←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội Thiếu Dương - Thiên không

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CHUBBYCAT, on 05/06/2015 - 15:07, said:


Nghịch lí là đa phần các bố nào có tài, có đức, trách nhiệm v..v thì lại thường bị ế. Vìy số đông em gái (lúc còn trẻ măng, còn ngây thơ, còn ảo tưởng), thường thấy người ta nhạt. Tuổi trẻ ăn chơi yêu đương thì hiến thân cho các dân chơi, hot boy, con nhà giàu rồi, đến lúc ăn chơi tĩ tả, bắt đầu lên FB tìm trai tốt để đổ vỏ. Kinh nghiệm đúc rút từ bản thân, hồi xưa ngoan hiền, thì có khi FA cả năm trời, rồi người yêu bao năm cũng chia tay, giờ gia nhập giới ăn chơi, thì đúng thật là cựa mình cái là có em sẵn sàng lên giường cùng. Như anh đây nhìn được từ 2 phía, thì chỉ khuyên các em gái là lúc còn xinh, còn trẻ, còn xuân, thì đừng có ảo tưởng là sẽ có tình yêu thật sự với mấy đứa dân chơi, hot boy, con nhà giáu thích đú (không nói con nhà giàu ngoan nhá), và sẽ dùng tình yêu của mình để biến đổi nó thành trai ngoan, chồng thảo. Cái đó cũng có thể, nhưng xác suất có 10% thôi. Người đàn ông tốt không phải là những đứa chăm đưa các em đi chơi, đi bar, thả mật ngọt vào tai em ( tay thì mò dưới váy), mà nó là đứa giống như Daymadi nói đấy, dù nó có nhạt, dù nó có không cho các em sự hưng phấn điên người như các dân chơi kia, nhưng ở cái cuộc đời sóng gió này, nó sẽ là cái cọc chắc nhất cho các em kể cả trong mưa bom bão đạn.

Tự sư của 1 người nhìn được từ cả 2 phía.
Chào cả nhà,
Chào anh Mèo béo,
Hihi, đúng là anh là dân chơi thật không, sao em k cảm thấy?
Sửa bởi Daymadi: 05/06/2015 - 15:28
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 05/06/2015

Thế chú có cảm thấy Đại sư là dân thường không?
Trích dẫn

giotuthaonguyen's Photo giotuthaonguyen 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Daymadi, on 05/06/2015 - 14:44, said:

Chào cả nhà,
Chào bạn gió,
Bác Kiếm đã khuyên rùi, xem đủ thui, xem nhìu không tốt đâu, thầy bói xem voi mà, kệ đi, số bạn cứ lấy chồng là tốt lên, ở nhà chăm sóc chồng con thì học nấu ăn, may vá, sức khỏe em bé, biết nắm bắt tâm lý chồng con, phụ nữ như thế vẫn là tốt nhất, hi
Ôi, nhưng vấn đề là bác ý (và t cũng nghĩ) là 29 tuổi mới lấy chồng. Thế còn tận 6 năm nữa cơ mà, t phải tự bơi trước đã chứ, đợi "nó" sao đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


T k có suy nghĩ ở nhà nấu cơm với may vá đâu, dù cũng k tham danh vọng gì cả, chỉ là không thích làm mấy việc đó. Thế mới chết chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nghĩ mãi là làm sao lấy đưọc chồng khi nhan sắc có hạn, tài năng bình thường như bao ngưòi, còn khoản nữ công gia chánh thì dở ẹc.
Trích dẫn

TieuTieuLang's Photo TieuTieuLang 05/06/2015

Các em ấy mê phim thần tượng, phim tình cảm nhảm nhí nhảnh tràn lan đây mà...Thôi các đề tài các anh xinh trai lung linh xinh xinh, các anh trai ôn nhu hào hoa, các anh trai bá đạo tà mị giàu có chịu chơi si tình gia đình và các anh thở mạnh 1 cái Trái Đất rung rinh trở mình 180 độ phải lòng các em gái Lọ Lem, các em gái thơ ngây hay các em gái ngổ ngáo suốt ngày chỉ biết láo nháo chổng mỏ cự cãi mẹ cha đấy mà! ( đọc mệt không, tui viết xong đọc lại cũng mệt quá @.@ ) ngó em 1 cái là anh từ con sói úm ba la hoá thành becgie nhị thập tứ hiếu với các em gái liền, rồi nào là tình yêu màu hồng, các loại sa hoa...nghĩ sao mấy em hông mê cho đựoc.

Tràn lan, từ đài truyền hình này đến đài truyền hình nọ, thậm chí kênh thiếu nhi cũng chả chừa, toàn lúc bọn nhỏ xem hoạt hình lãi ùa vào quảng cáo ba cái phim ấy, toàn mấy trích đoạn chưỏi rủa kiểu tình yêu là nhất cuộc đời, mẹ cha gia đình là cái dép thiên hạ.... Chưa đủ trải nghiệm, còn cái tuổi mộng mơ mà cứ lao đầu vào mấy cái đó như vậy hỏi sao bọn trẻ bây giờ cái lé vơ ảo tưởng sức mạnh càng ngày càng không lớn cho đựoc chứ. haiz
Trúng cái đề tài bạn đang bức xúc...
Sửa bởi TieuTieuLang: 05/06/2015 - 16:10
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 05/06/2015 - 15:43, said:

Thế chú có cảm thấy Đại sư là dân thường không?

Chào cả nhà,
Chào tiền bối Vô Thường Đại sư,
Hihi, Đại sư là dân chơi, nhưng em thấy có thể là đại gia đã quy ẩn thì đúng hơn.
Trích dẫn

Camxoaiquyt's Photo Camxoaiquyt 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CHUBBYCAT, on 05/06/2015 - 15:07, said:

Nghịch lí là đa phần các bố nào có tài, có đức, trách nhiệm v..v thì lại thường bị ế. Vì số đông em gái (lúc còn trẻ măng, còn ngây thơ, còn ảo tưởng), thường thấy người ta nhạt. Tuổi trẻ ăn chơi yêu đương thì hiến thân cho các dân chơi, hot boy, con nhà giàu rồi, đến lúc ăn chơi tĩ tả, bắt đầu lên FB tìm trai tốt để đổ vỏ. Kinh nghiệm đúc rút từ bản thân, hồi xưa ngoan hiền, thì có khi FA cả năm trời, rồi người yêu bao năm cũng chia tay, giờ gia nhập giới ăn chơi, thì đúng thật là cựa mình cái là có em sẵn sàng lên giường cùng. Như anh đây nhìn được từ 2 phía, thì chỉ khuyên các em gái là lúc còn xinh, còn trẻ, còn xuân, thì đừng có ảo tưởng là sẽ có tình yêu thật sự với mấy đứa dân chơi, hot boy, con nhà giáu thích đú (không nói con nhà giàu ngoan nhá), và sẽ dùng tình yêu của mình để biến đổi nó thành trai ngoan, chồng thảo. Cái đó cũng có thể, nhưng xác suất có 10% thôi. Người đàn ông tốt không phải là những đứa chăm đưa các em đi chơi, đi bar, thả mật ngọt vào tai em ( tay thì mò dưới váy), mà nó là đứa giống như Daymadi nói đấy, dù nó có nhạt, dù nó có không cho các em sự hưng phấn điên người như các dân chơi kia, nhưng ở cái cuộc đời sóng gió này, nó sẽ là cái cọc chắc nhất cho các em kể cả trong mưa bom bão đạn.

Tự sư của 1 người nhìn được từ cả 2 phía.
Đổ vỏ thì mình biết ngoài thực tế mấy trường hợp thường là rủ về nhà ăn uống xong say không biết trời đất và sau đó anh chị em cùng ba mẹ vào bắt tại trận thế là xong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

... Mình nghĩ đây cũng là cuộc đấu trí xem ai thông minh hơn ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. P/s: ai may mắn còn được khuyến mãi thêm quà tặng kèm...
Sửa bởi CauBeChanBo: 05/06/2015 - 16:20
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Daymadi, on 05/06/2015 - 15:24, said:

Chào cả nhà,
Chào anh Mèo béo,
Hihi, đúng là anh là dân chơi thật không, sao em k cảm thấy?
Theo chú như thế nào gọi là dân chơi ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CauBeChanBo, on 05/06/2015 - 16:15, said:

Đổ vỏ thì mình biết ngoài thực tế mấy trường hợp thường là rủ về nhà ăn uống xong say không biết trời đất và sau đó anh chị em cùng ba mẹ vào bắt tại trận thế là xong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

... Mình nghĩ đây cũng là cuộc đấu trí xem ai thông minh hơn ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt. Cứ thế bảo sao xã hội người ta không muốn làm người tốt. Nhưng không phải cứ là dân chơi là hay đâu, nhìn được cả 2 phía thì sẽ biết giới ăn chơi nó hào nhoáng thế thôi mà nhiều cái kh*n n*n lắm.
Trích dẫn

LinhDang's Photo LinhDang 05/06/2015

Xin đính chính là thật thà thẳng thắn và NHẠT là hoàn toàn khác nhau, NHẠT do thiếu hiểu biết, thiếu vốn sống, và thiếu tinh tế sinh ra, không phải do thật thà thẳng thắn. Tuy nhiên ở đời hiếm ai ăn chơi, từng trải mà vẫn ngoan thật:(
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhDang, on 05/06/2015 - 16:29, said:

Xin đính chính là thật thà thẳng thắn và NHẠT là hoàn toàn khác nhau, NHẠT do thiếu hiểu biết, thiếu vốn sống, và thiếu tinh tế sinh ra, không phải do thật thà thẳng thắn. Tuy nhiên ở đời hiếm ai ăn chơi, từng trải mà vẫn ngoan thật:(
Thanks you captain obvious
Nhạt hay mặn, thì nhiều khi mút mãi nó cũng thành nhạt, chứ không phải lúc nào cũng do thiếu .... các thứ.
Thủa xưa bác Minhminh xem số cho anh (tầm 2007), bảo là nhìn vào thì ăn chơi bê bối, nhưng thực ra là người biết phục thiện. Hồi đấy nghĩ là đoạn này bác nói sai rồi, vì hồi đó 1 giọt rượu không uống được, thuốc lá 1 điếu không dám hút, bạn gái mới chỉ thơm được 1 cái vào má thì đã sướng không dám đánh răng cả tuần, sợ mất hương nàng =)). Thế mà bây giờ đúng là bê bối thật, chả biết bao giờ, và vì sao mình sẽ phục thiện đây.
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Chào cả nhà,
Hôm trước lang thang đọc được một bài khá hay, tiếc là dt rởm nên không lưu lại được nguồn, đại ý là: "trong thời loạn lạc, u mê này thì đôi khi thiếu dương thiên không lại mở ra con đường mới, tốt đẹp hơn, những lối đi mà ít ai nghĩ tới, thì đôi lúc người thiếu dương thiên không lại dám thử sức, dấn thân".
Hihi, thiếu dương thiên không hay ghê!
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 05/06/2015

He chủ đề hôm nay của hội ta là rân chơi =)))
e chưa được tiếp xúc vs rân chơi bao giờ, ko pít sức hấp dẫn như a mèo béo nói là sao
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 06/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tok, on 05/06/2015 - 21:26, said:

He chủ đề hôm nay của hội ta là rân chơi =)))
e chưa được tiếp xúc vs rân chơi bao giờ, ko pít sức hấp dẫn như a mèo béo nói là sao
Giá mà con gái thời nay đứa nào cũng như em Tok

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 06/06/2015

Chào cả nhà,
Mọi người có ai thích bộ phim hoạt hình "Vua Hải Tặc" không?
Hihi, Với tính cách không khuất phục, luôn vươn tới những giá trị tốt đẹp, ưa điều mới lạ, có lẽ anh chàng Luffy cũng có thiếu dương thiên không!
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 06/06/2015

Tui cố xem phim đó vs em trai mấy lần mà không thích dc, vì thấy hình vẽ xấu =)))
T thích fairy tail cơ, xem như xem phim cổ tích
Vs phim j về macarong ấy nhỉ, guid knight vampire sao ý
Trích dẫn

LinhDang's Photo LinhDang 06/06/2015

Hôm nay đọc về vòng thái tuế có ít chia sẻ với mọi ng:
Người Thiếu Dương (Thiên Không) là người trí tuệ, khôn ngoan, nhạy bén, có trực giác cao, có khả năng xét đoán, hành xử rất thận trong, toan tính kỹ lưỡng trước khi ra tay hành động, và khi hành động thường quyết liệt nếu có Đào Hoa đồng cung, Mệnh có Thiên Không Hồng Loan đồng cung thì là người thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện, có tâm hồn hướng thiện, không hay ganh đua tranh giành đấu đá, ưa nơi yên tĩnh, thích chổ thanh vắng, ở ẩn hay đi tu . Mệnh có Thiên Không Đào Hoa đồng cung thì là người lanh lẹ hơn người, ưa lấn lướt người, đa mưu, thủ đoạn, về tình duyên thì hay bị ách gió trăng, lụy vì tình, về sự nghiệp thì chung cuộc cũng không có gì, tiêu tan tài lộc chức vụ, tu thân may ra có được tiếng tốt lúc về già

Thiếu Dương là “Tùy tinh”, mang tính chất của sự biến dịch của Tứ Tượng, Bát Quái. Cho nên vị thế của nó rất đặc biệt, tuy sáng suốt nhưng là một thứ sáng suốt dễ sa chân vào hồ sâu, cần có nghị lực của bậc siêu phàm mới xử dụng được nó .

Trước tiên nếu nó đồng cung hay chính chiếu với Hồng Loan, như các cụ Hoàng Hạc, Thiên Lương đã lập đi, lập lại nhiều lần trên Báo KHHB, tôi chỉ xin thu gọn lại, nó có đặc tính vị tha, quên mình, bỏ cái Ta đi gánh vác việc đời (Xem lại lá số Đức Phật Thích Ca trong quyển Tử Vi Nghiệm Lý của cụ Thiên Lương đã bình giải).

Ngược lại, nếu nó đi với Đào Hoa thì trở nên vị kỷ, thường chỉ nghĩ đến mình vì mình tất cả. Còn vị trí Thiếu Dương, Thiên Không ở Tứ Mộ (!?) thì phần lớn hay ít dở nhiều, tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ (sẽ đề cập trong một phần khác).

Tóm lại người mang cá tính của Thiếu Dương dù vị kỷ hay vị tha do ảnh hưởng của Đào, Hồng cũng là là người rất sáng suốt hơn người, thích được hơn người, vượt lên trên mọi người. Đặc tính này cũng không dành riêng cho ai, dù vị tha như Đức Phật, cũng là một ý chí muốn khác hẳn mọi người thế tục. Chẳng thế mà Ngài đã từng thốt ra câu : “Thiên Thượng Địa Hạ, vô ngã độc tôn” đấy ư !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhDang, on 06/06/2015 - 11:28, said:

Hôm nay đọc về vòng thái tuế có ít chia sẻ với mọi ng:
Người Thiếu Dương (Thiên Không) là người trí tuệ, khôn ngoan, nhạy bén, có trực giác cao, có khả năng xét đoán, hành xử rất thận trong, toan tính kỹ lưỡng trước khi ra tay hành động, và khi hành động thường quyết liệt nếu có Đào Hoa đồng cung, Mệnh có Thiên Không Hồng Loan đồng cung thì là người thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện, có tâm hồn hướng thiện, không hay ganh đua tranh giành đấu đá, ưa nơi yên tĩnh, thích chổ thanh vắng, ở ẩn hay đi tu . Mệnh có Thiên Không Đào Hoa đồng cung thì là người lanh lẹ hơn người, ưa lấn lướt người, đa mưu, thủ đoạn, về tình duyên thì hay bị ách gió trăng, lụy vì tình, về sự nghiệp thì chung cuộc cũng không có gì, tiêu tan tài lộc chức vụ, tu thân may ra có được tiếng tốt lúc về già

Thiếu Dương là “Tùy tinh”, mang tính chất của sự biến dịch của Tứ Tượng, Bát Quái. Cho nên vị thế của nó rất đặc biệt, tuy sáng suốt nhưng là một thứ sáng suốt dễ sa chân vào hồ sâu, cần có nghị lực của bậc siêu phàm mới xử dụng được nó .

Trước tiên nếu nó đồng cung hay chính chiếu với Hồng Loan, như các cụ Hoàng Hạc, Thiên Lương đã lập đi, lập lại nhiều lần trên Báo KHHB, tôi chỉ xin thu gọn lại, nó có đặc tính vị tha, quên mình, bỏ cái Ta đi gánh vác việc đời (Xem lại lá số Đức Phật Thích Ca trong quyển Tử Vi Nghiệm Lý của cụ Thiên Lương đã bình giải).

Ngược lại, nếu nó đi với Đào Hoa thì trở nên vị kỷ, thường chỉ nghĩ đến mình vì mình tất cả. Còn vị trí Thiếu Dương, Thiên Không ở Tứ Mộ (!?) thì phần lớn hay ít dở nhiều, tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ (sẽ đề cập trong một phần khác).

Tóm lại người mang cá tính của Thiếu Dương dù vị kỷ hay vị tha do ảnh hưởng của Đào, Hồng cũng là là người rất sáng suốt hơn người, thích được hơn người, vượt lên trên mọi người. Đặc tính này cũng không dành riêng cho ai, dù vị tha như Đức Phật, cũng là một ý chí muốn khác hẳn mọi người thế tục. Chẳng thế mà Ngài đã từng thốt ra câu : “Thiên Thượng Địa Hạ, vô ngã độc tôn” đấy ư !!!
Ở đây chỉ xét riêng vòng Thái tuế thôi chưa xét chính tinh nhé mọi người
Trích dẫn