cũng là cái e đang cố rèn luyện nhưng nó khó hơn e tưởng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thanks a lot !! Bác goodlucky ^^ ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#51 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/06/2015 - 20:14

Làm việc thì chỉ cầu trên trung bình, chứ cái khoản ăn chơi thì rất cầu toàn. Hàng làm không đạt chất lượng cũng dám giao, làm năng suất kém, chất lượng thấp cũng dám nhận lương. Chứ tiền mà không đủ ăn chơi bằng chị bằng em là chưa chắc gì dám ra đường.

Nhậu là phải đủ 3 tăng, ăn là phải món này nhà hàng nào, chấm cái gì, rau gì, uống với rượu gì. Cái độ chuyên nghiệp cầu toàn đã cao đến mức mình có chữ riêng để diễn tả nó "sành ăn". Cả nước này không biết bao nhiêu nhà hàng, quán nhậu, quán cóc, quán quà vặt phục vụ đủ cái gu sành ăn của thượng đế Việt Nam. Món cũ chưa đủ, mỗi năm lại ra thêm vài món mới, chiêu mới.

Còn ăn mặc, phong cách thì phải quần áo này phối với đôi giày này, cặp kính này, túi xách này, chiếc nhẫn này, kiểu tóc này... Về lĩnh vực này tiếng Việt cũng có từ riêng để diễn tả nữa "Sành điệu", không chỉ 1 từ mà còn nhiều từ khác như "hợp gu", "đúng mốt", "phong cách"

Chắc do ảnh hưởng văn hóa Pháp, nhìn lại mấy cái thuộc địa của Pháp ở Đông Á, chưa thấy cái nào phát triển bằng thuộc địa Anh. Phải chi hồi đó Anh nó chiếm Hong Kong, Singapore, Malay xong rồi thuận tay đánh Đà Nẵng luôn cho rồi, chừa lại cho Pháp làm chi không biết.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 30/06/2015 - 20:23


#52 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 30/06/2015 - 21:07

Bác kìa, xếp lịch ôn cố tri tân cùng cố nhân kìa

* nhẹ lòng *

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#53 55555

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 01/07/2015 - 09:53

Sure.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 28/06/2015 - 16:19, said:

..........................................................................................................................................................................

Khi cái vận đang xuống, từ tự nhiên trời đất khiến A gặp thầy phái B. Khi cái vận đang lên thì trời đất khiến mình đang bệnh gặp thuốc, thầy bói thì chó ngáp phải ruồi cũng đúng. Cái nhân duyên này có khi đến từ thầy bói hạng thứ 1 tức là không có chút học thuật nào mà vẫn đoán trúng cho mình vanh vách. Khi vận sắp xuống thì cũng có thể thầy A này coi cho mình cả trăm lần trúng, nhưng lần đó gặp đúng cái phần vướng mắc nhất trong học thuật của thầy mà thầy chưa kiểm chứng hết, thầy nói bậy rồi mình làm theo rồi sụp luôn.

Nên tốt nhất là thầy nên coi theo duyên, cảm thấy thoải mái có duyên thì coi, không duyên thì từ chối, vì tần sóng lệch nhau. Thân chủ cũng vì vậy mà đừng nài ép, có khi không xem ông này, gặp ông khác lại là cái phúc của mình.

Cũng vì vậy mà coi vì tiền dễ sai hơn coi vì duyên, vì khi vì tiền có nhiều cái khó từ chối. Coi vì duyên thì có thể từ chối thẳng thừng.

................................................................................................................................................................


Thanked by 1 Member:

#54 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 332 Bài viết:
  • 240 thanks
  • Locationnothing

Gửi vào 01/07/2015 - 10:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 30/06/2015 - 04:17, said:


Con tôi cũng hay xài những chữ đại loại như vậy trong facebook của nó, nhưng tôi không hiểu những chữ này có nghĩa là gì, hỏi thì nó nói trên trời dưới đất. Thêm 20 năm nữa chắc người Việt thuộc 2 thế hệ trước và sau 9x phải có tự điển tiếng Việt già và tiếng Việt trẻ quá.


Hihihihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



goodluck & cus/cut/cya/ & g9 = goodluck & see © you (u) soon (s) / see you tomorrow / see you again & good night

bác cắt đuôi goodbye đê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

một khởi đầu mới tốt đẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#55 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 332 Bài viết:
  • 240 thanks
  • Locationnothing

Gửi vào 01/07/2015 - 10:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 30/06/2015 - 20:14, said:

Làm việc thì chỉ cầu trên trung bình, chứ cái khoản ăn chơi thì rất cầu toàn. Hàng làm không đạt chất lượng cũng dám giao, làm năng suất kém, chất lượng thấp cũng dám nhận lương. Chứ tiền mà không đủ ăn chơi bằng chị bằng em là chưa chắc gì dám ra đường.

Nhậu là phải đủ 3 tăng, ăn là phải món này nhà hàng nào, chấm cái gì, rau gì, uống với rượu gì. Cái độ chuyên nghiệp cầu toàn đã cao đến mức mình có chữ riêng để diễn tả nó "sành ăn". Cả nước này không biết bao nhiêu nhà hàng, quán nhậu, quán cóc, quán quà vặt phục vụ đủ cái gu sành ăn của thượng đế Việt Nam. Món cũ chưa đủ, mỗi năm lại ra thêm vài món mới, chiêu mới.

Còn ăn mặc, phong cách thì phải quần áo này phối với đôi giày này, cặp kính này, túi xách này, chiếc nhẫn này, kiểu tóc này... Về lĩnh vực này tiếng Việt cũng có từ riêng để diễn tả nữa "Sành điệu", không chỉ 1 từ mà còn nhiều từ khác như "hợp gu", "đúng mốt", "phong cách"

Chắc do ảnh hưởng văn hóa Pháp, nhìn lại mấy cái thuộc địa của Pháp ở Đông Á, chưa thấy cái nào phát triển bằng thuộc địa Anh. Phải chi hồi đó Anh nó chiếm Hong Kong, Singapore, Malay xong rồi thuận tay đánh Đà Nẵng luôn cho rồi, chừa lại cho Pháp làm chi không biết.

ăn chơi hết mình là biết hưởng thụ cuộc sống, ăn chơi quá đà vượt quá khả năng mới đáng lên án

bắt chước theo bọn nhật bổn làm việc bán mạng chẳng biết hưởng thụ, khác gì mấy con robot, phí đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ở VN sướng nhất là đi 1 bước có quán, 2 bước có shop, chỉ sợ ko có tiền thoai, có tiền thì thành tiên hihihihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Nothings: 01/07/2015 - 10:45


Thanked by 1 Member:

#56 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 01/07/2015 - 23:20

Khôn và Dại

Anh khôn ngoan láu cá, biết cách kiếm ăn từ sơ hở của người ta, ăn dơ, ăn bẩn, ăn không phân biệt đâu là cái đáng ăn, cái không đáng ăn. Không có gì cũng ráng moi cho có chuyện để ăn.

Còn vài tháng nữa là anh “về hiu”, mà vẫn chưa nhận ra, anh còn cố ăn 1 ít nữa. Chắc có lẻ anh không biết có những đồng nghiệp của anh, người ta cũng ăn nhưng biết cái gì đáng công sức, cái gì là không đáng. Biết cái đáng thì ăn vì mình cũng cực khổ. Biết cái gì không đáng thì không ăn để người ta còn trọng. Biết giúp không đòi hỏi để chừa đường phía sau.

Anh biết không, họ cũng sắp “về hiu” như anh rồi đó. Nhưng có lẻ sau ngày anh về hiu thì anh mới học được bài học cái gì gọi là tình người. Tôi đã sắp xếp cho những đồng nghiệp của anh sau khi về hiu là ra làm việc trong công ty tôi, một số thì tôi giới thiệu qua chổ bạn tôi làm.
Còn anh, cứ ngậm cục kẹo hôm nay tôi đưa mà anh tìm đủ cách để vòi vĩnh, rồi từ từ sẽ nhận ra vị đắng của nó. Hãy mở mắt nhìn đời, thưởng thức hương vị kẹo mà ngộ ra rằng gần 60 năm qua ta sống khôn ngoan, láu cá trong từng giây, từng phút nhưng đã ngu đã dại suốt cuộc đời dài.

Cái thói thượng đội hạ đạp, thử thiết cẩu thâu kiểu của anh thì cũng chẳng có ai là thân đâu, ra khỏi nhà nước là người ta coi anh như cái giẻ rách.

Thanked by 7 Members:

#57 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 02/07/2015 - 02:47

Cuộc đời, có khi chơi biến thành thật mà thật biến thành chơi.

Ngày mai, cái venture mới bắt đầu hoạt động là cái thứ 3, cuối năm nay thêm cái venture nữa, tối khó ngủ tính toán làm sao mà mình càng làm càng nhàn nhã, càng đứng ngoài cuộc mà điều khiển được toàn cuộc và ít mó tay vào mà mọi việc vẫn xong. Lọ mọ vào TVLS đọc tin tức những người quen biết cũ, không khỏi nhiều bâng khuâng.

Mười mấy năm trước, ở cái sân chơi nhỏ xíu 1 dúm người tụ ba tụ bảy như cái chợ chòm hỏm mà cuối cùng cái chợ chòm hỏm này thành sân khấu có tiếng tăm mà bất cứ lý số gia nào mới thành danh đều phải đến đây mở lôi đài. Rồi các bằng hữu cũng có người bắt đầu từ chơi chơi rồi thành những lý số gia có tên tuổi. Có người thì gắn nghiệp cầm bút trên cái sân khấu này, cũng thủy chung như vậy, vẫn coi nó là sân chơi. Có người rời đi để xây dựng cơ ngơi, nhưng thủy chung vẫn trong vòng lý số.

Đó là cuộc chơi mà thành cuộc đời. Chúc mừng những người bạn đã thành danh, không uổng phí công sức theo đuổi nó. Hy vọng hậu thế sẽ còn nhớ đến các vị qua các công trình trước tác.

Đó là nếu thành danh, thành lý số gia thì vậy, còn nếu không thành thì cuộc đời dễ biến thành cuộc chơi. Cái trò lý số này không phải là thứ để ai cũng có thể theo được, vì nó mang cái nghiệp. Có lúc những người bạn cao nhân của tôi ngỏ ý muốn truyền nghề cho con trai tôi, bà xã nghe xong là đổ mồ hôi hột chỉ sợ tôi gật đầu.

Điểm lại có được bao nhiêu người biến cuộc chơi thành được cuộc đời và bao nhiêu cuộc đời biến thành cuộc chơi. Cũng may là tự nhận thức khả năng mình có hạn, chơi chỉ là chơi, chơi hoài cũng không chơi hay nổi, nên sớm kết thúc, dành thời gian cho cuộc đời thực (Đến nổi tôi không biết là đã từng tồn tại tuvilyso.net, có lúc muốn vào thăm diễn đàn gõ tuvilyso.com thì không ra rồi thôi).

12 năm trôi qua, cái sân chơi này đã tạo ra không biết bao nhiêu cuộc đời và cuộc chơi.

---------------------------------------------------------------------------

Cuộc Đời và Cuộc Chơi

Trong cuộc chơi thì phải chơi thật đẹp, thật hay, thật hết lòng, thật tình, thật nghĩa, thật sạch sẽ. Có chơi được như vậy mới có bạn tốt, mới biết bạn xấu là ai. Buông cuộc chơi ra, bước vào cuộc đời thì phải sống thật đàng hoàng, thật khoan dung và thật tử tế. Mỗi người có 1 quan niệm, nhưng cá nhân tôi cho rằng muốn sống thật lòng với những chữ thật đó trong cuộc đời thì trước tiên phải có trách nhiệm đừng để mình nghèo.

Nghèo quá thì dễ đói thành công, đói danh vọng, đói tiền bạc. Cái bụng nó đói, con mắt nó đỏ thì trái tim và bộ óc không thể không đen được. Có khi sống chết bán mạng, đánh nhau để giành giật cái bánh bao, khúc bánh mì. Bước qua cơn đói khát đó, có thu nhập ổn định hơn nhìn lại vết sẹo trên trán, vết trầy trên vai mới thấy hết cái dại.

Nói chuyện này thì nhớ đến tuần trước vô tình gặp thằng bạn cũ ở quán café. Nhìn không ra, mười mấy năm trước oai phong lẫm liệt, nhờ đánh hàng Cam mà giàu, những tưởng đã thành đại gia nhưng không ngờ sụp 1 phát.

Nó ra làm ăn trước tôi, giỏi mánh mung, thủ đoạn, đi làm công thì giật mối của chủ, đi làm chổ khác người ta cho thu tiền thì thu xong rồi biến sang biên giới. Làm tới làm lui làm 1 phát chơi luôn 1 tỉ của người ta, không có giấy giờ gì chứng minh giao tiền, nên tiền đó là của nó. Nhưng thử nghĩ coi, năm đó nó mới hơn 30 tuổi, nó có thể kiếm tiền tiếp 30 năm nữa, lấy 1 tỉ đó chia cho 360 tháng thì đúng là nó bán tương lai của nó với cái giá rẻ rúng quá. Sau này thì sụp ngay cú đánh cuối cùng, phải bỏ xứ, bán nhà, bạn bè không ai cứu giúp vì biết bản chất của nó.

Hôm gặp tôi trong quán café, than nghèo kể khổ, và có xin mượn 50 triệu, tôi cho mượn 5 triệu và bắt ký giấy nợ. Bản chất nó thì tôi quá rành, cho mượn sẽ không bao giờ đòi lại được, nhưng nó đã sa vào bước đường cùng như vậy rồi thì cũng không nên quá lạnh lùng, cho mượn 5 triệu là coi như mất, nhưng bắt ký giấy nợ là để khỏi cho mượn tiếp.

Lúc đói quá, người ta có thể sống gian trá 1 lúc, nhưng phải sống trung thực 1 đời. Đừng nhầm lẫn thành công với thành quả, sự gian trá thủ đoạn có thể tạo ra những thành quả đầu tiên nhưng không dẫn tới sự thành công của cuộc đời.

#58 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 02/07/2015 - 11:07

Nhân nói chuyện khôn dại, Je xin kể 1 câu chuyện có thật.
Ông hiệu trưởng một trường học có tiếng ở VN, sau này bung ra làm giàu, mở rất nhiều trung tâm dạy thêm buổi tối và mở thêm một trường tư thục của riêng ông. Tiền kiếm được rất nhiều, ai cũng khen ông giỏi cả về tri thức, ngoại giao và năng động trong làm ăn kinh tế. Tiền của đất đai nhiều vô số kể.
Nhưng....
Trong người ông chẳng có lấy một đồng, mọi thứ bà vợ nắm hết. Bà kiêm chức chủ tịch công đoàn, nhưng còng bà to hơn chủ tịch hội đồng quản trị là ông.
Ông đi một bước là có bà tháp tùng một bước. Bà bận đã có anh lái xe tháp tùng, và chi trả những khoản chi chính đáng mà bà phê duyệt. Khổ nỗi, ông lại có tật (Tài hay đi với Tật), rất thích các em trẻ xinh, gặp em nào vừa mắt tí là rủ đi chơi đã. Vậy nên bà càng quản ông chặt chẽ. Nhất cử nhất động của ông, bà nắm trong lòng bàn tay.
Người ngoài không biết, ai cũng xuýt xoa, ước j được như ông. Còn ông thì sao?
Mùng 4 Tết, nhân viên lũ lượt kéo đến chúc Tết, thấy ông lủi thủi ở nhà một mình, mọi người hỏi:
- Cô đâu mà sao chú ở nhà 1 mình?
- Bả đi đánh bạc mấy ngày nay có về đâu, cứ Tết đến là bả được dịp cờ bạc tới bến. (Thực ra bả mê đánh bạc, thâu đêm suốt sáng chả cứ Tết đâu)
- Ủa, sao chú không đi chơi sang nhà con cháu họ hàng, chứ ngồi nhà chi?
- Bả cầm hết chìa khoá mang theo, muốn đi cũng biết gửi nhà cho ai, người làm nghỉ Tết hết ráo. (Hoá ra bà sợ ông đi chơi bời, bà bận không quản lý được, nên để ngồi canh nhà)
- Thế rồi mấy ngày rồi chú ăn uống sao?
- Thì sẵn bánh chưng đấy, giò đấy, rượu đấy, tới bữa lôi ra ăn thôi.
- .....
- (mắt ông hơi đỏ chút) Những lúc này chỉ mong có một bữa cơm rau như ngày xưa, lúc còn nghèo đói.
......
Đó chỉ là một góc nhỏ trong hàng ngàn góc khuất của một người được xem là mơ ước của nhiều người.
Sau này, có lần ông tâm sự: tưởng đưa cả nhà vào để quản lý công ty theo kiểu "gia đình trị", "lọt sàng xuống nia" (mà công nhận tiền chảy vô hết vào nhà đó). Ai dè tính kỹ quá hoá non, tưởng khôn mà dại!

Sửa bởi jewel: 02/07/2015 - 11:09


Thanked by 3 Members:

#59 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 02/07/2015 - 11:54

Con người không ai được tất cả mà, được cái này hổng cái kia. À mà như vậy là ông đó có số vượng thê nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#60 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 02/07/2015 - 15:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 02/07/2015 - 11:54, said:

Con người không ai được tất cả mà, được cái này hổng cái kia. À mà như vậy là ông đó có số vượng thê nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngược lại bác @Hamzui à ^^ bà vợ vượng phu, mặc dù phá rất nhiều tiền ^^ nhưng từ ngày lấy bả ông này mới phát (vợ 2) ^^ vợ cả hiền như đất ^^

Ông này đào hoa ^^ vừa giỏi, vừa giàu, lại vừa nhẹ nhàng ngọt ngào ^^ nhìu cô xin chết lắm ^^ hi hi ^^

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |