←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xin ít đất

Locked

ngonngon's Photo ngonngon 18/05/2015

Thực sự là cô đơn và không chịu nổi nhiệt. Cũng không thể hiểu được tại sao mình lại như vậy. Mất hết động lực trong cuộc sống. Buộc lòng phải phá lệ và xin tí đất.
Chính bản thân ta đang còn cố chấp và cay nghiệt. Chính ta chưa kiên định và quyết đoán.
Được, chấp nhận tiếp tục trả nợ. Hết nợ. Tới ngày ta cũng sẽ có lãi.

Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 19/05/2015

Ông trời cho ta nhiều cơ hội nhưng chính ta tự co cụm và đánh mất tất cả, gia đình, công việc, mọi thứ.
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 20/05/2015

Càng ngày càng hư, càng ngày càng bất cần. Lạy trời chỉ lối sáng cho con theo

Mất gì chứ mất niềm tin thì vô cùng khó lấy lại.
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 21/05/2015

Con hỏng lắm rồi đó , uổng công già trông mong dành dụm cho con vòng tay .

rừng .
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 22/05/2015

Con nghĩ con ổn Già ạ, nhà cửa mát mẻ. Con vẫn cho thuê một phần, nhưng riêng biệt với nguời ta. Con vẫn đi làm đều Già ạ. Cuối tuần con vẫn đón con gái con về chơi

Có chăng các biến cố trong cs làm con hơi thu mình, cô đơn, không vui, không buồn, dẫn đến đôi khi suy nghĩ hơi tiêu cực

Hướng chủ đạo, con vẫn rất mong cô vợ cũ con cô ấy về. Cứ êm êm xuôi xuôi chút, chẳng may con nặng lời hoặc cư xử chưa khéo là cô ấy lại có vẻ khác. Con lắm lúc cũng tức, nghĩ buông xuôi nhưng không đành. Mong Già có gì to nhỏ với con chút ạ. Con có cần thêm gì cho nhà cửa không ạ? Hiện tại con vẫn chưa đặt bếp nấu

Con vẫn chưa đặt bàn thờ ạ, mặc dù con ra nhà mới được 1 tháng rồi
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 22/05/2015

Mong Già xem sao lôi kéo cô ấy về giúp con, cho yên đi ạ. Con Thân cư Thê mà phải không Già
Trích dẫn
Locked