Gác kiếm
ThuyDoan
16/03/2015
Có cậu bạn ngang tuổi em, yêu cái thời sinh viên nó bẽn lẽn chút, hé hé mở mở thì lại hay, lúc định nghiêm túc thì thấy nhiều thứ chưa ổn lắm. Gia đình em vẫn muốn em cưới chồng hơn tuổi, em cũng nghĩ thế mà tình thì lại không đành dứt. Duyên với người đấy chắc không đến chung kết được hả anh ?
Trước em thích anh Nhị ở cái câu
" Mình đừng yêu ai thì mình cũng đâu có buồn nhiều.
Hoa chẳng mê người, vì người mê hoa.
Có yêu, có giữ thì có buồn....
Vậy thôi. "
Trước em thích anh Nhị ở cái câu
" Mình đừng yêu ai thì mình cũng đâu có buồn nhiều.
Hoa chẳng mê người, vì người mê hoa.
Có yêu, có giữ thì có buồn....
Vậy thôi. "
lethanhnhi
16/03/2015
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 20:26, said:
Có cậu bạn ngang tuổi em, yêu cái thời sinh viên nó bẽn lẽn chút, hé hé mở mở thì lại hay, lúc định nghiêm túc thì thấy nhiều thứ chưa ổn lắm. Gia đình em vẫn muốn em cưới chồng hơn tuổi, em cũng nghĩ thế mà tình thì lại không đành dứt. Duyên với người đấy chắc không đến chung kết được hả anh ?
Trước em thích anh Nhị ở cái câu
" Mình đừng yêu ai thì mình cũng đâu có buồn nhiều.
Hoa chẳng mê người, vì người mê hoa.
Có yêu, có giữ thì có buồn....
Vậy thôi. "
Trước em thích anh Nhị ở cái câu
" Mình đừng yêu ai thì mình cũng đâu có buồn nhiều.
Hoa chẳng mê người, vì người mê hoa.
Có yêu, có giữ thì có buồn....
Vậy thôi. "
Anh có mấy đứa em trẻ tầm tuổi em, anh thích tính chúng nó lắm.Sống vui vẻ mạnh bạo, hết mình
yêu nhau hay đến với nhau là ông trời an bài.Về phần mình, còn duyên với nhau một ngày thì trọn vẹn một ngày, hết duyên thì thôi, mong cho người ta gặp những thứ tốt nhất.Còn lấy được nhau thì tốt quá
Sau này khi em lập gia đinh, phải mất ít nhất 20 năm em sẽ không nghĩ nhiều về tình yêu đâu, vì bận mọi thứ.Nhưng về già, có thời gian nghĩ lại tuổi trẻ, tình yêu , em sẽ không ân hận gì.
Con người ngày nay, cứ nghĩ mình thực dụng, thực ra đã để mình mất cân bằng, cho nên trong xã hội mới sinh ra nhiều hiện tượng suy đồi đạo đức.
hãy sống cho hết mình, một ngày, một giờ.Chẳng có cái gì là đúng sai cả.Rồi sau này, khi nhớ lại những ngày tháng đó, ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Đời người, đáng sợ nhất là chưa từng bao giờ sai, chưa từng bao giờ dám sống thực.
lethanhnhi
16/03/2015
Cứ đọc lịch sử, thực ra nhiều người đời sống rất ngu nhá:
lẩn quẩn trong nỗi sợ làm vừa ý cha mẹ, cha mẹ đúng hay sai cũng không biết.Lớn lên thì đi làm, chịu mọi sự áp bức đè nén.Lấy vợ, có con, già chết.Xã hội đẩy về đâu thì đi đấy.Sống giam mình trong cái nhỏ mọn, tham lam, ích kỉ.Mất tự do về không gian, mất tự do về tri thức hiểu biết, mất tự do về đời sống văn hóa...
chết xong lại xuống mấy cõi thấp, đói khát , vớ vẩn.
Đúng là sống vớ vẩn, chết cũng vớ vẩn.
trước ông già dạy mình, bây giờ mình nói câu gì ông già tin sái cổ, đấy là cái vui thứ nhất.
tự do muốn làm thì làm, không làm thì thôi, thích tham thì làm nhiều, không tham thì thôi là cái vui thứ 2
Học nhiều đọc nhiều thì tự do về kiến thức là cái vui thứ 3
Đi nhiều, ăn nhiều, chơi nhiều là tự do về không gian là cái vui thứ 4
Không thèm để ý mấy cái vớ vẩn, là cái vui thứ 5
không lệ thuộc vào tình yêu nữa là cái vui thứ 6
...
Con người khong văn minh thì làm sao xã hội văn minh cho nổi hè hè.
lẩn quẩn trong nỗi sợ làm vừa ý cha mẹ, cha mẹ đúng hay sai cũng không biết.Lớn lên thì đi làm, chịu mọi sự áp bức đè nén.Lấy vợ, có con, già chết.Xã hội đẩy về đâu thì đi đấy.Sống giam mình trong cái nhỏ mọn, tham lam, ích kỉ.Mất tự do về không gian, mất tự do về tri thức hiểu biết, mất tự do về đời sống văn hóa...
chết xong lại xuống mấy cõi thấp, đói khát , vớ vẩn.
Đúng là sống vớ vẩn, chết cũng vớ vẩn.
trước ông già dạy mình, bây giờ mình nói câu gì ông già tin sái cổ, đấy là cái vui thứ nhất.
tự do muốn làm thì làm, không làm thì thôi, thích tham thì làm nhiều, không tham thì thôi là cái vui thứ 2
Học nhiều đọc nhiều thì tự do về kiến thức là cái vui thứ 3
Đi nhiều, ăn nhiều, chơi nhiều là tự do về không gian là cái vui thứ 4
Không thèm để ý mấy cái vớ vẩn, là cái vui thứ 5
không lệ thuộc vào tình yêu nữa là cái vui thứ 6
...
Con người khong văn minh thì làm sao xã hội văn minh cho nổi hè hè.
ThuyDoan
16/03/2015
" Đời người, đáng sợ nhất là chưa từng bao giờ sai, chưa từng bao giờ dám sống thực. "
Em ngồi đọc và ngẫm lời anh.
Tự nhiên thấy trống rỗng, chẳng biết phải nói gì.
" Ngẫm thay muôn sự tại trời
Trời sinh đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao... "
Em ngồi đọc và ngẫm lời anh.
Tự nhiên thấy trống rỗng, chẳng biết phải nói gì.
" Ngẫm thay muôn sự tại trời
Trời sinh đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao... "
Votuong
16/03/2015
Nhị muốn gác gì thì cứ lặng lẽ mà gác, làm gì cứ phải la toáng lên thế nhỉ? Mất công tôi tò mò phải đọc từ đầu. Mình là mình, thiên hạ là thiên hạ, đôi khi cũng cần phải giơ chân đạp cả thiên hạ mà sống! cái gì mà tri kỷ? ta không cần tri kỷ thì tri kỷ để làm gì? Hình như Nhị ở HP à? tốt đấy, sắp tới tôi cần ra HP thuê một băng đảng để giải quyết cv, nếu chạm tự ái thì Nhị cứ cho một cái hẹn ở bãi tha ma nào đấy, ai nắm đấm to thì người ấy có lợi thế chứ đừng nói đểu ở dđ này nhá!
lethanhnhi
16/03/2015
Votuong, on 16/03/2015 - 21:10, said:
Nhị muốn gác gì thì cứ lặng lẽ mà gác, làm gì cứ phải la toáng lên thế nhỉ? Mất công tôi tò mò phải đọc từ đầu. Mình là mình, thiên hạ là thiên hạ, đôi khi cũng cần phải giơ chân đạp cả thiên hạ mà sống! cái gì mà tri kỷ? ta không cần tri kỷ thì tri kỷ để làm gì? Hình như Nhị ở HP à? tốt đấy, sắp tới tôi cần ra HP thuê một băng đảng để giải quyết cv, nếu chạm tự ái thì Nhị cứ cho một cái hẹn ở bãi tha ma nào đấy, ai nắm đấm to thì người ấy có lợi thế chứ đừng nói đểu ở dđ này nhá!
Còn anh thích thể thao lên đài đấm đá một vài hiệp, em có sân hay lắm.Chứ đừng rình rình chơi trộm rồi chạy như mấy thằng nhà quê Hải Phòng thì nó hèn mà khinh thôi.Chứ dân HP chuộng cả văn lẫn võ, thích văn thì văn, thích võ gọi nhau ra làm vài hiệp là bình thường.Xong thôi lại bắt tay vui vẻ.
Chỉ có dân nhà quê hải Phòng rình rình đáp đá thì sợ rồi.
Votuong
16/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 21:21, said:
anh cần thuê , người ta không gọi là băng đảng, gọi là đội nào, em có quen mấy đội chuyên làm kinh tế.Em nhờ cho chắc giá rẻ.Nghe từ băng đảng thì người yếu tim chắc sốc chết...hì hì
Còn anh thích thể thao lên đài đấm đá một vài hiệp, em có sân hay lắm.Chứ đừng rình rình chơi trộm rồi chạy như mấy thằng nhà quê Hải Phòng thì nó hèn mà khinh thôi.Chứ dân HP chuộng cả văn lẫn võ, thích văn thì văn, thích võ gọi nhau ra làm vài hiệp là bình thường.Xong thôi lại bắt tay vui vẻ.
Chỉ có dân nhà quê hải Phòng rình rình đáp đá thì sợ rồi.
Còn anh thích thể thao lên đài đấm đá một vài hiệp, em có sân hay lắm.Chứ đừng rình rình chơi trộm rồi chạy như mấy thằng nhà quê Hải Phòng thì nó hèn mà khinh thôi.Chứ dân HP chuộng cả văn lẫn võ, thích văn thì văn, thích võ gọi nhau ra làm vài hiệp là bình thường.Xong thôi lại bắt tay vui vẻ.
Chỉ có dân nhà quê hải Phòng rình rình đáp đá thì sợ rồi.
lethanhnhi
16/03/2015
Votuong, on 16/03/2015 - 21:32, said:
Uh tốt đấy, đầu tháng 4 tôi sẽ đến tìm Nhị, nhưng Nhị sẽ không biết tôi là ai, đến xem bói trước rồi mới tính đến chuyện đấm đá sau. À mà hỏi kiếm "Thánh Nhị" có dễ không vậy?
hè hè.
sweetjuly
16/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 20:02, said:
Hôm nay vui lắm, có điều mấy người như anh tướng số hơi cô độc, cứ trên mạng không gặp chém gió có khi anh em còn quí nhau
ở ngoài anh lại ít nói lầm lì, có gì khó khăn thì cứ PM hỏi cho vui.Giúp được thì anh giúp, không giúp
được thì anh nhờ người khác nha
Hihi, "khó khăn rồi sẽ qua", khi em nhờ anh xem, anh đã từng khuyên em vậy mà. Sau cơn mưa trời lại sáng, mong anh sớm vui vẻ trở lại. Diễn đàn tuy là ảo nhưng theo em nghĩ thì nó cũng như 1 xã hội thu nhỏ, vậy nên không tránh được những phút mệt mỏi bởi những mối quan hệ xung quanh ạ.
Hihi, hay anh Nhị duy trì topic này, cùng bọn em chia sẻ, "chém gió" buồn vui gì gì mà được sẻ chia cũng nhẹ nhàng hơn ạ. Như em rất mong được nhận những lời chia sẻ, góp ý từ anh ạ
Votuong
16/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 21:36, said:
Kiếm dễ, tìm em dễ mà.Cũng phải cố gắng luyện tập chút không tới lúc ấy lại phụ lòng mong đợi của anh,không luyện tập tới tháng 4 chưa đầy 2 phút lại gục thì khổ lắm
hè hè.
hè hè.
TieuNgaoGiangHo
16/03/2015
KimCa, on 16/03/2015 - 11:54, said:
giờ còn tết nước cái gì nữa huynh đài, đi làm mà kiếm bát cơm và vào mồm, online nhiều thì cơm đâu mà ăn. Việc thì chưa đâu vào đâu lại gặp phải thằng vừa gian vừa tham lại còn bất tín dụ dỗ mình đi làm thầy chung với nó ( thằng này dấu tên, CA đang tìm nó đấy ).
Gác Kiếm là kiếm để trên gác, mà kiếm để trên gác thì có lúc còn sử dụng, lúc cần phải chém thì có mà chém, lúc ngứa tay thì vác kiếm phang vài đường cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
Gác Kiếm là kiếm để trên gác, mà kiếm để trên gác thì có lúc còn sử dụng, lúc cần phải chém thì có mà chém, lúc ngứa tay thì vác kiếm phang vài đường cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
minhgiac
16/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 21:21, said:
anh cần thuê , người ta không gọi là băng đảng, gọi là đội nào, em có quen mấy đội chuyên làm kinh tế.Em nhờ cho chắc giá rẻ.Nghe từ băng đảng thì người yếu tim chắc sốc chết...hì hì
Còn anh thích thể thao lên đài đấm đá một vài hiệp, em có sân hay lắm.Chứ đừng rình rình chơi trộm rồi chạy như mấy thằng nhà quê Hải Phòng thì nó hèn mà khinh thôi.Chứ dân HP chuộng cả văn lẫn võ, thích văn thì văn, thích võ gọi nhau ra làm vài hiệp là bình thường.Xong thôi lại bắt tay vui vẻ.
Chỉ có dân nhà quê hải Phòng rình rình đáp đá thì sợ rồi.
Còn anh thích thể thao lên đài đấm đá một vài hiệp, em có sân hay lắm.Chứ đừng rình rình chơi trộm rồi chạy như mấy thằng nhà quê Hải Phòng thì nó hèn mà khinh thôi.Chứ dân HP chuộng cả văn lẫn võ, thích văn thì văn, thích võ gọi nhau ra làm vài hiệp là bình thường.Xong thôi lại bắt tay vui vẻ.
Chỉ có dân nhà quê hải Phòng rình rình đáp đá thì sợ rồi.
m*y thích đấm nhau hả? muốn ăn đòn nữa k?
TieuNgaoGiangHo
16/03/2015
Chán mấy ông này cả ngày chỉ chửi nhau với đấm đá , chỉ vì mấy thứ vớ vẫn trên mạng ảo mà xích mích gây thù chuốc oán . Ấy thế nhưng ông nào cũng học đạo , Thế là thế nào . Lại còn rất năng đi chùa . Nói 1 2 cây đã muốn nhảy vào chiến nhau. Nguyên nhân bắt đầu chắc chắc cũng kì lạ lắm .
minhgiac
16/03/2015
vì cái thằng này quen thói tinh vi, náo toét! nói ngày tu với đạo, phật mới thiền mà vẫn ngạo mãn, mồm nhầy nhụa thế à lại đá đếu người khác, thích dìm hàng người khác! t*o nói cho thằng nhị hách hay việc của m*y làm thánh tướng gì t*o không quan tâm, nhưng đừng tròng và đụng đến t*o! chỉ cần thế thôi!
quanphuc2016
16/03/2015
Câu này mới là hay nhất
Chán mấy ông này cả ngày chỉ chửi nhau với đấm đá , chỉ vì mấy thứ vớ vẫn trên mạng ảo mà xích mích gây thù chuốc oán . Ấy thế nhưng ông nào cũng học đạo , Thế là thế nào . Lại còn rất năng đi chùa . Nói 1 2 cây đã muốn nhảy vào chiến nhau. Nguyên nhân bắt đầu chắc chắc cũng kì lạ lắm .
Sửa bởi AuTinh: 16/03/2015 - 22:43
Chán mấy ông này cả ngày chỉ chửi nhau với đấm đá , chỉ vì mấy thứ vớ vẫn trên mạng ảo mà xích mích gây thù chuốc oán . Ấy thế nhưng ông nào cũng học đạo , Thế là thế nào . Lại còn rất năng đi chùa . Nói 1 2 cây đã muốn nhảy vào chiến nhau. Nguyên nhân bắt đầu chắc chắc cũng kì lạ lắm .
Sửa bởi AuTinh: 16/03/2015 - 22:43