Jump to content

Advertisements




Các diễn đàn tử vi


84 replies to this topic

#61 conmuatuyet

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 13 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 16:02

Tình hình bên đó đăng căng thẳng, không biết là còn mấy cái nick nữa bị ban.

#62 sevberag

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 10 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 16:08

liên tục cập nhật tin tức mà bạn nanatran vừa đưa lên để mọi người cùng theo dõi:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nanatran, on 21/06/2015 - 14:50, said:

Ở bên kia cũng đang có 1 top kiến nghị rồi, không biết nick đó sẽ đi về đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi ThuThao620: 21/06/2015 - 16:09


Thanked by 1 Member:

#63 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 16:14

Em vừa viết bài để phản ánh về bà Bibi thì ngay tức khắc bị xóa bài và ban nick vĩnh viễn không một lời cảnh báo. Bà ấy chửi người ta là "m*t d*y" thì không sao,

Mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị bên diễn đàn tuvisaigon mà là big fan của bibi muốn nói gì thì qua đậy mà nói, còn nói bên đó những người bị ban nick không thể phản hồi. Nếu đàng hoàng minh bạch thì sợ ai mà admin ban nick tất cả những đụng chạm đến người yêu của mình.

Trước giờ mình chưa bao giờ có 1 phản ứng mạnh khi tham gia diễn đàn ảo, thậm chí là bị người ta hiểu lầm chửi hội đồng - sau đó thì họ xin lỗi vì biết là hiểu lầm. Nhưng với thái độ cư xử của Admin diễn đàn tuvisaigon là không thể chấp nhận. Tôi cảm thấy thật xấu hổ cho những con người Sài Gòn vì chính cái tên miền của anh admin, anh nên đổi lại tên miền là "tuviduccuong" như lời của bạn ThuThao là hợp lý nhất rồi đó.

Thanked by 2 Members:

#64 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 21/06/2015 - 16:27

trai sài gòn yêu hết mình vậy cơ à ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#65 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 16:30

đúng, cụ @ nói em ưng ghê. Không có mợ thì chợ vẫn đông.
Bản chất xưa nay kín đáo, vì lên tử vi đọc thấy nhiều số phận đau lòng, đọc xong gạt nước mắt đi ra, k bao giờ dám để comment gì ở lại sợ nói bậy làm tổn thương người ta. Nhưng lâu lâu vẫn được/bị đọc những cmt giáo huấn dạy dỗ, 1 lần k để ý, nhưng sau này chú ý thì thấy là có 1 nick cmt dạy dỗ rất tích cực người khác. Mặc dù khá ngứa mắt, nhưng cũng k cmt gì. Hôm nay ngứa mắt chạy vô góp í kiến, xong bị đạp phát văng về nơi xa lắm.
Giờ thì phát hiện ra cái bạn cmt khiến mình khó chịu lại là nàng thơ của anh tổng. Và nàng cũng không 'thơm' như nàng thể hiện thì tôi nói thật, tui khinh. Nàng như thế nào mới mỗi nơi 1 nick,à k, wtt chắc vài nick lại k phải là good feedback nữa.
Mặc dù bị ban nick nhưng do bản chất ham vui nên giờ mình đã hết bực, thay vô đó là đang mỉm cười đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#66 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 16:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nanatran, on 21/06/2015 - 14:50, said:

Ở bên kia cũng đang có 1 top kiến nghị rồi, không biết nick đó sẽ đi về đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Như diễn biến thì sắp tới sẽ bắt đầu đóng phim tình cảm để xoa diệu dư luận. Đó là lựa chọn tốt nhất để giảm nhiệt đấy admin tvsg ạ, dù chúng tôi biết đó là giả dối.
Khi đối mặt với sự chống đối, có 2 tình huống của bọn độc tài :
1. Sẽ tàn bạo hơn nữa để dập tắt sự chống đối . admin tvsg đã dùng rồi, bằng cách ban hàng loạt nick nếu có hó hé. Anh làm tôi bật cười vì sự tiến hóa của anh . Nhân loại hiện đã ở thế kỉ 21. Riêng nước mình có gì lùm xùm cũng không trơ trẽn đến mức như thế. Cái này gọi là ác
2. Sẽ quay đít bỏ chạy, vừa chạy vừa lu loa : Ôi làng nước ôi, nó ức hiếp tôi, nó đặt điều, phản động. Một số big fan của cô bibi, lẫn cô bibi đều dùng khi đuối lý .Cái này gọi là hèn.
Vừa ác vừa hèn thì chỉ có hổ báo mới chơi với nhau được, chứ người chạy làng cho bảo toàn tính mạng!

Thanked by 2 Members:

#67 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 16:55

Cô bé này dự là không bị ban nick đâu chị, vì cách nói chuyện rất khéo léo tinh tế, không như chị em mình, Thái Dương nên cứ thích nói thẳng. Anyway, đi được cũng tốt đó chị, chứ ở trong đó, cứ phải nghe một con người đạo đức giả dạy về đạo đức em thấy bẩn tai quá. Người đạo đức nói chuyện đạo lý thì không có gì để bàn cãi, còn 1 con người thiếu nhân cách mà nói ra như ta đây là tư cách lớn lắm vậy. Em khinh!

#68 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 21/06/2015 - 16:58

sang đây mà chơi với bọn tôi
bọn tôi tiến hóa lâu rồi , ai cũng có cơ số bộ phận và 2 lỗ mũi để thở ra hít vào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#69 sarahannie

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 39 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 17:30

Tình hình có vẻ căng thẳng quá, mọi người cũng đã phản ánh cô bibivn kia mà bên tvsg chưa thấy động tĩnh gì
Thôi để em bấm 1 quẻ cho vui nhỉ: theo như dự đoán của em có 2 TH sảy ra
TH1: admin KHÔNG xử lý cô bibivn dù cho mn có nói mỏi mồm đưa ra các chứng cớ..... vì 1 lý do mà ai cũng biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TH2: chắc là admin đã nhìn thấy TH1 của em khá là hợp lý nên tạo điều kiện cho TH2 xảy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) ---> ban hoặc xóa nick vĩnh viễn nick cô bibivn
Quẻ này theo như ý kiến chủ quan của em là khá đúng LÀM>< KHÔNG LÀM
KL: Dù sao thì admin có làm gì thì chắc mn cũng không muốn vào đó nữa, cũng đã biết rõ con ng kia rồi, mong là những bạn mới vào cũng bình an vô sự

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


THÂN

#70 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 18:09

ban nick là cái việc dễ nhất trên đời, nó chẳng có 1 ý nghĩa thiết thực nào hết. Ban làm gì để rồi phải chạy qua 1 diễn đàn khác ngồi hóng? Xong copy link về cái chỗ cũ vừa ban. Vậy sao k giải quyết ngay lúc đó để mọi người cũng cảm thấy thoải mái vì admin phân xử công bằng và có tầm? Thấy bản thân mình hơi hài hông?
Việc cần làm là admin phải đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi mọi người và đưa ra phương hướng giải quyết, hay là từ chức tìm người khác giỏi hơn, có tâm hơn và đặc biết là biết xử lí khủng hoảng khi nó nhem nhúm chứ k phải tưới xăng dập lửa. Chứng minh cho tôi thấy admin là người đàn ông có tầm bằng cách trả lời cho cô bé Mai thành viên đăng đàn lên hỏi xem nào? Nếu quân tử tui chấp nhận rút lại lời nhận xét của tui. Không thì tui thật sự rất xấu hổ vì cái diễn đàn mang tên cái thành phố tui sinh ra, lớn lên và yêu nó mỗi ngày mà được lead bởi người vừa k có tâm vừa k có tầm.
Bàn về nàng kia, theo mình ban 1 tháng hay ban vĩnh viễn gì đó thì có lợi ích gì không? Làm cho mình hết bực 1 chút, nhưng giải quyết từ ngọn k phải là cách hay.

Cái tầm của người lead giỏi là phải đưa ra hướng giải quyết để mọi người đều thấy đó là cách tốt nhất, k thiên vị, k vị kỉ. Cái sai đáng trách nhất ở đây thuộc về admin, vì thấy cmt vô trách nhiệm làm tổn thương tinh thần người khác, nhưng k nhắc nhở, vị nể. Đến khi có người nhắc thì k chấp nhận, đi ban nick người khác vô tội vạ. Sai đè sai. Giờ k biết sửa từ đâu. Giờ thì vừa mất mặt vừa bị nói là ...

Thanked by 2 Members:

#71 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 18:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cotienxanh, on 21/06/2015 - 16:14, said:

Em vừa viết bài để phản ánh về bà Bibi thì ngay tức khắc bị xóa bài và ban nick vĩnh viễn không một lời cảnh báo. Bà ấy chửi người ta là "m*t d*y" thì không sao,

Lại tiếp tục chửi người khác là MD hả em ? Không sao em ạ, mình không nhận thì câu MD đó thuộc về người nói ra nó. Khi ai tặng quà em, em không nhận, thì người ôm lại quà là người đó chứ ai. Đức Phật bảo thế.

Tụi em không biết vụ án năm rồi của chị. Chị đang hỏi bác kia hạn tháng , thì cô bibi vào chửi chị như đúng rồi. Lời lẽ nặng gấp mấy lần tụi em, chuyện nọ xọ chuyện kia. Sau đó diễn đàn mất dữ liệu và chuyện mạt sát chị cũng theo gió mây.

Cô bibi này chị học chung cấp 3 em ôi, hahaha. Chanh chua từ đó rồi.

Năm lớp 10, nàng và cô dạy Sử tranh cãi vấn đề gì đó, mà nàng đứng lên hùng hùng hổ hổ, xỉa cô, trong khi cô rất hiền. Cả lớp ngạc nhiên, mắt tròn, mắt dẹt. Ai cũng có quyền bảo vệ quan điểm, nhưng cái thái độ thể hiện mới đánh giá đạo đức con người. chứ Đúng hay sai chỉ thể hiện 1 năng lực nhất định . Tất nhiên , cô Sử bảo cô sẽ đi hỏi lại trưởng khoa Sử . Kết quả là nàng đúng, cô có nhận là cô sai trước lớp. Nhưng kể từ đó, lớp chị xa lánh nàng luôn, con gái còn đỡ, không thân nhưng vẫn nói chuyện xã giao, bọn con trai thì chúng dẹp luôn. Từ năm 1999 tới 2015 là 16 năm rồi, đúng là bản chất con người không thay đổi.

Hồi lớp 10, thỉnh thoảng cô ta có mượn tiền 1,2 bạn gái trong lớp để quà vặt hay nhờ bạn xuống canteen ăn quà thì tiện mua dùm. Mình không bị, nhưng bạn mình bị, là cô ta lờ vụ trả tiền luôn. Tới lúc 1 nhóm con gái 3,4 đứa tụm lại nói chuyện thì bạn mình mới giãy bày và nói cảm thấy kì quá, khó xử quá, mở miệng đòi thì ngại, mà không đòi thì học sinh như nhau cả, bố mẹ cho tiền quà vặt nhiêu đó thì hóa mình nhịn nuôi bạn à. Nếu như mình nhớ không nhầm, cuối cùng bạn mình cũng thu hết can đảm đòi , cũng có trả. Với đứa bạn thân khác thì nó cũng phải chai mặt đòi mấy lần.
Cái chuyện tiền nong với cô BB , bạn đại học của cô bibi trên webtretho chị nghĩ là có thật, đuối lý là trốn luôn.
Chị nghĩ, nếu cô bibi nói thật lúc đó mình khó khăn thay vì quăng cục lơ, thì bạn bè chắc hok ai dám đòi.

Chuyện nữa, hồi học đại học,bọn lớp cấp 3 chị quay về họp lớp, tụ tập ở trường cũ. Cô ta rủ lớp lên nhà người bạn cô ta ở Bình Dương, nếu nhớ không nhầm. Bảo trên đó vườn tược rộng rãi, cây cối thoáng mát, trái cây...Bọn con trai thì mê, bọn con gái thì ko mặn mòi gì, thấy đi xa là oải rồi, chưa kể ai dám đi xe máy xuống đó, toàn container chạy hà rầm. Riêng chị, không muốn đi , vì chị biết cô này ảo, chị không tin cô ấy. Cuối cùng đám con trai quyết định đi, đám con gái ở lại . Má ơi, giờ ngồi nhớ kỉ niệm thời đi học sao nó ngọt ngào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Chia tay vẫy vẫy còn hơn Tân Dòng Sông Ly Biệt. Xong xuôi, đám con gái tụ lại nhà con bạn gần đó, bắt đầu thấy tội nghiệp tụi con trai, ngồi hối hận sao để tụi nó đi 1 mình, nên đuổi theo. Từ đây, hành trình gian khổ nhồi nhét trên xe bus bắt đầu. Chị và 1 nhỏ bạn nữa ói xanh mắt mèo vì say xe và mùi xăng. Đi 2/3 đường , đổi 2 tuyến xe bus và mấy cuộc điện thoại qua lại để coi nhóm nam kia tới đâu rồi, cuối cùng nhóm nam thông báo rằng gần tới nơi nhưng cô ta gọi đt bảo bạn cô ta không có nhà, ko vô đc. Vậy là nhóm nữ bắt xe quành về. Nhóm nam chúng nó tới nơi rồi đành đi chơi lòng vòng rồi về sau.Đến là điêu linh với project leader !!! Chuyện này khi chị bị cô ta chửi năm ngoái , chị kể lại ,cô ta còn hùng hồn bảo chị điêu, dựng chuyện. Bảo là đợt đó mang trái cây về đầy còn gì. Ừ, có mang trái, mà là trái lựu đạn. Thằng bạn chị sau này nó thấy cô ta là nó né luôn, hahaha, khỏi dây, khỏi phiền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô bibi này huyền ảo lắm. đụng tới chuyện quá khứ không tốt đẹp là phát bệnh mất trí nhớ. Theo như cái topic bên wtt kia, thì bệnh này cũng có từ lâu rồi , chứ chị mới phát hiện cô ta mắc bệnh này vào năm rồi. Nếu biết , chị cũng chả thèm cãi nhau với người mất trí nhớ làm gì !

#72 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 18:44

À năm rồi , mình bị cô kia chửi thì còn có 2 thành viên nữa cũng múa minh họa, hùa vô chửi phụ cô bibi. Đó là cô lana2002 và 1 cô nữa ko nhớ nick. Ha ha mình bị chửi là ngu đần dốt nát, nhân cách giẻ rách, nhan sắc xấu tệ...Nói chung là không còn gì đễ diễn tả =)) Thế mà cô lana và cô kia gật gù khen hay khen đúng, bảo mình quá đáng, làm tổn thương mỹ nhân, thánh nữ kia thì mình cũng phục về khả năng trơ tráo. Hồi đó, các bạn muốn nhờ xem thì phải up ít nhất 20 bài , nên cũng không có nhiều người vào hỏi. Một mình mình chống mafia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giờ, ai muốn hỏi thì lập top thôi, ko phải đóng góp gì cả, nên đông hơn, đồng thời sự việc cũng khách quan hơn.

Các bạn kia rất hèn khi không vào đây, mấy mặt một lời, chúng tôi đều tiếp. Ở bên đó, lảm nhảm một mình làm gì, trong khi khóa nick chúng tôi. Các bạn có nick bên này hết rồi đấy chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

À, khi tung hoa, nhớ kèm lịnk nha và lập luận dựa trên sự logic của vấn đề , chứ chúng tôi không tiếp loại "tôi thích thế đấy" và mạt sát lung tung , Chí Phèo.

Sự khủng hoảng thương hiệu nào cũng bắt nguồn từ coi thường khách hàng nhỉ.

Sửa bởi ThaiDuong84: 21/06/2015 - 18:47


#73 Bemeocoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 36 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 18:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiDuong84, on 21/06/2015 - 18:11, said:



Lại tiếp tục chửi người khác là MD hả em ? Không sao em ạ, mình không nhận thì câu MD đó thuộc về người nói ra nó. Khi ai tặng quà em, em không nhận, thì người ôm lại quà là người đó chứ ai. Đức Phật bảo thế.

Tụi em không biết vụ án năm rồi của chị. Chị đang hỏi bác kia hạn tháng , thì cô bibi vào chửi chị như đúng rồi. Lời lẽ nặng gấp mấy lần tụi em, chuyện nọ xọ chuyện kia. Sau đó diễn đàn mất dữ liệu và chuyện mạt sát chị cũng theo gió mây.

Cô bibi này chị học chung cấp 3 em ôi, hahaha. Chanh chua từ đó rồi.

Năm lớp 10, nàng và cô dạy Sử tranh cãi vấn đề gì đó, mà nàng đứng lên hùng hùng hổ hổ, xỉa cô, trong khi cô rất hiền. Cả lớp ngạc nhiên, mắt tròn, mắt dẹt. Ai cũng có quyền bảo vệ quan điểm, nhưng cái thái độ thể hiện mới đánh giá đạo đức con người. chứ Đúng hay sai chỉ thể hiện 1 năng lực nhất định . Tất nhiên , cô Sử bảo cô sẽ đi hỏi lại trưởng khoa Sử . Kết quả là nàng đúng, cô có nhận là cô sai trước lớp. Nhưng kể từ đó, lớp chị xa lánh nàng luôn, con gái còn đỡ, không thân nhưng vẫn nói chuyện xã giao, bọn con trai thì chúng dẹp luôn. Từ năm 1999 tới 2015 là 16 năm rồi, đúng là bản chất con người không thay đổi.

Hồi lớp 10, thỉnh thoảng cô ta có mượn tiền 1,2 bạn gái trong lớp để quà vặt hay nhờ bạn xuống canteen ăn quà thì tiện mua dùm. Mình không bị, nhưng bạn mình bị, là cô ta lờ vụ trả tiền luôn. Tới lúc 1 nhóm con gái 3,4 đứa tụm lại nói chuyện thì bạn mình mới giãy bày và nói cảm thấy kì quá, khó xử quá, mở miệng đòi thì ngại, mà không đòi thì học sinh như nhau cả, bố mẹ cho tiền quà vặt nhiêu đó thì hóa mình nhịn nuôi bạn à. Nếu như mình nhớ không nhầm, cuối cùng bạn mình cũng thu hết can đảm đòi , cũng có trả. Với đứa bạn thân khác thì nó cũng phải chai mặt đòi mấy lần.
Cái chuyện tiền nong với cô BB , bạn đại học của cô bibi trên webtretho chị nghĩ là có thật, đuối lý là trốn luôn.
Chị nghĩ, nếu cô bibi nói thật lúc đó mình khó khăn thay vì quăng cục lơ, thì bạn bè chắc hok ai dám đòi.

Chuyện nữa, hồi học đại học,bọn lớp cấp 3 chị quay về họp lớp, tụ tập ở trường cũ. Cô ta rủ lớp lên nhà người bạn cô ta ở Bình Dương, nếu nhớ không nhầm. Bảo trên đó vườn tược rộng rãi, cây cối thoáng mát, trái cây...Bọn con trai thì mê, bọn con gái thì ko mặn mòi gì, thấy đi xa là oải rồi, chưa kể ai dám đi xe máy xuống đó, toàn container chạy hà rầm. Riêng chị, không muốn đi , vì chị biết cô này ảo, chị không tin cô ấy. Cuối cùng đám con trai quyết định đi, đám con gái ở lại . Má ơi, giờ ngồi nhớ kỉ niệm thời đi học sao nó ngọt ngào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Chia tay vẫy vẫy còn hơn Tân Dòng Sông Ly Biệt. Xong xuôi, đám con gái tụ lại nhà con bạn gần đó, bắt đầu thấy tội nghiệp tụi con trai, ngồi hối hận sao để tụi nó đi 1 mình, nên đuổi theo. Từ đây, hành trình gian khổ nhồi nhét trên xe bus bắt đầu. Chị và 1 nhỏ bạn nữa ói xanh mắt mèo vì say xe và mùi xăng. Đi 2/3 đường , đổi 2 tuyến xe bus và mấy cuộc điện thoại qua lại để coi nhóm nam kia tới đâu rồi, cuối cùng nhóm nam thông báo rằng gần tới nơi nhưng cô ta gọi đt bảo bạn cô ta không có nhà, ko vô đc. Vậy là nhóm nữ bắt xe quành về. Nhóm nam chúng nó tới nơi rồi đành đi chơi lòng vòng rồi về sau.Đến là điêu linh với project leader !!! Chuyện này khi chị bị cô ta chửi năm ngoái , chị kể lại ,cô ta còn hùng hồn bảo chị điêu, dựng chuyện. Bảo là đợt đó mang trái cây về đầy còn gì. Ừ, có mang trái, mà là trái lựu đạn. Thằng bạn chị sau này nó thấy cô ta là nó né luôn, hahaha, khỏi dây, khỏi phiền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô bibi này huyền ảo lắm. đụng tới chuyện quá khứ không tốt đẹp là phát bệnh mất trí nhớ. Theo như cái topic bên wtt kia, thì bệnh này cũng có từ lâu rồi , chứ chị mới phát hiện cô ta mắc bệnh này vào năm rồi. Nếu biết , chị cũng chả thèm cãi nhau với người mất trí nhớ làm gì !
Em đọc mà chóng cả mặt. Bibi là ai mà ghê vại ạ.


#74 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 18:46

ôi trời, tui cười như con dở thế này. Nàng thơ đã đụng vô ổ kiến lửa rồi. Nhưng rất tiếc nàng không là đối tượng của tôi. May cho nàng đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tôi thật.


Tôi đang để ý anh Cường rồi. So? đang lén lút mở lại nick tui xem tui sinh giờ nào phải hông? Để đọc vị của tui à? Nhưng rất tiếc anh đã nhầm đối tượng rồi, lần này anh gặp người, k phải 'gà'. Mà người này chân k ngắn, não cũng khá khá nếp nhăn nên đề nghị anh thể hiện sự nam nhi đầu đội trời chân đạp đất ( k phải sh*t) nhé. Có gan ban có gan đứng ra chịu trách nhiệm cho em út nó nể. Để admin mấy diễn đàn khác họ cười vô mũi cho là vì 1 con ất ơ mà giải quyết k xong thì ra cái hệ thống chi nữa? Phỏng?

#75 hanhnguyenab

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 65 thanks

Gửi vào 21/06/2015 - 18:52

Qua vụ lùm xùm tai tiếng của cô bibi này và admin bên tuvisaigon.com làm tôi nhớ đến vụ án cũng admin tuvisaigon này xem trộm tin nhắn hội viên rồi sau đó vụ việc bị phát giác, đến nay nghe nói việc admin tuvisaigon xem trộm tin nhắn của hội viên vẫn còn nên các bạn nào còn ở bên tuvisaigon.com thì nhớ cẩn thận.

Mà không những vậy, tôi còn nhớ vụ nick L... bên tuvisaigon sang đánh cắp bài viết bên tuvilyso này mà không để tên tác giả, làm cho tác giả tức Mr.G phải qua đòi lại bản quyền, rồi sau đó chắc cũng bị mấy gâu gâu mẹ như bibivn bên tuvisaigon ra làm thịt 1 trận và bị ban luôn nick thì phải.

Hôm nay lại được nghe phản ánh việc vì cô bồ mà admin tuvisaigon lại ban nick vĩnh viễn hàng loạt các thành viên ( việc ban nick vĩnh viễn hàng loạt thành viên như admin tuvisaigon là 1 việc kinh dị, chưa bao giờ có tiền lệ ở tuvilyso này ) mặc dù họ đã đóng góp nhiều bài viết, tiền bạc, công sức cho tuvisaigon và họ không có lỗi gì, mà nói đúng hơn admin tuvisaigon hành xử theo kiểu là " mài dám nói điêu bồ tâu thì tâu ban nick tụi mài " . Một người admin tuvisaigon vô ơn và lãnh đạo kém như vậy thì cả diễn đàn tuvisaigon không có ai chơi là phải rồi.

Sửa bởi napoleong: 21/06/2015 - 19:09


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |