MỘT SINH LINH ĐÁNG THƯƠNG
Canhdoan
18/03/2015
lá số này đã được xin phép mẹ đứa bé
rất buồn, em bé này từ lúc sinh ra cho đến nay bị một căn bệnh đặc biệt không thể tự thở và tự ăn được
Một vài vấn đề xin được giúp đỡ và trao đổi
1, người mẹ rất đau khổ nhờ Canhdoan hỏi giùm các bậc cao nhân về "tương lai" bao giờ em bé mất, vì cuộc sống bằng máy thở và thức ăn qua đường dạ dày thì....
2, Điều đặc biệt là em bé này thai kỳ đã sàng lọc dị tật rất kỹ tại bệnh viện Quốc tế Sài Gòn.
Bé sinh mổ, giờ mổ bị một "ông thầy" bất nhân nào đó đã chọn theo kiểu cưỡng chế.
Oan nghiệt quá.
3, Điều sẽ day dứt mãi người mẹ là phải chăng chính giờ sinh này đã làm bé bị vậy, rất ân hận, và luôn nghĩ mình giết con mình
4, điều đáng nói, hiện nay, tràn lan thầy coi giờ sinh mổ cho con nít, mà chính các bác sỹ cũng thông đồng để làm viêc này. Quá buồn
trân trọng chia sẻ và mong bác Minh minh, HoaCai có đôi lời chia sẻ về trường hợp này.
Cảm ơn rất nhiều
rất buồn, em bé này từ lúc sinh ra cho đến nay bị một căn bệnh đặc biệt không thể tự thở và tự ăn được
Một vài vấn đề xin được giúp đỡ và trao đổi
1, người mẹ rất đau khổ nhờ Canhdoan hỏi giùm các bậc cao nhân về "tương lai" bao giờ em bé mất, vì cuộc sống bằng máy thở và thức ăn qua đường dạ dày thì....
2, Điều đặc biệt là em bé này thai kỳ đã sàng lọc dị tật rất kỹ tại bệnh viện Quốc tế Sài Gòn.
Bé sinh mổ, giờ mổ bị một "ông thầy" bất nhân nào đó đã chọn theo kiểu cưỡng chế.
Oan nghiệt quá.
3, Điều sẽ day dứt mãi người mẹ là phải chăng chính giờ sinh này đã làm bé bị vậy, rất ân hận, và luôn nghĩ mình giết con mình
4, điều đáng nói, hiện nay, tràn lan thầy coi giờ sinh mổ cho con nít, mà chính các bác sỹ cũng thông đồng để làm viêc này. Quá buồn
trân trọng chia sẻ và mong bác Minh minh, HoaCai có đôi lời chia sẻ về trường hợp này.
Cảm ơn rất nhiều
Canhdoan
18/03/2015
CaspianPrince
18/03/2015
Tội lỗi. Đã sinh ép giờ để phải ra nông nỗi này lại cũng chẳng được giờ tốt lành.
Lá số rất kém, thầy này hoặc thiếu trình độ hoặc cố ý hại con của người mẹ này.
Lá số rất kém, thầy này hoặc thiếu trình độ hoặc cố ý hại con của người mẹ này.
CHUBBYCAT
18/03/2015
Cá nhân tôi nghĩ là chuyện này chả liên quan đến việc thày chọn giờ sinh và ngày sinh. Trước giờ các nghiên cứu cho thấy, trừ khi buộc phải mổ, tức là nước ối vỡ, mà khó sinh, thì lá số mới ứng, chứ có chọn giờ sinh ngày sinh hoàn toàn nhân tạo là việc hoang đường.
Nói vậy để thấy là lá số này không có ý nghĩa gì cả, và việc nghe ông thày chọn giờ A giờ B cũng không phải là lí do mà cháu bé bị bệnh nặng. Nếu muốn xem sự việc diễn biến thế nào, thì giờ chỉ có gieo quẻ dịch, hoặc đưa lá số người mẹ lên, đưa lá số em bé không giải quyết được gì cả.
Nói vậy để thấy là lá số này không có ý nghĩa gì cả, và việc nghe ông thày chọn giờ A giờ B cũng không phải là lí do mà cháu bé bị bệnh nặng. Nếu muốn xem sự việc diễn biến thế nào, thì giờ chỉ có gieo quẻ dịch, hoặc đưa lá số người mẹ lên, đưa lá số em bé không giải quyết được gì cả.
Thanhbinh85
18/03/2015
Chọn ngày tháng năm , giờ sinh là việc làm thay đấng tối cao , điều này là không thể có được .. Tuy nhiên ông thầy nào mà lại đi chọn ngày , giờ , tháng kiểu này ? nhìn lá số đúng là thật khó chấp nhận được ..... Chúc mẹ và cháu bé có những ngày tháng thật an lành , bình tâm . Nam mô Quảng Đại Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn . Nam Mô A Di Đà Phật .......
Thientuongthamlang
18/03/2015
Chọn hay không chọn, thọ hay yểu đã là cái phúc phần từ trước rồi.
Không thể trách thầy, cũng không thể trách mẹ em.
Không thể trách thầy, cũng không thể trách mẹ em.
minhthe
18/03/2015
@Canhdoan: Khám ở phụ sản quốc tế góc BTX-TTT??? Tốt nhất là vô bệnh viện Công lập các bạn nhé...gia đình mình đã có kinh nghiệm với bv này rồi...
Canhdoan
18/03/2015
meobeo1988, on 18/03/2015 - 14:42, said:
Cá nhân tôi nghĩ là chuyện này chả liên quan đến việc thày chọn giờ sinh và ngày sinh. Trước giờ các nghiên cứu cho thấy, trừ khi buộc phải mổ, tức là nước ối vỡ, mà khó sinh, thì lá số mới ứng, chứ có chọn giờ sinh ngày sinh hoàn toàn nhân tạo là việc hoang đường.
Nói vậy để thấy là lá số này không có ý nghĩa gì cả, và việc nghe ông thày chọn giờ A giờ B cũng không phải là lí do mà cháu bé bị bệnh nặng. Nếu muốn xem sự việc diễn biến thế nào, thì giờ chỉ có gieo quẻ dịch, hoặc đưa lá số người mẹ lên, đưa lá số em bé không giải quyết được gì cả.
Nói vậy để thấy là lá số này không có ý nghĩa gì cả, và việc nghe ông thày chọn giờ A giờ B cũng không phải là lí do mà cháu bé bị bệnh nặng. Nếu muốn xem sự việc diễn biến thế nào, thì giờ chỉ có gieo quẻ dịch, hoặc đưa lá số người mẹ lên, đưa lá số em bé không giải quyết được gì cả.
có lẽ em viết không rõ ý, mẹ đứa bé yếu lắm, lúc 37,5 tuần thì bs khuyên nên mổ, nhập viện, nhưng cũng không cố giữ thêm trong bụng mà đi coi "thầy" rồi quyết định mổ ở thời điểm đó
lá số của mẹ:
Thientuongthamlang, on 18/03/2015 - 15:32, said:
Chọn hay không chọn, thọ hay yểu đã là cái phúc phần từ trước rồi.
Không thể trách thầy, cũng không thể trách mẹ em.
Không thể trách thầy, cũng không thể trách mẹ em.
Sửa bởi Canhdoan: 18/03/2015 - 15:50
ahtbdz
18/03/2015
em ủng hộ ý kiến anh mèo, lá số đẹp thế này mà mấy người còn chê, thầy kia không sai đâu
CHUBBYCAT
18/03/2015
Chưa nói đến chuyện lá số tốt đẹp, nhưng chỉ hỏi cái là lúc đó nhờ thày chọn giờ là theo tiếu chí gì ? TIêu chí mẹ tròn con vuông, hay tiêu chí em bé phải có lá số đại gia ?
Nếu tiêu chí mẹ tròn con vuông thì ít ra dù mẹ yếu sinh nở cũng ok rồi còn gì. Thày có phải là thần thánh đâu mà chỉ chọn giờ mà ngăn được việc em bé bị bệnh bẩm sinh, đến cả bác sĩ bằng cấp đầy đủ, máy moc tiên tiến hiện đại mà còn không soi ra được, thì thày có mỗi gieo quẻ mà làm được, thì có mà tiền tấn cũng không đủ trả cho người ta.
Nếu tiêu chí mẹ tròn con vuông thì ít ra dù mẹ yếu sinh nở cũng ok rồi còn gì. Thày có phải là thần thánh đâu mà chỉ chọn giờ mà ngăn được việc em bé bị bệnh bẩm sinh, đến cả bác sĩ bằng cấp đầy đủ, máy moc tiên tiến hiện đại mà còn không soi ra được, thì thày có mỗi gieo quẻ mà làm được, thì có mà tiền tấn cũng không đủ trả cho người ta.
minhgiac
18/03/2015
hỏi bạn canhdoan chút cháu bé đã phải năm viện để hỗ trợ từ lức sinh ra đến giờ? tức đã hơn 1 năm rồi sao!
bultiep
18/03/2015
Năm mẹ sinh con gặp Ko-Kiếp-Hổ-Hao-Kình-Khốc-Lưu Tang-Lưu Hư bản thân mẹ gặp nguy hiểm, đầu tiên là cứu mẹ, còn đứa con, duyên nghiệp nó thế nào, nó phải nhận thế ấy. Mẹ thì Ko-Kiếp-Hổ-Hao-Kình Lực, thân thì Khốc, bản thân người mẹ đã chịu nghiệp đau khổ vì cái gì đó và phải gặp nạn. Vậy thầy bói chỉ là Duyên-Nghiệp, chứ đâu phải thầy bói có quyền quyết định số phận đứa trẻ đâu.
Mệnh mẹ mà gặp Hổ đã là khắc chồng con rồi. Đứa cháu gái tôi cũng Bạch Hổ, chồng nó sức khỏe kém, thận suy do tai nạn từ trước, mà nó vẫn lấy. Đó là Duyên Nghiệp của họ thôi.
Mệnh mẹ mà gặp Hổ đã là khắc chồng con rồi. Đứa cháu gái tôi cũng Bạch Hổ, chồng nó sức khỏe kém, thận suy do tai nạn từ trước, mà nó vẫn lấy. Đó là Duyên Nghiệp của họ thôi.
tuphuongsg
18/03/2015
bultiep, on 18/03/2015 - 18:42, said:
Năm mẹ sinh con gặp Ko-Kiếp-Hổ-Hao-Kình-Khốc-Lưu Tang-Lưu Hư bản thân mẹ gặp nguy hiểm, đầu tiên là cứu mẹ, còn đứa con, duyên nghiệp nó thế nào, nó phải nhận thế ấy. Mẹ thì Ko-Kiếp-Hổ-Hao-Kình Lực, thân thì Khốc, bản thân người mẹ đã chịu nghiệp đau khổ vì cái gì đó và phải gặp nạn. Vậy thầy bói chỉ là Duyên-Nghiệp, chứ đâu phải thầy bói có quyền quyết định số phận đứa trẻ đâu.
Mệnh mẹ mà gặp Hổ đã là khắc chồng con rồi. Đứa cháu gái tôi cũng Bạch Hổ, chồng nó sức khỏe kém, thận suy do tai nạn từ trước, mà nó vẫn lấy. Đó là Duyên Nghiệp của họ thôi.
Mệnh mẹ mà gặp Hổ đã là khắc chồng con rồi. Đứa cháu gái tôi cũng Bạch Hổ, chồng nó sức khỏe kém, thận suy do tai nạn từ trước, mà nó vẫn lấy. Đó là Duyên Nghiệp của họ thôi.
Cho cháu chen ngang chút xíu ah: Cung Tử của cháu có Bach Hổ-Thiên Khốc thì sao ah?
CanhTan
18/03/2015
Thật xót xa cho cháu bé,từ ngày ra đời chưa ngày nào được làm người,chưa được dù chỉ một lần như các em bé khác,vui chơi và đến trường.
Cũng thật cảm thương cho nghiệp làm Thầy. Người xưa nói,người làm Thầy là người tạo Phúc cho thiên hạ. Thầy Chùa,Thầy Giáo,Thầy Thuốc và cả Thầy Tướng số. Những người làm nghề xem Số nếu thiếu đi cái Tâm của nghề,thì cũng cần học thuật tinh thông,để tránh làm những điều gây hậu quả tổn phước cho bản thân. Các Thầy đâu có xem số cho động vật,mà là con người.
Ở lá số cháu bé,không rõ trường phái nào,nhưng lá số Thiên Phủ cư Mùi theo tử vi truyền thống thì đâu thể là lá số tốt được. Phủ ngộ Tuần Hao,ngũ hành Mệnh thì suy kiệt cùng cực. Không rõ người định giờ sinh này dựa vào môn học nào để chọn ?
Từ lá số theo tôi nghĩ nếu có thể đoán được thời gian bé yếu nhưng thiết nghĩ điều này có thật cần thiết với người mẹ đang bị ám ảnh,tự đày ải với suy nghĩ hại con ? Người mẹ vô cùng đáng thương cũng cần thức tỉnh để sống tốt cho thời gian sau nếu trải qua cú sốc nếu cháu bé chẳng may qua đời .
Mong điều kỳ diệu sẽ đến với 2 mẹ con.
Sửa bởi HoNgocKhanh: 18/03/2015 - 21:13
Cũng thật cảm thương cho nghiệp làm Thầy. Người xưa nói,người làm Thầy là người tạo Phúc cho thiên hạ. Thầy Chùa,Thầy Giáo,Thầy Thuốc và cả Thầy Tướng số. Những người làm nghề xem Số nếu thiếu đi cái Tâm của nghề,thì cũng cần học thuật tinh thông,để tránh làm những điều gây hậu quả tổn phước cho bản thân. Các Thầy đâu có xem số cho động vật,mà là con người.
Ở lá số cháu bé,không rõ trường phái nào,nhưng lá số Thiên Phủ cư Mùi theo tử vi truyền thống thì đâu thể là lá số tốt được. Phủ ngộ Tuần Hao,ngũ hành Mệnh thì suy kiệt cùng cực. Không rõ người định giờ sinh này dựa vào môn học nào để chọn ?
Từ lá số theo tôi nghĩ nếu có thể đoán được thời gian bé yếu nhưng thiết nghĩ điều này có thật cần thiết với người mẹ đang bị ám ảnh,tự đày ải với suy nghĩ hại con ? Người mẹ vô cùng đáng thương cũng cần thức tỉnh để sống tốt cho thời gian sau nếu trải qua cú sốc nếu cháu bé chẳng may qua đời .
Mong điều kỳ diệu sẽ đến với 2 mẹ con.
Sửa bởi HoNgocKhanh: 18/03/2015 - 21:13