HÔM NAY ĂN GÌ?
Tử Phủ Vũ Tướng
11/07/2012
DieuBich, on 11/07/2012 - 15:48, said:
Lần sau hội mình ăn uống gì cứ giao cho Ấy chọn quán!
Hồi xưa anh đồng nghiệp Thiên Tướng hỏi em thích ngồi quán cà phê kiểu gì? Em trả lời: em thích quán sang trọng lịch sự, phối cảnh đẹp, có nhạc piano sống, em ko thích quán bụi bặm. ông ý nói luôn: Thằng nào yêu em chỉ có phá sản.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 11/07/2012 - 15:56
ryan88
11/07/2012
em dc cái ko quan tâm quán ăn như thế nào...chỉ quan tâm ai trả tiền =)) =)) =))
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
Trưa nay cơ quan cắt cơm vì có hội nghị lớn. Ace trong phòng rủ đi ăn ở ngoài nhưng ngại quá. Đành úp bát mì tôm + xúc xích ăn tạm
Xuplo
12/07/2012
Trời mưa dư lày mà có tô bánh canh ghẹ ăn thì ngon phải biết...chẹp chẹp
Bữa giờ ăn uống quá mạng, vô tội vạ...giờ hẻm dzám bước lên bàn cân luôn, sợ hư cân
Sửa bởi Xuplo: 12/07/2012 - 17:26
Bữa giờ ăn uống quá mạng, vô tội vạ...giờ hẻm dzám bước lên bàn cân luôn, sợ hư cân
Sửa bởi Xuplo: 12/07/2012 - 17:26
luudatinh
12/07/2012
Sáng nay ldt ăn bánh mì quết bơ, tí muối + cốc sữa .Nhịn trưa , đói .
Adi đà phật
Adi đà phật
midori
12/07/2012
trời mưa, ướt và lạnh
mình làm một ly bự tổ trà sữa và một dĩa mì xào giòn to không kém.
Uống được nửa ly đã thấy ngang ngang cái bụng....giờ mà có đồng chí nào cùng tranh ăn với mình thì vui phải biết....cơ mà chỉ nhiêu đó , mà rước nguyên một ông mặc quần tà lỏng đi long nhong trong nhà thì mắc quá.
mình làm một ly bự tổ trà sữa và một dĩa mì xào giòn to không kém.
Uống được nửa ly đã thấy ngang ngang cái bụng....giờ mà có đồng chí nào cùng tranh ăn với mình thì vui phải biết....cơ mà chỉ nhiêu đó , mà rước nguyên một ông mặc quần tà lỏng đi long nhong trong nhà thì mắc quá.
Durobi
12/07/2012
pisu, on 12/07/2012 - 22:13, said:
trời mưa, ướt và lạnh
mình làm một ly bự tổ trà sữa và một dĩa mì xào giòn to không kém.
Uống được nửa ly đã thấy ngang ngang cái bụng....giờ mà có đồng chí nào cùng tranh ăn với mình thì vui phải biết....cơ mà chỉ nhiêu đó , mà rước nguyên một ông mặc quần tà lỏng đi long nhong trong nhà thì mắc quá.
mình làm một ly bự tổ trà sữa và một dĩa mì xào giòn to không kém.
Uống được nửa ly đã thấy ngang ngang cái bụng....giờ mà có đồng chí nào cùng tranh ăn với mình thì vui phải biết....cơ mà chỉ nhiêu đó , mà rước nguyên một ông mặc quần tà lỏng đi long nhong trong nhà thì mắc quá.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/07/2012
kissintherain
13/07/2012
luudatinh, on 12/07/2012 - 21:05, said:
Sáng nay ldt ăn bánh mì quết bơ, tí muối + cốc sữa .Nhịn trưa , đói .
Adi đà phật
Adi đà phật
Sáng nay sương mù dày đặc. Trời âm u đến khiếp.
Tìm cà phê thì cà phê hết.
Muốn nấu xôi lạp xưởng thì nếp cũng không.
Tự cảm thấy sự bất lực của con người -- đành buông tay trước định mệnh và số phận. ^ ^
Pha ly trà và nấu nồi phở vậy.
Phở ăn lúc nào cũng được, ngày nắng, đêm mưa.
Lúc nào cũng làm ta ấm lòng
Sửa bởi kissintherain: 13/07/2012 - 00:39
luudatinh
13/07/2012
kissintherain, on 13/07/2012 - 00:19, said:
....
...Mình thì nghiện phở.
...Mình thì nghiện phở.
sao giống... mỗ quá ta,mỗ thèm cả bún bò chả tôm .Chẹp
Dưng mà mỗ thích các món có nước nghen, dễ nhai dễ nuốt, ăn cho mát người .
Kissintherain đã làm thử Bò né chưa ?
Sửa bởi luudatinh: 13/07/2012 - 00:34
kissintherain
13/07/2012
luudatinh, on 13/07/2012 - 00:33, said:
sao giống... mỗ quá ta,mỗ thèm cả bún bò chả tôm .Chẹp
Dưng mà mỗ thích các món có nước nghen, dễ nhai dễ nuốt, ăn cho mát người .
Kissintherain đã làm thử Bò né chưa ?
Dưng mà mỗ thích các món có nước nghen, dễ nhai dễ nuốt, ăn cho mát người .
Kissintherain đã làm thử Bò né chưa ?
món bò né nhà mình gọi là bò áp chảo.
Mình hay làm lắm.
mình cũng thích các món có nước.
Có món vịt nấu chao cũng ngon.
luudatinh
13/07/2012
kissintherain, on 13/07/2012 - 00:38, said:
Có món vịt nấu chao cũng ngon.
Nói đến món vịt,nhớ hồi trai trẻ bị sốt nặng nằm mơ thấy nhà nấu măng vịt, rồi con vịt từ trong nồi vùng chạy rượt theo cắn mình lia lịa, sợ phát khiếp.Bây giờ thấy nồi măng vịt thấy " quợn quợn sao ấy.
Giờ chỉ mỗi ăn được món gỏi vịt .Món gỏi vịt thịt ngà trắng trẻo chấm mắm pha ớt gừng ngon tuyệt.
Ngó đi ngó lại ,món ăn Việt vẫn ngon
Sửa bởi luudatinh: 13/07/2012 - 00:56
kissintherain
13/07/2012
luudatinh, on 13/07/2012 - 00:52, said:
Nói đến món vịt,nhớ hồi trai trẻ bị sốt nặng nằm mơ thấy nhà nấu măng vịt, rồi con vịt từ trong nồi vùng chạy rượt theo cắn mình lia lịa, sợ phát khiếp.Bây giờ thấy nồi măng vịt thấy " quợn quợn sao ấy.
Giờ chỉ mỗi ăn được món gỏi vịt .
Giờ chỉ mỗi ăn được món gỏi vịt .
Hồi nhỏ nhà hay nấu tiết canh vịt - có lần mẹ sơ ý, cứa cổ xong rồi buông tay nên con vịt chạy khắp sân nhà..máu văng tung toé.
Thật kinh hoàng !!
Gỏi vịt trộn với bắp cải + mắm gừng phải không?
Bún măng vịt ở VN hay dùng măng khô - món này bà nội hay nấu.
người Bắc hay ăn thịt vịt hơn người Nam thì phải.
Sửa bởi kissintherain: 13/07/2012 - 01:04