HÔM NAY ĂN GÌ?
TanHongThuy
21/07/2012
Mà lẩu cua đồng ở đâu ngon sạch nhỉ ?? giới thiệu địa chỉ với.
Cái chỗ búp phê hải san long biên này hay đấy, tiếp khách háo hải sản cho chúng sang đây thôi ...
Cái chỗ búp phê hải san long biên này hay đấy, tiếp khách háo hải sản cho chúng sang đây thôi ...
TanHongThuy
21/07/2012
Có nhiều người bình thường trầm trầm lì lì, tới lúc ăn uống vui vẻ hẳn lên , một cách vô thức , như là một con nguoi khác ( có vẻ tốt bụng hơn ) mà cũng không biết phải nói sao , vì biết đâu người khác cũng thấy mình như vậy hihi
và nói chung theo phép lịch sự, được mời ăn thì ai cũng tỏ ra ăn ngon, suýt soa, nhưng nhiều khi rất thật, làm người mời không khỏi chút chạnh lòng, vì soi vào tấm gương con người đang phô bày trước mắt mình đây .....
và nói chung theo phép lịch sự, được mời ăn thì ai cũng tỏ ra ăn ngon, suýt soa, nhưng nhiều khi rất thật, làm người mời không khỏi chút chạnh lòng, vì soi vào tấm gương con người đang phô bày trước mắt mình đây .....
Tử Phủ Vũ Tướng
24/07/2012
Hôm nay đi ăn Thai Express. Thực đơn giản dị thế này thôi mà hết tận 900K / 3 người:
- Chả tôm Sandwich chiên giòn: 86K đĩa
- Gỏi miến hải sản: 94K đĩa
- Phở xào bò: 105K đĩa
- Cơm gà Bangkok: 110K đĩa
- Đậu phụ với bánh tôm chiên: 75K đĩa
- Nước bưởi ép/dứa ép/Cam và dứa xay
-Bánh lọt Chendol lạnh: 48K/ly
- Chả tôm Sandwich chiên giòn: 86K đĩa
- Gỏi miến hải sản: 94K đĩa
- Phở xào bò: 105K đĩa
- Cơm gà Bangkok: 110K đĩa
- Đậu phụ với bánh tôm chiên: 75K đĩa
- Nước bưởi ép/dứa ép/Cam và dứa xay
-Bánh lọt Chendol lạnh: 48K/ly
ngoclinhtu
31/07/2012
. Còn ngán quá thì ăn thêm tô phở Tố Liêm cũng ngon ..
midori
01/08/2012
100dong
02/08/2012
Mình không duyệt những món nặng mùi.
Dạo này không còn dục lạc ăn uống.
Chỉ rau đậu với một ít thịt cũng ngon lành.
Nhìn thấy tôm cá, nuốt không đặng.
Dạo này không còn dục lạc ăn uống.
Chỉ rau đậu với một ít thịt cũng ngon lành.
Nhìn thấy tôm cá, nuốt không đặng.
Tử Phủ Vũ Tướng
02/08/2012
Trưa nay như thường lệ đã chuẩn bị một hộp cơm ngon lành để bỏ ra chén. Bữa trưa đạm bạc thôi: gồm cơm, thịt rim nước mắm, rau muống xào tỏi để gọn trong một cái bát lock and lock thủy tinh màu xanh, thêm một cái lock and lock nho nhỏ để canh dấm sấu và 1 cái nhỏ xíu nữa để lạc rang chưng nước mắm+đường. Đến trưa định lóc cóc wave rồi thì tự dưng ông sếp hứng lên mời nhân viên đi ăn. Mình uể oải trả lời, giọng thiếu nhiệt tình kinh khủng: "Thôi em chả đi đâu. Em tiếc cơm của em lắm. Mọi người cứ đi đi ạ". Một mình chống lại mafia (là cả phòng) nên mình đành phải bỏ hộp cơm đạm bạc nhưng ngon lành của mình ở lại để lao ra đường, chịu đựng cái nắng nóng oi bức, ồn ã của quán xá.
Sếp rủ cả hội ra quán bia gần cq, ra muộn nên phòng vip bị choán hết chỗ. Nhăn nhó hỏi sếp: giờ đi đâu anh? Sếp bảo ở đây thôi, thỉnh thoảng chịu nắng cho nó khoẻ. Rồi sếp gọi món: nào nem chua chấm tương ớt, bê thui, dê hấp, dạ dày chiên, đậu lướt ván, su su xào tỏi, khoai tây chiên, bánh đúc chấm tương, đồ uống là bia, cơm canh cua, cà pháo...Chán...toàn món ăn đến nhàm cả miệng - lần nào đi cũng chỉ thế, khô không khốc, thịt thà ăn nhiều chỉ độc người, lại còn phải dzô...Mặt mình chắc trông thiểu não như đâm lê vì cái nóng nắng và sự ồn ào xô bồ của quán bia. Sếp cười bảo với mọi người: chắc cái TPVT vẫn tiếc cơm ở nhà....(đúng quá). Giá mà ở nhà thì còn được ngồi điều hoà, cơm gạo tẻ mà dẻo thơm phức như xôi, thịt rim nước mắm, hành khô chén to kho mặn nhưng rất vào cơm. ăn nhanh xong rồi còn tranh thủ chợp mắt tý chút để tiếp tục làm việc buổi chiều....Mai mình lại mang cơm đi ăn...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/08/2012 - 14:13
Sếp rủ cả hội ra quán bia gần cq, ra muộn nên phòng vip bị choán hết chỗ. Nhăn nhó hỏi sếp: giờ đi đâu anh? Sếp bảo ở đây thôi, thỉnh thoảng chịu nắng cho nó khoẻ. Rồi sếp gọi món: nào nem chua chấm tương ớt, bê thui, dê hấp, dạ dày chiên, đậu lướt ván, su su xào tỏi, khoai tây chiên, bánh đúc chấm tương, đồ uống là bia, cơm canh cua, cà pháo...Chán...toàn món ăn đến nhàm cả miệng - lần nào đi cũng chỉ thế, khô không khốc, thịt thà ăn nhiều chỉ độc người, lại còn phải dzô...Mặt mình chắc trông thiểu não như đâm lê vì cái nóng nắng và sự ồn ào xô bồ của quán bia. Sếp cười bảo với mọi người: chắc cái TPVT vẫn tiếc cơm ở nhà....(đúng quá). Giá mà ở nhà thì còn được ngồi điều hoà, cơm gạo tẻ mà dẻo thơm phức như xôi, thịt rim nước mắm, hành khô chén to kho mặn nhưng rất vào cơm. ăn nhanh xong rồi còn tranh thủ chợp mắt tý chút để tiếp tục làm việc buổi chiều....Mai mình lại mang cơm đi ăn...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/08/2012 - 14:13
ryan88
02/08/2012
hôm nay ăn chay
sáng là xôi đậu đen + sữa bột Asen uống cho mau chết
trưa nay canteen nấu bún măng vịt ngon thấy tía mà do ăn chay nên dc nấu riêng đậu hủ xào nấm (chay mà có hành lá hành phi tè le....nhưng mìn tư tưởng hiện đại nên ko sao)
chiều có tiệc ngọt bánh su kem, trái cây gồm xoài, nhãn, chôm chôm, mía, măng cụt, trà xanh...
tối chắc đi Hoan Hỉ sẽ order gỏi Thái, đậu hủ cốm, súp rong biển, tráng miệng bằng chè hạt sen củ năng nấm tuyết
hôm qua lên thực đơn tiệc mìn phải gầm rú nhắc đi nhắc lại "mai em ăn chay, mai em ăn chay" mới loại dc món bánh mì kẹp thịt...
sáng là xôi đậu đen + sữa bột Asen uống cho mau chết
trưa nay canteen nấu bún măng vịt ngon thấy tía mà do ăn chay nên dc nấu riêng đậu hủ xào nấm (chay mà có hành lá hành phi tè le....nhưng mìn tư tưởng hiện đại nên ko sao)
chiều có tiệc ngọt bánh su kem, trái cây gồm xoài, nhãn, chôm chôm, mía, măng cụt, trà xanh...
tối chắc đi Hoan Hỉ sẽ order gỏi Thái, đậu hủ cốm, súp rong biển, tráng miệng bằng chè hạt sen củ năng nấm tuyết
hôm qua lên thực đơn tiệc mìn phải gầm rú nhắc đi nhắc lại "mai em ăn chay, mai em ăn chay" mới loại dc món bánh mì kẹp thịt...
ryan88
02/08/2012
mìn mà mở quán chay mìn lấy tên Hoan Lạc...mời bác unkn0wn làm đầu bếp...trước cửa hàng có quầy đạo sĩ giải mộng con heo...mời cô pisu làm ng mẫu nằm dài trên bàn bỏ đồ chay lên (lựa mấy món nóng nóng như súp canh lẩu này nọ)