Gửi Trang Hạ- con người chỉ sáng lung linh...
PMK
22/03/2015
DuongTung, on 22/03/2015 - 17:27, said:
Vậy bạn thử làm đề tài tập làm văn :" em hãy miêu tả nhan sắc chị Trang Hạ "đi
Vừa rồi thủ pháp tranh luận của bạn cũng lái từ câu nói của tôi sang việc tôi bất tài hay có tài còn gì.
Một trong các thủ pháp tranh luận chúng được học chẳng phải là ngụy biện hay sao? Che đậy làm cái gì?
Công bằng thì đàn ông nhìn phụ nữ thì cái đầu tiên quan tâm là gì, phụ nữ nhìn đàn ông thì cái quan tâm đầu tiên là gì.Chúng ta ai mà chả hiểu.
Vừa rồi thủ pháp tranh luận của bạn cũng lái từ câu nói của tôi sang việc tôi bất tài hay có tài còn gì.
Một trong các thủ pháp tranh luận chúng được học chẳng phải là ngụy biện hay sao? Che đậy làm cái gì?
Công bằng thì đàn ông nhìn phụ nữ thì cái đầu tiên quan tâm là gì, phụ nữ nhìn đàn ông thì cái quan tâm đầu tiên là gì.Chúng ta ai mà chả hiểu.
Quý ngài tồi lắm. Dám làm mà không dám nhận.
Nếu quý ngài có thể chỉ ra được câu nói của chị Trang Hạ sai chỗ nào thì đã không phải làm cái việc công kích nhan sắc của chị ấy để thay cho việc chỉ ra chỗ sai.
Mà nếu câu nói của chị Trang Hạ đúng thì mắc mớ gì các liền anh liền chị lại nhảy đông đổng lên thế?
DuongTung
22/03/2015
PMK, on 22/03/2015 - 17:36, said:
Quý ngài tồi lắm. Dám làm mà không dám nhận.
Nếu quý ngài có thể chỉ ra được câu nói của chị Trang Hạ sai chỗ nào thì đã không phải làm cái việc công kích nhan sắc của chị ấy để thay cho việc chỉ ra chỗ sai.
Mà nếu câu nói của chị Trang Hạ đúng thì mắc mớ gì các liền anh liền chị lại nhảy đông đổng lên thế?
Tôi chuyên dám làm với các chị em rồi không dám nhận quen rồi, chạy làng là nghề của tôi
Mời quí cô chứng minh câu nói của thần tượng của quí cô đúng chỗ nào đi
tôi xin rửa tai lắng nghe
Sửa bởi DuongTung: 22/03/2015 - 17:40
PMK
22/03/2015
Ủa, DuongTung này, bạn thừa nhận bạn vô dụng bất tài nhưng tôi không nghĩ là lại kém thông minh đến mức ấy.
Thứ nhất, tới đây có thể thấy rằng DuongTung không thể chứng minh câu nói của chị Trang Hạ là sai. Thế mà DuongTung đã nhảy đông đổng lên mắng chửi chị ấy, không những thế lại còn đi công kích nhan sắc của chị ấy => DuongTung quả nhiên thiên hạ đệ nhất đàn bà tính.
Thứ hai, mời DuongTung đọc lại bài viết của tôi, bài mà tôi nói thỉnh thoảng tôi tự cho phép mình nghỉ xả hơi ấy. Nếu một người ngày này qua tháng khác lúc nào cũng "y như heo" thì "đúng là heo"... => Câu nói của chị Trang Hạ hoàn toàn đúng với cả đàn ông lẫn đàn bà.
Sửa bởi PMK: 22/03/2015 - 17:55
Thứ nhất, tới đây có thể thấy rằng DuongTung không thể chứng minh câu nói của chị Trang Hạ là sai. Thế mà DuongTung đã nhảy đông đổng lên mắng chửi chị ấy, không những thế lại còn đi công kích nhan sắc của chị ấy => DuongTung quả nhiên thiên hạ đệ nhất đàn bà tính.
Thứ hai, mời DuongTung đọc lại bài viết của tôi, bài mà tôi nói thỉnh thoảng tôi tự cho phép mình nghỉ xả hơi ấy. Nếu một người ngày này qua tháng khác lúc nào cũng "y như heo" thì "đúng là heo"... => Câu nói của chị Trang Hạ hoàn toàn đúng với cả đàn ông lẫn đàn bà.
Sửa bởi PMK: 22/03/2015 - 17:55
DuongTung
22/03/2015
PMK, on 22/03/2015 - 17:53, said:
Ủa, DuongTung này, bạn thừa nhận bạn vô dụng bất tài nhưng tôi không nghĩ là lại kém thông minh đến mức ấy.
Thứ nhất, tới đây có thể thấy rằng DuongTung không thể chứng minh câu nói của chị Trang Hạ là sai. Thế mà DuongTung đã nhảy đông đổng lên mắng chửi chị ấy, không những thế lại còn đi công kích nhan sắc của chị ấy => DuongTung quả nhiên thiên hạ đệ nhất đàn bà tính.
Thứ hai, mời DuongTung đọc lại bài viết của tôi, bài mà tôi nói thỉnh thoảng tôi tự cho phép mình nghỉ xả hơi ấy. Nếu một người ngày này qua tháng khác lúc nào cũng "y như heo" thì "đúng là heo"...
Thứ nhất, tới đây có thể thấy rằng DuongTung không thể chứng minh câu nói của chị Trang Hạ là sai. Thế mà DuongTung đã nhảy đông đổng lên mắng chửi chị ấy, không những thế lại còn đi công kích nhan sắc của chị ấy => DuongTung quả nhiên thiên hạ đệ nhất đàn bà tính.
Thứ hai, mời DuongTung đọc lại bài viết của tôi, bài mà tôi nói thỉnh thoảng tôi tự cho phép mình nghỉ xả hơi ấy. Nếu một người ngày này qua tháng khác lúc nào cũng "y như heo" thì "đúng là heo"...
Bởi lẽ một người nhiều chữ như PMK sẽ có nhiều cơ sở khoa học, cơ sở văn hóa để chứng minh một cách hùng hồn là thần tượng của mình đúng.
PMK đã không chứng minh được tôi sai, lại cũng chẳng đủ lí lẽ bảo vệ thần tượng của mình
Quả thực tôi có đôi chút thất vọng...Lẽ ra tôi chờ đợi mình phải tâm phục khẩu phục ngả nón vái chào những lí luận sâu sắc hùng hồn của PMK cơ...hời hợt quá, nông nổi quá...
Sửa bởi DuongTung: 22/03/2015 - 18:01
PMK
22/03/2015
DuongTung, on 22/03/2015 - 17:59, said:
nếu PMK đã khẳng đinh thần tượng của mình là đúng, vậy PMK có làm tôi hơi thất cọng
Bởi lẽ một người nhiều chữ như PMK sẽ có nhiều cơ sở khoa học, cơ sở văn hóa để chứng minh một cách hùng hồn là thần tượng của mình đúng.
PMK đã không chứng minh được tôi sai, lại cũng chẳng đủ lí lẽ bảo vệ thần tượng của mình
Quả thực tôi có đôi chút thất vọng...Lẽ ra tôi chờ đợi mình phải tâm phục khẩu phục ngả nón vái chào những lí luận sâu sắc hùng hồn của PMK cơ...hời hợt quá, nông nổi quá...
Bởi lẽ một người nhiều chữ như PMK sẽ có nhiều cơ sở khoa học, cơ sở văn hóa để chứng minh một cách hùng hồn là thần tượng của mình đúng.
PMK đã không chứng minh được tôi sai, lại cũng chẳng đủ lí lẽ bảo vệ thần tượng của mình
Quả thực tôi có đôi chút thất vọng...Lẽ ra tôi chờ đợi mình phải tâm phục khẩu phục ngả nón vái chào những lí luận sâu sắc hùng hồn của PMK cơ...hời hợt quá, nông nổi quá...
Hihi kính chào ngài "thiên hạ đệ nhất đàn bà tính".
Tôi nói ngài nghe này, một người phụ nữ làm cái việc công kích nhan sắc của một người phụ nữ khác vì đố kị đã là rất xấu xí. Một người đàn ông đi làm cái việc công kích nhan sắc của một người phụ nữ vì bị cô ấy chọc trúng tim đen của mình thì càng xấu xí hơn nữa.
Thôi được rồi, tôi biết là bạn ngượng lắm nên cố gắng vớt vát thể diện (đàn ông Việt Nam mà, sĩ diện nhất thế giới). Nhưng cố gắng rút kinh nghiệm đừng bao giờ hành xử kiểu đó nữa, nhé.
DuongTung
22/03/2015
PMK, on 22/03/2015 - 18:04, said:
Hihi kính chào ngài "thiên hạ đệ nhất đàn bà tính".
Tôi nói ngài nghe này, một người phụ nữ làm cái việc công kích nhan sắc của một người phụ nữ khác vì đố kị đã là rất xấu xí. Một người đàn ông đi làm cái việc công kích nhan sắc của một người phụ nữ vì bị cô ấy chọc trúng tim đen của mình thì càng xấu xí hơn nữa.
Thôi được rồi, tôi biết là bạn ngượng lắm nên cố gắng vớt vát thể diện (đàn ông Việt Nam mà, sĩ diện nhất thế giới). Nhưng cố gắng rút kinh nghiệm đừng bao giờ hành xử kiểu đó nữa, nhé.
Đanh đá thì cứ thể hiện thẳng ra là đanh đá, cần gì phải lằng ngoằng mất cả cái đáng yêu.Đanh đá cũng là một nét riêng đáng yêu của phụ nữ VN đấy.
Xin thua, phất cờ trắng chịu không nổi nhiệt.Hà hà.
PMK
22/03/2015
DuongTung, on 22/03/2015 - 18:08, said:
Tôi khoái cái kiểu nói chuyện thẳng thắn này!
Đanh đá thì cứ thể hiện thẳng ra là đanh đá, cần gì phải lằng ngoằng mất cả cái đáng yêu.Đanh đá cũng là một nét riêng đáng yêu của phụ nữ VN đấy.
Xin thua, phất cờ trắng chịu không nổi nhiệt.Hà hà.
Đanh đá thì cứ thể hiện thẳng ra là đanh đá, cần gì phải lằng ngoằng mất cả cái đáng yêu.Đanh đá cũng là một nét riêng đáng yêu của phụ nữ VN đấy.
Xin thua, phất cờ trắng chịu không nổi nhiệt.Hà hà.
"đanh đá" là tính từ dành riêng cho phụ nữ. Đó không phải là một nét tính cách hay. Theo từ điển tiếng Việt thì "đanh đá" có nghĩa là (người phụ nữ) không chịu nhịn ai, sẵn sàng có những lời nói, cử chỉ quá quắt, gây cảm giác khó chịu.
Như vậy, trọng tâm của "đanh đá" là ở chỗ "quá quắt" và "gây cảm giác khó chịu".
Nếu bạn không cảm thấy lời nói, cử chỉ của đối phương là "quá quắt", "gây cảm giác khó chịu" thì không nên dùng từ "đanh đá" vì không phù hợp.
DuongTung
22/03/2015
PMK, on 22/03/2015 - 18:24, said:
"đanh đá" là tính từ dành riêng cho phụ nữ. Đó không phải là một nét tính cách hay. Theo từ điển tiếng Việt thì "đanh đá" có nghĩa là (người phụ nữ) không chịu nhịn ai, sẵn sàng có những lời nói, cử chỉ quá quắt, gây cảm giác khó chịu.
Như vậy, trọng tâm của "đanh đá" là ở chỗ "quá quắt" và "gây cảm giác khó chịu".
Nếu bạn không cảm thấy lời nói, cử chỉ của đối phương là "quá quắt", "gây cảm giác khó chịu" thì không nên dùng từ "đanh đá" vì không phù hợp.
tôi cá nhân thích phụ nữ mông to, chả có lẽ lại phải theo từ điển..." mông nhỏ mới là đẹp"
sở thích là thứ thuộc về cá nhân.Thưa cô.
Sửa bởi DuongTung: 22/03/2015 - 18:28
PMK
22/03/2015
DuongTung, on 22/03/2015 - 18:27, said:
Có lý, nhưng chả có từ điển nào qui định tôi phải thích cái gì
tôi cá nhân thích phụ nữ mông to, chả có lẽ lại phải theo từ điển..." mông nhỏ mới là đẹp"
sở thích là thứ thuộc về cá nhân.Thưa cô.
tôi cá nhân thích phụ nữ mông to, chả có lẽ lại phải theo từ điển..." mông nhỏ mới là đẹp"
sở thích là thứ thuộc về cá nhân.Thưa cô.
Về việc cảm thụ cái đẹp thì tùy cá nhân mỗi người nhưng về ngôn ngữ thì không thể lý sự như vậy. Đây là trên diễn đàn nên bạn có thể nói ngang ngược thế, nhưng nếu bạn phải soạn thảo một cái văn bản hay hợp đồng, tôi thách bạn dám ngang ngược kiểu đó đấy.
DuongTung
22/03/2015
PMK, on 22/03/2015 - 18:33, said:
Về việc cảm thụ cái đẹp thì tùy cá nhân mỗi người nhưng về ngôn ngữ thì không thể lý sự như vậy. Đây là trên diễn đàn nên bạn có thể nói ngang ngược thế, nhưng nếu bạn phải soạn thảo một cái văn bản hay hợp đồng, tôi thách bạn dám ngang ngược kiểu đó đấy.
PMK
22/03/2015
DuongTung, on 22/03/2015 - 18:36, said:
Xin lỗi, chúng ta có kí đơn ly dị hay kiện tụng gì đâu.Cái quan trọng là chúng ta đang trong mục linh tinh trên trang TVLS.
Vấn đề là ở chỗ, từ ngữ phải được hiểu đúng và dùng đúng. Chức năng của ngôn ngữ không phải là để giúp con người có thể hiểu được nhau hay sao? Nếu chúng ta cùng dùng tiếng Việt, nhưng vì một trong hai hoặc cả hai hiểu không đúng về nghĩa của từ nên dùng sai từ dẫn đến sự hiểu lầm lẫn nhau thì có đáng tiếc hay không?
DuongTung
22/03/2015
PMK, on 22/03/2015 - 18:39, said:
Vấn đề là ở chỗ, từ ngữ phải được hiểu đúng và dùng đúng. Chức năng của ngôn ngữ không phải là để giúp con người có thể hiểu được nhau hay sao? Nếu chúng ta cùng dùng tiếng Việt, nhưng vì một trong hai hoặc cả hai hiểu không đúng về nghĩa của từ nên dùng sai từ dẫn đến sự hiểu lầm lẫn nhau thì có đáng tiếc hay không?
PMK
22/03/2015
DuongTung, on 22/03/2015 - 18:43, said:
Tôi cho rằng, một con người vĩ đại ở chỗ đúng lúc và đúng chỗ.Đùa cợt chớt nhả ở nơi cần nghiêm túc, và ngược lại, nghiêm túc kỷ luật ở những nơi cần giải trí cũng là như nhau.
Sở dĩ tôi góp ý vì tôi cảm nhận thấy bạn thực sự hiểu không đúng về nghĩa của từ "đanh đá". Còn nếu như bạn cho rằng tôi nhiều chuyện thì tôi xin lỗi vậy.
Chúc cuối tuần vui vẻ!
DuongTung
22/03/2015
PMK
22/03/2015
Với tôi, dù là mục Linh tinh hay Giải trí thì tôi cũng luôn cố gắng thận trọng trong ngôn ngữ, dĩ nhiên vẫn có thể xảy ra sự cố gây hiểu nhầm, nhưng sẽ cố gắng lập tức đính chính ngay khi phát hiện.
Lời nói không là dao
Mà cắt lòng đau nhói
Lời nói không là khói
Mà nghe mắt cay cay
Lời nói không là mây
Mà đưa ta xa mãi
Lời nói không là dao
Mà cắt lòng đau nhói
Lời nói không là khói
Mà nghe mắt cay cay
Lời nói không là mây
Mà đưa ta xa mãi