Gác kiếm
lethanhnhi
16/03/2015
thancumon, on 16/03/2015 - 15:54, said:
Xin hỏi bác. Nếu một người mệnh không vững thì có cách nào để sửa ko? Bác có sách chỉ e với.
Sự cải tạo nằm từ sức khỏe, tâm tính, gia đình
Tốt hết đơn giản nhất là nên đi ngồi Thiền, cứ kiên trì tập Thiền là chữa từ gốc.
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 16:05, said:
Vâng, bị em cứ niệm Nam mô A di đà Phật vài lần là hết, nhưng mà em gét, đang ngủ thì lăn ra đè, chóng mặt mà hao sức lắm ạ. Coi như đêm đó ngủ không ngon luôn.
Đang tính kiếm ông nào vía tốt về trấn nhà mà không có được anh ạ.
F.A 22 năm rồi, Năm nay 23 thấy cụ Pvcpvcp bảo đổi vận, tháng giêng rồi em có đi chùa ngày rằm với một ng quen cũ, tưởng thành mà cứ thấy éo le cây me quá.
Đang tính kiếm ông nào vía tốt về trấn nhà mà không có được anh ạ.
F.A 22 năm rồi, Năm nay 23 thấy cụ Pvcpvcp bảo đổi vận, tháng giêng rồi em có đi chùa ngày rằm với một ng quen cũ, tưởng thành mà cứ thấy éo le cây me quá.
Bóng thì em còn niệm Phật nó chạy, chứ người thì có kêu trời ^^
ThuyDoan
16/03/2015
1 cái xong là ngủ ngon, 1 cái xong là mất ngủ. Niệm nó chạy mất được thì em cũng chả niệm đâu.
Mà anh này, trên này ai cũng tinh thông tướng số, em thấy cụ HC bảo mấy ng coi bói thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng này kia ?
Vậy mấy bác, hay mấy anh chị có biết chút huyền học, ở ngoài không coi bói kiếm tiền, lên đây thi thoảng vào luận giải lá số cho tụi dốt như chúng em thì chắc cũng không sao đâu anh nhỉ ?
Mà anh này, trên này ai cũng tinh thông tướng số, em thấy cụ HC bảo mấy ng coi bói thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng này kia ?
Vậy mấy bác, hay mấy anh chị có biết chút huyền học, ở ngoài không coi bói kiếm tiền, lên đây thi thoảng vào luận giải lá số cho tụi dốt như chúng em thì chắc cũng không sao đâu anh nhỉ ?
lethanhnhi
16/03/2015
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 16:23, said:
1 cái xong là ngủ ngon, 1 cái xong là mất ngủ. Niệm nó chạy mất được thì em cũng chả niệm đâu.
Mà anh này, trên này ai cũng tinh thông tướng số, em thấy cụ HC bảo mấy ng coi bói thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng này kia ?
Vậy mấy bác, hay mấy anh chị có biết chút huyền học, ở ngoài không coi bói kiếm tiền, lên đây thi thoảng vào luận giải lá số cho tụi dốt như chúng em thì chắc cũng không sao đâu anh nhỉ ?
Mà anh này, trên này ai cũng tinh thông tướng số, em thấy cụ HC bảo mấy ng coi bói thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng này kia ?
Vậy mấy bác, hay mấy anh chị có biết chút huyền học, ở ngoài không coi bói kiếm tiền, lên đây thi thoảng vào luận giải lá số cho tụi dốt như chúng em thì chắc cũng không sao đâu anh nhỉ ?
anh cũng không hiểu sao khi một người đi coi bói, thì các vong quang người ấy rất phấn khích!!!
Họ chỉ muốn nhảy luôn vào mồm người thầy hoặc người kia để thông báo những điều họ cần
nói ra như vậy lại bị coi là mê tín, nhưng thực sự là như vậy
khi cầm đồng tiền đó, cũng như đồng tiền bán vàng mã gọi là tiền âm, tiền nhiều vong theo
nếu bản mệnh không vững, pháp thuật không cao , mà vận mình đang gặp lúc yếu thì sẽ tai nạn do các vong kia gây ra
Coi bói không lấy tiền có ảnh hưởng, nhưng ít hơn, vì khi em muốn coi cho người ta, để coi thì bằng cách nào đó cơ thể em sẽ bị âm khí nhiễm vào, cái này gọi là hư hỏa, sẽ ảnh hưởng tói sức khỏe đó.
thần kinh yếu thì càng nguy hiểm.
ThuyDoan
16/03/2015
Vâng. Vậy thì câu chuyện tử vi vốn chẳng phải khoa học thật.
Em định lên hỏi 1 quẻ tình yêu mà nghe anh nói tự nhiên trong bụng hoang mang. Mình coi số được lộc của thân chủ thì coi như là đánh đổi, đằng này các chú bác lên luận free lại bị ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng sức khỏe đáng lý phải là mấy đứa nhiều lời như em.
Em định lên hỏi 1 quẻ tình yêu mà nghe anh nói tự nhiên trong bụng hoang mang. Mình coi số được lộc của thân chủ thì coi như là đánh đổi, đằng này các chú bác lên luận free lại bị ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng sức khỏe đáng lý phải là mấy đứa nhiều lời như em.
lethanhnhi
16/03/2015
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 16:40, said:
Vâng. Vậy thì câu chuyện tử vi vốn chẳng phải khoa học thật.
Em định lên hỏi 1 quẻ tình yêu mà nghe anh nói tự nhiên trong bụng hoang mang. Mình coi số được lộc của thân chủ thì coi như là đánh đổi, đằng này các chú bác lên luận free lại bị ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng sức khỏe đáng lý phải là mấy đứa nhiều lời như em.
Em định lên hỏi 1 quẻ tình yêu mà nghe anh nói tự nhiên trong bụng hoang mang. Mình coi số được lộc của thân chủ thì coi như là đánh đổi, đằng này các chú bác lên luận free lại bị ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng sức khỏe đáng lý phải là mấy đứa nhiều lời như em.
coi qua mạng nó đỡ mệt hơn coi thật, chẳng sao cả
Bác Hoa Cái thì bác ấy bình thường đã thất thường rồi cần gì phải Tử vi.
ThuyDoan
16/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 16:42, said:
hỏi thì cứ hỏi, có sao đâu
coi qua mạng nó đỡ mệt hơn coi thật, chẳng sao cả
Bác Hoa Cái thì bác ấy bình thường đã thất thường rồi cần gì phải Tử vi.
coi qua mạng nó đỡ mệt hơn coi thật, chẳng sao cả
Bác Hoa Cái thì bác ấy bình thường đã thất thường rồi cần gì phải Tử vi.
Biết đâu một ngày anh có tuổi, em có tuổi, mình mới hiểu được cụ bây giờ. Như em sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, mấy ông theo đuổi chả ông nào đủ kiên nhẫn.
lethanhnhi
16/03/2015
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 16:53, said:
Có cái cung phu triệt em cũng xấu hổ chả dám bê đi nữa. Người ta bảo thế là sát chồng đúng không anh. hic hic.
Biết đâu một ngày anh có tuổi, em có tuổi, mình mới hiểu được cụ bây giờ. Như em sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, mấy ông theo đuổi chả ông nào đủ kiên nhẫn.
người ta có cách chọn tuổi so đôi tuổi vợ chồng
so tháng sinh, coi tướng của 2 người có hợp nhau không
cung phu thê ngộ triệt tức là bỏ tình đầu, phải trải qua vài mối mới ăn, vậy thôi
nữ mệnh số sát chồng, mà tướng tốt thì chả ảnh hưởng
các tướng khắc sát thường chi mấy loại, phá tài, hỏng quan, và sát thân, cô độc
Nói chung gò má cao, giọng the thé hay ồm ồm, ...thì số tốt cũng chịu
các thầy hiện nay dùng cung phi phong thủy so tuổi vợ chồng là không đúng, đúng phép phải dùng cung sanh.
Nữ thì chỉ cần trông hiền hiền, và cung tử tức trên gương mặt tốt thì nhất định nam giới nên kết hôn
Vì tướng mạo đó, 100% đẻ con rất danh giá, đứa trẻ đó sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ chồng
chỉ 1 tướng ấy thôi là ok rồi.
Sửa bởi lethanhnhi: 16/03/2015 - 17:01
ThuyDoan
16/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 17:02, said:
trẻ mà, cung phu hay thê ngộ triệt không có nghĩa khắc sát
người ta có cách chọn tuổi so đôi tuổi vợ chồng
so tháng sinh, coi tướng của 2 người có hợp nhau không
cung phu thê ngộ triệt tức là bỏ tình đầu, phải trải qua vài mối mới ăn, vậy thôi
nữ mệnh số sát chồng, mà tướng tốt thì chả ảnh hưởng
các tướng khắc sát thường chi mấy loại, phá tài, hỏng quan, và sát thân, cô độc
Nói chung gò má cao, giọng the thé hay ồm ồm, ...thì số tốt cũng chịu
các thầy hiện nay dùng cung phi phong thủy so tuổi vợ chồng là không đúng, đúng phép phải dùng cung sanh.
Nữ thì chỉ cần trông hiền hiền, và cung tử tức trên gương mặt tốt thì nhất định nam giới nên kết hôn
Vì tướng mạo đó, 100% đẻ con rất danh giá, đứa trẻ đó sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ chồng
chỉ 1 tướng ấy thôi là ok rồi.
người ta có cách chọn tuổi so đôi tuổi vợ chồng
so tháng sinh, coi tướng của 2 người có hợp nhau không
cung phu thê ngộ triệt tức là bỏ tình đầu, phải trải qua vài mối mới ăn, vậy thôi
nữ mệnh số sát chồng, mà tướng tốt thì chả ảnh hưởng
các tướng khắc sát thường chi mấy loại, phá tài, hỏng quan, và sát thân, cô độc
Nói chung gò má cao, giọng the thé hay ồm ồm, ...thì số tốt cũng chịu
các thầy hiện nay dùng cung phi phong thủy so tuổi vợ chồng là không đúng, đúng phép phải dùng cung sanh.
Nữ thì chỉ cần trông hiền hiền, và cung tử tức trên gương mặt tốt thì nhất định nam giới nên kết hôn
Vì tướng mạo đó, 100% đẻ con rất danh giá, đứa trẻ đó sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ chồng
chỉ 1 tướng ấy thôi là ok rồi.
em inbox anh 1 tấm nha. Từ giờ đến tối về nấu cơm. mong nhận tin anh khi nào có người thương.
Giờ em về lủi thủi đi chợ, làm cơm rồi coi TV, đi ngủ.
Thủ đô này vui thì thật vui mà buồn cũng thật buồn, 36 phố chẳng có phố nào cho mình dừng chân.
sweetjuly
16/03/2015
Em chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với anh Nhị, chỉ được biết anh qua những bài viết trên diễn đàn. Và mới đây cũng được anh xem cho, dù chưa từng quen biết, nhưng anh cũng chia sẻ với em rất nhiệt tình.
Đọc những bài viết của anh, có khi thấy 1 con người cá tính rất mạnh, có phần "gai góc", nhưng cũng có rất nhiều khoảng lặng và tràn đầy cảm xúc, khát vọng, thậm chí cả chút lãng đãng, "nghệ sĩ" nữa.
Em xin chúc anh sức khoẻ, vạn sự như ý, mong anh vẫn ghé lại diễn đàn, thỉnh thoảng chia sẻ cùng bọn em. Có rất nhiều bạn vẫn mong nhận được lời tư vấn, giúp đỡ tận tình từ anh ạ.
"Em gái đồng hương Hải Phòng" ạ. hihi
Đọc những bài viết của anh, có khi thấy 1 con người cá tính rất mạnh, có phần "gai góc", nhưng cũng có rất nhiều khoảng lặng và tràn đầy cảm xúc, khát vọng, thậm chí cả chút lãng đãng, "nghệ sĩ" nữa.
Em xin chúc anh sức khoẻ, vạn sự như ý, mong anh vẫn ghé lại diễn đàn, thỉnh thoảng chia sẻ cùng bọn em. Có rất nhiều bạn vẫn mong nhận được lời tư vấn, giúp đỡ tận tình từ anh ạ.
"Em gái đồng hương Hải Phòng" ạ. hihi
lethanhnhi
16/03/2015
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 17:06, said:
cung tử tức là nhân trung hả anh ? em tan làm rồi, trước giờ em chỉ dán lá số chứ không có dám nhờ coi tướng.
em inbox anh 1 tấm nha. Từ giờ đến tối về nấu cơm. mong nhận tin anh khi nào có người thương.
Giờ em về lủi thủi đi chợ, làm cơm rồi coi TV, đi ngủ.
Thủ đô này vui thì thật vui mà buồn cũng thật buồn, 36 phố chẳng có phố nào cho mình dừng chân.
cung tử tức ấy nằm ở lệ đường, tức là dưới 2 con mắt mình, nhân trung chỉ nói rằng dễ sinh hay khó sinh con thôi.Còn phúc dày mới có quí tử thì nằm ở trên cung tử tức ấy, âm đức của một người cũng nằm trên đó.
nangmuathu
16/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 08:05, said:
định chén anh ất min đẹp trai hả...^^
ghê, dụ tui nhậu thịt bạn ất min.
ông cũng ít có ác lắm, bạn ất min trên đe dưới búa, trên hai hàm răng cái đậu cái bay của Mr Hờ Cờ 001, dưới là các loại dép của hội viên, bạn ở giữa bảo vệ nick ông.
tuy tui truỵ lạc và phóng đáng nhưng tui ăn chay. Giờ ông với bạn ất min truổng cời tồng ngồng lúc lắc trước mặt, tui không thấy gì ngoài đống thịt lùng nhùng những lông và mỡ, kể cả sự khiêu dâm.
đành ngâm bài: chú về nhét trứng dzo chim lại, ngạo với nhân gian một nét hài.
lethanhnhi
16/03/2015
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 17:06, said:
cung tử tức là nhân trung hả anh ? em tan làm rồi, trước giờ em chỉ dán lá số chứ không có dám nhờ coi tướng.
em inbox anh 1 tấm nha. Từ giờ đến tối về nấu cơm. mong nhận tin anh khi nào có người thương.
Giờ em về lủi thủi đi chợ, làm cơm rồi coi TV, đi ngủ.
Thủ đô này vui thì thật vui mà buồn cũng thật buồn, 36 phố chẳng có phố nào cho mình dừng chân.
em inbox anh 1 tấm nha. Từ giờ đến tối về nấu cơm. mong nhận tin anh khi nào có người thương.
Giờ em về lủi thủi đi chợ, làm cơm rồi coi TV, đi ngủ.
Thủ đô này vui thì thật vui mà buồn cũng thật buồn, 36 phố chẳng có phố nào cho mình dừng chân.
theo anh, em sẽ lấy chồng hơi muộn chứ không sớm đâu
Hầu như nữ có hình khuôn mặt thái dương đều lấy chồng khá nhưng muộn, chưa tới lúc
tướng tốt, tướng tốt.
lethanhnhi
16/03/2015
nangmuathu, on 16/03/2015 - 18:48, said:
ghê, dụ tui nhậu thịt bạn ất min.
ông cũng ít có ác lắm, bạn ất min trên đe dưới búa, trên hai hàm răng cái đậu cái bay của Mr Hờ Cờ 001, dưới là các loại dép của hội viên, bạn ở giữa bảo vệ nick ông.
tuy tui truỵ lạc và phóng đáng nhưng tui ăn chay. Giờ ông với bạn ất min truổng cời tồng ngồng lúc lắc trước mặt, tui không thấy gì ngoài đống thịt lùng nhùng những lông và mỡ, kể cả sự khiêu dâm.
đành ngâm bài: chú về nhét trứng dzo chim lại, ngạo với nhân gian một nét hài.
sweetjuly, on 16/03/2015 - 17:11, said:
Em chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với anh Nhị, chỉ được biết anh qua những bài viết trên diễn đàn. Và mới đây cũng được anh xem cho, dù chưa từng quen biết, nhưng anh cũng chia sẻ với em rất nhiệt tình.
Đọc những bài viết của anh, có khi thấy 1 con người cá tính rất mạnh, có phần "gai góc", nhưng cũng có rất nhiều khoảng lặng và tràn đầy cảm xúc, khát vọng, thậm chí cả chút lãng đãng, "nghệ sĩ" nữa.
Em xin chúc anh sức khoẻ, vạn sự như ý, mong anh vẫn ghé lại diễn đàn, thỉnh thoảng chia sẻ cùng bọn em. Có rất nhiều bạn vẫn mong nhận được lời tư vấn, giúp đỡ tận tình từ anh ạ.
"Em gái đồng hương Hải Phòng" ạ. hihi
Đọc những bài viết của anh, có khi thấy 1 con người cá tính rất mạnh, có phần "gai góc", nhưng cũng có rất nhiều khoảng lặng và tràn đầy cảm xúc, khát vọng, thậm chí cả chút lãng đãng, "nghệ sĩ" nữa.
Em xin chúc anh sức khoẻ, vạn sự như ý, mong anh vẫn ghé lại diễn đàn, thỉnh thoảng chia sẻ cùng bọn em. Có rất nhiều bạn vẫn mong nhận được lời tư vấn, giúp đỡ tận tình từ anh ạ.
"Em gái đồng hương Hải Phòng" ạ. hihi
ở ngoài anh lại ít nói lầm lì, có gì khó khăn thì cứ PM hỏi cho vui.Giúp được thì anh giúp, không giúp
được thì anh nhờ người khác nha
ThuyDoan
16/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 19:39, said:
cái tướng này đặc biệt giàu, có quan cách.Hợp với tài chính hoặc những ngành công an , cảnh sát
theo anh, em sẽ lấy chồng hơi muộn chứ không sớm đâu
Hầu như nữ có hình khuôn mặt thái dương đều lấy chồng khá nhưng muộn, chưa tới lúc
tướng tốt, tướng tốt.
theo anh, em sẽ lấy chồng hơi muộn chứ không sớm đâu
Hầu như nữ có hình khuôn mặt thái dương đều lấy chồng khá nhưng muộn, chưa tới lúc
tướng tốt, tướng tốt.
Em đang làm ngân hàng anh Nhị à. không biết có ổn không nữa.
Vậy là vài năm tới chắc vẫn chưa có chàng nào về át vía trấn nhà rồi.
Em thấy bảo bộ Vũ phủ kia lấy chồng cũng khá lắm, bằng tuổi nữa. Không biết có thật không.
lethanhnhi
16/03/2015
Khuôn mặt hình chữ Thân có phần trán trên nhỏ gọn, dưới nở, hai gò má và mi nở cả chiều ngang và chiều dọc, phần cằm hẹp mà dài. Người có khuôn mặt chữ Thân tuổi trẻ gặp nhiều vất vả. Nếu ngũ quan toàn hảo, thần thái thanh nhã thì có phần phú quý, đa thọ nhưng về già hơi cô độc.
Tuổi Quí Dậu có câu thơ như thế này này
Mẹ ơi mẹ bạc như gà
Con chưa xa mẹ mẹ đà xa con
Tuổi Dậu thì con cái hay ở xa, may trong số có xương khúc, ứng với cái thần thái thanh nhàn , cái tú khí của đất Kinh kì, cho nên phú quí, đa thọ.
Sau này em không có nhiều con, sinh con trai một bề và là con quí tử.
Tuổi trẻ vất vả, và cha mẹ hơi xung khắc thì mới bền.
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 20:12, said:
Ăn cơm xong là em ra hóng topic, hi.
Em đang làm ngân hàng anh Nhị à. không biết có ổn không nữa.
Vậy là vài năm tới chắc vẫn chưa có chàng nào về át vía trấn nhà rồi.
Em thấy bảo bộ Vũ phủ kia lấy chồng cũng khá lắm, bằng tuổi nữa. Không biết có thật không.
nhưng mà không có số đứng trưởng, đừng làm cấp trưởng
số này tình duyên cứ từ từ rồi ngon mà, sớm quá buồn nhiều em ạ
kể ra một hai năm trước cũng có duyên như em nói , ngang ngang tuổi, nhưng chưa Ok