@ Chị PMK : Bây giờ các bạn này chê diễn đàn tuvisaigon và khen tuvilyso không dứt lời, chứ cách đây ít lâu cũng có một trận cãi nhau tưng bừng hoa lá trên tuvilyso và một cơ số bạn đã tuyên bố không thèm tham gia tuvilyso vì các lý do abcxyz đó thôi. Hoặc như cụ Hoa Cái cũng làm mình làm mẩy đòi bỏ diễn đàn vì các lý do abcxyz bao nhiêu lần rồi không nhớ nữa.
Các bạn là ai vậy chị, mấy người thế ? Em chưa hoạt động nhiều nên không có đưa ra lời khen hay chê vội vã được! Nhưng nhìn chung em thấy khá dân chủ. Lần trước em và 1 bạn thành viên cũ tranh luận nửa chừng admin có đóng topic, nhưng em vẫn mở topic mới nói suy nghĩ của em được mà không bị xóa bài, chứ không phải ban nick như tuvisaigon. Với em, dân chủ thế là chấp nhận được! Chứ đòi theo ý mình 100% thì có mà tự đi mở diễn đàn à chị?
Thứ nhất, không nên ỷ vào công lao để mà đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn người khác. Người ỷ vào công lao để đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn người khác là dạng KIÊU BINH, CÔNG THẦN, chỉ có hại cho quốc gia, cho diễn đàn. (Dĩ nhiên, nếu như là quyền lợi hoàn toàn chính đáng thì bất kỳ ai cũng có quyền đòi hỏi).
Chị chỉ dùm em ai ỷ vào công lao để đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn người khác đi ? Quyền cơ bản còn chưa xong, lấy gì mà đòi hơn người khác?
Thứ hai, thành viên Ban điều hành phải là người hết sức vô tư, khách quan, hoàn toàn công tâm trong khi làm nhiệm vụ. Chỉ cần một chút thiên vị của Ban điều hành thôi, sẽ khiến cho sự việc từ nhỏ biến thành to, từ đơn giản biến thành phức tạp.
Đúng vậy
Nói về hoàn toàn công tâm khách quan thì chắc chưa có Ban điều hành diễn đàn nào làm được điều này đâu. Ngay như diễn đàn tuvilyso này, trước đây khi chứng kiến một trận cãi cọ qua lại giữa ông Hoa Cái và chị longtaithien, tôi thấy cách hành xử của Ban điều hành không được hoàn toàn vô tư khách quan công tâm (cụ thể là bênh ông Hoa Cái, chèn ép chị longtaithien) nên có gửi tin nhắn đến hộp thư của một vị trong Ban điều hành phản đối cách làm của vị ấy, nhưng vị ấy lơ đẹp không thèm trả lời trả vốn gì cả. Tin nhắn phản đối đó nay tôi vẫn còn lưu trong hộp thư, cần thiết tôi sẽ trưng lên diễn đàn nếu ai đó có nghi vấn.
Chị làm em phải Google vụ này, nhưng theo ý em BĐH không sai. Sao hồi đó chị ko đăng lên luôn, chứ bây giờ đăng thì đâu ai còn muốn nhắc lại chuyện cũ?
Tóm lại, chỗ nào có con người là chỗ đó phức tạp, nên thực tế một tí, đừng ảo mộng.
Tụi em đi làm hết rồi chị à, muốn ảo mộng cũng không được ấy chứ
Mỗi người chịu vì cộng đồng một chút, bớt cái tôi một chút là êm đẹp liền.
Vấn đề là bên tuvisaigon là thái độ vua tôi chứ có phải dân chủ đâu mà mỗi người vì cộng đồng?
Còn trọng tài ư? Trọng tài dù sao cũng là con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố tham sân si. Chỉ mong đấng tối cao là thực sự hoàn toàn công tâm khách quan vô tư. Thế cho nên, thỉnh thoảng có một vài vị post bài viết kể lể thế lọ thế chai, tôi đơn giản chỉ đề nghị các vị ấy hãy thề với đức Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt vô cùng linh thiêng rằng tất cả lời nói của các vị ấy 100% là sự thật. Uhm, cho đến giờ phút này chưa có ai dám thề cả, mà toàn thấy họ quay qua chửi rủa tôi rất khí thế. Quả là khó hiểu!
Em mới tham gia nên không biết politics gì cả. Em không dám bàn gì.
P.s.: Cô bibivn thì tôi cũng biết lâu rồi - chuyên gia viết bài kể lể than khóc kêu nghèo kể khổ phát mệt, trong khi hoàn cảnh thực tế của cô ta có đến nỗi nào đâu.
Sự việc lùm xùm cụ thể thế nào tôi không biết, nhưng nếu thật sự có sự việc admin của diễn đàn tuvisaigon không đưa ra câu trả lời rõ ràng minh bạch công khai với toàn thể thành viên rằng ai sai ai đúng ai vi phạm nội quy mà lại lựa chọn phương thức âm thầm lặng lẽ khóa nick của người khác thì chỉ số IQ của anh ta tương đối thấp, đặc biệt là thiếu năng lực tổ chức, thiếu khả năng quản lý.
Em cũng nghĩ như chị!
Sửa bởi ThaiDuong84: 22/06/2015 - 00:07