Hội Thiếu Dương - Thiên không
NhuCuongTran
09/12/2015
Atula07, on 09/12/2015 - 17:36, said:
Thanks chị nhiều hen
Về cái khoản mắt này chắc em phải coi lại, khám mắt sao toàn trật bét
Chị cho em hỏi thêm biến cố lớn đó là gì ? (nếu thấy khó nói thì chị khỏi trả lời cũng đc)
Về cái khoản mắt này chắc em phải coi lại, khám mắt sao toàn trật bét
Chị cho em hỏi thêm biến cố lớn đó là gì ? (nếu thấy khó nói thì chị khỏi trả lời cũng đc)
Âm Dương còn là biểu tượng của Mẹ và Cha.
Thái Dương ngộ Đà La(H), Hỏa Tinh (H).
Cung mệnh chị có Tuần Triệt như cái cầu nối qua cung phụ mẫu.
Cung phụ mẫu có Thiên Cơ ngộ Địa Kiếp(H), Thiên Diêu (H), Tang Môn (H).
Các biến cố lớn của chị xảy ra trong đại vận tại cung phụ mẫu.
Em đoán tiếp đi hihi. Post sau chị sẽ kể nhé.
NhuCuongTran
09/12/2015
Ôi chị quên mất, cái biến cố nghiêm trọng nhất lại xảy ra trong đại vận 5-14 =)) cụ thể là năm 4 hay 5 tuổi gì đó, nhưng tới bây giờ chị vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó
ThamLang112015
09/12/2015
NhuCuongTran, on 09/12/2015 - 15:55, said:
Chị chuyển vào topic này nghiệm lý cho em nha. Trong đây cũng có nhiều người mệnh Phá Quân lắm đó
Đúng.
26 tuổi âm chị lấy chồng.
từ ngày lấy chồng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Trước đó thì cũng có, nhất là những năm đi học xa VN.
Đúng.
Chị mang thai lần đầu sinh bé trai, lần 2 bị sẩy. Chị có ý muốn đẻ thêm 2 đứa nữa =))))
Nhà chồng chị thì gia cảnh cũng bình thường, nhưng ảnh là con 1. Ba mẹ hiện giờ vẫn khoẻ mạnh.
Mắt chị rất sáng, không cận, không loạn. Trời phú cho chị cặp mắt khá đẹp.
Chị tham gia hội này vì cũng có Thiếu Dương, Thiên Không ở Mệnh.Đúng.
26 tuổi âm chị lấy chồng.
từ ngày lấy chồng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Trước đó thì cũng có, nhất là những năm đi học xa VN.
Đúng.
Chị mang thai lần đầu sinh bé trai, lần 2 bị sẩy. Chị có ý muốn đẻ thêm 2 đứa nữa =))))
Nhà chồng chị thì gia cảnh cũng bình thường, nhưng ảnh là con 1. Ba mẹ hiện giờ vẫn khoẻ mạnh.
Mắt chị rất sáng, không cận, không loạn. Trời phú cho chị cặp mắt khá đẹp.
Cho hỏi có phải chồng là người ít tuổi hơn bạn?
NhuCuongTran
09/12/2015
ThamLang112015
09/12/2015
NhuCuongTran
10/12/2015
ThamLang112015
10/12/2015
NhuCuongTran
10/12/2015
ThamLang112015, on 10/12/2015 - 09:07, said:
bạn lại nghĩ đến tiền rồi, mệnh song lộc có khác =))
Trích dẫn
dại trai có nhiều tình huống lắm, không cứ là tiền =))
thế ý bạn ThamLang là gì, nói cụ thể đi rồi em mới biết mà nghiệm lý đúng/sai
ThamLang112015
10/12/2015
NhuCuongTran, on 10/12/2015 - 10:00, said:
chứ không phải song lộc của em bị phá cách à? song lộc mà lại gặp phá quân + tuần triệt + thiên không, từ song lộc đẹp lại thành cát xứ tàng hung
em đọc bài báo kia thì nghĩ "dại trai" nghĩa là yêu đương mù quáng, đem tiền cung phụng cho trai ấy =))
thế ý bạn ThamLang là gì, nói cụ thể đi rồi em mới biết mà nghiệm lý đúng/sai
em mà nghĩ tới tiền là ngày xưa em theo ngành ngân hàng hoặc kế toán/kiểm toán rồi, chứ không dại đi theo con đường nghiên nghiên cứu cứu để giờ này cực khổ thế này =))em đọc bài báo kia thì nghĩ "dại trai" nghĩa là yêu đương mù quáng, đem tiền cung phụng cho trai ấy =))
thế ý bạn ThamLang là gì, nói cụ thể đi rồi em mới biết mà nghiệm lý đúng/sai
dại trai là kiểu gì thì để bạn tự nghiệm lý vậy, tôi cũng chỉ biết đoán thế thôi (có thế đoán sai nha) =))
NhuCuongTran
10/12/2015
ThamLang112015, on 10/12/2015 - 10:07, said:
bố bạn có mất sớm không hay vẫn khoẻ mạnh? dại trai là kiểu gì thì để bạn tự nghiệm lý vậy, tôi cũng chỉ biết đoán thế thôi (có thế đoán sai nha) =))
NhuCuongTran
10/12/2015
Trình độ tử vi của mình thì rất còi, chỉ học lỏm trên mạng, ngừng lại ở mức độ xem các cách cục, kết hợp sao rồi đoán già đoán non. Mình nghĩ, giá mà cặp mắt của mình xấu xí, bị lé, bị loạn thậm chí bị mù đi cũng được, thì đã có thể giảm bớt đi những tai nạn thập tử nhất sinh, những biến cố lớn của cha mẹ trong đời. Hoặc Tuần Triệt đừng đóng tại cung mệnh, nằm đi chỗ khác, để có tai nạn gì của mình thì mình tự chịu, chứ không phải cha mẹ cứ chịu hết cho mình như vậy.
Sửa bởi NhuCuongTran: 10/12/2015 - 10:46
Sửa bởi NhuCuongTran: 10/12/2015 - 10:46
NhuCuongTran
10/12/2015
Tự dưng em lại muốn ôm trọn con Thiên Không, em iu em quý nó ghê gớm =))
Sắc Sắc Không Không... Nó giúp em đưa mọi thứ về trạng thái Sắc bất dị Không...Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không...Không tức thị Sắc...
Em out đây hehe. Chúc mọi người vui
Tự dưng em lại muốn ôm trọn con Thiên Không, em iu em quý nó ghê gớm =))
Sắc Sắc Không Không... Nó giúp em đưa mọi thứ về trạng thái Sắc bất dị Không...Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không...Không tức thị Sắc...
Em out đây hehe. Chúc mọi người vui
Sắc Sắc Không Không... Nó giúp em đưa mọi thứ về trạng thái Sắc bất dị Không...Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không...Không tức thị Sắc...
Em out đây hehe. Chúc mọi người vui
Tự dưng em lại muốn ôm trọn con Thiên Không, em iu em quý nó ghê gớm =))
Sắc Sắc Không Không... Nó giúp em đưa mọi thứ về trạng thái Sắc bất dị Không...Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không...Không tức thị Sắc...
Em out đây hehe. Chúc mọi người vui
phuctinh
10/12/2015
NhuCuongTran, on 10/12/2015 - 10:45, said:
Trình độ tử vi của mình thì rất còi, chỉ học lỏm trên mạng, ngừng lại ở mức độ xem các cách cục, kết hợp sao rồi đoán già đoán non. Mình nghĩ, giá mà cặp mắt của mình xấu xí, bị lé, bị loạn thậm chí bị mù đi cũng được, thì đã có thể giảm bớt đi những tai nạn thập tử nhất sinh, những biến cố lớn của cha mẹ trong đời. Hoặc Tuần Triệt đừng đóng tại cung mệnh, nằm đi chỗ khác, để có tai nạn gì của mình thì mình tự chịu, chứ không phải cha mẹ cứ chịu hết cho mình như vậy.
Ôi chị ơi, đừng nghĩ thế. Cha mẹ có được chị cũng là có duyên từ kiếp trước. Mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Tuần Triệt đóng cung phụ mẫu thì nó còn giảm đi cái xấu của sát tinh đi. Chị vẫn đang sống cung bố mẹ ruột ạ?
ThamLang112015
10/12/2015
NhuCuongTran, on 10/12/2015 - 11:02, said:
Tự dưng em lại muốn ôm trọn con Thiên Không, em iu em quý nó ghê gớm =))
Sắc Sắc Không Không... Nó giúp em đưa mọi thứ về trạng thái Sắc bất dị Không...Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không...Không tức thị Sắc...
Em out đây hehe. Chúc mọi người vui
Tự dưng em lại muốn ôm trọn con Thiên Không, em iu em quý nó ghê gớm =))
Sắc Sắc Không Không... Nó giúp em đưa mọi thứ về trạng thái Sắc bất dị Không...Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không...Không tức thị Sắc...
Em out đây hehe. Chúc mọi người vui
Sắc Sắc Không Không... Nó giúp em đưa mọi thứ về trạng thái Sắc bất dị Không...Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không...Không tức thị Sắc...
Em out đây hehe. Chúc mọi người vui
Tự dưng em lại muốn ôm trọn con Thiên Không, em iu em quý nó ghê gớm =))
Sắc Sắc Không Không... Nó giúp em đưa mọi thứ về trạng thái Sắc bất dị Không...Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không...Không tức thị Sắc...
Em out đây hehe. Chúc mọi người vui
phuctinh
10/12/2015
Cái bác này lại đổ thêm dầu vào chảo lửa. Chị đừng tin nha. Như e đây này, bảo Thái Dương khắc người nam trong gđ. Thế mà e có thấy khắc j đâu. E còn thấy hợp với bố hơn cả mẹ. Khác cái là e sống xa nhà cũng hơn chục năm roài.