Gửi Trang Hạ- con người chỉ sáng lung linh...
vietnamconcrete
23/03/2015
Tôi ngờ rằng thánh nữ công lý của chúng ta có sao cự môn, hóa kỵ chiếu thân hoặc mệnh.
Còn về nhà văn Trang Hạ, cô ta đã quá sai lầm khi tự biến mình thành công địch của 50% dân số (cho dù cô ta có đúng hay sai). Cách thức nổi tiếng của cô ta cũng giống như thằng cu Kenny Sang - nổi tiếng bằng cách phát ngôn cuồng ngạo, khiến thiên hạ bực bội và khinh ghét.
Còn về nhà văn Trang Hạ, cô ta đã quá sai lầm khi tự biến mình thành công địch của 50% dân số (cho dù cô ta có đúng hay sai). Cách thức nổi tiếng của cô ta cũng giống như thằng cu Kenny Sang - nổi tiếng bằng cách phát ngôn cuồng ngạo, khiến thiên hạ bực bội và khinh ghét.
ekuyeuemnha
23/03/2015
kenny sang ngoài đời em nó ăn nói bình thường dễ chịu lắm mà ko hiểu sao trên mạng nó điên khùng dữ lắm luôn =)))
thánh nữ đó cự nhật
thánh nữ đó cự nhật
ThaoAn
23/03/2015
Rất nhiều phụ nữ đồng tình với cô Trang Hạ vì cô ấy nói ra những điều các phụ nữ khác chỉ dám nghĩ mà không dám phát ngôn. Cứ nhìn số likes trên FB status và số sách xuất bản thì đã là biết. Nhưng tôi chỉ đọc vì tò mò, còn nói thích hay ủng hộ thì không.
Đàn ông không thích vì nhan sắc cô ấy và cung không thich cách cô ấy công kích đàn ông. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng nổi tiếng, và quan trọng là có người nghe cô ấy nói. Hơn nữa bị ghét cũng là một cách được nổi tiếng hơn.
Tôi đã từ rất rất lâu không còn suy xét vẻ bề ngoài xấu đẹp của ai nữa, miễn là họ hạnh phuc với điều họ làm là được. Bản thân mình đã có nhiều lo toan trong cuộc sống nên không muốn nghĩ nhiều hơn cái cần thiết.
Tôi hình như cũng có hoá kỵ nên thôi cố gắng vậy cho khỏi mệt đầu
Đàn ông không thích vì nhan sắc cô ấy và cung không thich cách cô ấy công kích đàn ông. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng nổi tiếng, và quan trọng là có người nghe cô ấy nói. Hơn nữa bị ghét cũng là một cách được nổi tiếng hơn.
Tôi đã từ rất rất lâu không còn suy xét vẻ bề ngoài xấu đẹp của ai nữa, miễn là họ hạnh phuc với điều họ làm là được. Bản thân mình đã có nhiều lo toan trong cuộc sống nên không muốn nghĩ nhiều hơn cái cần thiết.
Tôi hình như cũng có hoá kỵ nên thôi cố gắng vậy cho khỏi mệt đầu
That.Kiem
24/03/2015
Trăm năm kiều vẫn là kiều
Nên lần đầu khó là điều đương nhiên.
Dạ cháu bẩm rằng:Sở dĩ nhiều chị em đồng ý với Trang Hạ, vì thời này *hang động* (Kave) nhiều hơn cả thầy bói.
Ngày xưa mội cối một chày
Ngày nay một cối nhiều chày giã chung.
Nên lần đầu khó là điều đương nhiên.
Dạ cháu bẩm rằng:Sở dĩ nhiều chị em đồng ý với Trang Hạ, vì thời này *hang động* (Kave) nhiều hơn cả thầy bói.
Ngày xưa mội cối một chày
Ngày nay một cối nhiều chày giã chung.
CHUBBYCAT
24/03/2015
MOA, on 23/03/2015 - 17:29, said:
kenny sang ngoài đời em nó ăn nói bình thường dễ chịu lắm mà ko hiểu sao trên mạng nó điên khùng dữ lắm luôn =)))
thánh nữ đó cự nhật
thánh nữ đó cự nhật
Còn về Kenny Sang, nó là đứa bán hàng online + bán quần áo tại gia, không làm chiêu trò điên khùng để hút sự chú ý còn bán hàng, thì chắc tiền ăn còn không có. Gặp ngoài đời thì dù muốn dù không, cũng phải ăn nói sao cho dễ chịu thôi, chứ ngu đâu mà điên khùng để rồi không bán được hàng,còn ăn đấm.
CHUBBYCAT
24/03/2015
vietnamconcrete, on 23/03/2015 - 17:10, said:
Tôi ngờ rằng thánh nữ công lý của chúng ta có sao cự môn, hóa kỵ chiếu thân hoặc mệnh.
Còn về nhà văn Trang Hạ, cô ta đã quá sai lầm khi tự biến mình thành công địch của 50% dân số (cho dù cô ta có đúng hay sai). Cách thức nổi tiếng của cô ta cũng giống như thằng cu Kenny Sang - nổi tiếng bằng cách phát ngôn cuồng ngạo, khiến thiên hạ bực bội và khinh ghét.
Còn về nhà văn Trang Hạ, cô ta đã quá sai lầm khi tự biến mình thành công địch của 50% dân số (cho dù cô ta có đúng hay sai). Cách thức nổi tiếng của cô ta cũng giống như thằng cu Kenny Sang - nổi tiếng bằng cách phát ngôn cuồng ngạo, khiến thiên hạ bực bội và khinh ghét.
Phương Tây có câu " Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi", Vì người không ngang hàng với chó.
Quay lại vụ này, Trang Hạ có nói đàn ông là lợn, là chó, là bò, thì cũng chả ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đến địa vị, tiền tài của ông nào trên xã hội. Ấy thế mà nhiều người đàn ông thời đại Internet, còn không biết ứng xử bằng mấy ông nông dân làng Vũ Đại, cứ nhảy chồm chồm lên viết tâm thư, rối đá đểu ngược lại, rồi tự dưng quay ra cắn chửi nhau bằng các bài viết điển hình như thằng ku chủ top với PMK mất cả ngày để lời qua tiếng lại.
Tui thấy các vị đó thật là nhiều thời gian, cùng 1 thời gian để ngồi nặn ra ý tưởng cãi chửi nhau, tui thà đi massage chân nó còn lợi ích hơn hì hì
That.Kiem
24/03/2015
Nghe cái giọng văn cụ bèo méo bên trên thấy nó hơi thum thủm như Bá Kiến. Mà nhà cháu nhớ là Bá Kiến không những bị thằng Chí nó cắm sừng, nó còn cắm cả dao vào người nữa.
ekuyeuemnha
24/03/2015
cũng chả đúng , gđ em ý cũng chả phải loại ko bán hàng thì tiền ăn cũng chả còn
nó thực tế và dị đấy chứ
nó thực tế và dị đấy chứ