←  Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thời

Vô Thường's Photo Vô Thường 02/06/2015

Trời đất có 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, tứ thời - tứ khí. Dẫn nhập vào tử vi thể hiện qua Lộc - Quyền - Khoa - Kỵ xoay vần. Tứ hóa phái chính là lấy thuyết tượng số của Dịch học ra mà lập phái Tử vi.
Trong Dịch: Tứ thời, tứ khí chính là:

Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh.
Tứ đức Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh khuyên con người ta sống đúng thời. Ví như Trinh đại diện cho mùa đông, thời kì thâu tàng, nén khí để mà "Trinh Hạ Khởi Nguyên" - Muôn vật nhờ đó mà bắt đầu. Thượng Bỉnh Hòa viết: "Trinh là gốc của Nguyên, Nguyên là thể hiện nổi bật của Trinh; đứng đầu sinh ra các vật, đó là nghĩa của Trinh hạ khởi Nguyên vậy"
Chu dịch tập giải - Lý Đỉnh Tộ viết: "Trinh là căn bản của công việc để phối hợp với Trí, Trí chủ về mùa đông ẩn tàng, thuộc Thuỷ phương Bắc vậy". Chu dịch bản nghĩa - Chu Hi viết: "Trinh cố có nghĩa là "chính" đang tồn tại mà cố giữ lấy, đó gọi là biết mà chẳng đi vậy, cho nên đủ để làm căn bản của công việc"
Sống đúng thời (Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh), đúng lúc tất sẽ có được "thiên thời". Đắc thế "Trung - Chính" Thì có Địa lợi. Thuận thiên, thuận địa mà làm thì được nhân hòa.
Vậy thì cứ vui sống, đúng mình, đúng thời tất hợp đạo trời. Hợp đạo trời thì không còn Hối (Trinh - Hối)
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 02/06/2015

Hối khác với Lận chỗ nào vậy đại sư?
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

Dương cực tất kháng, kháng tất hữu hối.
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 05/06/2015

Vậy tức là
Trinh = cát
Hối = lận?
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

............................
Sai
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 05/06/2015 - 18:19, said:

............................
Sai
vì sao lại sai?
Hỏi: hối khác lận chỗ nào?
đáp:Dương cực tất kháng, kháng tất hữu hối???
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc.... sẽ không lìa sao bao khát khao đầy vơi !
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 05/06/2015

Hối có nghĩa là trước xấu sau tốt, vì con người ta biết mình sai nên có ăn năn
lận là trước tốt sau xấu, vì con người ta không biết sai mà xửa, cố tình làm cho nên phải hối hận
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 06/06/2015

Càng không đúng...

Tại sao dương cực lại kháng?

Tại sao âm cực lại ngưng?

Tại sao Kháng tất hữu hối

Tại sao ngưng tất hữu hung...
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 06/06/2015

Có 2 người tranh luận, một người nói mặt trời mọc đằng Đông, một người nói mặt trời mọc đằng Tây.
Họ cãi nhau tới mức kiện nhau lên quan, quan phủ phán rằng:
- Thằng nói mặt trời mọc đằng Tây cho về, thằng nói mặt trời mọc đằng Đông đánh 50 roi.
.............
Trích dẫn

ThanKimVu's Photo ThanKimVu 02/07/2015

cũng giống như câu chuyện hai người cãi nhau về 5 x5 , người a nói 5x 5 = 25, người b nói 5x 5= 26, rồi kiện nhau lên quan, quan cho người b về và đánh người a 50 roi
Trích dẫn