Jump to content

Advertisements




Đau đáu quốc vận, ngẫu ngộ kỳ tướng


97 replies to this topic

#31 dochanhvanly

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 81 Bài viết:
  • 140 thanks

Gửi vào 07/05/2015 - 05:56

View Postvovivo, on 07/05/2015 - 00:02, said:


- Cần gì phải tiên tri, sờ sờ ra đến trẻ chăn trâu cũng biết là TQ bây giờ ngày càng lớn mạnh khiến cho Mỹ khiếp, Nga gờm, các nước nhỏ run sợ, tương lai gần rất có thể TQ sẽ vượt mặt Mỹ lắm chứ.

Trẻ chăn trâu sau luỹ tre làng của các bức màn sắt có thể biết như thế, nhưng trẻ con trung quốc khi qua mỹ học theo chương trình hợp tác văn hoá (Việt Nam cũng có chương trình này, nhưng sau trung quốc thì phải) chẳng những ko biết như thế mà còn ngược lại, đó là nói bọn trẻ con (từ năm lớp 12 trở xuống) chứ nói đến các sinh viên đang theo học tại các đại học đường ở mỹ họ sẽ chứng minh bằng mấy chục đồ án dày mấy trăm trang cho tình trạng của tq trong vòng 100 năm tới sẽ "nãnh đạo tg" ra sao á.

Đừng vội khẳng định những thứ mà mình chỉ mới có tham khảo một, hai chiều mà hãy bắt đầu bằng đa chiều tức từ 2 trở lên, lưu ý rằng ngôn ngữ tham khảo ngoài hoa và việt ngữ còn phải thêm nhiều ngôn ngữ khác như anh, pháp, đức thậm chí cả tiếng Nga nữa nhé.

Thân,

Kmm

Thanked by 2 Members:

#32 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 07/05/2015 - 06:39

View Postdochanhvanly, on 07/05/2015 - 05:56, said:

Trẻ chăn trâu sau luỹ tre làng của các bức màn sắt có thể biết như thế, nhưng trẻ con trung quốc khi qua mỹ học theo chương trình hợp tác văn hoá (Việt Nam cũng có chương trình này, nhưng sau trung quốc thì phải) chẳng những ko biết như thế mà còn ngược lại, đó là nói bọn trẻ con (từ năm lớp 12 trở xuống) chứ nói đến các sinh viên đang theo học tại các đại học đường ở mỹ họ sẽ chứng minh bằng mấy chục đồ án dày mấy trăm trang cho tình trạng của tq trong vòng 100 năm tới sẽ "nãnh đạo tg" ra sao á.

Đừng vội khẳng định những thứ mà mình chỉ mới có tham khảo một, hai chiều mà hãy bắt đầu bằng đa chiều tức từ 2 trở lên, lưu ý rằng ngôn ngữ tham khảo ngoài hoa và việt ngữ còn phải thêm nhiều ngôn ngữ khác như anh, pháp, đức thậm chí cả tiếng Nga nữa nhé.

Thân,

Kmm
Rất hay ! Cụ có bài viết hay bài phân tích nào không xin đưa lên đây luôn thể? Tiểu sinh mong được học hỏi một vài nước cờ hay của cụ, mời cụ !

#33 cuongtran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 08/05/2015 - 10:19

View Postuchihakula, on 01/05/2015 - 01:16, said:

Trên 1 mạng về khoa học huyền bí khác, tôi tình cờ tìm thấy 2 nhân vật kỳ dị:

- 1 người nhãn tướng uy vũ nhưng đang trong trạng thái thao quang dưỡng hối. Tôi xem số thấy anh này có số làm vương một vùng, làm tướng một nước, phát vận từ 2024. Từ giờ đến 2024, mắt anh ta sẽ dần sáng lại và ứng số.
- 1 người trên vai có 5 nốt ruồi (ngũ tinh) và thêm 2 nốt màu nâu nhạt nữa. Tôi đoán người này sẽ trở thành yếu nhân gánh vác vận nước khi 2 nốt nhạt đổi màu thành sẫm (tức là kiên thượng thất tinh ~ trên vai có 7 nốt ruồi như Thất Tinh Bắc Đẩu). Ngày xưa Lưu Bang chân đạp thất tinh mà được thiên hạ, thì người có kiên thượng thất tinh cũng sẽ góp vai trò không nhỏ trong bước đổi vận của nước Việt ta.

Kết hợp duyên số tìm thấy cả 2 người này cộng với sự quan sát về nhân tướng của tứ trụ lãnh đạo trong chính quyền VN và tình hình xã hội hiện tại, tôi nghĩ từ 2020-2024, VN ta sẽ bắt đầu một cuộc thay đổi lịch sử.

Hiện tại tâm tôi không tĩnh nên không gieo quẻ được. Quý vị nào có nhã ý thì có thể gieo quẻ quốc vận.
bác có thể trích dẫn hình ảnh được ko ạ, chứ nếu 2 người này mà muốn làm lãnh đạo đất nước Vn trong tầm 10 năm nữa thì bây giờ họ cũng phải nắm những chức vụ chủ chốt của bộ rồi như tầm vụ trưởng hay thứ trưởng...

#34 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 09/05/2015 - 03:05

View Postcuongtran, on 08/05/2015 - 10:19, said:

bác có thể trích dẫn hình ảnh được ko ạ, chứ nếu 2 người này mà muốn làm lãnh đạo đất nước Vn trong tầm 10 năm nữa thì bây giờ họ cũng phải nắm những chức vụ chủ chốt của bộ rồi như tầm vụ trưởng hay thứ trưởng...

Vận mệnh đất nước không thể chỉ dựa vào mấy cái nốt ruồi của 1 - 2 người, huống hồ cụ Uchihakula cũng lấy thông tin từ một trang mạng khác đưa lên, tam sao thất bản mà bàn về nốt ruồi thường kết quả chẳng đi đến đâu.

Muốn biết vận nước thì ngoài khả năng tinh thông các môn Thái ất, độn giáp ra, lúc gieo quẻ Tâm Khí Thần phải hợp nhất thì mới mong có độ chính xác cao/.
Ngoài ra phải kết hợp với sự hiểu biết, phân tích, nhận định sâu sắc về cuộc thế (Kinh tế, chính trị, hệ thống vũ khí, địa lý, mối quan hệ tương tác giữa các bên trên bàn cờ thế giới...)/.
- Mục này nếu để chém gió thì tạm được, còn nói bàn Quốc vận thì...

Thanked by 1 Member:

#35 Uchiha

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 493 Bài viết:
  • 235 thanks

Gửi vào 09/05/2015 - 05:03

View Postuchihakula, on 02/05/2015 - 00:51, said:

Tôi xem thấy vận nước tách không khỏi vận thiên hạ. Mà thiên hạ thì đang bị Đại Bàng Mỹ, Gấu Nga, và Thuồng Luồng Trung Quốc thao túng. Nay thì cuộc bầu cừ tổng thống Mỹ sắp đến (2016), nên tôi xem lá số của ứng cử viên hàng đầu của mỗi đảng: Hillary Clinton của Dân Chủ và Ted Cruz của Cộng Hòa.

Lưu ý trước:
- Tôi xin công khai trước là tôi ủng hộ các chính sách thiên tả của đảng Dân Chủ hơn.
- Tôi dùng cách an Linh Hỏa và xem vận của Đông A

Chưa xem đến lá tử vi, chỉ dựa vào hiểu biết và nhận xét cá nhân của tôi thôi thì bà Clinton không phải là type người lãnh đạo mà nước Mỹ và thế giới cần bây giờ vì bà là 1 con cọp cái thiếu nanh thiếu vút. Còn các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa thì răng vút luôn được mài dũa và lại có thêm cái máu ưa đánh nhau nên rất hợp với thời thế.

A. Luận cơ bản lá số, khảo xét giờ sinh:
1. Giờ sinh của bà Clinton: 26/10/1947, 8:02 sáng ~ Thìn (nguồn: http://www.astrothem...Hillary_Clinton). Mệnh Cơ Xương Khoa Lộc tại Ngọ ngộ Tuần. Đây là mệnh cục làm phò tá cấp cao, nghiên về văn hóa kinh tế hơn chính trị quân sự (ứng với chức nghị sĩ và bộ trưởng bộ ngoại giao). Cung quan thì Thái Âm + Linh Tinh nên nếu muốn làm võ nghiệp thì phải là người ác vì Âm Linh bất tương hợp. Nhưng tướng diện của bà Clinton không cho thấy bà là người ác nên tôi nói bà này Thủy Cục Thái Âm chế được chứ không dụng được Linh. Do đó bà này đụng vào quân sự là hỏng.

2. Giờ sinh của ông Cruz: 22/12/1970, 1:00 sáng (nguồn: http://www.astrothem...rology/Ted_Cruz). Vì trang astrotheme cung cấp giờ là 1:00 nên tôi thử nghiệm cả giờ Tý và Sửu.
a. Giờ Tý thì được mệnh Đồng Âm Khoa Kỵ Hữu Tang - người khôn khéo được nhiều người trợ giúp nhưng dễ phát ngôn gây sốc. Năm 2012, 43 tuổi âm đắc cử Thượng Viện (1/2013 chính thức nhận chức nhưng vẫn thuộc năm Nhâm Thìn) ứng với đại hạn và Thái Tuế cung Quan tại Thìn có Cơ Lương Khúc Ấn, tiểu hạn cung Tuất có Tuế Xương Cái Long nên thanh vân đắc lộ.
b. Giờ Sửu thì được mệnh Phủ Riêu Hỷ, quan có Tướng hãm + Linh Đào thì chủ làm thư lại cấp trung và hao tâm tổn lực. Năm 2012, đại hạn cung Quan như đã miêu tả, tiểu hạn Cái Long Thiên Không nên không được thông suốt.
Do đó định rằng ông Cruz sinh giờ Tý.

B. Luận thành bại năm 2016 - Bính Thân:
1. Bà Clinton sẽ 70 tuổi âm (già thế!!!): đại hạn cung tật tại Sửu có Tướng Hỷ Tang (đoán theo bệnh lý là cao huyết áp thêm trĩ ngoại); lưu niên tại cung Phúc có Văn Khúc Thanh Long, tiểu hạn Thái Dương tại Thìn + Hồng Loan nên nhờ tài diễn thuyết mà được cả nam phụ lão ấu ủng hộ.
2. Ông Cruz sẽ 47 tuổi âm: đại hạn cung nô có Tử Sát Hồng, lưu niên tại cung Tài Bạch có Lộc (Tồn) Mã giao trì + Khốc Khách Ân; tiểu hạn Cự Nhật (Hóa) Lộc Tả nên nhờ nguồn tiền bạc mà chiếm được sự ủng hộ vô cùng lớn từ cánh mày râu.

- So về khí lực (tuổi tác), ông Cruz hay hơn vì đang vào độ sung mãn
- So về mệnh cách, mệnh Đồng Âm Khoa Kỵ (chánh/tà bất minh, mưu lược) của ông Cruz cao hơn Thiên Cơ Lộc Xương Khoa của bà Clinton
- So về đại hạn, tiểu hạn, hay lưu niên vào năm 2016, ông Cruz cũng luôn trên cơ.

Dự đoán:
1. nếu là cuộc đấu giữa bà Clinton và ông Cruz thì ông Cruz sẽ thắng và lên làm tổng thống (tức là sau vòng bỏ phiếu sơ loại ~ primaries, bà Clinton được chọn làm ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ, còn Cruz là của đảng Cộng Hòa). Phải nói trước như vậy vì tôi không khảo sát lá số của những ứng cử viên tiềm năng khác. Có thể có ứng cử viên nào đó có lá số và vận hạn còn đẹp hơn của ông Cruz nhưng tôi lại bỏ qua.
2. nếu bà Clinton thắng thì bà sẽ chết vì xuất huyết (có thể do bệnh tật, có thể do ám sát) nội trong năm Bính Thân. Ông Cruz sẽ không được làm tổng thống nhưng sẽ thăng tiến cao trên quan trường.

Cảm nghĩ cá nhân: nếu ông Ted Cruz được làm tổng thống, chính sách quân sự và ngoại giao của Mỹ sẽ có lợi hơn cho VN ta và nhanh chóng chuẩn bị cho Đông Á và Đông Nam Á trước sự bành trướng của thuồng luồng TQ
Master Bửu Đình theo phái Đông A xét Đại vận như Tử vi Việt, không phải như cách xem Đại vận bạn trình bày đâu đó.
Lấy lá số tử vi cho người nước ngoài mà không quy giờ địa phương theo giờ GMT sai cơ bản, chưa kể đôi khi cần xét giờ Sóc
Âm Linh tương hợp hay không tùy cách cục cụ thể. Âm hãm rất cần Linh sáng,

#36 Aplus

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 268 Bài viết:
  • 77 thanks

Gửi vào 09/05/2015 - 07:30

Bà Clinton lên tổng thống thì tốt cho VN vì ông Clinton nhiều lần thăm VN lại còn chui vào chuồng heo

#37 cuongtran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 23:04

View Postvovivo, on 09/05/2015 - 03:05, said:

Vận mệnh đất nước không thể chỉ dựa vào mấy cái nốt ruồi của 1 - 2 người, huống hồ cụ Uchihakula cũng lấy thông tin từ một trang mạng khác đưa lên, tam sao thất bản mà bàn về nốt ruồi thường kết quả chẳng đi đến đâu.

Muốn biết vận nước thì ngoài khả năng tinh thông các môn Thái ất, độn giáp ra, lúc gieo quẻ Tâm Khí Thần phải hợp nhất thì mới mong có độ chính xác cao/.
Ngoài ra phải kết hợp với sự hiểu biết, phân tích, nhận định sâu sắc về cuộc thế (Kinh tế, chính trị, hệ thống vũ khí, địa lý, mối quan hệ tương tác giữa các bên trên bàn cờ thế giới...)/.
- Mục này nếu để chém gió thì tạm được, còn nói bàn Quốc vận thì...
Bác nói quá chuẩn rồi, trên nước Nam này có gần 90 triệu dân mà gặp được 1 người sẽ là lãnh đạo cấp cao của đất nước quả thật là hiếm huống chi là tới tận 2 người, tôi xin nói thẳng là tôi nghi ngờ về vấn đề này.T nghĩ là topic này lập ra mang sắc thái chính trị nhiều hơn là xem tướng và đặc biệt người viết có thể là một người con đã xa xứ cách đây 40 năm :Frown:. Vn là một linh địa, lịch sử đã chứng minh điều đó, dù rơi vào hoàn cảnh nào thì con dân nước Nam vẫn sinh ra những vị tướng tài năng. Vơi chính trị ngày hôm nay người ta sử dụng nhiều hơn đến các biện pháp kinh tế và đã xem kinh tế như là một chiến trường thì những lúc kinh tế Vn khó khăn như ngày hôm nay ắt hẳn không lâu nữa một vị tướng trong lĩnh vực Kinh Tế sẽ xuất hiện để lãnh đạo đất nước. Và trong thâm tâm t cũng nghĩ rằng một người con miền trung nào đó sẽ xuất hiện để lãnh đạo đất nước trong tương lai vì vùng đất này đã sinh ra quá nhiều nhân vật lớn, đã tạo ra những con người lập quốc thì sẽ tạo ra những con người kiến quốc.

Thanked by 1 Member:

#38 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 16/05/2015 - 11:50

View Postcuongtran, on 10/05/2015 - 23:04, said:

Bác nói quá chuẩn rồi, trên nước Nam này có gần 90 triệu dân mà gặp được 1 người sẽ là lãnh đạo cấp cao của đất nước quả thật là hiếm huống chi là tới tận 2 người, tôi xin nói thẳng là tôi nghi ngờ về vấn đề này.T nghĩ là topic này lập ra mang sắc thái chính trị nhiều hơn là xem tướng và đặc biệt người viết có thể là một người con đã xa xứ cách đây 40 năm :Frown:. Vn là một linh địa, lịch sử đã chứng minh điều đó, dù rơi vào hoàn cảnh nào thì con dân nước Nam vẫn sinh ra những vị tướng tài năng. Vơi chính trị ngày hôm nay người ta sử dụng nhiều hơn đến các biện pháp kinh tế và đã xem kinh tế như là một chiến trường thì những lúc kinh tế Vn khó khăn như ngày hôm nay ắt hẳn không lâu nữa một vị tướng trong lĩnh vực Kinh Tế sẽ xuất hiện để lãnh đạo đất nước. Và trong thâm tâm t cũng nghĩ rằng một người con miền trung nào đó sẽ xuất hiện để lãnh đạo đất nước trong tương lai vì vùng đất này đã sinh ra quá nhiều nhân vật lớn, đã tạo ra những con người lập quốc thì sẽ tạo ra những con người kiến quốc.

Như thế nào là linh điạ bạn, tôi thấy khắp trên địa cầu này vùng nào ít nhất cũng có vài cái giải nobel, vài tác phẩm văn chương bậc nhất, và nhà triết học, tôn giáo, trừ mấy bạn Trung Phi ra.

Gửi chủ topic: Cách tiếp cận của bạn nặng tính huyền sử quá, chả có cái gì chứng minh được vận mệnh dân tộc phụ thuộc vào 2 ông kia cả.
Tôi tin quốc vận chưa đến mức mà phải đau đáu đâu, hoàn toàn tự tin khẳng định răng ở nước mình thì càng trẻ càng thông minh nên chắc chắn tương lại sẽ hơn bây giờ, nhưng mà chẳng đủ sức để so với thế giới.

#39 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1902 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 16/05/2015 - 18:04

Tôi đau đáu quốc vận vì 1 chuỗi các sự kiện và vấn đề sau:

A. Kinh tế:

1. ngân sách:
- Bội chi, thiểu thu
- 1 lọat các biện pháp lạm thu hoặc khống chế tiền của nhân dân trong tay nhà nước: kiểm soát việc mua bán vàng; (dự định nhưng sau bị phản đối nên đổi) chỉ trả lương hưu không cho lĩnh tiền 1 lần;
- ngân sách phải vay tiền từ quỹ dự trữ ngoại tệ
- khó khăn trong việc bán trái phiếu trên thị trường quốc tế
- Tỷ giá USD:VND đang đi theo hướng rất nguy hiểm cho nợ USD của ngân sách (USD tăng 1% so với VND, ngân sách nợ thêm khoảng gần 10 ngàn tỷ đồng)
~ biểu hiện rất rõ nhà nước đang thiếu tiền, nguy cơ vỡ nợ cực cao.

2. doanh nghiệp:
- manh mún, mô hình nhỏ lẻ, dễ phá sản, tầm nhìn ngắn hạn, dễ bị nuốt chửng bởi các tập đoàn nước ngoài
- lượng doanh nghiệp phá sản hàng năm cực cao
- vay vốn khó khăn, bị chèn ép đủ đường
- cần bôi trơn, chi phí bôi trơn lớn
- doanh nghiệp con riêng/con các quan thì được ưu tiên, doanh nghiệp con chung/con nhà nước thì hiệu quả kém, còn doanh nghiệp con dân thì bị ghẻ lạnh.

B. Giáo dục:
- dột từ nóc (bộ GD) dột xuống (nhà trường, giáo viên). Bộ GD chỉ lo định kỳ đổi sách để kiếm thêm tiền từ người dân. Chỉ đổi vỏ chứ còn ruột (nội dung giáo trình, phương pháp GD) đều cũ đều hỏng.
- bằng giả từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới
- băng hoại đạo đức trong nhà trường và ngoài xã hội (quan hệ thầy-trò, ý thức người dân)

C. Quốc phòng:
- chưa có kế sách hiệu quả cho chiến thuật "tằm ăn dâu" và "trơ lỳ với dư luận" của TQ
- chi tiêu quốc phòng cần thiết là 1 gánh nặng quá lớn cho ngân sách đang thâm thủng hiện tại

D. Phong thủy:
- các thủy lộ của cả Hà Nội và H.C.M đều bị ô nhiễm, tắc nghẽn, phong tỏa, hoặc lấn chiếm. Các kênh Thị Nghè và Tàu Hũ mới được làm sạch khai thông xong thì lại xảy ra vụ sông Đồng Nai bị lấn dòng = chỗ này mới sửa thì chỗ kia lại bị phá ~ dân không thể giàu
- khai thác tài nguyên tràn lan tại các sơn mạch hộ vệ và long mạch ~ nước không thể mạnh
- sông ngoài đất đai trên cả nước đều bị ô nhiễm hoặc lấn chiếm ~ địa không linh, khí không thanh, nhân không thể kiệt xuất.

E. Nhân tướng
- Trong khi dân TQ nhìn chung ngày càng cao lớn, ngũ quan sáng sủa, khí huyết thông suốt thì dân VN ta tốc độ tăng chiều cao chậm hơn nhiều, khí huyết vừa trọc vừa đục kể cả ở HN lẫn H.C.M.
- So sánh giới lãnh đạo chính trị và quân sự TQ với VN cũng có nhận định tương tự. Trong tứ trụ VN, chỉ thấy tướng của NPT là đỡ nhất. Đáng lo là trong các ứng cử viên cho chức vụ này trong nhiệm kỳ tới như NTD, TĐQ, LHA, v.v tôi không chấm được ai có thần khí anh vũ để lãnh đạo đất nước cả.

F. Thiên tượng:
- Có dạo cách đây 1-2 năm, trời chuyển sang màu đỏ ở miền Bắc VN ~ TQ bành trướng
- Động đất ở Nepal, tuy chỉ làm Himalaya thấp đi vài cm nhưng rung động lan đến can long ở TQ và VN thì khó lường.
- Động đất ở miền Bắc VN cách đây vài tuần.

G. Sấm ký của Trạng Trình:
- Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh: cuối 2024 - đầu 2025 (Giáp Thìn - Ất Tỵ) tương ứng với thời điểm khai vận của người có dị nhãn tướng mà tôi tìm được. Đồng thời, xem xét tốc độ xây tàu sân bay và đắp đảo nhân tạo của TQ thì đến 2020, toàn bộ các đảo nhân tạo sẽ được xây đắp xong + 1 tàu sân bay (thêm chiếc Liêu Ninh = 2). Đến 2022 thì các đảo được quân sự hóa hoàn chỉnh, + 2 tàu sân bay nữa (tổng cộng = 4). Tính thêm các sân bay trên đảo nhân tạo thì TQ sẽ có 4 tàu sân bay di động và 5-10 "tàu sân bay không thể chìm" (unsinkable aircraft carrier) vốn là cách mà Mỹ gọi Đài Loan khi nói về tranh chấp tiềm năng giữa Mỹ với TQ.



Dự đoán của tôi: Trung Quốc sẽ dàn cảnh tàu/máy bay TQ bị Mỹ bắn hạ hoặc đụng độ cố ý (khi quân Mỹ tuần tra quanh khu vực cách các đảo này 12 hải lý) vào 2018, rồi lấy cớ đó dàn quân ra các đảo này vào 2020. Khi đó, quân TQ sẽ đẩy các lực lượng Mỹ và các nước trong khu vực ra khỏi khu vực quanh đảo (ít nhất 100-200 hải lý ~ vùng đặc quyền kinh tế biển) vào 2021. Các nước sẽ bắt đầu có đụng độ không vũ trang vào 2022 và có vũ trang từ 2023. VN sẽ cố gắng đứng ngoài tranh chấp này vì gánh nặng ngân sách và áp lực từ giới bảo thủ trong nội bộ Đảng + sự đe nẹt của TQ. Nhưng rồi VN sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh từ cuối 2024-đầu 2025.

Thanked by 3 Members:

#40 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1902 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 16/05/2015 - 18:29

Đây là bài luận cuối cùng của tôi ở đại học. Nguyên tác bằng tiếng Trung, tôi đã dịch sang phiên bản Việt-Hán Việt.


Khảo thời luận thế

Thường nghe,
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Càn Khôn vốn định, thiên kinh địa nghĩa
Nhật nguyệt luân lưu, ban quốc thịnh suy,
Tự cổ chí kim, lý đó hiển nhiên.

Lại nghe,
Vĩnh hằng nan cầu, xuân thu phù vân
Thiên thu bá nghiệp, thanh minh nhất mộng

Hồi tưởng dĩ vãng,
Mông kỵ tung hoành Á Âu, vó ngựa lưu dấu năm châu, gió thổi cỏ rạp.1
Anh hải xuôi ngược Bắc Nam, chiến hạm nghênh phong bốn bể, đứng đầu một cõi.2
Đức thiết trấn Âu áp Phi, chiến xa nhuệ bất khả đương, độc bá chiến trường. 3
Nhật quân cướp Trung bom Mĩ, sĩ khí trước giờ chưa có, thiên hạ vô địch. 4

Mặc dù như vậy, cuối cùng thế nào?
Tuấn mã tại Đại Việt dừng vó5
Chiến hạm này tại Mỹ hết gió6
Xe tăng tại Nga Quốc chết máy7
Chiến cơ kia lưng trời gãy cánh. 8
Sự thật lịch sử, thiết chứng như sơn.

Trước khảo lịch sử, sau xét hiện tại,
Tiền nhân lỡ chỗ nào chểnh mảng, hậu đại nên xét lại kỹ càng.
Chính bởi vì bất tri dĩ vãng nan dự tương lai.
Chỉ sợ dạy mãi không sửa, chấp mê bất ngộ.

Nhìn Trung Quốc ba mươi năm rồi,
Nhuận Chi bệnh chết, Tiểu Bình một bước tới trời9
Cải cách bắt đầu, dân chúng nhất trí tán dương
Nhờ phương pháp linh hoạt tùy nơi, Long Thần truyền nhân nhảy vọt vượt Anh
Thêm tiếng trống hăng hái tinh thần, Hoàng Đế tử tôn nhanh đuổi kịp Mĩ10
Hoa Hạ ngóc đầu trở lại, họ Hồ họ Ôn không cam tâm giấu mình chờ thời11
Ngọa Long gầm tiếng kinh người , họ Tập họ Lí chẳng tình nguyện nằm gai nếm mật. 12
Hồi thái lai chưa đến bao lâu, cơn bĩ cực đã muốn quay lại.
Tiếc thay! Tiếc thay!

Tôi, tuy rằng thiểu trí vô năng
Nhưng, không cần hàng đêm ngửa đầu nhìn trời, quan tinh sát sát đẩu,
Cũng chẳng cần mỗi ngày bói toán đoán số, thỉnh cầu quỷ thần,
Vẫn hiểu rõ rằng,
Bất kỳ xung đột nào, đổ dầu vào lửa tất trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết
Bất cứ quốc gia nào, nhịn không thể nhịn tất quyết hết mình vì trận sinh tử.

Vậy mà,
Giới trí thức Đại Hán nói năng tùy tiện,
Giới tinh anh Trung Hoa tát ao bắt cá.
Gần thì khoe vũ lực với Đài, Việt, Nhật, 13
Xa thì hoặc trộm hoặc cướp châu Phi, Mỹ, Âu. 14
Trên thế giới, nước nào không phẫn? Người nào không nộ?
Trên thực tế, nước nào đồng minh? Người nào bằng hữu?

Bằng hữu kia, ít ỏi mấy móng.
Triều Tiên nhất quốc, cứ nổ đì đùng. Hết khoe tên lửa lại khoe dân giàu.
Ai mà chẳng biết: hào nhoáng trống rỗng, dân cùng khố kiệt, ỷ lại Trung Quốc. 15
Châu Phi các nơi, mạ vàng dát ngọc. Chẳng mua vũ khí thì xài kim sức.
Người nào không hay: bên trong mục rữa, dân sinh bi thảm, dịch bệnh hoành hoành. 16
Chỉ cần đầu tư không ngừng, song phương thân mật khăng khít. 17
Vạn nhất vật đổi sao dời, mi t*o vẽ rõ giới tuyến.

Địch quốc kia, quả vô số kể.
Tạm không nói sức mạnh nước lớn, quân lực Âu Mĩ chẳng thể nghi ngờ.
Chỉ đơn cử nghị lực Việt Nam, dân chúng nước nhỏ ý chí khôn cùng.

Thuở trước,
Nguyên triều thị uy: "Mặt trời là lửa, vầng mây là khói, ban ngày thiêu tàn mặt trăng"
Ba lượt phái đại binh xâm phạm Đại Việt, mưu đồ độc chiếm thiên hạ.
Trần triều bất khuất: "Mặt trăng là cung, tinh tú là đạn, hoàng hôn bắn rụng mặt trời"
Ba lần ỷ mưu sát Thát, sau nguyện cùng cộng sinh hòa bình. 18

Lại nói,
Thanh triều Càn Long chẳng tự lượng sức, ba mươi vạn binh tưởng nhiều, liên quân Thanh-Xiêm tưởng mạnh.
Nam quốc Đại Đế thế như chẻ tre, mãnh hổ chế phục quần hồ, đại phá liên minh xâm lược. 19

Huống chi,
Việt Nam, thế kỷ 20,
Quân Pháp bị vây khốn bốn bề
Tướng Mĩ thì bó tay hết cách20

Rõ ràng,
Tiểu quốc vi tất nhược quốc,
Đại quốc vi tất cường quốc.

Ngày trước,
Như Hàn Tín, như Tào Tháo,
Da thực dày, tim thực đen, nghiệp lớn ai ngờ chẳng thành. 21
Giống Vũ Vương, giống Khang Hi,
Đắc nhân tâm, bình nhân tình, vương triều tất được tụng xưng. 22

Ngày nay,
Trung Quốc có ý đồ vươn vòi bốn phương,
Nhưng, ở quốc nội:
Loạn đảng vẫn tồn tại, thị dân lo sợ khủng bố; 23
Ô nhiễm khó chịu nổi, khắp nơi chướng khí mù mịt; 24
Thực phẩm giả như thật, ai cũng ở thế phải ăn phải uống; 25
Hủ bại đâu cũng có, tham quan ô lại bất chấp thủ đoạn. 26

Lòng người chưa quy phục, nhân tình chưa bình ổn, hà cớ gì xuất ngoại khoa tay múa chân?
Á châu muốn hòa hảo, Âu Mĩ muốn hợp tác, hà cớ gì không thuận thế nhất cử lưỡng tiện?

Rốt cuộc, đối với Trung Quốc,
Có thể dựa vào triết lý nào để lưu danh thiên thu?
"Xỉ tính cương, thiệt tính nhu, cứng răng chẳng bằng mềm lưỡi".
Có thể dùng đạo lý nào để gìn giữ quốc gia muôn đời?
"Mi sinh tiền, tu sinh hậu, sinh trước thì ngắn mà sinh sau lại dài".27
Đạo này chỉ vậy, lời ít ý nhiều
Tế tâm vận dụng, tiền đồ to lớn.

1 Quân Mông Cổ vốn nổi tiếng về kỵ binh đã từng xâm lược nhiều nước thuộc nhiều châu lục khác nhau
2 Thế kỷ 18-19, hải quân của đế quốc Anh đứng vào hàng nhất nhì thế giới
3 Trong chiến tranh thế giới thứ 2, xe tăng Đức tốt và mạnh hơn xe tăng của các nước khác
4 Phát-xít Nhật đánh chiếm Trung Quốc và oanh tạc chiến hạm Mỹ trong thế chiến thứ 2
5 Quân xâm lược Mông Cổ bị Đại Việt đánh bại 3 lần dưới thời Trần
6 Đế quốc Anh thất bại trong cuộc chiến với dân tại lục địa Mỹ cuối thế kỷ 18
7 Xe tăng Đức thua tại Nga một phần do mùa đông khắc nghiệt khiến động cơ không hoạt động được
8 Các chiến đấu cơ linh động nhưng mỏng manh của quân đội Nhật sau này hoàn toàn bị Mỹ khống chế và đánh bại
9 Nhuận Chi là tên hiệu của Mao Trạch Đông. Sau khi Mao Trạch Đông chết và Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc kết thúc, Đặng Tiểu Bình được khôi phục quyền lực và nhanh chóng cầm trạch tại Đảng Cộng Sản Trung Quốc
10 Kể từ khi mở cửa vào khoản thập niên 80 của thế kỷ 20, Trung Quốc nhanh chóng bắt kịp Mỹ trong cuộc chạy đua về phát triển kinh tế
11 Họ Hồ họ Ôn chỉ Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo – theo thứ tứ là nguyên chủ tịch và thủ tướng Trung Quốc của nhiệm kỳ trước. Hai người này khởi xướng quá trình đặt tên Trung Quốc lên trên bản đồ địa chính trị quốc tế và mở rộng tầm hoạt động và ảnh hưởng kinh tế cũng như quân sự của Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu quá trình này là Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh năm 2008 và hành động tuyên bố chủ quyền đối với biển Nam Trung Quốc (biển Đông) và kiến thiết chính quyền tại khu vực tranh chấp là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
12 Họ Tập họ Lý chỉ Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường – theo thứ tự là chủ tịch và thủ tướng đương nhiệm của Trung Quốc. Hai người này kế tục đẩy mạnh tốc độ của quá trình bành trướng quyền lực mềm cũng như sức mạnh quân sự của Trung Quốc từ người tiền nhiệm
13 Trung Quốc không ngừng dùng vũ lực để thị uy và lấn át các nước nhỏ hơn trong khu vực như Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan
14 Trung Quốc cũng đồng thời dùng các chính sách tương tự như bóc lột thuộc địa và Trung Quốc hóa nước sở tại để khai thác tài nguyên khoáng sản của các nước nghèo tại Phi Châu. Điều này dẫn đến sự phẫn nộ của người bản địa với Trung Quốc lẫn chính quyền sở tại thân Trung Quốc. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng dùng các xảo thuật công nghệ và gián điệp công nghiệp để lấy trộm tư liệu và công nghệ của các quốc gia Âu Mỹ
15 Nguồn nhu yếu phẩm của Triều Tiên phần lớn đến từ Trung Quốc
16 Tài nguyên đất nước của Phi Châu bị rút ruột, quan chức sở tại thì được hỗ trợ tài chính và tham nhũng tràn lan, người dân Trung Quốc được đưa sang đây thì có được thu nhập khá và được bảo vệ bởi chính quyền. Chỉ có dân thường châu Phi là chịu phần thiệt thòi, chẳng thể ngóc đầu lên được.
17 Vì mối quan hệ của Trung Quốc với chính quyền Triều Tiên cũng như với người dân sở tại của châu Phi không được tốt đẹp nên chỉ cần Trung Quốc ngừng cung cấp nhu yếu phẩm cho Triều Tiên hoặc đầu tư/hối lộ cho quan chức châu Phi thì tình “bằng hữu” sẽ nhanh chóng tan biến.
18 Đoạn đối đáp giữa vua nhà Nguyên và sứ giả Mạc Đĩnh Chi xảy ra sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông 3 lần đã kết thúc nhưng vì ý thơ nên xếp là xảy ra trước.
19 Đại đế Quang Trung đánh bại quân xâm lược Xiêm-Thanh trong các trận Rạch Gầm-Xoài Mút và Ngọc Hồi-Đống Đa, làm chấn động cả nhà Thanh.
20 Nói về cuộc chiến độc lập và thống nhất đất nước chống lại đế quốc Pháp và Mỹ trong thế kỷ 20
21 Nhiều người biết Hàn Tín nổi tiếng vì da dày, chịu nhục chui qua háng anh hàng thịt. Nhưng ít ai biết Hàn Tín cũng có quả tim đen, tức là thâm, nên vẫn giữ mối nhục này trong lòng. Sau này khi lên nắm chức tướng, ông tiến cử anh hàng thịt xưa rồi đẩy cho anh này trọng trách điểu binh khiển tướng mặc dù người này chẳng có tài cán gì. Kết quả là anh hàng thịt hành quân không cẩn trọng vi phạm quân luật nên bị trảm. Trong khi đó, Tào Tháo nổi tiếng về tim đen theo hàm ý là người nhiều mưu mô và đa nghi. Cả Hàn Tín và Tào Tháo đều không thành được đại nghiệp dù mưu trí ngút trời: họ Hàn thì bị chém giữa chợ; họ Tào thì chết rồi mà mộng bá thống nhất tam quốc vẫn chưa thành.
22 Chu Vũ Vương tức Cơ Phát đã diệt nhà Trụ bạo tàn và xây dựng nên thời thịnh thế dưới triều nhà Chu. Khang Hi thì cũng nổi tiếng về chính sách quản lý đất nước nhân từ và hòa hảo với ngoại quốc, nhất là người Tây Dương.
23 Trung Quốc vẫn hàng ngày đối mặt với nguy cơ khủng bố bởi các thành phần dân tộc thiểu số cực đoan đến từ các khu tự trị điều hành bởi chính quyền Trung Quốc.
24 Tình hình ô nhiễm đất, nước, và không khí ở Trung Quốc hiện rất nghiêm trọng
25 Hàng giả, đồ ăn giả, đồ ăn độc hại không đâu nhiều như ở Trung Quốc, không đâu ngon và bắt mắt như ở Trung Quốc, và không đâu được tiêu thụ nhiều như ở Trung Quốc (thường vì biết nhưng không tìm được nguồn sạch thay thế)
26 Tham quan ở Trung Quốc, nói nhiều như sao trên trời cũng không sai.
27 câu này là câu đối giữa Nguyễn Hòe và quan chủ khảo trong 1 kỳ thi Hương thời (Tiền/Hậu?) Lê, câu trên là câu ra đề của quan chủ khảo, câu dưới là câu đối lại của Nguyễn Hòe. Trong bài này, câu trên ý nói Trung Quốc nên nhu thuận hòa hảo với các nước khác thì mới hy vọng tồn tại lâu dài; còn câu dưới có ý nói Trung Quốc không nên ỷ mình là nước lớn có lịch sử lâu dài mà khinh khi nước nhỏ.

#41 cuongtran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 16/05/2015 - 22:33

View Postuchihakula, on 16/05/2015 - 18:29, said:

Đây là bài luận cuối cùng của tôi ở đại học. Nguyên tác bằng tiếng Trung, tôi đã dịch sang phiên bản Việt-Hán Việt.


Khảo thời luận thế

Thường nghe,
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Càn Khôn vốn định, thiên kinh địa nghĩa
Nhật nguyệt luân lưu, ban quốc thịnh suy,
Tự cổ chí kim, lý đó hiển nhiên.

Lại nghe,
Vĩnh hằng nan cầu, xuân thu phù vân
Thiên thu bá nghiệp, thanh minh nhất mộng

Hồi tưởng dĩ vãng,
Mông kỵ tung hoành Á Âu, vó ngựa lưu dấu năm châu, gió thổi cỏ rạp.1
Anh hải xuôi ngược Bắc Nam, chiến hạm nghênh phong bốn bể, đứng đầu một cõi.2
Đức thiết trấn Âu áp Phi, chiến xa nhuệ bất khả đương, độc bá chiến trường. 3
Nhật quân cướp Trung bom Mĩ, sĩ khí trước giờ chưa có, thiên hạ vô địch. 4

Mặc dù như vậy, cuối cùng thế nào?
Tuấn mã tại Đại Việt dừng vó5
Chiến hạm này tại Mỹ hết gió6
Xe tăng tại Nga Quốc chết máy7
Chiến cơ kia lưng trời gãy cánh. 8
Sự thật lịch sử, thiết chứng như sơn.

Trước khảo lịch sử, sau xét hiện tại,
Tiền nhân lỡ chỗ nào chểnh mảng, hậu đại nên xét lại kỹ càng.
Chính bởi vì bất tri dĩ vãng nan dự tương lai.
Chỉ sợ dạy mãi không sửa, chấp mê bất ngộ.

Nhìn Trung Quốc ba mươi năm rồi,
Nhuận Chi bệnh chết, Tiểu Bình một bước tới trời9
Cải cách bắt đầu, dân chúng nhất trí tán dương
Nhờ phương pháp linh hoạt tùy nơi, Long Thần truyền nhân nhảy vọt vượt Anh
Thêm tiếng trống hăng hái tinh thần, Hoàng Đế tử tôn nhanh đuổi kịp Mĩ10
Hoa Hạ ngóc đầu trở lại, họ Hồ họ Ôn không cam tâm giấu mình chờ thời11
Ngọa Long gầm tiếng kinh người , họ Tập họ Lí chẳng tình nguyện nằm gai nếm mật. 12
Hồi thái lai chưa đến bao lâu, cơn bĩ cực đã muốn quay lại.
Tiếc thay! Tiếc thay!

Tôi, tuy rằng thiểu trí vô năng
Nhưng, không cần hàng đêm ngửa đầu nhìn trời, quan tinh sát sát đẩu,
Cũng chẳng cần mỗi ngày bói toán đoán số, thỉnh cầu quỷ thần,
Vẫn hiểu rõ rằng,
Bất kỳ xung đột nào, đổ dầu vào lửa tất trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết
Bất cứ quốc gia nào, nhịn không thể nhịn tất quyết hết mình vì trận sinh tử.

Vậy mà,
Giới trí thức Đại Hán nói năng tùy tiện,
Giới tinh anh Trung Hoa tát ao bắt cá.
Gần thì khoe vũ lực với Đài, Việt, Nhật, 13
Xa thì hoặc trộm hoặc cướp châu Phi, Mỹ, Âu. 14
Trên thế giới, nước nào không phẫn? Người nào không nộ?
Trên thực tế, nước nào đồng minh? Người nào bằng hữu?

Bằng hữu kia, ít ỏi mấy móng.
Triều Tiên nhất quốc, cứ nổ đì đùng. Hết khoe tên lửa lại khoe dân giàu.
Ai mà chẳng biết: hào nhoáng trống rỗng, dân cùng khố kiệt, ỷ lại Trung Quốc. 15
Châu Phi các nơi, mạ vàng dát ngọc. Chẳng mua vũ khí thì xài kim sức.
Người nào không hay: bên trong mục rữa, dân sinh bi thảm, dịch bệnh hoành hoành. 16
Chỉ cần đầu tư không ngừng, song phương thân mật khăng khít. 17
Vạn nhất vật đổi sao dời, mi t*o vẽ rõ giới tuyến.

Địch quốc kia, quả vô số kể.
Tạm không nói sức mạnh nước lớn, quân lực Âu Mĩ chẳng thể nghi ngờ.
Chỉ đơn cử nghị lực Việt Nam, dân chúng nước nhỏ ý chí khôn cùng.

Thuở trước,
Nguyên triều thị uy: "Mặt trời là lửa, vầng mây là khói, ban ngày thiêu tàn mặt trăng"
Ba lượt phái đại binh xâm phạm Đại Việt, mưu đồ độc chiếm thiên hạ.
Trần triều bất khuất: "Mặt trăng là cung, tinh tú là đạn, hoàng hôn bắn rụng mặt trời"
Ba lần ỷ mưu sát Thát, sau nguyện cùng cộng sinh hòa bình. 18

Lại nói,
Thanh triều Càn Long chẳng tự lượng sức, ba mươi vạn binh tưởng nhiều, liên quân Thanh-Xiêm tưởng mạnh.
Nam quốc Đại Đế thế như chẻ tre, mãnh hổ chế phục quần hồ, đại phá liên minh xâm lược. 19

Huống chi,
Việt Nam, thế kỷ 20,
Quân Pháp bị vây khốn bốn bề
Tướng Mĩ thì bó tay hết cách20

Rõ ràng,
Tiểu quốc vi tất nhược quốc,
Đại quốc vi tất cường quốc.

Ngày trước,
Như Hàn Tín, như Tào Tháo,
Da thực dày, tim thực đen, nghiệp lớn ai ngờ chẳng thành. 21
Giống Vũ Vương, giống Khang Hi,
Đắc nhân tâm, bình nhân tình, vương triều tất được tụng xưng. 22

Ngày nay,
Trung Quốc có ý đồ vươn vòi bốn phương,
Nhưng, ở quốc nội:
Loạn đảng vẫn tồn tại, thị dân lo sợ khủng bố; 23
Ô nhiễm khó chịu nổi, khắp nơi chướng khí mù mịt; 24
Thực phẩm giả như thật, ai cũng ở thế phải ăn phải uống; 25
Hủ bại đâu cũng có, tham quan ô lại bất chấp thủ đoạn. 26

Lòng người chưa quy phục, nhân tình chưa bình ổn, hà cớ gì xuất ngoại khoa tay múa chân?
Á châu muốn hòa hảo, Âu Mĩ muốn hợp tác, hà cớ gì không thuận thế nhất cử lưỡng tiện?

Rốt cuộc, đối với Trung Quốc,
Có thể dựa vào triết lý nào để lưu danh thiên thu?
"Xỉ tính cương, thiệt tính nhu, cứng răng chẳng bằng mềm lưỡi".
Có thể dùng đạo lý nào để gìn giữ quốc gia muôn đời?
"Mi sinh tiền, tu sinh hậu, sinh trước thì ngắn mà sinh sau lại dài".27
Đạo này chỉ vậy, lời ít ý nhiều
Tế tâm vận dụng, tiền đồ to lớn.

1 Quân Mông Cổ vốn nổi tiếng về kỵ binh đã từng xâm lược nhiều nước thuộc nhiều châu lục khác nhau
2 Thế kỷ 18-19, hải quân của đế quốc Anh đứng vào hàng nhất nhì thế giới
3 Trong chiến tranh thế giới thứ 2, xe tăng Đức tốt và mạnh hơn xe tăng của các nước khác
4 Phát-xít Nhật đánh chiếm Trung Quốc và oanh tạc chiến hạm Mỹ trong thế chiến thứ 2
5 Quân xâm lược Mông Cổ bị Đại Việt đánh bại 3 lần dưới thời Trần
6 Đế quốc Anh thất bại trong cuộc chiến với dân tại lục địa Mỹ cuối thế kỷ 18
7 Xe tăng Đức thua tại Nga một phần do mùa đông khắc nghiệt khiến động cơ không hoạt động được
8 Các chiến đấu cơ linh động nhưng mỏng manh của quân đội Nhật sau này hoàn toàn bị Mỹ khống chế và đánh bại
9 Nhuận Chi là tên hiệu của Mao Trạch Đông. Sau khi Mao Trạch Đông chết và Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc kết thúc, Đặng Tiểu Bình được khôi phục quyền lực và nhanh chóng cầm trạch tại Đảng Cộng Sản Trung Quốc
10 Kể từ khi mở cửa vào khoản thập niên 80 của thế kỷ 20, Trung Quốc nhanh chóng bắt kịp Mỹ trong cuộc chạy đua về phát triển kinh tế
11 Họ Hồ họ Ôn chỉ Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo – theo thứ tứ là nguyên chủ tịch và thủ tướng Trung Quốc của nhiệm kỳ trước. Hai người này khởi xướng quá trình đặt tên Trung Quốc lên trên bản đồ địa chính trị quốc tế và mở rộng tầm hoạt động và ảnh hưởng kinh tế cũng như quân sự của Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu quá trình này là Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh năm 2008 và hành động tuyên bố chủ quyền đối với biển Nam Trung Quốc (biển Đông) và kiến thiết chính quyền tại khu vực tranh chấp là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
12 Họ Tập họ Lý chỉ Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường – theo thứ tự là chủ tịch và thủ tướng đương nhiệm của Trung Quốc. Hai người này kế tục đẩy mạnh tốc độ của quá trình bành trướng quyền lực mềm cũng như sức mạnh quân sự của Trung Quốc từ người tiền nhiệm
13 Trung Quốc không ngừng dùng vũ lực để thị uy và lấn át các nước nhỏ hơn trong khu vực như Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan
14 Trung Quốc cũng đồng thời dùng các chính sách tương tự như bóc lột thuộc địa và Trung Quốc hóa nước sở tại để khai thác tài nguyên khoáng sản của các nước nghèo tại Phi Châu. Điều này dẫn đến sự phẫn nộ của người bản địa với Trung Quốc lẫn chính quyền sở tại thân Trung Quốc. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng dùng các xảo thuật công nghệ và gián điệp công nghiệp để lấy trộm tư liệu và công nghệ của các quốc gia Âu Mỹ
15 Nguồn nhu yếu phẩm của Triều Tiên phần lớn đến từ Trung Quốc
16 Tài nguyên đất nước của Phi Châu bị rút ruột, quan chức sở tại thì được hỗ trợ tài chính và tham nhũng tràn lan, người dân Trung Quốc được đưa sang đây thì có được thu nhập khá và được bảo vệ bởi chính quyền. Chỉ có dân thường châu Phi là chịu phần thiệt thòi, chẳng thể ngóc đầu lên được.
17 Vì mối quan hệ của Trung Quốc với chính quyền Triều Tiên cũng như với người dân sở tại của châu Phi không được tốt đẹp nên chỉ cần Trung Quốc ngừng cung cấp nhu yếu phẩm cho Triều Tiên hoặc đầu tư/hối lộ cho quan chức châu Phi thì tình “bằng hữu” sẽ nhanh chóng tan biến.
18 Đoạn đối đáp giữa vua nhà Nguyên và sứ giả Mạc Đĩnh Chi xảy ra sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông 3 lần đã kết thúc nhưng vì ý thơ nên xếp là xảy ra trước.
19 Đại đế Quang Trung đánh bại quân xâm lược Xiêm-Thanh trong các trận Rạch Gầm-Xoài Mút và Ngọc Hồi-Đống Đa, làm chấn động cả nhà Thanh.
20 Nói về cuộc chiến độc lập và thống nhất đất nước chống lại đế quốc Pháp và Mỹ trong thế kỷ 20
21 Nhiều người biết Hàn Tín nổi tiếng vì da dày, chịu nhục chui qua háng anh hàng thịt. Nhưng ít ai biết Hàn Tín cũng có quả tim đen, tức là thâm, nên vẫn giữ mối nhục này trong lòng. Sau này khi lên nắm chức tướng, ông tiến cử anh hàng thịt xưa rồi đẩy cho anh này trọng trách điểu binh khiển tướng mặc dù người này chẳng có tài cán gì. Kết quả là anh hàng thịt hành quân không cẩn trọng vi phạm quân luật nên bị trảm. Trong khi đó, Tào Tháo nổi tiếng về tim đen theo hàm ý là người nhiều mưu mô và đa nghi. Cả Hàn Tín và Tào Tháo đều không thành được đại nghiệp dù mưu trí ngút trời: họ Hàn thì bị chém giữa chợ; họ Tào thì chết rồi mà mộng bá thống nhất tam quốc vẫn chưa thành.
22 Chu Vũ Vương tức Cơ Phát đã diệt nhà Trụ bạo tàn và xây dựng nên thời thịnh thế dưới triều nhà Chu. Khang Hi thì cũng nổi tiếng về chính sách quản lý đất nước nhân từ và hòa hảo với ngoại quốc, nhất là người Tây Dương.
23 Trung Quốc vẫn hàng ngày đối mặt với nguy cơ khủng bố bởi các thành phần dân tộc thiểu số cực đoan đến từ các khu tự trị điều hành bởi chính quyền Trung Quốc.
24 Tình hình ô nhiễm đất, nước, và không khí ở Trung Quốc hiện rất nghiêm trọng
25 Hàng giả, đồ ăn giả, đồ ăn độc hại không đâu nhiều như ở Trung Quốc, không đâu ngon và bắt mắt như ở Trung Quốc, và không đâu được tiêu thụ nhiều như ở Trung Quốc (thường vì biết nhưng không tìm được nguồn sạch thay thế)
26 Tham quan ở Trung Quốc, nói nhiều như sao trên trời cũng không sai.
27 câu này là câu đối giữa Nguyễn Hòe và quan chủ khảo trong 1 kỳ thi Hương thời (Tiền/Hậu?) Lê, câu trên là câu ra đề của quan chủ khảo, câu dưới là câu đối lại của Nguyễn Hòe. Trong bài này, câu trên ý nói Trung Quốc nên nhu thuận hòa hảo với các nước khác thì mới hy vọng tồn tại lâu dài; còn câu dưới có ý nói Trung Quốc không nên ỷ mình là nước lớn có lịch sử lâu dài mà khinh khi nước nhỏ.
theo như bác nói thì bác cũng là 1 con người ái quốc đích thực nhưng bác có thể cho chúng tôi biết 2 người kia kĩ hơn được không. Bác nói khiến chúng tôi mơ hồ quá. Quốc vận sáng lên thì ai chả muốn hả bác, sánh vai năm châu là điều mà con dân nước Việt muốn dành tặng Bác Hồ, muốn dành cho những chiến sĩ đã ra đi trên con đường dành độc lập. Nhìn vào thế hệ lãnh đạo tiếp theo thấy được những nhân vật rất có tiềm năng như Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ.

#42 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 17/05/2015 - 09:00

Thật là hài hước khi nghĩ vận nước thuộc về tay ai đó =))

#43 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1902 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 17/05/2015 - 14:37

VN:
Thế Kỷ 1: 2 Bà Trưng
Thế Kỷ 10: Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh
Thể Kỷ 11-12: Lý Công Uẩn, Nguyên Phi Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt
Thế Kỷ 13: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn
Thế Kỷ 18: Quang Trung Đại Đế
Thế Kỷ 20: H.C.M, Võ Nguyên Giáp

Thế giới:
- Đức: Hitler
- TQ: Mao
- Nga: Stalin
- Mỹ: Washington, Franklin Roosevelt.

Nên nhớ: H.C.M từng là anh phụ bếp, VNG từng là giáo viên sử; Hitler thì là 1 anh học sinh rớt kỳ thi vào trường mỹ thuật. Chỉ đơn giản vậy. Cái đập cánh của một con bướm cũng có thể tạo nên báo táp ở cách nó hàng ngàn km.

Thanked by 1 Member:

#44 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 17/05/2015 - 19:03

Vớ vẩn quá, những con người vĩ đại có thể tạo nên thời cuộc, những dấu mốc, nhưng rốt cuộc thì cả đám đông với tâm hồn chủng tộc cá biệt sẽ kéo dân tộc đi đúng theo quá trình mà nó phải là.

#45 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 628 Bài viết:
  • 204 thanks

Gửi vào 17/05/2015 - 22:21

View Postuchihakula, on 16/05/2015 - 18:04, said:

Tôi đau đáu quốc vận vì 1 chuỗi các sự kiện và vấn đề sau:

A. Kinh tế:

1. ngân sách:
- Bội chi, thiểu thu
- 1 lọat các biện pháp lạm thu hoặc khống chế tiền của nhân dân trong tay nhà nước: kiểm soát việc mua bán vàng; (dự định nhưng sau bị phản đối nên đổi) chỉ trả lương hưu không cho lĩnh tiền 1 lần;
- ngân sách phải vay tiền từ quỹ dự trữ ngoại tệ
- khó khăn trong việc bán trái phiếu trên thị trường quốc tế
- Tỷ giá USD:VND đang đi theo hướng rất nguy hiểm cho nợ USD của ngân sách (USD tăng 1% so với VND, ngân sách nợ thêm khoảng gần 10 ngàn tỷ đồng)
~ biểu hiện rất rõ nhà nước đang thiếu tiền, nguy cơ vỡ nợ cực cao.

2. doanh nghiệp:
- manh mún, mô hình nhỏ lẻ, dễ phá sản, tầm nhìn ngắn hạn, dễ bị nuốt chửng bởi các tập đoàn nước ngoài
- lượng doanh nghiệp phá sản hàng năm cực cao
- vay vốn khó khăn, bị chèn ép đủ đường
- cần bôi trơn, chi phí bôi trơn lớn
- doanh nghiệp con riêng/con các quan thì được ưu tiên, doanh nghiệp con chung/con nhà nước thì hiệu quả kém, còn doanh nghiệp con dân thì bị ghẻ lạnh.

B. Giáo dục:
- dột từ nóc (bộ GD) dột xuống (nhà trường, giáo viên). Bộ GD chỉ lo định kỳ đổi sách để kiếm thêm tiền từ người dân. Chỉ đổi vỏ chứ còn ruột (nội dung giáo trình, phương pháp GD) đều cũ đều hỏng.
- bằng giả từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới
- băng hoại đạo đức trong nhà trường và ngoài xã hội (quan hệ thầy-trò, ý thức người dân)

C. Quốc phòng:
- chưa có kế sách hiệu quả cho chiến thuật "tằm ăn dâu" và "trơ lỳ với dư luận" của TQ
- chi tiêu quốc phòng cần thiết là 1 gánh nặng quá lớn cho ngân sách đang thâm thủng hiện tại

D. Phong thủy:
- các thủy lộ của cả Hà Nội và H.C.M đều bị ô nhiễm, tắc nghẽn, phong tỏa, hoặc lấn chiếm. Các kênh Thị Nghè và Tàu Hũ mới được làm sạch khai thông xong thì lại xảy ra vụ sông Đồng Nai bị lấn dòng = chỗ này mới sửa thì chỗ kia lại bị phá ~ dân không thể giàu
- khai thác tài nguyên tràn lan tại các sơn mạch hộ vệ và long mạch ~ nước không thể mạnh
- sông ngoài đất đai trên cả nước đều bị ô nhiễm hoặc lấn chiếm ~ địa không linh, khí không thanh, nhân không thể kiệt xuất.

E. Nhân tướng
- Trong khi dân TQ nhìn chung ngày càng cao lớn, ngũ quan sáng sủa, khí huyết thông suốt thì dân VN ta tốc độ tăng chiều cao chậm hơn nhiều, khí huyết vừa trọc vừa đục kể cả ở HN lẫn H.C.M.
- So sánh giới lãnh đạo chính trị và quân sự TQ với VN cũng có nhận định tương tự. Trong tứ trụ VN, chỉ thấy tướng của NPT là đỡ nhất. Đáng lo là trong các ứng cử viên cho chức vụ này trong nhiệm kỳ tới như NTD, TĐQ, LHA, v.v tôi không chấm được ai có thần khí anh vũ để lãnh đạo đất nước cả.

F. Thiên tượng:
- Có dạo cách đây 1-2 năm, trời chuyển sang màu đỏ ở miền Bắc VN ~ TQ bành trướng
- Động đất ở Nepal, tuy chỉ làm Himalaya thấp đi vài cm nhưng rung động lan đến can long ở TQ và VN thì khó lường.
- Động đất ở miền Bắc VN cách đây vài tuần.

G. Sấm ký của Trạng Trình:
- Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh: cuối 2024 - đầu 2025 (Giáp Thìn - Ất Tỵ) tương ứng với thời điểm khai vận của người có dị nhãn tướng mà tôi tìm được. Đồng thời, xem xét tốc độ xây tàu sân bay và đắp đảo nhân tạo của TQ thì đến 2020, toàn bộ các đảo nhân tạo sẽ được xây đắp xong + 1 tàu sân bay (thêm chiếc Liêu Ninh = 2). Đến 2022 thì các đảo được quân sự hóa hoàn chỉnh, + 2 tàu sân bay nữa (tổng cộng = 4). Tính thêm các sân bay trên đảo nhân tạo thì TQ sẽ có 4 tàu sân bay di động và 5-10 "tàu sân bay không thể chìm" (unsinkable aircraft carrier) vốn là cách mà Mỹ gọi Đài Loan khi nói về tranh chấp tiềm năng giữa Mỹ với TQ.



Dự đoán của tôi: Trung Quốc sẽ dàn cảnh tàu/máy bay TQ bị Mỹ bắn hạ hoặc đụng độ cố ý (khi quân Mỹ tuần tra quanh khu vực cách các đảo này 12 hải lý) vào 2018, rồi lấy cớ đó dàn quân ra các đảo này vào 2020. Khi đó, quân TQ sẽ đẩy các lực lượng Mỹ và các nước trong khu vực ra khỏi khu vực quanh đảo (ít nhất 100-200 hải lý ~ vùng đặc quyền kinh tế biển) vào 2021. Các nước sẽ bắt đầu có đụng độ không vũ trang vào 2022 và có vũ trang từ 2023. VN sẽ cố gắng đứng ngoài tranh chấp này vì gánh nặng ngân sách và áp lực từ giới bảo thủ trong nội bộ Đảng + sự đe nẹt của TQ. Nhưng rồi VN sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh từ cuối 2024-đầu 2025.

em thấy bác dự đoán thế này thì cảm tính và mang nặng tính chủ quan quá.

Thằng TQ nó mạnh nhưng nó thiếu trầm trọng và khó có khả nặng tự chủ được 1 thứ, đó là: DẦU LỬA, thiếu cái này thì khó mà mạnh mồm mạnh tay được bác ạ. Nên TQ sẽ chỉ là 1 con hổ giấy dọa được mấy nước yếu như VN, Phi thôi. TQ mà hành xử vớ vẩn Mỹ nó khóa van (lúc này cũng đừng mong rằng Nga sẽ nhân từ mà ban k0 dầu lửa cho TQ)... thì TQ lo chống đỡ chưa nổi thì làm sao mà thành cường quốc cho nó được???






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |