Nỗi khổ của Việt Kiều Nhật: Không dám ngẩn...
Libra
07/05/2015
Mấy bác đừng lo, đối với người Tây phương, tụi nó ra đường gặp châu Á, tụi nó kêu là thằng tàu ( chinese) hết ráo. Mình cũng vậy, mình cũng goi tụi nó là thằng tây hết, hổng có phân biệt mắt mũi ra nước đâu
hamzui9
07/05/2015
DuongThanh, on 07/05/2015 - 08:45, said:
hehe, e thấy biết nhục cũng là điều tốt mà mấy bác, ai sống mà ko biết nhục mới đáng lo
- biết nhục thì thường không sống nhục
- không biết nhục thì thường sống nhục
- biết nhục thì thường không sống nhục
- không biết nhục thì thường sống nhục
Chả biết nhục hay không, nhưng khinh chửi cả quê cha đất tổ thì ko biết thuộc loại gì nữa bạn ạ.
Nhưng dù sao, qua các bài viết của các bác cũng phản ánh một số điều. Người Việt sống ở nước ngoài không hoành tráng mà cũng chẳng màu hồng như người dân trong nước tưởng tượng.
Thôi thì ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Sửa bởi hamzui9: 07/05/2015 - 10:06
PhongMinhQuan
07/05/2015
Khổng tử chả nói bần cùng sinh đạo tặc phú quý sinh lễ nghĩa, chúng ta cũng phải thông cảm vì người vn mình quá nghèo mà thôi
name
07/05/2015
hamzui9, on 07/05/2015 - 09:50, said:
Chả biết nhục hay không, nhưng khinh chửi cả quê cha đất tổ thì ko biết thuộc loại gì nữa bạn ạ.
Nhưng dù sao, qua các bài viết của các bác cũng phản ánh một số điều. Người Việt sống ở nước ngoài không hoành tráng mà cũng chẳng màu hồng như người dân trong nước tưởng tượng.
Thôi thì ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Nhưng dù sao, qua các bài viết của các bác cũng phản ánh một số điều. Người Việt sống ở nước ngoài không hoành tráng mà cũng chẳng màu hồng như người dân trong nước tưởng tượng.
Thôi thì ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
những người cực đoan là những người có tinh thần dễ xúc động, do đó họ chứa đựng sự nguy hiểm tiềm ẩn (e phân tích tâm lý thế ko biết đúng ko )
Nhathanh22
07/05/2015
tranthuy, on 07/05/2015 - 06:40, said:
Bạn này là người thiển cận, suy nghĩ nông cạn, ở xã hội nào chả có một bộ phận người nọ người kia. bạn không trộm cắp, không adua đua dòi sao phải nhục. bạn không có tiền nghèo hơn họ mà bạn phải nhục sao ? chỉ có những người không có trí tuệ mới ngĩ vậy .bạn là người chắc trí tuệ hơi ít rồi .
Thế bạn không trộm cắp nhưng anh em nhà bạn trộm cắp, người ta đến tận nhà chửi cho, hàng xoḿ nói vào nói ra thì bạn có thấy nhục không?Bạn mà thấy nhục chắc là người ít trí tuệ ha? Người ta còn biết nghĩ thì mới thấy nhục. Chỉ những người trộm cắp làm xấu mặt quốc gia mới là những kẻ không biết nhục thôi bạn ạ.
hamzui9
07/05/2015
DuongThanh, on 07/05/2015 - 11:09, said:
người viết bài trên họ biết nhục cho những điều sai trái của dân tộc mình trước sự văn minh của dân tộc khác là điều tốt vì họ sẽ không làm theo những điều sai trái đó..... tuy nhiên phản ứng thêm bằng việc trối bỏ gốc gác của mình thì là sự cực đoan. Cái gì thái quá cũng không tốt.
những người cực đoan là những người có tinh thần dễ xúc động, do đó họ chứa đựng sự nguy hiểm tiềm ẩn (e phân tích tâm lý thế ko biết đúng ko )
những người cực đoan là những người có tinh thần dễ xúc động, do đó họ chứa đựng sự nguy hiểm tiềm ẩn (e phân tích tâm lý thế ko biết đúng ko )
Chối bỏ gốc gác của mình, theo mình đó là mất gốc thì đúng hơn.
Biết nhục thì học tập, làm ăn cho bằng bạn bằng bè, cho bằng cái xã hội mà mình đang sống đi đã. Chứ mình ngẩng lên chả bằng ai thì cứ tính chuyện to tát, chuyện quốc gia đại sự làm cái gì. Thấy đất nước mình nó như thế, thì xem có góp được cái gì để làm nó thay đổi hay không, chứ chỉ như mấy anh Chí Phèo chửi lung tung thì cũng có được tích sự gì đâu.
Thấy một số người nói chối quá nên mình góp vài dòng ở trên mà thôi, cũng ko muốn mất nhiều thời gian trên diễn đàn này.
anyang
07/05/2015
nói đến đấy là đủ rồi bác @hamzui, thằng nào nhục cứ nhục, thằng nào ko sống nổi thì tèo cho đỡ chật đất.
tranthuy
07/05/2015
pisces, on 07/05/2015 - 11:45, said:
Thế bạn không trộm cắp nhưng anh em nhà bạn trộm cắp, người ta đến tận nhà chửi cho, hàng xoḿ nói vào nói ra thì bạn có thấy nhục không?Bạn mà thấy nhục chắc là người ít trí tuệ ha? Người ta còn biết nghĩ thì mới thấy nhục. Chỉ những người trộm cắp làm xấu mặt quốc gia mới là những kẻ không biết nhục thôi bạn ạ.
Sửa bởi tranthuy: 07/05/2015 - 12:56
Cự Cơ
07/05/2015
ở Việt Nam mấy ông rảnh rỗi hay lê la ở các quán vẻ hè là rất hay bàn các chuyện quốc gia đại sự
Nhathanh22
07/05/2015
tranthuy, on 07/05/2015 - 12:50, said:
Nhà bạn có người trộm cắp thì đó là việc nhà, việt nam còn nhiều tệ nạn đó là vấn đề của quốc gia. bản thân bạn hãy cho đó là bài học đâu đến nỗi phải nhục. biết liệt kê những tệ nạn của quốc gia mình thế có biết những quốc gia lớn khác có những tệ nạn này không ? bản thân mình chưa giúp được quê hương của mình mà kêu nhục . chỉ có những đứa ngu mới nhục . người khôn người ta quay về giúp cho quê hương, xây dựng quê hương khối đấy . còn đi ra nước ngoài làm thuê kiếm đồng tiền thì công việc của mình là làm thuê quan tâm tới vấn nạn của quốc gia làm gì mà nhục với không nhục . quốc gia việt nam còn nhiều cái chưa được tham nhũng, tệ nạn ... nhưng nếu bạn có tài thì hãy thay dổi nó còn không thì việc của bạn bạn làm sao phải nhục .không có tài thì im mồm.
tranthuy
07/05/2015
pisces, on 07/05/2015 - 13:29, said:
Ok! Tôi ngu nên tôi thấy nhục ,thấy xấu hổ khi biết người khác sỉ nhục, xem thường dân tộc Việt Nam.Dù tôi không có tài cán để thay đổi được những tệ nạn đó, nhưng tôi biết thế nào là đói cho sạch rách cho thơm. Bạn thì giỏi rồi, cái gì cũng biết. Chỉ có một điều bạn không biết là Không biết nhục. inhf cuảm
Sửa bởi tranthuy: 07/05/2015 - 13:53
Nhathanh22
07/05/2015
Tôi thấy chủ top có chỗ nào ghi là chối bỏ quê hương đâu. Chỉ là nêu lên ý nghĩ của mình. Chủ top thấy xấu hổ, nhục nhã khi người khác xem thường quốc gia, dân tộc. Cũng chỉ mong những người đọc được sau này có đi ra nước ngoài cũng đừng có trộm cắp như thế,vậy có gì là sai chứ. Các tệ nạn trong nước thì nước nào chẳng có nhưng đừng mang ra nước ngoài để làm xấu mặt dân tộc trong con mắt của bạn bè quốc tế bạn ah. Thật ra chẳng cần phải làm việc gì to tát, chỉ cần ra nước ngoài đừng làm việc xấu cũng là giúp ích cho tổ quốc rồi bạn.
name
07/05/2015
DuongThanh, on 07/05/2015 - 11:09, said:
người viết bài trên họ biết nhục cho những điều sai trái của dân tộc mình trước sự văn minh của dân tộc khác là điều tốt vì họ sẽ không làm theo những điều sai trái đó..... tuy nhiên phản ứng thêm bằng việc trối bỏ gốc gác của mình thì là sự cực đoan. Cái gì thái quá cũng không tốt.
những người cực đoan là những người có tinh thần dễ xúc động, do đó họ chứa đựng sự nguy hiểm tiềm ẩn (e phân tích tâm lý thế ko biết đúng ko )
những người cực đoan là những người có tinh thần dễ xúc động, do đó họ chứa đựng sự nguy hiểm tiềm ẩn (e phân tích tâm lý thế ko biết đúng ko )
người viết bài trên họ biết nhục cho những điều sai trái của người nước mình trước sự văn minh của người nước khác là điều tốt vì họ sẽ không làm theo những điều sai trái đó..... tuy nhiên phản ứng thêm bằng việc trối bỏ gốc gác của mình thì là sự cực đoan. Cái gì thái quá cũng không tốt.
những người cực đoan là những người có tinh thần dễ xúc động, do đó họ chứa đựng sự nguy hiểm tiềm ẩn (e phân tích tâm lý thế ko biết đúng ko )
goodnight
07/05/2015
Trích:
"Không nên tin điều gì chỉ do đồn đại; không nên tin bất cứ điều gì vì điều đó thuộc về truyền thống hay chỉ vì đó là tập tục lâu đời được truyền xuống qua bao thế hệ; không nên tin vào bất cứ điều gì do người khác nói; không nên tin chỉ vì đó là xác chứng văn bản của một hiền giả xa xưa nào đó trình bày đến ta; không nên tin điều gì bởi vì phong tục nhiều năm khiến ta phải xem nó như sự thực, không nên tin điều gì chỉ vì thẩm quyền của bậc thầy hay giáo sĩ của mình. Theo kinh nghiệm riêng của ta, và sau khi đã thẩm xét đầy đủ, bất luận điều gì hợp với chân lý và đem lại lợi ích cho bản thân cũng như mọi người, các ông hãy chấp nhận đó là sự thực và sống hợp theo điều ấy".
"Không nên tin điều gì chỉ do đồn đại; không nên tin bất cứ điều gì vì điều đó thuộc về truyền thống hay chỉ vì đó là tập tục lâu đời được truyền xuống qua bao thế hệ; không nên tin vào bất cứ điều gì do người khác nói; không nên tin chỉ vì đó là xác chứng văn bản của một hiền giả xa xưa nào đó trình bày đến ta; không nên tin điều gì bởi vì phong tục nhiều năm khiến ta phải xem nó như sự thực, không nên tin điều gì chỉ vì thẩm quyền của bậc thầy hay giáo sĩ của mình. Theo kinh nghiệm riêng của ta, và sau khi đã thẩm xét đầy đủ, bất luận điều gì hợp với chân lý và đem lại lợi ích cho bản thân cũng như mọi người, các ông hãy chấp nhận đó là sự thực và sống hợp theo điều ấy".
55555
08/05/2015
Các chú, thím coment ở #4 #15 #44 nên xem lại cho kỹ ở cuối bài "có trích nguồn", đây là bài tôi post và có trích nguồn hẳn hoi, ko phải ý kiến chủ quan cá nhân. Thân!
Thật ra chủ đề này đã gây quá nhiều tranh cãi gay gắt ở các diễn đàn, trang mạng xã hội, blog.....từ đủ tầng lớp Tiến sĩ, con buôn, sinh viên trong và ngoài nước.....thời gian qua. Cũng chả lạ gì khi nhìn thấy các phản ứng "giãy như đỉa phải vôi". Âu cũng là hiệu ứng tốt, có cái để bàn luận, suy ngẫm khi nhàn.