←  Nhân Tướng Học

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Kim Cang tướng

KimCang's Photo KimCang 21/05/2015

Ngày tôi sinh ra, sao Cang (trong nhị thập bát tú) nắm lệnh. Có người bảo bố tôi rằng tôi sẽ khó nuôi và khuyên nên đặt tên ở nhà của tôi là Cang để thuận tòng với hung tinh này.

Mà tôi khó nuôi thật: trước 6 tuổi đã phải đi cấp cứu 2 lần; trước 10 tuổi thì èo uột, mặt trắng bệch, chân tay cũng nhiều bệnh tật lạ đau đớn vô cùng, vái tứ phương cũng không khỏi mà sau này tự nhiên hết.

Rồi tôi dần lớn lên với mệnh Thổ, sao thủ mệnh hành Hỏa, cục Mộc trường sinh tại cung Thủy Hợi (lá số Tử Vi). Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ đã đủ, chỉ thiếu mỗi Kim.

Trên mặt thì có nốt ruồi đại biểu cho Văn Khúc miếu tại Hợi. Nhưng Khúc là Thủy cho nên vẫn chưa phải là thứ Kim mà tôi cần tìm.

Trong một năm trở lại đây, lúc soi gương tôi mới phát hiện ra trên trán tôi có chỗ lõm. Mà không phải lồi lõm bất quy tắc mà là lõm thành hình: một hình lục giác đều nhìn như hình tượng trưng cho viên kim cương vậy.

Thêm vào đó, sau chẩm óc tôi cũng có hai ụ nổi lên: một ngọc chẩm tròn nằm ngang giữa 2 tai; trên khoản 1 tấc là một dải xương nổi kéo ngang tựa như một hương án hình bán nguyệt.

Còn về giọng nói: rất trầm và vang mặc dù tôi vẫn còn trẻ (dưới 25). Mỗi lần nói có cảm giác như âm thanh từ bụng đi lên. Tôi cũng có luyện khí công thổ nạp (nạp Đan Điền) và thủy nạp (nạp Mệnh Môn) nên không biết là có phải do công phu luyện công hay không?!

Không biết có vị nào ở đây có thể giúp tôi giải thích tường minh đặc điểm tướng mạo của tôi hay không? Xin chân thành cảm ơn.
Trích dẫn

xahoanhson's Photo xahoanhson 25/05/2015

chào bạn, tôi ko biết xem tướng đâu, nhưng tôi phát hiện ra bạn có 1 đặc điểm rất giống tôi: trên đầu có xương ngọc chẩm nổi tròn; và ngay phía trên nó lá gò xương nổi cao và ngang, hình như cũng giống hình bán nguyệt thì phải. Bàn tay tôi úp vùa vào gò xương này luôn.
Trích dẫn

vovivo's Photo vovivo 25/05/2015

View PostKimCang, on 21/05/2015 - 23:36, said:

Ngày tôi sinh ra, sao Cang (trong nhị thập bát tú) nắm lệnh. Có người bảo bố tôi rằng tôi sẽ khó nuôi và khuyên nên đặt tên ở nhà của tôi là Cang để thuận tòng với hung tinh này.

Mà tôi khó nuôi thật: trước 6 tuổi đã phải đi cấp cứu 2 lần; trước 10 tuổi thì èo uột, mặt trắng bệch, chân tay cũng nhiều bệnh tật lạ đau đớn vô cùng, vái tứ phương cũng không khỏi mà sau này tự nhiên hết.

Rồi tôi dần lớn lên với mệnh Thổ, sao thủ mệnh hành Hỏa, cục Mộc trường sinh tại cung Thủy Hợi (lá số Tử Vi). Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ đã đủ, chỉ thiếu mỗi Kim.

Trên mặt thì có nốt ruồi đại biểu cho Văn Khúc miếu tại Hợi. Nhưng Khúc là Thủy cho nên vẫn chưa phải là thứ Kim mà tôi cần tìm.

Trong một năm trở lại đây, lúc soi gương tôi mới phát hiện ra trên trán tôi có chỗ lõm. Mà không phải lồi lõm bất quy tắc mà là lõm thành hình: một hình lục giác đều nhìn như hình tượng trưng cho viên kim cương vậy.

Thêm vào đó, sau chẩm óc tôi cũng có hai ụ nổi lên: một ngọc chẩm tròn nằm ngang giữa 2 tai; trên khoản 1 tấc là một dải xương nổi kéo ngang tựa như một hương án hình bán nguyệt.

Còn về giọng nói: rất trầm và vang mặc dù tôi vẫn còn trẻ (dưới 25). Mỗi lần nói có cảm giác như âm thanh từ bụng đi lên. Tôi cũng có luyện khí công thổ nạp (nạp Đan Điền) và thủy nạp (nạp Mệnh Môn) nên không biết là có phải do công phu luyện công hay không?!

Không biết có vị nào ở đây có thể giúp tôi giải thích tường minh đặc điểm tướng mạo của tôi hay không? Xin chân thành cảm ơn.

Xem qua văn phong không giống người dưới 25 tuổi lắm, ít nhiều đã có duyên với đạo.
Tướng tùy tâm sinh, chẳng nên tìm đâu xa, tự mình hiểu mình.
Lạm bàn đôi dòng/
Trích dẫn

xahoanhson's Photo xahoanhson 25/05/2015

View PostKimCang, on 21/05/2015 - 23:36, said:



Thêm vào đó, sau chẩm óc tôi cũng có hai ụ nổi lên: một ngọc chẩm tròn nằm ngang giữa 2 tai; trên khoản 1 tấc là một dải xương nổi kéo ngang tựa như một hương án hình bán nguyệt.



xương đầu như thế này thì sao nhỉ, có ai biết ko ạ
Trích dẫn

nganvintage's Photo nganvintage 25/05/2015

tên là kimcang à , trên tvls có kimca đấy :P
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 12/06/2015

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾(增)益其所不能

Cố thiên tương giáng đại nhiệm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhậm tính, tăng ích kỳ sở bất năng

Bởi vì khi trời sắp giao phó trọng trách nặng nề lên những người như thế, trước tiên nhất định phải khiến họ đau khổ trong lòng, khiến họ thân xác mệt mỏi, khiến họ chịu đói chịu khát đến cơ thể yếu gầy, khiến họ nếm mùi khổ cực bần hàn, khiến mỗi việc họ làm đều bị rối tung, đều không như ý, cho nên khiến họ lo sợ cảnh giác, khiến họ kiên nhẫn, tăng thêm cho họ những tài năng chưa có đủ

(Phỏng dịch dựa theo bản dịch tại: http://www.coviet.vn...ead.php?t=14599)
Trích dẫn

ego's Photo ego 17/09/2015

View PostKimCang, on 21/05/2015 - 23:36, said:

Mỗi lần nói có cảm giác như âm thanh từ bụng đi lên...

Thỉnh Tiên sinh đưa hình ảnh lên xem.
Trích dẫn