Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TRANBINH, on 22/04/2015 - 05:21, said:
Nếu Bác ở HN thì đợt lễ 30/4 ngày Tôi có dịp ra HN, nếu Bác muốn gặp thì call cho Tôi. Tôi chỉ nói đến đây & hiểu thế nào Bác tự nghiệm, Tôi chả phải là người đặc biệt hay không.
Thanks
Hịc ... ý tôi nói "Đặc biệt" là nói những người thân của tôi, tôi có một số người thân ở xa, tôi quen gọi vậy; không phải ý nói về người đặc biệt hay tài giỏi hay gì đó. Xin lỗi bác, lần này quả thực là tôi dùng từ gây hiểu lầm.
Còn vấn đề gặp hay call nói chuyện thì thực là tôi bận bác ạ, với lại gia đình và ngay chính bản thân tôi cũng không muốn tôi tả xung hữu đột, phát triển vượt bậc, ... gì trên đường Huyền học cả. Học được chi, lo cho bản thân và giúp được gì cho người xung quanh là vui rồi.
Về bốn câu hỏi của tôi, nói đến đây chúng ta cũng đã hiểu, bác không muốn bàn ở đây, còn tôi cũng không muốn bàn ở đâu khác, vậy xin kết thúc không nhắc đến nữa.
Rất tiếc là trên mạng khi chém về lý thuyết thì đa số chém loạn nên, ai cũng giỏi, ... nhưng khi bàn đến lý thuyết đó so với thực tế trước mắt thì ...
Đọc đoạn bác này kể:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hoa Cái, on 08/04/2015 - 17:59, said:
...............................
Tại TVLS có 3 cao thủ đều có tuổi tác lớn, tiếng tăm cũng có nhưng bề trái của họ cũng là những mặt xấu của bức tranh đẹp bề ngoài vì công phu có lúc sai trật nặng nề .
- Người thứ 1 thua cá cược nặng nề, tuyên bố, "Gieo quẻ toán đến khi nào thắng football mới thôi". Người này tôi xem là giỏi nhất tại TLVS .
- Người thứ 2 tuyên bố mình và 1 cụ uyên bác là 2 người giỏi nhất vũ trụ đương thời . Nhưng "kỳ công" gần đây là khai trương 1 tiệm phở cho người anh đã thất bại .
- Người thứ 3 ở tầng cao quý, ham tiền và cao cao tại thượng . Ngay cả đoán sinh con trai hay gái đã từng sai 1 cách vô lý !
HC
Phát ngôn câu này:
"Gieo quẻ toán đến khi nào thắng football mới thôi"
theo như tôi đoán mò thì bác đó sắp "tay không còn gì" rồi.
Trong thiên hạ còn nhiều lắm các bác phát ngôn bá đạo, đại loại như:
tuyên bố mình và 1 cụ uyên bác là 2 người giỏi nhất vũ trụ đương thời.
Tình hình là người thứ 2 và 1 cụ uyên bác nên đưa nhau vào viện xem đầu có đạn không, gắp ra biết đâu còn thọ thêm. À mà không, có khi gắp ra hai bác đó tỉnh lại, xấu hổi vì là "
người giỏi nhất vũ trụ đương thời", rồi lại đập đầu vô tường thì nguy. Vậy thôi nên để vậy cho lành, sống được ngày nào hay ngày đó.
Lại vừa xuất hiện một bác như này:
Bạn nghĩ mọi người không dám gặp, nhưng tôi thì dám gặp bạn. Có điều, gặp tôi thì phải có chi phí, Cụ thể hơn, muốn gặp tôi phải cúng cho các chùa/ thiền viện 5 triệu, thì tôi mới gặp.
Nói xong lại còn kêu tên Phật nữa chớ:
..........
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Sự đời nhiều chuyện cười ra nước mắt là đây sao.