(Bài viết riêng tặng hội Nhí Nhố)
Ngôi sao của mình ở đâu?
Tuổi già rồi cũng sẽ đến mọi người. Lúc còn trẻ, lão này đâu có nghĩ đến ngày mắt mờ, tóc bạc, lưng đau. Thế giới thời còn trẻ đối với lão toàn là những ánh sáng của các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ban đêm. Rồi ban ngày cũng có nhiều sao lắm đó, chẳng qua mặt trời sáng chói quá nên mình quên ngắm các sao, trong đó có sao thủ mệnh của mình. Môn Tử Vi có sao Hoa Cái, ngày trước cứ nghĩ đó là một danh hiệu của một tố chất (element) như 1 hóa chất nào đó, ai dè cao thủ TuBinh_GiaGia lên lớp trình bày 1 hình đồ có ghi chú sao Hoa Cái nằm ở đâu trong chòm sao gì gì đó. Như vậy lão nẩy ra cảm tình với ngôi sao này. Lại giỡ lá số Tử Bình của mình lại thấy hai lần Hoa Cái xuất hiện, tức khuynh hướng nghiên cứu huyền cơ đạo học càng gia tăng khi về già vì Hoa Cái hiện ở trụ ngày và trụ giờ. Như vậy đâu phải vô cớ mà chọn "đại danh" Hoa Cái đọc nghe mỹ miều sang quí! hihi.
Vào đây thấy vui vui, thấy trẻ trung như được tắm trong suối nguồn tuơi mát. Tháng này mình tự biết có chuyện lôi thôi với nữ giới, phải ráng tránh xa, vậy mà có tránh được số kiếp đâu. Âu cũng là chuyện an bài. Nhất định phải cải số bằng cách vào đây lai rai nhi nhô với các bạn vong niên chưa hề gặp mặt.
Một ngôi sao dùng làm tên họ, một chùm sao như Tử Phủ Vũ Tướng lại càng hùng hậu như cảnh đại trào có bá quan văn võ hai hàng phò tá triều đình thịnh trị dân an nước mạnh.
.....
Bây giờ lão bận, khi rãnh sẽ vào đây viết tiếp câu chuyện về các ngôi sao!
À ai có nhu cầu cố vấn huyền cơ giải số thì cứ tự nhiên đặt câu hỏi, nếu thấy trả lời được thì lão sẽ vi vút đôi hàng, cho dù không đảm bảo mình coi trúng chắc ăn như trái bắp luộc với các hàng hột xếp lớp thẳng tắp!
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 31/08/2011 - 00:07