

Hội Thiếu Dương - Thiên không
Viết bởi Anvui, 20/05/15 08:45
1145 replies to this topic
#511
Gửi vào 26/06/2015 - 06:08
Hix, Em xem kỹ lại đi hix. Quế sứ hoa thương cách+ đào hoa không kiếp. Khi Triệt xuống là te tua. Mệnh nhị hợp tật ách nữa.
http://tuvilyso.org/...h/page__st__900
. http://tuvilyso.org/...h/page__st__900
Thanked by 1 Member:
|
|
#512
Gửi vào 26/06/2015 - 06:15
blackbird tưởng là nam mà ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#513
Gửi vào 26/06/2015 - 06:17
Chào cả nhà,
Hihi, chị BB, em không thích gò bó bởi mấy câu phú cách gì đó,hihi
Hạn k-k có đáng sợ hay không là do chủ cung mệnh và bộ sao lòng cốt của chị thui,hihi
Nếu nó dùng được k-k thì lại thêm phần hay nữa, thế em mới bảo chị tìm ra sao chủ cung mệnh, bộ sao nòng cốt trước rùi mới xem lá số sau,hihi
Hihi, chị BB, em không thích gò bó bởi mấy câu phú cách gì đó,hihi
Hạn k-k có đáng sợ hay không là do chủ cung mệnh và bộ sao lòng cốt của chị thui,hihi
Nếu nó dùng được k-k thì lại thêm phần hay nữa, thế em mới bảo chị tìm ra sao chủ cung mệnh, bộ sao nòng cốt trước rùi mới xem lá số sau,hihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#514
Gửi vào 26/06/2015 - 07:03
CHUBBYCAT, on 26/06/2015 - 06:15, said:
blackbird tưởng là nam mà ?
Số vợ BB đó . Thấy chỉ tay đường sinh mệnh cũng ngắn lắm nên bỏ lên cho các chuyên gia thiên không mổ xẻ. Còn số BB thì BB lập topic nhờ mèo béo coi giúp nhé?
Daymadi, on 26/06/2015 - 06:17, said:
Chào cả nhà,
Hihi, chị BB, em không thích gò bó bởi mấy câu phú cách gì đó,hihi
Hạn k-k có đáng sợ hay không là do chủ cung mệnh và bộ sao lòng cốt của chị thui,hihi
Nếu nó dùng được k-k thì lại thêm phần hay nữa, thế em mới bảo chị tìm ra sao chủ cung mệnh, bộ sao nòng cốt trước rùi mới xem lá số sau,hihi
Hihi, chị BB, em không thích gò bó bởi mấy câu phú cách gì đó,hihi
Hạn k-k có đáng sợ hay không là do chủ cung mệnh và bộ sao lòng cốt của chị thui,hihi
Nếu nó dùng được k-k thì lại thêm phần hay nữa, thế em mới bảo chị tìm ra sao chủ cung mệnh, bộ sao nòng cốt trước rùi mới xem lá số sau,hihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#515
Gửi vào 26/06/2015 - 08:05
bluebird2304, on 26/06/2015 - 07:03, said:
Số vợ BB đó . Thấy chỉ tay đường sinh mệnh cũng ngắn lắm nên bỏ lên cho các chuyên gia thiên không mổ xẻ. Còn số BB thì BB lập topic nhờ mèo béo coi giúp nhé?
@daymadi: làm sao xác định được sao nòng cốt? Trắng, cao 1m55 nặng 45kg, Tròng đen lớn. vong 2,3 lớn nhưng ko mập.
Vợ anh BB, chị ấy có lá số đẹp ghê, không biết ngày xưa tán chị, anh có xem lá số trước không thế?
Hihi, em cũng không rõ, xin chia sẻ kinh nghiệm từ việc xác định sao nồng cốt, sao chủ cung mệnh của em để anh tiện xem luôn cho chị nhà (hai vợ chồng thì chắc cũng hiểu nhau, hình như anh nói nhiều còn chị nói ít,hihi, chắc sau này em cũng thế)
Đầu tiên xét sao chủ cung mệnh nhé:
Cung mệnh em có (khôi, cự, đồng,kỵ, đà, linh, phủ, địa kiếp thiên không)
Thân có (cơ, nguyệt đức, văn tinh, thiên quan, tiểu hao, tử phù, kiếp sát)
Hình dáng: béo, đen thấp, đầu, vai, lưng to
Tính chất (em không lấy tính cách như vui vẻ hay gì gì đó vì cái đó chỉ là cái vỏ, ta xét cái bên trong):
Em thì ở đâu cũng cố ngoi lên đầu, đi học trường làng từ cấp 2, thậm trí lúc vào bổ túc cấp 3 hay vào đại học, đi làm cũng thế,hihi
Em là con cả
Như vậy khoanh được mấy em khôi việt đế vượng (đầu vai lưng) (to ở đây là to hơn bình thường so với toàn bộ chứ không thể lấy một anh cao 1m8 nặng 80 ký bảo là cũng to được,hihi), em chọn được thiên khôi chủ cung mệnh rùi nhé.
Tiếp đến sao nòng cốt: hai đại vận liên tiếp của em (13-22) và (23-32) khi tiểu hạn rơi vào cung tật ách có phá quân thì đều có một sự thay đổi lớn, tiểu hạn 13-22 thì tự nhiên hâm lên vào bổ túc học mặc dù trước đó cấp 2 học rất tốt, còn 23-32 thì đang đi làm xin nghỉ đi học tiếng nhật để theo đuổi ước mơ làm thiết kế,hihi
Như vậy em bắt được Cơ Phá nhị hợp (ở đây Phá quân còn là sao rung nữa, tức là cứ gặp nó là có biến,hihi)
Vậy em có bộ Khôi Cơ Phá.
Đó là em tự luận thui chứ cũng chẳng biết có đúng không nhưng mà thấy cũng đung đúng một xíu,hihi
(Thậm chí nếu anh xem lá số TT, anh sẽ thấy được ông ấy ăn vào Âm Vũ, vì nếu ăn vào Cơ Phá thì đất nước ta đã có thành tựu đột phá rùi, còn nếu ăn Lương Liêm thì tham nhũng cũng không tràn lan như giờ,hihi, đấy là nhận xét của em thui, tử vi đôi lúc cũng hay thiên vị)
Thanked by 3 Members:
|
|
#516
Gửi vào 26/06/2015 - 09:39
Daymadi ngộ tính cao nhỉ. Anh cũng đọc mấy bài đó của ThienA mà ko vận dụng được như em. Chắc Thiên Không giỏi về huyền học.
Anh lúc quen vợ thì học chung lớp 7,8,9 (ngồi chung 7,8,9 một thời gian). Cấp 3 khác trường. Hồi 17 tuổi (2001) du học tỏ tình thì bị từ chối. 2004 thì bị từ chối 3 lần nên anh ko liên lạc nữa. 2007 vợ anh đi Mỹ. 2011 add fb anh giả giọng nước ngoài hỏi thăm.Đầu 2014 anh biết là người cũ. Tháng 6 2014 anh gọi viber nói chuyện. Tháng 9 thì vợ anh sang NZ đăng ký kết hôn rồi về Mỹ. Tháng 1 2015 bọn anh cưới ở VN rồi ai về nơi nấy. Giờ chưa sống chung. Anh đang làm giấy tờ đi Mỹ (vì mẹ vợ ko sống ở nơi ít người Việt được).
Qua đó thấy được vợ anh:
-Quyết đoán. Ngày xưa học ngoại thương xong, đang làm ngân hàng nhưng đi Mỹ làm lại từ đầu (Các bằng kinh tế, ngoại thương học ở VN đi nước ngoài ko giá trị).Giờ đang làm quality controller cho hãng gia công cho Boeing, LockheedMartin
-Lụy tình. Từ 2004 đến 2014 bọn anh ko gặp và ko liên lạc nhau. Có 1 lần ngắn ngủi là 2007 nhưng anh muốn nó quên hẳn anh đi. Có cao thủ nói anh nằm ở tật ách của vợ, có vẻ đúng.
-Quyết đoán + lụy tình= Liều. Sau 10 năm ko gặp mà dám bay qua gặp rồi đăng ký kết hôn trong 3 ngày kể từ lúc gặp lại.
Nếu mà thực dụng vì lá số chưa chắc anh lấy vợ đâu,Tài có KK + song hao nữa @@. Anh bỏ qua 1 mối vì người ta giàu mà anh tự vấn mình chưa có tình cảm, mà ko vì tình cảm thì có vẻ mình tham tiền của họ quá.
Anh thích tranh luận để tập lập luận với củng cố kiến thức, cái nhìn của mình vì anh cho rằng cách đó là cách để mình hiểu người tranh luận hơn và hiểu vấn đề sâu hơn. Nó đến từ nỗi sợ mình có hổng kiến thức đâu đó mà ko biết (vì anh thấy nhiều người ít nói, nhưng đến từ sự chủ quan mặc định là mình đúng hoặc từ coi thường người đối diện). Theo anh cái đó còn có thể dẫn đến hậu quả hiểu lầm nguy hiểm hơn là tranh luận làm rõ ra. Chứ bản thân anh ko thích nổi bật, mỗi lần post công khai cái gì là hơi run vì ko biết mình viết đúng ko. Anh có vợ mà chưa có bạn gái bao giờ (chưa ai nhận lời tỏ tình hix ). Nếu có nói về mình thì cũng vì đưa thông tin cho rõ ràng khi xem số hehe. Vợ anh thì nó thích im im, hơi cứng đầu hix.
Nếu daymadi và CHUBBYCAT có hứng thì xem giúp anh lá của anh nhé? Thắc mắc gì anh trả lời ko giấu. Thấy anh lấy vợ cũng ứng cung thê đấy chứ
Anh lúc quen vợ thì học chung lớp 7,8,9 (ngồi chung 7,8,9 một thời gian). Cấp 3 khác trường. Hồi 17 tuổi (2001) du học tỏ tình thì bị từ chối. 2004 thì bị từ chối 3 lần nên anh ko liên lạc nữa. 2007 vợ anh đi Mỹ. 2011 add fb anh giả giọng nước ngoài hỏi thăm.Đầu 2014 anh biết là người cũ. Tháng 6 2014 anh gọi viber nói chuyện. Tháng 9 thì vợ anh sang NZ đăng ký kết hôn rồi về Mỹ. Tháng 1 2015 bọn anh cưới ở VN rồi ai về nơi nấy. Giờ chưa sống chung. Anh đang làm giấy tờ đi Mỹ (vì mẹ vợ ko sống ở nơi ít người Việt được).
Qua đó thấy được vợ anh:
-Quyết đoán. Ngày xưa học ngoại thương xong, đang làm ngân hàng nhưng đi Mỹ làm lại từ đầu (Các bằng kinh tế, ngoại thương học ở VN đi nước ngoài ko giá trị).Giờ đang làm quality controller cho hãng gia công cho Boeing, LockheedMartin
-Lụy tình. Từ 2004 đến 2014 bọn anh ko gặp và ko liên lạc nhau. Có 1 lần ngắn ngủi là 2007 nhưng anh muốn nó quên hẳn anh đi. Có cao thủ nói anh nằm ở tật ách của vợ, có vẻ đúng.
-Quyết đoán + lụy tình= Liều. Sau 10 năm ko gặp mà dám bay qua gặp rồi đăng ký kết hôn trong 3 ngày kể từ lúc gặp lại.
Nếu mà thực dụng vì lá số chưa chắc anh lấy vợ đâu,Tài có KK + song hao nữa @@. Anh bỏ qua 1 mối vì người ta giàu mà anh tự vấn mình chưa có tình cảm, mà ko vì tình cảm thì có vẻ mình tham tiền của họ quá.
Anh thích tranh luận để tập lập luận với củng cố kiến thức, cái nhìn của mình vì anh cho rằng cách đó là cách để mình hiểu người tranh luận hơn và hiểu vấn đề sâu hơn. Nó đến từ nỗi sợ mình có hổng kiến thức đâu đó mà ko biết (vì anh thấy nhiều người ít nói, nhưng đến từ sự chủ quan mặc định là mình đúng hoặc từ coi thường người đối diện). Theo anh cái đó còn có thể dẫn đến hậu quả hiểu lầm nguy hiểm hơn là tranh luận làm rõ ra. Chứ bản thân anh ko thích nổi bật, mỗi lần post công khai cái gì là hơi run vì ko biết mình viết đúng ko. Anh có vợ mà chưa có bạn gái bao giờ (chưa ai nhận lời tỏ tình hix ). Nếu có nói về mình thì cũng vì đưa thông tin cho rõ ràng khi xem số hehe. Vợ anh thì nó thích im im, hơi cứng đầu hix.
Nếu daymadi và CHUBBYCAT có hứng thì xem giúp anh lá của anh nhé? Thắc mắc gì anh trả lời ko giấu. Thấy anh lấy vợ cũng ứng cung thê đấy chứ
Thanked by 3 Members:
|
|
#517
Gửi vào 26/06/2015 - 11:03
Chào cả nhà,
Hihi, theo em thì học tử vi không nên đọc nhiều sách huyền học quá, dễ đau đầu, thực tế thì em chưa đọc mấy cái quyển đó bao giờ. Toàn vào những mục các bác Lão Thành bình luận sau đó nằm nghĩ lại xem thực ra là ntn,hihi.
Tính em thì thích học cái gì thì học, thấy hay hay thì ngẫm mà thấy chán thì bỏ đi tìm cái mới, mà em thấy trong sách về Đức Phật có nhiều cái hay về tử vi, cũng hao hao như thế.hihi
Về lá số vợ anh thì nhiều sao đẹp quá không xem nổi, em đoán chỉ ấy cũng Cơ Phá như em còn chủ cung mệnh thì em không rõ nữa, nhìn rối quá.
Quay lại lá số của anh,hihi, lẽ ra anh nên lập ở bên mục nhờ xem số chứ ai lại lập ở đây, anh Mèo Béo vào luận bàn chứ em toàn đọc linh tinh,hihi
Đầu tiên xem cung Phụ Mẫu, Điền Trạch trước nhé:
Òa, nhiều khoa quyền quý tinh quá, bố mẹ anh làm bên quân đội hay nhà nước à?hihi, anh Làm bên ngân hàng hay có liên đến kho bạc, thủ quỹ à?
Tiếp đến là Phúc Thê Di:
Hihi, em bảo rùi mà, anh Đồng Cự mà,hihi, Đúng luôn lá số vợ anh, hình như cũng được coi là truyền tinh, cái này coi là duyên số thui, vì cung phu thê là mộc cũng không sinh gì cho kim cả,hihi, em đoán thế
Theo em thì bình hòa không đẹp lắm vì cũng lắm cái đau đầu (bên phái TCP họ coi tam hợp này là về tinh thần còn mệnh tài quan là vật chất).
Cuối là mệnh tài quan:
Tam hợp này đẹp nhất, không có nhiều sát tinh hạng nặng nên chủ cung mệnh là thanh long (hợp với mệnh chủ liêm trinh), thanh long cư thin là tốt rùi tha hổ vùng vẫy, giống ông PBM.
Nếu công việc có liên quan đến sự giúp đỡ từ bố mẹ thì em đoán là Âm Vũ, như vậy bộ ba sao nòng cốt của anh là Long Âm Vũ.
Nghe hay nhỉ, nếu khéo tưởng tượng cũng thấy có trăng gió và rồng bay.hihi
Anh làm về tài chính cũng hơp nhỉ, cả cung điền nữa sao nòng cốt và cung quan nữa.
Em mà chém chuẩn thì anh cũng coi như con nít nói linh tinh thui, còn chém sai thì anh cũng bỏ qua, vì như em đã nói em không biết xem tử vi, chỉ là hứng nên thì nhìn sao nói vậy thui.
Hihi
Tự nhiên giờ em mới thấy tên anh là Trung,hihi, không rõ Trung gì nữa? nếu anh rõ tên anh là Trung gì thì cũng có thể có thêm manh mối đoán chủ cung mệnh.
Vì em tên là Hiếu, trong chữ hiếu học (ham học) nên em rất thích học, hihi, làm có vẻ hơi lười. Mà khôi việt là chủ về học hành, nên có thể nó có mối liên quan nào đó. Cái này chỉ có anh mới biết được,hihi
Hết thật rùi
Hihi, theo em thì học tử vi không nên đọc nhiều sách huyền học quá, dễ đau đầu, thực tế thì em chưa đọc mấy cái quyển đó bao giờ. Toàn vào những mục các bác Lão Thành bình luận sau đó nằm nghĩ lại xem thực ra là ntn,hihi.
Tính em thì thích học cái gì thì học, thấy hay hay thì ngẫm mà thấy chán thì bỏ đi tìm cái mới, mà em thấy trong sách về Đức Phật có nhiều cái hay về tử vi, cũng hao hao như thế.hihi
Về lá số vợ anh thì nhiều sao đẹp quá không xem nổi, em đoán chỉ ấy cũng Cơ Phá như em còn chủ cung mệnh thì em không rõ nữa, nhìn rối quá.
Quay lại lá số của anh,hihi, lẽ ra anh nên lập ở bên mục nhờ xem số chứ ai lại lập ở đây, anh Mèo Béo vào luận bàn chứ em toàn đọc linh tinh,hihi
Đầu tiên xem cung Phụ Mẫu, Điền Trạch trước nhé:
Òa, nhiều khoa quyền quý tinh quá, bố mẹ anh làm bên quân đội hay nhà nước à?hihi, anh Làm bên ngân hàng hay có liên đến kho bạc, thủ quỹ à?
Tiếp đến là Phúc Thê Di:
Hihi, em bảo rùi mà, anh Đồng Cự mà,hihi, Đúng luôn lá số vợ anh, hình như cũng được coi là truyền tinh, cái này coi là duyên số thui, vì cung phu thê là mộc cũng không sinh gì cho kim cả,hihi, em đoán thế
Theo em thì bình hòa không đẹp lắm vì cũng lắm cái đau đầu (bên phái TCP họ coi tam hợp này là về tinh thần còn mệnh tài quan là vật chất).
Cuối là mệnh tài quan:
Tam hợp này đẹp nhất, không có nhiều sát tinh hạng nặng nên chủ cung mệnh là thanh long (hợp với mệnh chủ liêm trinh), thanh long cư thin là tốt rùi tha hổ vùng vẫy, giống ông PBM.
Nếu công việc có liên quan đến sự giúp đỡ từ bố mẹ thì em đoán là Âm Vũ, như vậy bộ ba sao nòng cốt của anh là Long Âm Vũ.
Nghe hay nhỉ, nếu khéo tưởng tượng cũng thấy có trăng gió và rồng bay.hihi
Anh làm về tài chính cũng hơp nhỉ, cả cung điền nữa sao nòng cốt và cung quan nữa.
Em mà chém chuẩn thì anh cũng coi như con nít nói linh tinh thui, còn chém sai thì anh cũng bỏ qua, vì như em đã nói em không biết xem tử vi, chỉ là hứng nên thì nhìn sao nói vậy thui.
Hihi
Tự nhiên giờ em mới thấy tên anh là Trung,hihi, không rõ Trung gì nữa? nếu anh rõ tên anh là Trung gì thì cũng có thể có thêm manh mối đoán chủ cung mệnh.
Vì em tên là Hiếu, trong chữ hiếu học (ham học) nên em rất thích học, hihi, làm có vẻ hơi lười. Mà khôi việt là chủ về học hành, nên có thể nó có mối liên quan nào đó. Cái này chỉ có anh mới biết được,hihi
Hết thật rùi
Sửa bởi Daymadi: 26/06/2015 - 11:13
Thanked by 2 Members:
|
|
#518
Gửi vào 26/06/2015 - 19:51
Cũng lạ vì ba mẹ anh cũng ko có chức quyền gì. Ba anh cũng du học, thạc sĩ kỹ sư điện tử ở Tây Đức về VN từng dạy đại học rồi ra làm tư nhân. Mẹ anh thì giáo viên cấp 3 văn sử địa, từng làm hiệu phó và bí thư chi bộ cấp trường thôi. Về cuối sự nghiệp thì cả ba mẹ anh đều làm thủ quỹ giữ tiền cho trường/công ty. Anh tốt nghiệp kỹ sư CNTT ở NZ và làm nghề này. Em ruột anh, cũng tên Hiếu SN 85 cũng tốt nghiệp kỹ sư vi tính ở NUS Sin, làm ở Sin 5 năm rồi về VN kinh doanh.
Nếu xét theo chủ khách thì anh là CNDL chứ ko phải đồng cự. Đồng cự cứng rắn hơn và sự nghiệp thuận lợi hơn (ba anh đồng hợi , cũng thiên không).
Anh cũng mập, đen và chỉ cao 1m68 nên chắc sao Đồng là ko tránh khỏi rồi. Chắc là Đồng Lương long văn khúc (CNTT chắc là theo văn khúc). Cơ âm gặp triệt, cự gặp tuần chắc ko tính. Em xem anh mệnh kim vào đại vận 13-22 và vào đại vận 23-32 thì biết lên voi xuống chó đến mức nào. May mà năm nay năm cuối đại vận. Anh ko thích náo nhiệt nhưng giao tiếp cũng okay, bạn bè quý. Anh cũng cho là vòng phúc di thê là vòng tinh thần vì khốc hự cự kỵ tang tuế điếu hỏa linh nên dễ tự kỷ, nhưng chắc mệnh có thiên đồng thanh long nên cũng thích tôn giáo. Tên Nguyễn Vĩnh Trung.
Theo anh khôi việt là cái tài gặp được quý nhân xem trọng. Còn xương khúc thì dễ dính vào nhiều cách bất đắc chí, kiểu phá quân xương khúc nhất sinh bần sĩ hay linh xương đà vũ, linh xương đà kỵ. Nên nhiều sách xem trọng khôi việt hơn xương khúc. Còn tả hữu thì tùy bè đảng thế nào mà hùa theo.
Anh nghĩ từ lá số đoán nghề ở VN rất khó. Vì đa phần theo truyền thống gia đình, hay là gia đình có quen biết trong ngành , hoặc theo trào lưu theo các ngành hot để oai, để làm giàu chứ ít người theo sở thích, nguyện vọng như em nên sẽ rất khó đoán.
Nếu xét theo chủ khách thì anh là CNDL chứ ko phải đồng cự. Đồng cự cứng rắn hơn và sự nghiệp thuận lợi hơn (ba anh đồng hợi , cũng thiên không).
Anh cũng mập, đen và chỉ cao 1m68 nên chắc sao Đồng là ko tránh khỏi rồi. Chắc là Đồng Lương long văn khúc (CNTT chắc là theo văn khúc). Cơ âm gặp triệt, cự gặp tuần chắc ko tính. Em xem anh mệnh kim vào đại vận 13-22 và vào đại vận 23-32 thì biết lên voi xuống chó đến mức nào. May mà năm nay năm cuối đại vận. Anh ko thích náo nhiệt nhưng giao tiếp cũng okay, bạn bè quý. Anh cũng cho là vòng phúc di thê là vòng tinh thần vì khốc hự cự kỵ tang tuế điếu hỏa linh nên dễ tự kỷ, nhưng chắc mệnh có thiên đồng thanh long nên cũng thích tôn giáo. Tên Nguyễn Vĩnh Trung.
Theo anh khôi việt là cái tài gặp được quý nhân xem trọng. Còn xương khúc thì dễ dính vào nhiều cách bất đắc chí, kiểu phá quân xương khúc nhất sinh bần sĩ hay linh xương đà vũ, linh xương đà kỵ. Nên nhiều sách xem trọng khôi việt hơn xương khúc. Còn tả hữu thì tùy bè đảng thế nào mà hùa theo.
Anh nghĩ từ lá số đoán nghề ở VN rất khó. Vì đa phần theo truyền thống gia đình, hay là gia đình có quen biết trong ngành , hoặc theo trào lưu theo các ngành hot để oai, để làm giàu chứ ít người theo sở thích, nguyện vọng như em nên sẽ rất khó đoán.
Thanked by 3 Members:
|
|
#519
Gửi vào 26/06/2015 - 20:29
Chào cả nhà,
Hihi, thế em lại đoán sai rùi, ba anh là con cả đúng không anh BB?
Hihi, thế em không đoán được rùi.
May mà anh Mèo béo không phát hiện ra, hihi, tử vi nếu mình tự học rùi xem cho mình dễ hơn. Anh không theo âm long vũ thiên về tiền bạc kinh doanh mà làm cntn,hihi, em không rõ sao nào làm cntn.
Như em thân cư hợi, thiên cơ ngộ tuần, mà cơ chủ về cơ khí máy móc nên hợp với nghề em chọn.
Không cơ phá cũng hợp về tưởng tượng nên em chọn thiết kế cũng hợp,hihi
Mọi người lại chọn khác,hihi
Hihi, thế em lại đoán sai rùi, ba anh là con cả đúng không anh BB?
Hihi, thế em không đoán được rùi.
May mà anh Mèo béo không phát hiện ra, hihi, tử vi nếu mình tự học rùi xem cho mình dễ hơn. Anh không theo âm long vũ thiên về tiền bạc kinh doanh mà làm cntn,hihi, em không rõ sao nào làm cntn.
Như em thân cư hợi, thiên cơ ngộ tuần, mà cơ chủ về cơ khí máy móc nên hợp với nghề em chọn.
Không cơ phá cũng hợp về tưởng tượng nên em chọn thiết kế cũng hợp,hihi
Mọi người lại chọn khác,hihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#520
Gửi vào 27/06/2015 - 03:29
Daymadi, on 26/06/2015 - 20:29, said:
Chào cả nhà,
Hihi, thế em lại đoán sai rùi, ba anh là con cả đúng không anh BB?
Hihi, thế em không đoán được rùi.
May mà anh Mèo béo không phát hiện ra, hihi, tử vi nếu mình tự học rùi xem cho mình dễ hơn. Anh không theo âm long vũ thiên về tiền bạc kinh doanh mà làm cntn,hihi, em không rõ sao nào làm cntn.
Như em thân cư hợi, thiên cơ ngộ tuần, mà cơ chủ về cơ khí máy móc nên hợp với nghề em chọn.
Không cơ phá cũng hợp về tưởng tượng nên em chọn thiết kế cũng hợp,hihi
Mọi người lại chọn khác,hihi
Hihi, thế em lại đoán sai rùi, ba anh là con cả đúng không anh BB?
Hihi, thế em không đoán được rùi.
May mà anh Mèo béo không phát hiện ra, hihi, tử vi nếu mình tự học rùi xem cho mình dễ hơn. Anh không theo âm long vũ thiên về tiền bạc kinh doanh mà làm cntn,hihi, em không rõ sao nào làm cntn.
Như em thân cư hợi, thiên cơ ngộ tuần, mà cơ chủ về cơ khí máy móc nên hợp với nghề em chọn.
Không cơ phá cũng hợp về tưởng tượng nên em chọn thiết kế cũng hợp,hihi
Mọi người lại chọn khác,hihi
Sửa bởi bluebird2304: 27/06/2015 - 03:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#521
Gửi vào 27/06/2015 - 07:17
Chào cả nhà,
Chào anh BB,
Hihi, em thấy các tiền bối thường luận, cung phụ mẫu có hóa quyền thì thường sẽ giữ hương khói tổ tiên.
Cái này mới buồn cười, ngày xưa em đi ôn thi đại học, rất muốn vào sư phạm khoa vật lý. Đi làm hs thì có thằng ngồi bên cạnh nộp vào cơ khí cnhn, nó bảo em làm một cái giống nó vì trường đấy đang hot, thế là em cũng làm nhưng không thích lắm.
Lúc sắp đi thi, hình như là trước 10 ngày, thầy dạy vật lý hỏi em thi trường gì, em bảo thi sp vật lý, thầy ấy bảo con trai học sư phạm làm gì,hihi, thế là em thi cơ khí. Đúng là đôi lúc do duyên số thật, mãi đến đầu năm nay, em xem tử vi, có một anh bảo em là sao thiên cơ chủ về cơ khí hợp với em,hihi, kiểu này rất dễ liên quan đến thiếu dương-thiên không.
Chào anh BB,
Hihi, em thấy các tiền bối thường luận, cung phụ mẫu có hóa quyền thì thường sẽ giữ hương khói tổ tiên.
Cái này mới buồn cười, ngày xưa em đi ôn thi đại học, rất muốn vào sư phạm khoa vật lý. Đi làm hs thì có thằng ngồi bên cạnh nộp vào cơ khí cnhn, nó bảo em làm một cái giống nó vì trường đấy đang hot, thế là em cũng làm nhưng không thích lắm.
Lúc sắp đi thi, hình như là trước 10 ngày, thầy dạy vật lý hỏi em thi trường gì, em bảo thi sp vật lý, thầy ấy bảo con trai học sư phạm làm gì,hihi, thế là em thi cơ khí. Đúng là đôi lúc do duyên số thật, mãi đến đầu năm nay, em xem tử vi, có một anh bảo em là sao thiên cơ chủ về cơ khí hợp với em,hihi, kiểu này rất dễ liên quan đến thiếu dương-thiên không.
Thanked by 2 Members:
|
|
#522
Gửi vào 27/06/2015 - 16:13
Chào cả nhà,
Anh LinhDang có ghé qua cho em hỏi, năm anh 25 tuổi sang đại vận này, anh bỏ việc ở cty đúng không ạ?hihi
Em chỉ hỏi để nghiệm cách dùng lưu niên đại, tiểu hạn để đoán thui.
Em xin cảm ơn!
Anh LinhDang có ghé qua cho em hỏi, năm anh 25 tuổi sang đại vận này, anh bỏ việc ở cty đúng không ạ?hihi
Em chỉ hỏi để nghiệm cách dùng lưu niên đại, tiểu hạn để đoán thui.
Em xin cảm ơn!
#523
Gửi vào 27/06/2015 - 19:20
Anh bỏ việc cuối năm 2014, tức là năm 26t.
Thanked by 1 Member:
|
|
#524
Gửi vào 27/06/2015 - 19:40
LinhDang, on 27/06/2015 - 19:20, said:
Anh bỏ việc cuối năm 2014, tức là năm 26t.
Chào anh LinhDang,
Hihi, em lại đoán sai rùi, chắc chuyển qua tên đoán toàn sai, hihi
Nhưng mà chẳng lẽ ý định nghỉ của anh bắt đầu trong năm 2014, cuối năm anh mới nghỉ à?
Có lần em thấy bác VuiVui bình luận là có những cái hạn tiềm ẩn từ trước, đến lúc đó mới phát nên không thể nói là lúc đó mới bị,hihi
Thanked by 1 Member:
|
|
#525
Gửi vào 27/06/2015 - 19:52
Anh định nghỉ từ tầm tháng 2,3 dương lịch, tức là sau tết rồi
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]() |
|
![]() nhân tông và thiên tông trong đạo gia |
Giải Trí | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Sự đối lập giữa đạo vô vì và đạo bồ vi liên hệ gì với nhánh âm dương gia của đạo gia? |
Vài Dòng Tản Mạn... | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












