←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội Thiếu Dương - Thiên không

Anvui's Photo Anvui 04/02/2016

Hihi, bạn Tok tiêu k hết thưởng bùn à
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 04/02/2016

T ko pit phải làm sao để quay trở lại dc khi đã chia tay
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/02/2016

Ngày xưa khi mình chia tay mối tình đầu, tuy là con trai nhưng cũng khóc cũng buồn như như ai. Nỗi buồn lai nhai mãi đến một năm sau mới hết thấy buồn mỗi khi nghĩ về kỷ niệm đó. Sau khi chia tay mình lao vào làm nhìu thứ để k rảnh mà nghĩ về điều đó, cũng khá mệt mỏi để quên. Sau này khi ngồi nghĩ lại, thấy mình ngày đó buồn cười quá, nhưng đó cũng là kỷ niệm ý nghĩa. Đôi khi nghĩ đơn giản lại tốt, đôi khi k thuộc về nhau k hẳn xấu cho ai.Hihi
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 08/02/2016

Năm mới chúc mọi người thêm xuân mới an khang hạnh phúc, chúc bà con xóm thiên không thiếu dương năm mới phát tài.

Tinh thần năm Bính Thân, chú khỉ vàng nhà ta:
"Kiên trì và nhẫn nại
Không chịu lùi một phân
Vật chất tuy đau khổ
Không nao núng tinh thần."
Trích dẫn

quangphuc2016's Photo quangphuc2016 16/02/2016

Hình như Thiếu dương và thiên không thường đi với nhau thì phải. Hai sao này của mình không ở cung mệnh mà ở cung tật. Có khác gì các bạn không nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lá số của mình đây, mọi người cho ý kiến nhé.

Hình như Thiếu dương và thiên không thường đi với nhau thì phải. Hai sao này của mình không ở cung mệnh mà ở cung tật. Có khác gì các bạn không nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lá số của mình đây, mọi người cho ý kiến nhé.
Trích dẫn

longle1989xh's Photo longle1989xh 26/03/2016

hội thiếu duong,thien ko thuong khon ngoan hon nguoi nhung su khon ngoan do luon co thien ko di kem de kiem soat no.neu a qua thu doan thi se tro ve con so 0 do.
Trích dẫn

marsngo's Photo marsngo 25/05/2016

Hội của mình có ai lên cao rồi "gãy cánh" chưa hè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 04/06/2016

Lại thêm câu chuyện nhỏ mà vui vui,
Chả là từ năm ngoái, bắt đầu từ lúc hai con chó, một đen một trắng gầm gừ khi gặp mình lúc đi tập thể dục buổi sáng là lúc mọi thứ bắt đầu khó khăn. Hôm nào hai con đó, nhất là con đen gầm gừ cắn cắn khi gặp mình là y chang hôm đó làm việc bị cái gì đó, không hỏng thì chậm chễ, bị thế này thế kia. Thế là mình khi đi chạy bộ, và không quên cầm theo cây gậy nhỏ để phòng thân khi đi trong ngõ nhỏ mà gặp hai con đó còn tự vệ, cứ thế cũng khá lâu rùi, gần nửa năm chứ ít gì đâu, Và:
Cách đây không lâu, một tuần hay bảy ngày gì đó, cũng như thường lệ, mình vẫn cầm gậy đi chạy bộ, ra ngoài đường lớn thì để tạm cây gậy tại gốc cây gần đó rùi chạy, vì hai con chó đó chỉ hay gặp trong ngõ nhỏ. Hôm đó có một cụ ngồi gần đó, cũng ít thấy cụ xuất hiện chắc nhà ở trung cư gần đó.
Chạy cũng như mọi hôm, nhưng lúc quay về thì không thấy cây gậy của mình đâu, chợt dừng lại tìm, lại nghĩ tí về mà gặp hai đứa kia chắc mệt. Đứng vài giây lặng thinh, tự nhiên trong đầu lại nghĩ, có khi ông cụ cầm đi đâu đó, cũng có khi ông cụ muốn dạy mình điều gì chăng. Chợt lóe lên ý nghĩ, mình to vậy, hai con kia cũng to nhưng tất nhiên trong mắt chúng mình mới đáng sợ, mình trông không hiền, vậy kệ đi mình sao phải xoắn. Đứa nào sợ đứa nào chứ.
Thế là từ hôm đó, không còn quan tâm đến hai đứa nó và cây gậy, tự nhiên mọi việc vẫn thế, đôi khi có những điều nhỏ nhoi nhưng lại vui vui.
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/06/2016

AOE và tử vi:
Ai đã từng chơi game AOE hay còn gọi là đế chế sẽ thấy có mối liên quan gì đó khá ngẫu hứng:
+) Quân đẹp là mệnh tài quan đẹp
+) Thế đẹp (dựa rừng, góc bản đồ, khung nhà) là nắm vòng thái tuế
+) Nhiều voi hươu, quả là nắm vòng lộc tồn
+) Hợp bài (quân cung nhiều rừng, quân chém bo nhỏ) là mệnh tài quan hợp các vòng đại hạn (đương nhiên không thể hợp 6 đại hạn, nhưng có lên xuống nhịp nhàng, thời học có học, thời luyện có luyện, thời dụng có dụng)
+) Quân mình khắc quân đối phương là đại hạn mình nắm thế hơn đối phương
Nhưng đôi khi cầm quân xấu, nhà không quá đẹp vẫn thắng như thường, ấy thế mới nói là hay, nhưng tiếc là chỉ là đôi khi, hay hiếm khi.
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 23/07/2016

Câu chuyện nhỏ,giờ mới kể:
Vào hè, oi bức quá! Công ty nào cũng nô nức đi nghỉ mát. Chỗ tôi cũng thế, lần này ra đảo chơi cho biết, vì trong đất liền nên bà con ai cũng thích biển đảo.
Đợt này đi ba ngày hai đêm cũng vui vui.
Lúc mới đặt chân lên đảo thấy phấn khích ghê,biển,cồn cát và gió.
Chiều hôm đó ra bãi biển tắm mát, tôi chọn cho mình được một nơi thật thú vị, những mỏn đá nhấp nhô, những con sóng vượt qua, nước bắn tung tóe.
Tối đến uống bia say mèn lăn ra ngủ, lại mùa ơ rô nữa chứ.
Hôm sau sang bãi khác tắm, tôi bị con sứa chích vào chân giờ vẫn còn sẹo.
Sáng hôm nữa qua bãi cũ đi dạo bị mảnh trai cắt mất miếng thịt, lúc đó vừa đau vừa bực. Chả là đang hí hửng lúc thủy triều xuống, xem những mỏn đá nhấp nhô lộ ra rất vui, đang quay phim thấy nháy một phát,nhìn xuống thấy lòng bàn chân há ra một miếng, nản ghê.
Đi bộ trên cát thấy đau đau mà cũng buồn cười, đúng là anh nông dân da đen, cả hội không ai sao, mỗi mình bị. Lại nghĩ sao cứ nhắm vào cái chân trái thế không biết, tìm mãi không thấy sao thiên mã đâu, rõ ràng tháng này khá đẹp cơ mà.
Lấy điện thoại ra xem thì tự nhiên hiển thị trạng thái vũ trụ càn khôn, nghĩ nhìu điều trùng hợp cũng lạ, hẹn dịp khác ta lại tới thăm nơi đây.
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 31/07/2016

Dạo này vào diễn đàn buồn ghê, xóm mình cũng vắng quá.
Trong xóm, bà con ai có lá số cần hỏi gì đăng lên mọi người trao đổi cho vui vẻ nào!
Trích dẫn

thaoolamm's Photo thaoolamm 06/08/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thaoolamm, on 09/12/2015 - 18:15, said:

Chào cả nhà!

Mình cũng thiếu dương , thiên không nhưng ở cung quan (thân) ko biết vào hội được ko.
Nhìn cung quan te tua thấy nản dễ sợ, đào hoa, thiếu dương , thiên không lại còn thêm em hóa kị, kình dương, thiên đồng. Hạn năm sau 1 đống sao cố định gặp sao lưu, phúc bị triệt, tình duyên thì lận đận lao đao ko biết rồi sẽ đi đâu về đâu, hic. Mọi người rảnh ngó qua dùm mình với.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hi. Có ls này nè bạn.

Bạn Daymadi và mn trong hội nghía qua dùm mình với. Nhìn hạn năm sau mà rã rời, hoang mang lo lắng ko biết sẽ bị bằm dập đến cỡ nào, ai đã qua hạn này xin cho đôi lời,hay như thấy được gì trên ls này mn cứ ý kiến, tốt xấu mình xin nhận hết.

Cho mình hỏi lá số này năm sau có phải có nhiều biến cố xảy ra liên quan đến chuyện tình cảm, lập gia đình hay có con, hay tai nạn bị lừa dẫn đến có con vì mình thấy hạn có đào hoa. Mình cũng nghiên cứu tử vi nhưng khả năng có hạn, mong mn ghé qua xem giúp!
Chúc mn cuối tuần vui vẻ!!!
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 28/08/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thaoolamm, on 06/08/2016 - 10:19, said:



Hi. Có ls này nè bạn.

Bạn Daymadi và mn trong hội nghía qua dùm mình với. Nhìn hạn năm sau mà rã rời, hoang mang lo lắng ko biết sẽ bị bằm dập đến cỡ nào, ai đã qua hạn này xin cho đôi lời,hay như thấy được gì trên ls này mn cứ ý kiến, tốt xấu mình xin nhận hết.

Cho mình hỏi lá số này năm sau có phải có nhiều biến cố xảy ra liên quan đến chuyện tình cảm, lập gia đình hay có con, hay tai nạn bị lừa dẫn đến có con vì mình thấy hạn có đào hoa. Mình cũng nghiên cứu tử vi nhưng khả năng có hạn, mong mn ghé qua xem giúp!
Chúc mn cuối tuần vui vẻ!!!

Năm nay có biến chưa bạn?
Cv thay đổi? Dễ thở hơn phải không?
Trích dẫn

thaoolamm's Photo thaoolamm 30/08/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Daymadi, on 28/08/2016 - 12:11, said:



Năm nay có biến chưa bạn?
Cv thay đổi? Dễ thở hơn phải không?

Đúng là năm nay mình thay đổi cv tuy có nhẹ nhàng hơn nhưng cũng chỉ là cầm cự thui.Chẳng biết từ đây đến sang năm còn có những biến cố nào khác mà mình phải đón nhận. Bạn thấy gì trên ls này có thể cho mình đôi lời. Cảm ơn bạn trước!
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 30/08/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thaoolamm, on 30/08/2016 - 16:19, said:



Đúng là năm nay mình thay đổi cv tuy có nhẹ nhàng hơn nhưng cũng chỉ là cầm cự thui.Chẳng biết từ đây đến sang năm còn có những biến cố nào khác mà mình phải đón nhận. Bạn thấy gì trên ls này có thể cho mình đôi lời. Cảm ơn bạn trước!

Em không biết nhiều nhưng thấy không tốt nhiều biến động không tốt
Cự môn thiên đồng hãm chắc chị béo tròn
Chị cũng không còn trẻ, thử nghĩ thật về tính cách mình xem sẽ biết được nhìu điều.
Tại sao em lại nói thế, vì em cũng cự môn thiên đồng hãm
Sửa bởi Daymadi: 30/08/2016 - 20:55
Trích dẫn